Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Sep/2009 lúc 12:13am
aa8.gif 

nửa đêm ghé lại

 

nửa đêm ta đứng, trầm ngâm

trong tim vẳng tiếng gọi thầm tên quen

nửa đêm phố lạ ngọn đèn

dọi chênh chếch bóng sau rèm nhà ai

nửa đêm về đứng thở dài

giữa không gian cận, hình hài cũng xa.

 

phan các chiêu hằng



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Sep/2009 lúc 12:13am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Sep/2009 lúc 8:18pm
 

tamtay.vn%20-%20photo%20-%20tho%20hay

 
 

tamtay.vn%20-%20photo%20-%20tho%20hay

tamtay.vn%20-%20photo%20-%20tho%20hay
 
 
tamtay.vn%20-%20photo%20-%20tho%20hay
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 25/Sep/2009 lúc 6:56am

IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 24/Sep/2009 lúc 10:42pm

TRÒ CHƠI

“ĐIỀU KIỆN HẠNH PHÚC”

 

Từ bảng chữ cái:


 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Thử cho giá trị của A là 1 điểm; B = 2 điểm;…Z= 26 điểm

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Sau đây là trò chơi “điều kiện hạnh phúc” (100 điểm ):

·       Mỗi người chọn 1 từ (word) cho là điều kiện của hạnh phúc (lucky, money, power, beautiful,...).

·       Cọng điểm từng chữ cái  của từ đã chọn (ví dụ: luck = l+u+c+k = 12+21+03+11= 47 điểm)

·       Không tính những từ có tổng lớn hơn 100 điểm.

Qua cuộc (đời) chơi cho thấy cả những từ dài (nhiều chữ cái) như hardwork, knowledge cũng không tới 100 điểm:

-         Làm việc tích cực (hardwork):

H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98

-         Kiến thức (knowledge)

-         K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96

Thử đưa beautiful, leadership vào cũng vậy…

Money, power,…cũng chẳng tới 100 (tất nhiên “intelligent” không được chọn vì ngoài 100 điểm).

Phải chăng những điều kiện hạnh phúc “thông thường” (danh, lợi, quyền, sắc, sức, hên, …) chưa là điều kiện của “hạnh phúc thứ thiệt” ở cõi tạm !?

***

Trò chơi tiếp tục cho đến khi gặp “attitude”

Thử tính coi “attitude” được nhiêu điểm !?

A+T+T+I+T+U+D+E = 01+20+20+21+04+05 = 100 điểm

 

Vậy thôi !

Trò chơi “điều kiện hạnh phúc” cũng chỉ mua vui được vài trống canh nhưng đã ít nhiều giúp nhận ra sự quan trọng của món “attitude” (thái độ, quan điểm, cách nhìn, cách cư xử, cách xử lý vấn đề,...). Có lẽ vì vậy mà nhiều khi thừa nhiều điều kiện nhưng thiếu cách nhìn tích cực nên vẫn cảm thấy bất hạnh.

…Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

 
 
___________________.
Biên soạn từ bộ slide do TNC gởi
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 25/Sep/2009 lúc 8:22am

 
 

Ai có biết làm sao nói được
Lòng tha hương trằn trọc nhớ quê hương
Mắt có ngủ mà hồn ta vẫn thức
Tình non sông da diết máu xương.
...
Những đứa con phải xa rời Tổ Quốc
Mẹ biết chăng, chỉ sống nửa tâm hồn
Một nửa khác gửi với theo sóng nước
Về quê cha đặng giữ thắm lòng son.

 
 
(Huy Cận -1969)
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 25/Sep/2009 lúc 8:22am

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 25/Sep/2009 lúc 8:59am

Để tâm hồn vợi lắng


 
Khi bạn đau khổ, thất vọng, chán chường thì bạn hãy khóc thật to - nước mắt sẽ giúp tâm hồn vợi lắng. Nhưng đừng dựa vào nước mắt để sinh tồn.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng: Con người ta chỉ thực sự khóc một lần duy nhất khi vừa chào đời. Những lần khóc tiếp theo chỉ là một thói quen. Thói quen được khóc để giải tỏa những cảm xúc vui, buồn, giận hờn... rất đỗi bình thường của cuộc sống. Nhưng có nhiều người không dám khóc, ngại thể hiện cảm xúc khi mình yếu đuối, khi cần một bờ vai hay một cái ôm chia sẻ. Họ không biết rằng mình đã hạnh phúc hơn những người đã không còn đủ nước mắt để khóc...


