Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: THẾ GIỚI KỲ THÚ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 22 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 21/Nov/2011 lúc 9:17pm
,
 

Vườn hoa Al Ain Paradise nằm ở trung tâm thành phố Al Ain, cách thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất 160 km. Đây là nơi có nhiều chậu hoa treo nhất thế giới và là điểm du lịch hấp dẫn dành cho du khách bởi vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa.

Thiên đường hoa Al Ain Paradise nằm giữa các sa mạc, được khai trương từ tháng 3/2010. Ngay từ ngày mở cửa, vườn hoa đã thu hút hàng nghìn khách du lịch tới chiêm ngưỡng đủ mọi loại hoa trên thế giới. Toàn bộ hoa ở đây được trồng trong những giỏ treo và được sắp xếp xen kẽ về màu sắc để tạo nên một khung cảnh rực rỡ, tuyệt đẹp.
Cũng trong tháng 3 năm ngoái, tổ chức Kỷ lục Guinness đã công nhận đây là vườn hoa có nhiều chậu hoa nhất thế giới với 2.426 chậu hoa. Tới nay, thiên đường này đã bổ sung thêm nhiều giỏ hoa treo nên hiện có khoảng 2.900 chậu được treo trong công viên Al Ain Paradise. Mời các bạn ngắm vườn hoa treo lớn nhất thế giới, ảnh trên trang Around the World:
Linh Phạm
 
 

 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2011 lúc 1:07pm
.
 
 
Rất đẹp, mời xem:
 
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Jan/2012 lúc 10:03am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Feb/2012 lúc 10:56pm

Nét đẹp thật huyền ảo diệu kỳ của trái đất

Những bức ảnh chụp từ đài thiên văn NASA cho thấy địa cầu là một tuyệt tác của tạo hóa, mang vẻ đẹp vừa kỳ dịu vừa hùng vĩ!

Phương Lan mời các bạn cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp dưới đây nhé!

Sông băng Malaspina ở Alaska.

Lốc xoáy Von Karman ở Thái Bình Dương.

Miệng núi lửa.

Dãy núi Andes.

Đồng bằng sông Parana, Argentina.

Hà Lan.

Cấu trúc Richat hình mắt bò.

Sông Ghadamis ở Lybia.

Jordan.

Đại sa mạc muối Dasht-e Kevir ở Iran.

Đồng bằng Lena của Nga, gần Siberia, như một bông hoa xòe nở.

"Những vết sẹo trên cát" ở sa mạc Great Sandy, Australia.

Rặng núi MacDonnell, Australia.

http://yume.vn/news/photo/thien-nhien-hoang-da/net-dep-that-huyen-ao-dieu-ky-cua-trai-dat.35A96B80.html
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Feb/2012 lúc 2:07am
Vũ điệu ngoạn mục của những cơn sóng biển

Biển bao la bất tận, có lúc dịu êm có lúc giận dữ... Nhìn vẻ đẹp kì vĩ và ngoạn mục của những con sóng biền làm ta nhớ lại bài thơ của Xuân Quỳnh!

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố

Thơ: Xuân Quỳnh - Nhạc: Phan Huỳnh Điểu.

Phương Lan mời các bạn cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp và sống động của biển dưới đây nhé!



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Feb/2012 lúc 2:07am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Feb/2012 lúc 8:12am

Cảnh đẹp những cây cầu bốn mùa

Hôm nay Lan Phương xin giới thiệu đến các bạn một bộ sưu tập cảnh đẹp những cây cầu bốn mùa. Với những cây cầu bình thường thì hầu như không ai để ý riêng những cây cầu được bắt qua những dòng sông, hay con suối, khung cảnh nên thơ trữ tình nó đã tạo nên sự yêu kiều rất riêng, chính nó cũng tạo nên cả sự kỳ vĩ và lãng mạn, đẹp đến mê hồn làm ngây ngất lòng người... Với bộ sưu tập cảnh đẹp những cây cầu dưới đây Lan Phương xin chân thành chia sẻ cùng các bạn và cầu chúc các bạn luôn luôn vui tươi và hạnh phúc nhé !..

