Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tiếu Lâm | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm |
Chủ đề: CƯỜI VUI | |
<< phần trước Trang of 67 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 22/Feb/2011 lúc 4:31pm | |
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 22/Feb/2011 lúc 10:06pm | |
|
||
mk
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 02/Mar/2011 lúc 9:54pm | |
ĐÀN BÀ - ĐÀN ÔNG Khi cùng giới tụ tập:
Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình. Khi lĩnh lương: Khi có tiền: Khi hai người khác giới gặp riêng: Khi đang yêu: Khi đã thành vợ chồng: Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 02/Mar/2011 lúc 10:09pm |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 05/Mar/2011 lúc 8:09am | |
Vỏ Quít dày móng tay nhọn
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 05/Mar/2011 lúc 9:57am |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
danghuuphuc
Newbie Tham gia ngày: 08/Feb/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 8 |
Gởi ngày: 05/Mar/2011 lúc 10:30am | |
Cái Kia... Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, gặp một cô gái trẻ, bèn trêu: "Cô kia, cô kỉa, cô kìa, mặt mũi xinh xắn, cái kia thế nào?" Cô gái không phải tay vừa, đáp: "Cũng xinh, cũng xỉnh, cũng xình, cũng như chúng mình có tóc, có lông", rồi hỏi lại ông ta: "Anh kia, anh kỉa, anh kìa, dáng dấp chững chạc, cái kia thế nào?". Ông trả lời: "Cũng cưng, cũng cứng, cũng cừng, cũng nhảy tưng bừng khi thấy cái kia"..... Ông cụ già đứng kế bên nghe vậy liền chép miệng thở dài: "Còn qua thì cũng ... còn hưng, còn hứng, còn hừng, nhưng lại lừng khừng khi thấy cái kia"..... |
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 05/Mar/2011 lúc 1:58pm | |
..
THẰNG NHỎ THĂNG HOA
(Cảm hứng theo tin nhật trình "Thằng Nhỏ tội Gì?")
TÍA ƠI
Ai kêu ngồi đọc nhật trình
Rồi lo ngai ngái tình hình thằng em
Ai kêu thằng lớn lem nhem
Rồi hô sui sẻo thằng em bị "mần"
Ai kêu hổng chịu hộ thân
Bà mà nổi giận... thánh thần cũng ... teo
MÁ UI
Ai kêu mấy mẹ làm reo
Hong cho bố xực, bố leo hàng rào
Ai kêu mấy mẹ làm cao
Hong đưa thằng nhỏ đi vào đường ngay
Khảo bài khảo vở hàng ngày
Thằng nhỏ bận bịu... xong ngay thằng già
CON UI
Con ui, nhớ kỹ lời cha
Ra đường chớ nhận bậy quà của ai
"Làm trai cho đáng nên trai"
Nhụy hoa thì bóc, cọng gai thì đừng...
Hoa thơm càng phải coi chừng
Tích phân kỹ lưỡng: Hoa rừng? Hoa viên?
Hoa nào hái cũng bị phiền
Chỉ hoa nhà hái mới yên thân mình!...
TÍ UI
Chèn ui, viên thuốc xinh xinh
Cho Wa xỉa chút ân tình cái coi
Gò cao ấm áp mặn mòi
Cho Wa hít một chút thôi... shươnggggg mờờờờ!
BƯỚM UI,
Rừng sâu núi thẳm mịt mờ
Wa mò mẫm mãi bao giờ tới nơi?!
Leo nhiều dốc quá, hụt hơi
Không nên hấp tấp... bậu ơi, ráng chờ!...
CU UI
Đó, coi kia, cái thằng khờ
Khôn lên một chút tao nhờ cái coi
Mần chi mà cứ loi ngoi
Như con chuột lột, chèn oi, chán phèo!...
THAN UI
"Tui sinh nhằm kiếp nhà nghèo
Áo quần thiếu thốn, con teo, bố gầy
Lao tâm lao lực đêm ngày
Đâu còn chi nữa, má mày khám coi
Tuổi xuân Wa đã quá rồi
Trái tim còn má nó thôi... đó mà!..."
ÁI UI
Đàn bà được cái... thật thà (?...!!!?)
Lời ong, tiếng mật thế mà... cũng xong (?)
Thương thay cho gả đàn ông
Tưởng xong nên cứ thong dong ra đường
Tưởng đời mình sẽ lên hương
Tưởng đêm nào cũng ngủ giường mới tinh
Ai dè má nó theo rình
Nửa chừng chụp ống dẫn tinh kéo dìa
Thằng cha vái lịa vái lia
Thằng con bị chặt đứt lìa khỏi cha
Ái ui, tội nghiệp ông già
Gậy truyền sinh mất chẳng thà.... đi luôn...
Ó Biển 227
2-11-2011
|
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 07/Mar/2011 lúc 11:57am | |
wife VERSUS girlfriend ( thats too funny ) ``` |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
danghuuphuc
Newbie Tham gia ngày: 08/Feb/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 8 |
Gởi ngày: 08/Mar/2011 lúc 4:51am | |
ĐỐ HỌ LÀM CÁI GÌ ? Em nằm đợi ngửa ở trong phòng Anh hỏi lần đầu có sợ không? Khép chặt Em gồng, tuôn nước mắt Banh ra Anh nhét, tọt vào trong Anh lên , Anh xuống... sao lâu quá Em lắc , Em rên.... rán lẹ xong Anh rút ra ngoài , hơi rướm máu Em rờ chỗ đó, lỗ trơ không! Bs: Nguyễn Song Anh Tú. Giải đáp : Nhổ RĂng Lần Đầu ( Em là bịnh nhân ) |
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 08/Mar/2011 lúc 10:54pm | |
Truyên cười Nguyễn Ngọc Ngạn
http://www.youtube.com/watch?v=Jht1ot3ifi4&feature=related
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 08/Mar/2011 lúc 10:58pm |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 10/Mar/2011 lúc 4:24pm | |
|
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
<< phần trước Trang of 67 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |