Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Em ơi ! Hà Nội ...nước ! Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 2
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2008 lúc 1:30am

Hà Nội sẽ khan hiếm rau xanh trong 2 tháng tới

5-11 -2008

Giá rau trên thị trường hiện đã giảm mạnh, nhưng theo các chuyên gia, đó chỉ là giảm tạm thời vì người trồng đang bán tháo số rau ngập nước. Trong khi đó, trừ rau muống, tất cả các loại rau khác đều bị úng rữa sau cơn “đại hồng thuỷ”.

Hiện nay, các vùng trồng rau trên địa bàn Hà Nội như xã Kim Nỗ, Tiên Dương, Vân Nội (huyện Đông Anh); Yên Mỹ, Vạn Phúc, Thanh Liệt, Liên Ninh, Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì); Xuân Phương, Thịnh Cát, Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm)... đều bị úng và ngập sâu trong nước.

Một ruộng rau tại xã Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội) ngập trắng. Ảnh: Giadinh.net.

Chị Triệu Thị Lan, xã viên Hợp tác xã sản xuất rau sạch Thanh Liệt cho biết: “Tất cả các ngả đường đến ruộng rau đều bị ngập rất sâu. Hai hôm đầu mưa lớn, giá rau tăng gấp 10 lần ngày thường, nhiều xã viên còn cố đội mưa ra ruộng cắt rau bán tháo để vớt lại công sức. Bây giờ giá rau dù cao hơn ngày thường gấp 2-3 lần nhưng rất ít người đi cắt bán vì xét cho cùng, giá cao vẫn không cân xứng với công sức bỏ ra. Nhiều người sau vài lần đi cắt đã bị ốm, có người đi bán rau xe bị ngập nước, chết máy, tiền bỏ ra sửa xe nhiều hơn tiền bán rau...”.

Còn chị Trần Thị Yến, xã viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Mỹ, Thanh Trì tâm sự gia đình chị là một trong số ít nhà đi cắt rau trong đêm để chạy mưa lớn, nhưng số rau thu về được chỉ bằng một phần nhỏ so với diện tích đang vụ thu hoạch.

"Đến hôm nay thì trừ rau muống, tất cả các loại rau ăn lá, rau ăn củ của nhà tôi đều bị thối rữa. Mức giá có cao hơn nữa vẫn không thể bù đắp nổi những thiệt hại do mưa lớn gây ra, vì phần lớn ruộng rau còn lại bị ngập úng", chị nói.

Ngày 4/11, giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đã giảm một nửa so với ngày cao điểm. Tại một số chợ như: chợ Mơ, Vĩnh Tuy, Hôm Đức Viên, Thành Công, Láng Hạ..., rau muống có giá từ 5.000 đến 7.000 đồng thay vì 15.000 - 20.000 đồng một mớ như một, hai ngày trước; su hào do không chịu được nước cũng được bà con nông dân thu hoạch bán tháo nên giá chỉ khoảng 10.000 đồng 3 củ, rau cần 5.000 đồng một mớ...

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực rau hoa quả, việc giảm giá này chỉ tạm thời, vì hiện nay vẫn đang là thời điểm bà con nông dân phải bán tháo số rau ngập nước.

Ông Trần Văn Mây, Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ và chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh cho rằng giá rau chỉ giảm tạm thời. Vì ngoài số rau người nông dân đang phải bán tháo, thời gian tới sẽ không có rau để bán.

"Ngoài rau muống sống sót, toàn bộ diện tích trồng các loại rau khác sẽ trống trơn trong khoảng nửa tháng, nên chuyện khan hiếm chắc chắn sẽ xảy ra và rau sẽ đắt trở lại trong mấy ngày tới", ông Mây cho biết.

Cũng the ông, phải 10-15 ngày nữa mới có thể gieo trồng được rau gối vụ. Thậm chí, khi gieo vụ mới, hạt chưa chắc đã nảy mầm vì sau mưa lớn, đất thường bị nén chặt và đọng nhiều nước nên hạt rất dễ bị thối rữa. Hơn nữa, với thời tiết không thuận lợi như hiện nay, nếu rau nảy mầm được thì thời gian phát triển cũng kéo dài gấp rưỡi (trước kia rau cải xanh chỉ sau 25 ngày là có thể thu hoạch nhưng bây giờ thời gian thu hoạch bị kéo dài thành 45 ngày).

Ông Nguyễn Minh Nguyệt, Tổng giám đốc công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội cho rằng, các loại rau vẫn có thể sống khoẻ sau mưa lớn nếu việc trồng rau được đầu tư thích đáng. Nếu diện tích trồng rau được quy hoạch tổng thể, cơ sở hạ tầng như kênh mương phục vụ tưới tiêu tốt thì rau sẽ không bị úng ngập. Đồng thời, phải có một hiệp hội đứng ra để điều tiết thị trường cho sản phẩm nông nghiệp.