http://www.wallpapersland.net/wp-content/uploads/2010/01/spring-in-korea.jpg

http://www.designsdelight.com/wp-content/uploads/2011/05/spring-bridge.jpg

http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000HYE2ctH3yeY/s/860/860/Japan-Castle-Spring-bridge.jpg

http://img.wallpaperstock.net:81/small-bridge-wallpapers_24864_1920x1200.jpg

http://www.zeusbox.com/wallpapers/autumn_autumn_beautiful_beauty_bridge_colorful_colors_fall-1280x800.jpg

http://static.desktopnexus.com/thumbnails/406478-bigthumbnail.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_dhOHwFzA1I4/TU4tDPMH0kI/AAAAAAAADzQ/r5RaFky_GcQ/s1600/autumn_wallpapers.jpg

http://fc06.deviantart.net/fs70/f/2010/304/5/9/autumn_bridge_2_by_sahk99-d31v34y.jpg

http://www.insanewallpapers.com/wallpapers/autumn_bridge-1280x960.jpg

http://www.deskpicture.com/DPs/Nature/Winter/WinterBridge.jpg

http://earnestlycontending.com/maranatha/wp-content/uploads/2010/12/WinterBridge-1024x768.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Pavlovsk_Railing_of_bridge_Yellow_palace_Winter.jpg

http://www.salemcity.org/files/documents/Calendarphotos/Jan06DougAdams.JPG

http://xda-wallpapers.com/var/albums/Nature/1920x1200/Germany,%20bridge,%20winter,%20153.jpg?m=1298700000

http://bridgehunter.com/photos/11/85/118569-L.jpg

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Feb/2012 lúc 2:02pm

Rừng cây và tuyệt tác ngập sắc màu của "mẹ thiên nhiên"

Mẹ thiên nhiên ơi, cám ơn Người mang đến cho cuộc đời này quá nhiều cái đẹp. Từ viên đá mộc mạc, giọt sương long lanh đến những cánh hoa lộng lẫy, những khung trời bình yên... Ta dường như yêu đắm say mọi thứ. Ta dường như quá yếu lòng trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Đến cọng cỏ, nhành cây cũng như đang nói với ta rằng: Cuộc sống này tươi đẹp quá phải không?

Đúng vậy, cuộc sống luôn tươi đẹp trong từng giây ta thở, trong từng phút ta tồn tại ở cõi đời. Cám ơn những người đã lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp đó. Cám ơn vì đã cho phép mọi người cùng chia sẻ các tác phẩm của mình. Cám ơn vì đã nhận những chia sẻ này. Vì chúng ta cùng là những con người tồn tại trong một thế giới, không thể có ai một mình làm nên cuộc sống:

Nhìn những con đường này chợt muốn cầm tay một người cùng bước đi dưới hoa

Nhưng đôi khi đường đời không đầy hoa như thế, lối cũ nhạt nhòa, người xưa phai dấu, chỉ còn lại con đường thênh thang lá úa.

Và lá ngày càng úa màu thời gian

Lớp lớp chất chồng lên nhau như kỷ niệm

Chỉ một dòng chảy nhỏ nhưng đã chia chúng ta về hai phía bờ chẳng thuộc về nhau, đường em đi khói sương mờ trong nắng nhạt.

Tình mình giờ như cây trơ trụi giữa mùa đông

Chiếc ghế xưa, chỉ có lá vàng ve vuốt

Bao nhiêu năm rồi hờ hững hỡi Tình nhân?

Có thể nào chăng, đường tình rêu phong thế?

Anh đi về phía ai, hoang phế tâm hồn?

Về phía ai để chiều vàng u uẩn?

Em như thân cây, cổ thụ miệt mài

Mặc lá sắc rụng rơi miền quên lãng

Em vươn những cánh tay gầy guộc

Quờ quạng hư vô,

Kiếm tìm vô vọng nhưng chẳng thể mang anh quay về

Bên kia đời, con suối vẫn xanh trong

Mặt hồ yêu phía anh phẳng lặng

Hay úa màu như đáy tim em?

Dẫu đông, hoa lòng cố nở

Nghe bình yên vọng từ phía chân mây

Tuyết trắng có chồn vùi niềm thương nhớ?

Có mang em về phía hoang tàn?

Hay đứng cô đơn trong hoài niệm?

Giữa hồn vẫn nở sắc yêu thương?

Vẫn bừng lên âm thầm xuân muộn?

