Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Làm Quen Nhắn Tin | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Làm Quen Nhắn Tin |
Chủ đề: Làm giỗ Mẹ bằng bánh giá | |
<< phần trước Trang of 3 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 06/Jun/2011 lúc 11:14pm |
Mấy bài của chủ đề nầy rất hay!
Picnic vùng HTD tháng 7 nầy có màn làm bánh Giá (vá) đó bà con ơi.
Mời bà con tham dự đông đảo.
Chỉnh sửa lại bởi BDH11 - 06/Jun/2011 lúc 11:21pm |
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 01/Sep/2011 lúc 7:38pm |
Đây rồi !
Hôm nay đúng là 3 năm sau lần PT được ăn bánh vá ở nhà Thiếu tá Sự,
PT và các bạn lại được mời thưởng thức bánh vá lần thứ hai.
Lần này là do chị Tuyết Nga , em gái anh Sự ( Tuyết Nga bánh giá )đích thân làm.
Theo chị Nga thì đây là dịp ăn mừng cho gia đình con gái của chị ấy được sang Mỹ sum họp gia đình.
Lý do thứ hai nữa là kỷ niệm 20 năm ngày gia đình thiếu tá Sự định cư ở Hoa Kỳ.
Chúng ta nên chúc mừng hai gia đình đồng hương Gò Công này.
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 01/Sep/2011 lúc 7:54pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 01/Sep/2011 lúc 7:59pm |
PT được anh Sự cho mời 3 người khách. Đó là :
- Hồng Phan ( em gái của PT đến từ Canada)
- Cô Minh Thúy , phóng viên Đài Truyền hình VN Washington
- Anh Nguyễn Văn Khanh , Trưởng ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự do
Những người này chắc không lạ gì với Hội Thân hữu Gò Công Washington , phải không các bạn?
Chị Tuyết Nga là người mặc quần trắng , đứng gần con gái mặc áo màu đen
Anh Khanh mặc áo tím đứng kế anh Sự.
Chị Sự đứng kế PT
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 02/Sep/2011 lúc 12:47am |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 01/Sep/2011 lúc 8:05pm |
PT phải khoe hai cái bánh giá .
Cám ơn anh chị Sự và cám ơn Tuyết Nga .
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 01/Sep/2011 lúc 8:08pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 02/Sep/2011 lúc 2:21pm |
.
Thấy hai cái bánh giá của PT mà thèm chảy nước miếng đó !!! Ha ha ha
TB: Bánh giá nguyên thủy là do chữ "VÁ" mà ra. Người Gò Công đọc theo giọng Nam là bánh GIÁ nên quen. Bây giờ nếu kêu bánh VÁ, nhiều người lại đọc theo giọng Bắc thành ra không còn cái "feeling" của nó. Thấy làm sao đó...!!!
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 02/Sep/2011 lúc 10:42pm |
PT biết nhiều người thèm bánh vá đó nên lần nào được mời cũng đưa hai cái đó lên , he he.
Lần trước anh Phan Hữu thèm chảy nước bọt , lần này anh Mười Lăm chảy nước miếng.
Ha ha, PT biết là người Gò Công mình ai cũng thèm bánh giá không phải vì nó quá ngon mà là vì tình hoài hương nhiều hơn .
Anh Sự hôm ấy có nhắc anh Mười Lăm và tiếc là không lần nào mời được anh ăn bánh giá.
Thôi chắc là để lần tới vậy.
Anh Sự ơi làm đại nhanh nhanh lên chứ chờ một lần tới thêm ba năm nữa chắc PT răng yếu tay run sợ không còn cầm hai cái bánh được nữa đâu đó. Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 02/Sep/2011 lúc 10:43pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 06/Sep/2011 lúc 9:00pm |
Đọc bài của PT được biết là Tuyết Nga, em anh Sự đã được đón gia đình con gái sang Mỹ đoàn tụ. Rất vui mừng cho Tuyết Nga và gia đình anh Sự.
Ngày xưa lúc anh Lê văn Hòa (Đại diện hội Gò Công tại San Diego) còn sống, năm nào tôi cũng sang Cali chơi và lái xe đi thăm anh Hòa tại North San Diego. Thỉnh thoảng có Tuyết Nga (cũng ở San Diego) đến chơi. Và có một lần Tuyết Nga chỉ tôi cách đổ bánh giá. Anh Hòa lại làm cho tôi một cái vá bằng "non-stick" để xử dụng.
Sau đó tôi cũng có "trổ tài" mấy lần được bạn bè khen nữa (hi hi).
Nói vậy chớ thế nào cũng phải tìm cơ hội để ăn cho được bánh giá nhà anh Sự.
Bây giờ tay đã run rồi nhưng chắc còn cầm bánh giá cho vào miệng được PT ơi. Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 06/Sep/2011 lúc 9:07pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 23/Nov/2011 lúc 11:39pm |
Vừa được một người bạn gửi cho tấm hình này.
Cũng là bánh vá Gò Công , liền gửi tiếp lên đây.
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 23/Nov/2011 lúc 11:40pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
SaoMai
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jul/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 331 |
Gởi ngày: 27/Nov/2011 lúc 10:22pm |
*** Khuôn đổ bánh *** Bánh đang chiên *** Bánh đã "ra lò" |
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 28/Nov/2011 lúc 2:12am |
Ủa , cái bánh giá của Sao Mai sao mà xẹp lép với lại chiên chưa đủ vàng hay sao ấy.
PT thật ra chỉ là thợ ăn chứ không phải thợ làm
nên không biết cách làm bánh giá đâu Sao Mai ơi .
Sao Mai nên hỏi chị Tuyết Nga thì chắc hơn nhé ! Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 28/Nov/2011 lúc 2:13am |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 3 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |