Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Trường Học Gò Công :Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
Message Icon Chủ đề: Nhớ những thầy cô năm xưa Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Người gởi Nội dung
yakiato
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 07/Aug/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 8
Quote yakiato Replybullet Gởi ngày: 08/Aug/2007 lúc 6:54am
Mấy bác có nhạc bài hát "Trương Định hành khúc" của nhạc sĩ Kim Sơn không?Nếu có xin các bác share cho em với. Bài này hay lắm!
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 09/Aug/2007 lúc 7:56am
Yakiato là con ai ở Tân Hòa? con Thầy Bền? hay ai khác? Cho bác biết được không?
IP IP Logged
yakiato
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 07/Aug/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 8
Quote yakiato Replybullet Gởi ngày: 09/Aug/2007 lúc 9:02am

@ TangHoa: Con tên là Trương Minh Tâm. Cha mẹ con là Sanh Châu & Thúy Hằng. Cha mẹ con từng học trường Trương Định, bây giờ cha con làm ở Phòng Giáo Dục GCĐ, còn mẹ con đi dạy ở trường THCS Tân Hòa (trường cách đây vài năm thầy Bền làm hiệu trưởng. Thầy Bền, thầy Tân, thầy Lợi(dạy địa lý)... là những thầy dạy cha mẹ con và con nữa bác!

IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 09/Aug/2007 lúc 9:05am
 
   Có phải Thầy Bền người hơi đen, cao, ôm ốm? yakiato?
 
   Tôi có người bạn xưa tên Lâm Ngọc Loan, có đứa em là Lâm Ngọc Huệ, nhà ở Tăng Hòa, yakiato hay TangHoa có biết, làm ơn. Đa tạ.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 09/Aug/2007 lúc 9:11am
kb
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 09/Aug/2007 lúc 9:52am
Anh Báu ơi!
Gia đình của Lâm ngọc Huệ đã ở bên Úc, chị Loan thì Tăng Hòa không biết. Hôm về có đi ngang nhà, giờ thay đổi nhiều lắm, nhận không ra đâu.
Thầy Bền là hiệu trưởng trường trung học ở thị trấn Tân Hòa (tên củ là trung học Hòa Lạc) đã về hưu, hôm về Tăng Hòa có ghé thăm, ảnh không có ôm ốm nửa đâu, mập ra hơn xưa nhiều.
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 09/Aug/2007 lúc 10:00am
Yakiato ơi, Cha chả! già rồi nhớ không nổi tên của ba má cháu, nhưng theo bác, Yakiato ở xóm ngoài, hoặc gần Xóm Gò phải không? vì ở tại chợ bác không nhớ có ai tên đó... cho bác có lời hỏi thăm gia đình.

Chỉnh sửa lại bởi TangHoa - 09/Aug/2007 lúc 10:01am
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 09/Aug/2007 lúc 11:23am
 
 Cảm ơn TangHoa.Đúng rồi, Lâm Ngọc Huệ có thể học ngang hoặc trước sau TangHoa một vài năm, con Lâm Ngoc Loan thì học cùng khoảng với Hồng Nga, nhưng Loan học lớp Anh Văn.
kb
IP IP Logged
yakiato
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 07/Aug/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 8
Quote yakiato Replybullet Gởi ngày: 09/Aug/2007 lúc 10:18pm
@ TangHoa: Con cảm ơn bác. Chắc bác biết ông ngoại con, ông bà ngoại con là Thầy giáo Hai và cô giáo Huệ, lúc trước ở Phước Trung nhưng hiện nay đã xuất cảnh.
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 10/Aug/2007 lúc 6:53am
 
    yakiato,
 
    Tôi đã biết em là ai rồi.
 
    Tôi có vào trang web Quỹ Giáo Dục Từ Thiện của em. Tôi cảm tâm tình đó, tôi phục tấm lòng đó, nhưng tôi cũng có nhiều e ngại cho em. Ước mơ nầy không phải đơn giản như em nghĩ, không phải dễ dàng như em tưởng. Có một khoảng cách rất lớn giữa thực tế và ước mơ.
 
     Em muốn giúp những học sinh nghèo, hiếu học được tiếp tục con đường học vấn, nhưng bản thân em còn đang nương tựa người khác(Dì gởi tiền tiếp trợ), nên con đường tương lai sẽ chông chênh hơn nhiều, lý do đơn giản, em không có tiền, em không thể làm chủ quyết định của em.Xin người khác, họ hứa giúp hôm nay, ngày mai đổi ý, chương trình với những dự tính của em đương nhiên bị xáo trộn, thay đổi. Phải không? Tôi không có ý làm em nản chí, tôi chỉ muốn cho em những dự liệu để khi mọi sự diễn ra không như ý, em không bị hụt hẩng. Cá nhân tôi, ủng hộ em, cũng như Dì Út của em, tôi nghe nói mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng Dì của em cũng đang chắt chiu, dành dụm tiền bạc để tham gia chương trình từ thiện nầy.
 
      Trong nước, em nên soạn ra chương trình hoạt động với đầy đủ chi tiết, sau đó gởi cho những Mạnh Thường Quân, tôi nghĩ sẽ có kết quả. Trước tiên, em gởi cho Ông Tư Lộc(có cơ sở bán vật liệu xây cất tại Gò Công) và em ông ấy, kế tiếp, nhờ Ông Tư Lộc giới thiệu những người khác như Ông Tiêu Ngọc Ẩn...Tại Sài Gòn, em nên gặp Ông Hoàng Tường Vi, Ông Trương Minh Nhựt, Bà Trương Thị Hiền(em Ông Nhựt), Bà Phan Yến Tuyết...
Họ là những người Gò Công. Cũng vậy, khi họ hiểu công việc em làm, khi họ chịu giúp em, họ sẽ sẵn lòng giới thiệu chương trình của em với những người khác.
 
       Tôi đề nghị như vậy bằng cả tấm lòng hiểu biết và mong đợi nhìn thấy em được thành công. Cứ thẳng thắng gặp họ vì em thẳng thắng,không toan tính lợi ích cá nhân.
 
       Mong em thành công.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 10/Aug/2007 lúc 9:07am
kb
IP IP Logged
yakiato
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 07/Aug/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 8
Quote yakiato Replybullet Gởi ngày: 11/Aug/2007 lúc 10:02am
@ trankimbau: con cảm ơn bác rất nhiều. Về hội từ thiện, con đã có bước chuẩn bị hơn 2 năm và bắt tay vào xây dựng gần 1 năm nay. Nhưng mới đưa lên vài tháng thôi. Con cũng biết con sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng con tin vào bản thân con, con sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Con nghĩ điều gì đến từ tấm lòng thì nó sẽ được người ta hiểu, nhưng thời gian có thể sẽ hơi lâu hơn. Bên ngoài, con gặp rất nhiều em khó khăn đã thôi thúc con phải thực hiện tốt. Cũng như cha mẹ, gia đình bên nội ngoại của con đa phần là theo nghề dạy học. Còn con thì hiện đang học CNTT, con muốn làm một điều gì đó có liên quan đến giáo dục!
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.111 seconds.