 
Tôi không biết vị nước mắt của mỗi người sẽ ra sao nhưng với tôi nước mắt có đủ vị chua, cay, mặn, đắng và cả vị ngọt ngào. Mỗi con người ai sinh ra cũng mong nhận được tình yêu thương, một gia đình hạnh phúc và mơ ước tốt đẹp cho tương lai. Nhưng không phải ai cũng có may mắn như vậy! Họ khóc cho cuộc sống ngắn ngủi, cho những điều chưa trọn vẹn và dang dở... Những giọt nước mắt cay đắng, chua xót mà tôi chỉ có thể cảm thông và chia sẻ.


 
Tôi không biết cảm giác một người biết trước cái chết của mình là sao, tôi chỉ muốn nói hãy can đảm và tự tin để sống bởi được sống dù chỉ là ngắn ngủi nhưng đó cũng là điều may mắn không phải ai cũng có.


 
Khóc có thể giải tỏa mọi cảm xúc của mình nhưng không thể giải quyết được vấn đề. Sự tỉnh táo sẽ giúp ta nhận biết những thứ có ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống. Mọi thứ luôn không vẹn toàn...Có khi cái ta mất lại mang đến thứ quý giá mà vô tình ta đã lãng quên...


 
Khi bạn đau khổ, thất vọng, chán chường thì bạn hãy khóc thật to - nước mắt sẽ giúp tâm hồn vợi lắng. Nhưng đừng dựa vào nước mắt để sinh tồn, hãy bước về phía mặt trời... Ngày mai luôn là một ngày mới!


 
Tôi chỉ biết rằng con người chúng ta khóc vì vui hoặc buồn nhưng tôi khóc thì chỉ lúc buồn chứ lúc vui không khóc.

 




Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 25/Sep/2009 lúc 8:59am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Sep/2009 lúc 12:36am
 
loveyoufade.gif
Anh  đã  xa

 Xa anh xa nữa vòng cầu
Bấy nhiêu thương nhớ gội đầu nắng mưa
Xuân qua hạ ngã sang mùa
Em như liễu rũ bên bờ quạnh hiu
Biết em bóng đổ về chiều
Thương em sao nở để nhiều vấn vương
Trái tim hơn nữa dặm đường
Còn nghe đau ở vết thương cuối ngày
Anh bên đó, em bên này
Vàng thu em nhặt lá đầy trong sân
 

Miên Thụy



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Sep/2009 lúc 12:37am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2009 lúc 10:57pm
Attached%20Image

  Hữu dụng và vô dụng ...

Ngày xưa, khi người con thứ của Câu Tiển bị vua Sở bắt giam vì tội giết
người . Lúc này ở nước Sở có một vị tiên tri tên là Trang Sinh rất được vua
Sở tôn kính và sùng bái - Câu Tiển biết được chuyện này, nên thảo 1 lá thư,
kèm theo 100 nén bạc sau đó gọi đứa con út của mình nói :
- Con hãy mang lá thư này cùng với lá thư của ta, đem tới nhà Trang Sinh,
hầu giải nạn được cho anh của con -
Người con trai cả nghe được chuyện này và tranh nhiệm với em của mình,
chỉ với cái cớ là huynh trưởng !!! - Câu Tiển nhất quyết không cho, nhưng vì
phu nhân của ông ta đã tiếp lời của con trai trưởng mình, năn nỉ, lý lẽ cho
con nó được đi !!! Câu Tiển uất lắm, nhưng đành vì phu nhân mà ngậm bồ
hòn làm ngọt -
Vậy là người con trai trưởng của Câu Tiển đem thư và vàng tới nhà Trang
Sinh -
Nhận thư và vàng của Câu Tiển xong , Trang Sinh dặn dò kỷ với người con
trai trưởng :
- Ngươi hãy về đi , đừng bao giờ quay trở lại đây và đừng bao giờ hỏi là làm
sao em của ngươi được tha !
Người con trưởng một lòng vẫn muốn ở lại để mong xem cho được cách
giải quyết của Trang Sinh, ngoài ra anh ta còn đem tiền vàng để mua chuộc
các quan chức lớn nhỏ trong triều Sở -
Về phần Trang Sinh - ông đã âm thầm vào chầu vua Sở và nói rằng :
- " Muôn tâu Bệ hạ Sao Mỗ chiếu nước Mỗ, một điềm xấu
- Thế làm cách nào để trừ khử nó ?
- Làm đức
Vua Sở nghe nói vậy, liền ra chiếu chỉ ân xá cho các phạm nhân trong triều .
Con trai trưởng của Câu Tiển nghe được tin này, biết chắc là vua Sở sắp ân
xá cho tù nhân, anh ta đem lòng sinh nghi Trang Sinh. Anh ta đã quay trở lại
nhà Trang Sinh, vừa mới bước vào ngõ, Trang Sinh đã hỏi :
- Sao ngươi chưa về ???
- Tiên sinh cho hỏi, có phải là Đức vua sắp ân xá cho tù nhân ?
Một người như Trang Sinh thì đâu có lạ lẫm gì thói đời ấy ! Ông liền bảo con
trai trưởng của Câu Tiển :
- Ngươi vào nhà lấy tiền vàng mà về đi !
Con trai của Câu Tiển mừng thầm trong bụng là không những mình đã đắc
nhiệm mà còn không mất của ! Anh ta vội vào nhà lấy tiền vàng lại và về
thẳng một hơi .
Sau chuyện ấy, Trang Sinh lại vào chầu vua Sở :
- Muôn tâu Bệ hạ, tiểu thần nghe người ta đồn rằng " Đức vua cho lệnh ân
xá là vì con trai của Câu Tiển đó thôi ! Vì Câu Tiển là một quân vượng giàu
có ! "
Vua Sở nghe vậy đem lòng tức giận, liền hạ lệnh chém đầu con trai thứ của
Câu Tiển ngay lập tức .
-------------------------------
Ngày đưa tang cho con trai của Câu Tiển - phu nhân của ông và hai con trai
khóc lóc thảm thiết - Còn Câu Tiển cười trong bụng mà than rằng :
" Ta chẳng lấy làm lạ, ta biết chuyện này sẽ xảy ra. Thằng trưởng từ nhỏ đã
sống với ta, chịu cảnh cơ hàn cùng ta - còn thằng út chỉ mới sinh đây thôi,
làm sao mà biết cơ hàn là gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi phung phí ! - Than
ôi, thằng trưởng chịu cực nhiều rồi thì tiếc của nên mới gây ra cơ sự này !
Nếu như để thằng út đi thì bây giờ cha con ta đã được đoàn tụ, vì thằng út
đâu có biết tiếc của ! "



