Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Người gởi Nội dung
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 29/Oct/2010 lúc 11:16am
TỐI ĐỘC PHỤ NHÂN TÂM
 
Hình Internet do ô Liên Đoàn gửi tới 
Tô Vũ chú thích chữ Việt.


Hình 1 – Martine em yêu !
-- Em nghe đây anh


Hình 2 - Anh sắp chết phải không em ? Anh biết mình anh lắm
- Đừng nói nữa, Im đi anh yêu ! Anh hãy nằm yên cho khỏi mệt


Hình 3 -- Để anh nói. Anh muốn khi chết linh hồn được thanh thản.
Anh phải thú thật với em điều này …
-- Anh chẳng cần phải thú thật điều gì. Anh hãy bình tĩnh đ
i


Hình 4 -- Có chứ , anh cần phải nói. Anh phải nói để em biết rằng...
--- Anh hãy bình tĩnh, anh yêu


Figure 5 – Em nghe đây, Anh đã ngủ với em gái của em, với Christiane
bạn thân của em và với Myriam cô thư ký của anh … và



Hình 6 – và với Sylvie, vợ của Olivier. Em biết không, từ hồi anh lấy em
đến giờ anh vẫn lừa dối em
– Em biết , anh yêu, em biết !


Hình 7 - - Bây giờ anh nằm nghỉ yên đi. Để cho thuốc độc nó mau ngấm...!!!
 
 
IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 29/Oct/2010 lúc 11:19am
CHUYỆN VUI
The Obedient Italian Wife !
Bài do anh Đỗ Việt gửi tới, Tô Vũ dịch ra chữ Việt

*

There was an Italian immigrant who had worked all his life, had saved all of his money, and was a real "miser" when it came to his money..

Just before he died, he said to his Italian wife..."When I die, I want you to take all my money and put it in the casket with me. I want to take my money to the afterlife with me."

And so he got his wife to promise him, with all of her heart, that when he died, she would put all of the money into the casket with him.

Well, he died. He was stretched out in the casket, his wife was sitting there - dressed in black, (what else?), and her best friend was sitting next to her.

When they finished the ceremony, and just before the undertaker got ready to close the casket, the wife said, "Wait just a moment!"


She had a small metal box with her; she came over with the box and put it in the casket

Then the undertaker locked the casket down and they rolled it away. So her friend said, "Girl, I know you were not fool enough to put all that money in there with your husband."

The loyal wife replied, "Listen, I'm an Italian Catholic & I cannot go back on my word. I promised him that I was going to put that money in the casket with him..
"

- You mean to tell me you put that money in the casket with him?

"I sure did," said the wife. "I got it all together, put it into my account, I wrote him a check.... If he can cash it, then he can spend it." AMEN!

Send this to every clever Italian female you know and others, and to every man who thinks they are smarter than Italian women!!!

Một thiếu phụ Ý đại lợi biết vâng lời chồng!
Bản dịch của Tô Vũ
*

Có một anh chàng ngườì Ý đại lợi, di cư sang Mỹ, anh là một người hà tiện, anh lảm lụng cả đời để dành được một số tiền

Trước khi anh nhắm mắt qua đời, anh goi vợ, vợ anh cũng là người Ý đại lợi, anh bảo vợ anh rằng khi anh chết thì bao nhiêu tiền để dành của anh, bỏ hết vào quan tài để đem chôn cùng với anh, vì sau khi chết anh cũng cẩn phải tiêu tiền.

Vợ anh cam kết sẽ bỏ hết tiền của anh vào quan tài để chôn củng với anh.

Thế rồi anh chết, Xác anh được để vảo trong quan tài. Vợ anh mặc áo tang màu đen, ngồi bên cạnh xác chết cùng với một ngưỏi bạn thân nhất.


Khi mọi tang lễ cầu kinh đã xong, trước khi nhà đòn đóng nắp áo quan lại, chị vợ nói: Xin chờ tôi một phút rồi hãy đóng nắp áo quan

Chị vợ cầm cái hôp nhỏ bắng sắt mà chị đã mang theo, bỏ vào trong áo quan.

Nhà đòn đóng chặt nắp áo quan lại, rồi xe tang được chuyển đi.

Người bạn hỏi : Tao chắc mày không đến nỗi khùng để bỏ hết tiền của chồng mày vào trong áo quan.

Người vợ thẳng thắn trả lời : Tao là một người Ý đại lợi theo đạo Gia Tô Giáo, tao không thất hứa những lời tao hứa với chồng tao. Tao đã hứa bỏ hết tiền để dành của chồng tao vào trong áo quan và tao đã làm như thế.

Chị ban hỏi : Mày nói thế nghĩa là mày bỏ hết tiền để dành của chồng mày vào trong áo quan hả ?

- Thì tao làm đúng như vậy. Tao thâu thập hết tiền của chồng tao lại, rồi tao bỏ vào trương mục ngân hàng của tao. Rồi tao viết một tấm chi phiếu đề tên trả cho chồng tao, khi nào nó lĩnh được thì nó tiêu chứ sao ? Amen !


Bạn hãy gửi câu chuyện này cho bất cứ ngưởi đàn bả Ý đại lợi nào mà bạn biết, hay cho một bà nào quốc tịch khác, hay gửi cho bất cứ người đàn ông nào cứ tưởng rằng mình khôn hơn những người phụ nữ Ý đại lợi.




IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 29/Oct/2010 lúc 11:32am
Tho vui











Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

 Cách nhau cái cọc để phơi áo quần

Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang eo
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi."