Trước tình hình khan hiếm rau xanh và thực phẩm, UBND thành phố Hà Nội đã cho phép các xe trọng tải trên 1,5 tấn được phép chở thực phẩm vào nội thành vào ban ngày để kịp thời cung cấp cho thị trường. Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp thương mại lớn như Metro, Big C, hệ thống Intimex, Fivimart, Công ty Lương thực Hà Nội mở cửa bán hàng ngoài giờ, tránh xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Sở còn đề nghị các doanh nghiệp đến tận vùng rau thu mua và nhanh chóng đưa hàng về phục vụ nhân dân.

                                                                                                          Nguồn tin bài viết: VnExpress.Net

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2008 lúc 1:31am

Xe khủng chở dân vượt 'rốn ngập'

5-11 -2008

  Sáng nay, trong khi các 'rốn ngập' Thái Hà, Nguyễn Chí Thanh, Kim Liên đã khô ráo thì đến ngày hôm nay, khu Giáp Bát vẫn ngập sâu. Quân đội đã huy động những chiếc xe 'khủng' để hỗ trợ dân đi lại.

 

Nhiều xe tải, xe thanh tra giao thông đã trở thành 'người đưa đường' miễn phí cho người đi lại. Tuy nhiên, lượng người và xe cộ tại cửa ngõ phía Nam rất lớn nên chiếc xe nào cũng ở tình trạng quá tải.

Cảnh tượng chưa từng có tại Hà thành

Phía trước xe kín chỗ

Và sau xe thì có người phải bám vào như thế này

Ngổn ngang đứng ngồi

Niềm vui của những người vừa 'vượt lũ'

Tuy nhiên, do lượng xe thanh tra và xe tải không đủ để chở người, cho nên nhiều người dân vẫn phải thuê các dịch vụ khác với giá 'cắt cổ'.

50.000 đồng cho một lần qua như thế này

Trong khi đó, đối diện khu Giáp Bát là Định Công vẫn nằm trong ngập lụt khoảng 0,5-1m. Phương tiện đi lại chủ yếu ở đây chủ yếu là những chiếc bè được làm từ nan giường và can nước, hoặc những chiếc thuyền nhôm.

Mỗi lượt đi như thế này người đi phải trả từ 10.000-50.000 đồng

Chống bè chờ khách

Theo thông báo của Cục Khí tượng thủy văn, sáng 7/11, một đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 16 độ C.

Điều đáng lo ngại là mưa sẽ tiếp tục rơi trong những ngày tới với lượng mưa phổ biến 40-60 mm. Hiện, nhiều con sông xung quanh Hà Nội như sông Nhuệ, sông Bùi... đã vượt báo động 3. Hàng loạt tuyến đê, đập bị sạt lở, vì thế nguy cơ về việc sống trong ngập lụt có thể tiếp tục tái diễn.

Thủy Nguyên

                                                                                                          Nguồn tin bài viết: News.Zing.vn



Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 06/Nov/2008 lúc 1:32am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2008 lúc 1:36am
Teen Hà thành 'ăn mừng' hết ngập
Tối qua, sau 5 ngày đêm ngập lụt, giới trẻ Hà thành đã tấp nập ra đường. Để giải tỏa những bức bối trong những ngày ngập lụt, mọi người đã có một buổi tối nhậu nhẹt, chơi bời thỏa thích
05/11/2008

‘Nhậu cho bõ những ngày thiếu thốn’

Sau 4 đêm 5 ngày phải sống trong cảnh ‘tiếp tế’. Cho nên tối qua, các quán ăn, nhậu bình dân ven đường đã đông khách trở lại. Người ngồi chủ yếu là teen, sinh viên và người đi làm. Các quán vịt trên đường Kim Mã, khu ăn uống của teen ở cổng trường Amsterdams, khu phố cổ, khu Bách Khoa, bò nướng Cát Linh… người ngồi khá đông.

‘Nhà mình ở ngay vùng lụt Thái Thịnh, suốt mấy ngày liền bố mẹ phải nhờ người quen mua đồ ăn mang đến. Có nghèo đâu, nhưng vì khó lấy đồ ăn nên phải tiết kiệm. Thế là hôm nay cả nhà ‘thoát’ được, mấy đứa bạn lại gọi đi ‘giải ngập’ cho nên mình đi  ngay. Lạnh thế này mà ăn bò nướng thì ngon phải biết’- Minh Hùng (lớp 11 trường THPT Giảng Võ) cho biết.

Trong khi đó, nhóm bạn của Linh (lớp 12 trường THPT Yên Hòa), thì lại kéo nhau đi ăn mừng vì đã hết ngập đường và mai vẫn tiếp tục được nghỉ học. Sau khi ‘đánh chén’ hai nồi lẩu vịt ở Kim Mã thì nhóm kéo nhau đi hát Karaoke.

Teen ngồi tràn ra cả vỉa hè trước phố ẩm thực  trường Ams

Cũng như Hùng, nhà của Linh nằm ở khu Cầu Giấy, nhưng thấp nên nước vào ngập gần nửa tầng 1, lại đúng thời điểm mẹ đi công tác ở TP. HCM, chỉ có 3 bố con ở nhà: ‘Hôm thứ 6 với thứ 7, mình toàn ở tình trạng ăn cơm trứng, vì bố ra chợ thì chẳng còn gì nữa. Đến mấy hôm sau thì bố lại lăn ra ốm, thế là cứ ăn uống vớ vẩn vì hai anh em chẳng biết nấu nướng gì cả. Hôm nay mấy đứa bạn cũng thời cấp 2 rủ đi ăn chơi cho đã nên mình đi liền. Ăn xong thì phải đi hát chứ, suốt mấy hôm liền sống căng thẳng thế cơ mà’.