Em không muốn con đường mình đi mịt mù như thế.

Hoang lạnh lắm anh ơi, chờ em theo với!

Một chút nắng thôi, hãy rọi phía em chờ

Lại dắt tay nhau dưới trời thu rợp bóng

Đường thênh thang những giấc mơ vàng

Ta lại ước đường tình không gợn khúc

Đến mùa vàng những lá mong manh

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh

Đưa nhau về chốn hẹn hò xưa

Mình cùng xây ngôi nhà mộng ước

Ngắm trẻ thơ nghịch giữa đồng chiều

Hỡi ôi, em tự buộc mình vào vòng lẩn quẩn

Vách ngăn không phá được bao giờ

Anh đã đi trên con đườngng xa hút

Cây đời trơ nhánh mỏng manh

Tình yêu chết giữa hoàng hôn lộng lẫy

Cứ ngỡ rằng ảo ảnh còn nguyên

Cần rột rữa sạch boong ký ức

Để còn thức dậy mỗi bình minh

Dẫu rằng em phải đi tiếp một mình

Vẫn ấm áp như hoàng hôn trên quê em muôn thuở

(Ghi chú được viết theo tâm trạng khi xem xong bộ ảnh)

Photos: Pixdaus

Words: Đông Nhi

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Feb/2012 lúc 9:24am
Ngắm thiên đường nơi hạ giới của AtomicZen

Ngắm ảnh của AtomicZen ta như lạc vào một thế giới hư ảo tuyệt đẹp, những gam màu ngọt ngào đến say đắm, những khung cảnh nên thơ mà chúng ta chỉ có thể gặp được trên chốn thiên đường. Nhưng thật ra những cảnh đẹp mà AtomicZen mang lại cho chúng ta là những nơi anh đi qua tại Úc và New Zealand. Qua góc nhìn của anh nước Úc và New Zealand trở nên nên thơ như thiên đường dưới hạ giới. Chúng ta hãy cùng du lịch nước Úc và New Zealand qua ảnh của nhiếp ảnh gia tài năng AtomicZen.

Tide rhythmavalon beach

Flowing paradise

The veteran

That worth

Sea splash

Monkey creek

Last light

Just in focus

Enjoy the drive

Drive me crazy

Coogee beach

Bridge of heaven

Bloom

A photographer s gift for his mom

A peaceful morning

A creek near milford sound

Photo by AtomicZen

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2012 lúc 10:02pm
GẦN VỀ SÁNG





















































cli


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 26/Apr/2012 lúc 10:08pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23786
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 31/Jul/2012 lúc 7:37pm
TINH THỂ RƯỢU ĐẸP KÌ ẢO DƯỚI KÍNH HIỂN VI
Rượu là thứ đồ uống mà không ai trên thế giới chưa từng thử qua, tuy nhiên, mấy ai biết đến vẻ đẹp ngỡ ngàng của chúng. Nhà nghiên cứu Michael Davidson đã khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn của những đồ uống chứa chất cồn dưới kính hiển vi phóng đại qua công trình nghiên cứu của Quỹ nghiên cứu bang Florida (Florida State Research Foundation).

Những hình ảnh kì ảo này lại hoàn toàn chân thực, không hề qua "bàn tay ma thuật" của photoshop. Đó là ánh sáng phân cực khúc xạ qua tinh thể, tạo nên hỗn hợp màu sắc tuyệt đẹp. Thậm chí, trang web Bevshots đã rao bán những bức hình tinh thể rượu như những tác phẩm nghệ thuật trang trí cho không gian sống.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tinh thể rượu:






Bạn đã bao giờ nghĩ ly sâm-panh của mình lại chứa những "tác phẩm nghệ thuật" như thế này chưa?









Rượu Scotch vàng óng lại chứa những tinh thể màu xanh mát mắt






Thứ đồ uống mà cả thế giới mê mẩn, Tequila lại có những tinh thể với các khối màu đối lập



Tinh thể Vodka trông rực rỡ sắc màu như nhìn qua lăng kính vạn hoa vậy!



Tinh thể của loại cocktail Margarita rực rỡ như những chiếc đuôi công



Những tinh thể coca như một bức tranh trừu tượng đáng ngạc nhiên


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 31/Jul/2012 lúc 7:40pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 22 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.145 seconds.