*****
Chàng nghe rồi tủm tỉm cười,
"Cô đưa tấm vải rồi tôi trả quần."
Nàng sao chẳng thấy tần ngần,
Kéo phăng tấm vải lộ thân ngọc ngà.
Bỗng chàng vừa chạy vừa la,
"Đâu phải con gái mà là con trai."
Nàng rượt theo gọi: "Anh hai,
Sao anh hổng chịu trả tôi cái quần."
Khổ thay cái tội cầm nhầm,
Cộng thêm tội "bé cái lầm" hại thay.
Từ đây phải nhớ chuyện này,
Hàng xóm, hàng xiếc từ nay nên chừa.


IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 16/Nov/2010 lúc 7:20pm
Thiên Đường
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường
có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!
 
 
Sự Kiện Lớn
Giáo sư hỏi cả lớp:
- Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất".
Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".  
 




Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23760
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Nov/2010 lúc 4:32pm
 

Ăn gì không chết?

 Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng:

- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá!
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì ...lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ...
- Không được đâu! Cá thì bị ướp... u rê! Hay ta chuyển sang... ăn chay!
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư....
- Vợ thở dài: Ăn gì cũng... chết! Biết ăn cái gì đây?

- Thằng con góp ý: Chỉ có ... 'ăn hối lộ' là không chết! Con thấy người ta chỉ bị ...'nghiêm khắc, phê bình' hoặc ... 'hưởng án treo' là cùng! Hay ta chuyển sang... ăn hối lộ đi bố mẹ!



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Nov/2010 lúc 4:33pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23760
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Nov/2010 lúc 4:44pm
 Người bạn nhỏ” của tôi 
 
 

Ban giám khảo ra đề như sau: “Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với cô bạn gái mới quen, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ nói với nàng như thế nào?”.
Đây là câu hỏi trong cuộc thi “Người đàn ông thẳng thắn và lịch sự nhất” tại miền Nam nước Pháp, đất nước mà đàn ông vốn nổi tiếng về chủ đề này. Giải nhất đã được trao cho một thí sinh có câu trả lời ứng xử như sau:
- Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp “người bạn nhỏ” của tôi một chút. Người bạn đó, tôi hi vọng sẽ được giới thiệu với cô trong một dịp gần đây


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Nov/2010 lúc 4:49pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23760
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Nov/2010 lúc 6:29am

Đỡ tốn!

- Sao đám nào mời ông cũng giành đi hết vậy, tiệc cưới có gì ngon mà ông ham? - Ham gì, tui đi đỡ tốn hơn bà chớ sao! - Cũng bỏ nhiêu đó, chứ đỡ tốn cái gì? - Tôi đi thì chỉ tốn tiền bỏ phong bì, còn để bà đi thì tốn thêm tiền làm tóc, tiền quần áo mới, dép mới, ví mới... Tốn lắm! - !!!

BA KẸO (Lâm Đồng)

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 25/Nov/2010 lúc 11:05pm
 
Vô tâm

Cười thì chồng bảo vô duyên
Không cười, chồng bảo:
“Mất tiền hay sao?”
Trang điểm, chồng bảo: “Đi đâu?”
Để vậy, chồng lại lắc đầu, xua tay.
Cơm nấu thì chồng không xài
Bảo ăn ở ngoài dễ nuốt lại vui
Chẳng bao giờ thấy chồng cười
Ai cần, tôi tặng... cái người vô tâm!


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 25/Nov/2010 lúc 11:06pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23760
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2010 lúc 4:18am
Uống gì


Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta không nên uống rượu quá nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu và một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước. Bác sĩ nói ” anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe.” Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ ” thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào?” . Đương nhiên là xô nước rồi, bác sĩ trả lời. Người bợm nhậu liền nói ” đúng là ngu như bò”



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Nov/2010 lúc 4:18am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23760
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2010 lúc 4:30am
CHUYỆN VUI GIÁM ĐỐC
 
 
Giám đốc đi  làm  về đang ngồi salon đọc  báo chờ ăn cơm chiều , thì tiếng chuông điện thoại cell phone reo
Bà vợ giám đốc lắng tai nghe

G/đốc : Alo
Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? anh còn nhớ em không ?
G/đốc : Nguyễn văn
Còn
Bồ nhí : bà  xã anh đang ở nhà  hả ?
G/đốc  : đúng rồi
Bồ nhí : hôm nay mình  gặp nhau nha ?
G/đốc  :  Lê văn
Bận
Bồ nhí : Vậy khi  nào gặp ?
G/đốc : Trần văn
Mai
Bồ nhí : sáng hay chiều hả anh yêu ?
G/đốc : Hoàng văn
Chiều
Bồ nhí : mấy giờ anh yêu ?
G/đốc : Đinh văn
Bảy
Bồ nhí : vẫn ở khách sạn cũ hả ?
G/đốc : Nguyễn y Vân  ( vẫn y nguyên )
Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?
G/đốc : Vũ như Cẩn ( vẫn như củ )
Bồ nhí : À quên cho  em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ?
G/đốc : Hồ văn
Được
Bồ nhí : anh hứa  nha !!!
G/đốc : Ngô văn
Hứa
Bồ nhí : ok ! ngày mai , buổi chiều , 7 giờ , ở khách sạn cũ , em sẽ chìu anh hết mình, hôn anh chụt chụt chụt.

G/đốc : cúp máy cái rụp , nói rõ to cho sư tử nhà nghe : Bực mình, có cái danh sách khen thưởng nhiêu người mà không nhớ.


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Nov/2010 lúc 4:30am
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.226 seconds.