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Sep/2009 lúc 11:03pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 28/Sep/2009 lúc 5:21pm
 
 
 
 
 
NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG

Có những lúc bạn nhớ ai đó đến phát khóc, bạn mơ thấy họ và mãi muốn được giữ họ thật chặt trong vòng tay. Bạn có biết rằng khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, có một cánh cửa khác đang mở ra, nhưng chúng ta dường như mãi luyến tiếc trông mong vào cánh cửa đã khép mà vô tình không cảm nhận được hạnh phúc thật sự đang chờ ta ở phía trước.


Đừng xem trọng vẽ bề ngoài, vì ẩn sau vẽ bề ngoài hào nhoáng có thể là sự giả dối đáng khinh sợ. Đừng quá xem trọng sự giàu sang vì giàu sang có thể lụi tàn theo tháng năm. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày ảm đạm thành tươi sáng. Người đó sẽ khiến trái tim bạn đập những nhịp vui!!!

Hãy cứ mơ ước về những gì bạn từng mơ ước, để tiếp tục đặc chân đến những nơi bạn muốn đến và trở thành người bạn muốn trở thành. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và duy nhất một cơ hội để thực hiện những gì bạn mong ước.

Mong là tôi, là bạn trong cuộc đời mình sẽ có được những phút giây đủ hạnh phúc để thêm yêu đời, gặp vừa đủ khó khăn, thử thách để cảm nhận mình mạng mẽ hơn, có những phút giây nho nhỏ trải nghiệm nổi buồn vừa đủ để sâu sắc hơn, và có đủ niềm tin yêu hi vọng để biết hài lòng với hạnh phúc hiện tại.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 01/Oct/2009 lúc 8:37am

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2009 lúc 5:06am
Attached%20Image

 
       
Ngập Ngừng
- Hồ Dzếnh

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế !

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi !

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau ... lơ lửng... với nghìn xưa ...



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Sep/2009 lúc 5:06am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Oct/2009 lúc 5:02am
Attached%20Image

 

Truyện Lòng
- Đinh Hùng

Em đến thăm tôi, nắng đã chiều
Hai lòng nghe rõ ý đìu hiu .
Vòng thu sắp sửa làm thương nhớ,
Lời nói ai trầm đến tịch liêu ?

Tôi kết thơ hoa mộng bướm rồi,
Bây giờ lòng kể chuyện lòng thôi .
Bởi chừng em muốn sầu đôi chút,
Tôi mới bâng khuâng ngỏ mấy lời .

Em cũng im nghe câu chuyện lòng,
mắt buồn qua một thoáng mây trong.
Nghe tôi gợi ý vào thương mến,
em nghĩ làm sao để má hồng?

Tôi kể chuyện vàng êm ái xưa ,
có lời chân thực, có lời thơ,
Ý đem bát ngát hồn non nước,
Đặt giưã lòng thương - Em hiểu chưa ?

Tâm sự mong manh nói ít nhiều,
Em nhìn, lơ đãng, biết bao nhiêu!
Chiều thu, nắng đọng hàng mi biếc,
Tôi nghĩ trong lòng: Em cũng yêu



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Oct/2009 lúc 5:02am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.164 seconds.