Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: TRANG THƠ SAO MAI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 28 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoàng Dũng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 08/Nov/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 592
Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2011 lúc 11:45pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ SaoMai



Ja, đúng rồi, trong BSM, thỉnh thoảng cũng gọi là "Cỏ Đêm", SMai quen CĐ là do sinh hoạt chung trong BSM, chứ SM ko có trong HST đâu anh HD a



Hình như trang web BSM không có cho người mới tham gia , phải không Sao Mai?
Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2011 lúc 11:55pm
Hình như trang web BSM không có cho người mới tham gia , phải không Sao Mai?


DẠ không phải là KHÔNG CHO NGƯỜI MỚI, mà thành viên mới phải có thành viên cũ giới thiệu vào anh HD a
IP IP Logged
Hoàng Dũng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 08/Nov/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 592
Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2011 lúc 7:12pm
Vậy Sao Mai giới thiệu nick Hoàng Dũng để vào vui thơ nghen ...
Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2011 lúc 8:23pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoàng Dũng

Vậy Sao Mai giới thiệu nick Hoàng Dũng để vào vui thơ nghen ...


Ja, có thơ anh Hoàng Dũng vào bến, vườn thi văn của bến SM càng thêm phong phú, nhưng SMai ở Sg, chỉ có thể giới thiệu người ở SG, vùng SJ bên anh có 7-8 thành viên trong bến SM, nhất là Dạ Thảo cũng là một thành viên sinh hoạt lâu năm, biết anh HD khá nhiều, anh HD liên lạc với DThảo nha or PhươngVy(lều thơ LỜI NHẮN GỞI CHO NGƯỜI- mà anh HDung cũng thường ghé qua họa thơ) cũng là một trong những thành viên lâu năm của bến(trước SMai nhiều)
Anh HDũng có thể vào bensongmay.com ngó qua thể lệ, nội quy... Mong sớm ngày chào đón anh HD nơi bến SM

Tình thân
Sao Mai


Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 10/Mar/2011 lúc 8:24pm
IP IP Logged
Phương Vy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 07/May/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 134
Quote Phương Vy Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2011 lúc 10:47pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ SaoMai

~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoàng Dũng

Vậy Sao Mai giới thiệu nick Hoàng Dũng để vào vui thơ nghen ...


Ja, có thơ anh Hoàng Dũng vào bến, vườn thi văn của bến SM càng thêm phong phú, nhưng SMai ở Sg, chỉ có thể giới thiệu người ở SG, vùng SJ bên anh có 7-8 thành viên trong bến SM, nhất là Dạ Thảo cũng là một thành viên sinh hoạt lâu năm, biết anh HD khá nhiều, anh HD liên lạc với DThảo nha or PhươngVy(lều thơ LỜI NHẮN GỞI CHO NGƯỜI- mà anh HDung cũng thường ghé qua họa thơ) cũng là một trong những thành viên lâu năm của bến(trước SMai nhiều)
Anh HDũng có thể vào bensongmay.com ngó qua thể lệ, nội quy... Mong sớm ngày chào đón anh HD nơi bến SM

Tình thân
Sao Mai
 
Hello chị Sao Mai, anh Dũng :)
 
Anh Dũng ơi, nếu anh muốn để PV nhắn anh chủ bến giùm anh nha.
 
Đúng như chị SM nói có thêm anh ghé thả thơ văn... thì bến sẽ nhộn nhịp vui hơn nữa áh :) "Cỏ Đêm" có dịp phá anh và hoạ thơ dzí anh nữa hihi...
 
Chúc anh Dũng, chị Sao Mai luôn vui, hồn thơ dạt dào mãi nhé...
 
PV Heart
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phương Vy - 10/Mar/2011 lúc 10:50pm
Có một lời ta chưa nói thành chữ... như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin... nên chưa nói mà như mình đã nói!"
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2011 lúc 9:19pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phương Vy


 

Hello chị Sao Mai, anh Dũng :)

 

Anh Dũng ơi, nếu anh muốn để PV nhắn anh chủ bến giùm anh nha.

 

Đúng như chị SM nói có thêm anh ghé thả thơ văn... thì bến sẽ nhộn nhịp vui hơn nữa áh :) "Cỏ Đêm" có dịp phá anh và hoạ thơ dzí anh nữa hihi...

 

Chúc anh Dũng, chị Sao Mai luôn vui, hồn thơ dạt dào mãi nhé...

 

PV Heart

 

 

 

 

 


Wow, SM cảm ơn PVy nhiều
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2011 lúc 9:30pm
PHẬN ẨM DUYÊN ÔI!!!





Chàng giờ an phận tốt đôi
Em đây lỡ lứa mồ côi một mình
(cadao)



Người ơi! Có biết
Kể từ ngày mình từ biệt rẽ đôi
Em một mình sớm tối lẻ loi
Ôm con trẻ cút côi chờ bóng nhạn


Năm canh khoắc khoải tình kim cải
Sáu khắc ưu tư nghĩa đá vàng



Mười năm ròng vẹn giữ chữ tào khang
Tuổi xuân mộng tự buộc ràng trong chăn đơn gối lạnh
Nào đâu biết tình người mỏng mảnh
Loan phụng rã bầy, hiu quạnh lúc chiều trôi
Khóc mình ... phận ẩm duyên ôi !!!



Thiếu Phụ - Fri Mar 11, 2011 1:33 pm


Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 12/Mar/2011 lúc 9:33pm
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2011 lúc 9:39pm




Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 13/Mar/2011 lúc 8:25pm
IP IP Logged
Hoàng Dũng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 08/Nov/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 592
Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2011 lúc 11:24pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ SaoMai





Tháng Ba Lãng Đãng


Tháng Ba chừ ghé lại
Đượm thắm sắc khoe màu
Nào biết người hoài nhớ
Nên luôn nhắc khổ đau...

Tháng Ba đầy nhắc nhở
Tuổi ngọc kết thân nhau
Tô thắm tình thơ dại
Bằng lăng tím gởi trao

Tháng Ba trời xứ lạ
Tiếc nhớ tuổi thơ ngà
Một thuở tình si dại
Đẹp như vạn đóa hoa...

Tháng Ba xưa lạc bước
Tình đã cách chia hai
EM khóc đời ngang trái
Tôi buồn nghĩa nhạt phai

Tháng Ba giờ lạnh lẽo
Buốt giá cả linh hồn
Buồn nhớ hương tình cũ
Luỵ sầu buổi biệt hôn

Tháng Ba còn rớt lại
Kỷ niệm vướng trên nhành
Gió thổi đùa trêu ghẹo
Về EM , thuở mộng xanh....

Hoàng Dũng

Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 14/Mar/2011 lúc 3:59am
Tháng Ba xưa lạc bước
Tình đã cách chia hai
EM khóc đời ngang trái
Tôi buồn nghĩa nhạt phai


Woa... Sao Mai cảm ơn anh HDũng đã ghé qua và lưulại bài họa hay

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 28 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.