Không chỉ hai teen này mà còn rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những ‘cặp’ lỡ phải xa nhau vì ngập lụt cũng đã có một bữa ăn ‘gặp mặt’ sau mưa lũ. Như Trần Thanh (nhân viên kinh doanh của VNPT) và bạn gái: ‘Nhà mình thì ở Hoàng Mai, nhà ‘bà xã’ thì ở Kim Liên. Thế là ‘cách biệt’ nhau, hôm nay thì nước rút rồi, cả hai quyết đi ‘ăn mừng đoàn tụ’.

Ngắm Hồ Gươm trong cái lạnh đầu mùa

Trở lại ‘em ơi Hà Nội phố’

Chắc hẳn rằng nhiều người vẫn còn văng vẳng câu hát ‘Eo ơi Hà lội phố’ được các cư dân mạng truyền nhau trong những ngày qua, thế nhưng tối nay, Hà Nội phố lại rực sỡ sự sống.

Teen Hà thành đã mặc sức diện áo ấm, xe đẹp, và tóc đẹp tụ tập ở Hồ Gươm. Trong những ngày mưa, cũng như bao hồ khác ở Hà Nội, Hồ Gươm ngập nước, tràn ra cả bãi đỗ xe ở đường Đinh Tiên Hoàng, và trời thì mưa, nên điểm chơi bời của teen trở nên đìu hiu buồn bã. Tuy nhiên, khi trời vừa khô ráo, thì Hồ Gươm lại trở thành nơi tụ họp của teen. Những @, PS, SH, thời trang… lại có mặt ở bùng binh Đinh Tiên Hoàng.

Múa lân mừng hết ngập trên đường Kim Mã.



‘Nghe dự báo thời tiết bảo là cuối tuần này lại có mưa tiếp, sợ lại ngập, không đi được nên bọn em tranh thủ phi ra phố hít thở không khí ‘- một bạn trẻ đang đứng chờ đám bạn đến để 'vi vu' cho biết.

Phố Đinh Tiên Hoàng lại trở về với vẻ nhộn nhịp vốn có

Đối diện với Hồ Gươm, bên cạnh những quán cà phê trên cao như Hàm Cá Mập, Hiland, … thì ngay bậc thềm ra vào của chi nhánh ngân hàng HSBC, nam thanh nữ tú Hà thành ngồi uống trà. Có lẽ với họ, một tách trà nóng bên vỉa hè, cảm nhận cái lạnh và nhìn mặt đường còn ẩm ướt, phóng thêm tầm mắt là mặt hồ lấp lánh, là món quà ‘ăn mừng’.

Uống trà, cà phê ngay trước thềm HSBC

Ngay dưới tượng đài Lý Tự Trọng, người đi đường cũng đã thấy khá đông teen đang luyện tập hiphop. Đây là một cảnh khá quen thuộc của người dân Hà Nội, từ lâu, nó cũng tương tự như việc những người trung và cao tuổi tập thể dục ở Lăng Bác.

22 giờ, Hà Nội vắng vẻ hơn những đêm bình thường. Nhưng có lẽ nó là một đêm đặc biệt với nhiều người trẻ, bởi, họ đã gặp lại nhau sau trận ngập thế kỷ.

Theo Zing
 
Bình luận
 
suzaku (hoahongtrang_cnn@yahoo.com)
05/11/2008 11:39:39 AM
đọc xong bài về cuộc sống khổ sở của những bạn sinh viên nghèo đang ngắc ngoải trong những xóm trọ ngập lụt, ko điện, ko nước, ko đồ ăn rùi đọc sang thấy bài teen ăn mừng thế này mà thấy thương quá, các em nhà ở HN dẫu sao còn có bố mẹ, gia đình vẫn có điều kiện hơn các bạn ngoại tỉnh, làm sao hiểu hết nỗi khổ của các bạn đó, đáng lẽ các em nên ở nhà giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa sau khi bị ngập, tiết kiệm trong lúc giá cả đang đắt đỏ như vậy mới phải. Đừng trở thành 1 thế hệ teen ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình.


Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 06/Nov/2008 lúc 1:37am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2008 lúc 4:57am

CƠN LỤT CUỐI THÁNG 10/2008 TẠI HÀ NỘI
***

Lệnh Hồ Xung
***

Trời mưa thì mặc trời mưa

Các quan đang họp Trời chừa quan ra

Nước thì gần, Quan thì xa

Có xe thì đẩy, có nhà thì tôn.

Hà Thành sóng nước dập dồn

Chị em thôi cứ ngâm...chân đẩy xe

***

http://edu.net.vn/forums/t/62204.aspx
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 2
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.133 seconds.