|  |  Bài mới  Thành viên  Lịch  Tìm kiếm  Hỏi/Đáp | 
|  Ghi danh  Đăng nhập | 
| Tiếu Lâm | |
|  Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm | 
|  Chủ đề: CƯỜI ! |     | 
| << phần trước Trang of 16 | 
| Người gởi | Nội dung | |
| mykieu Senior Member   Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |     Gởi ngày: 29/Mar/2015 lúc 11:40am | |
| Có tay đốc tưa kia ế khách, bèn nghĩ ra một kế. Anh ta trưng
    tấm biển trước phòng mạch, ghi rằng trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim, còn
    không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhơn 100 Mỹ-kim.  Lại có một tay luật
    sư ế khách đói dài, thấy vậy bèn tới đó định kiếm 100 bạc xài chơi. Luật sư: Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm tôi. Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba
    giọt. Luật sư: Ê, cái này là xăng đổ xe hơi mà. Đốc tưa: Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác. Trả tui
    20 đô. Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại phục hận. Ông ta nói: Tui mất trí nhớ, ông trị giùm tui. Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vô miệng ông này ba
    giọt. Luật sư: Đừng, đừng. Cái này là xăng xe hơi, tôi nhớ mà. Đốc tưa: Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tui 20 đô tiền trị
    bịnh. Tuần sau, tay luật sư tới phục hận một lần nữa. Ông ta nói: Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm tui. Đốc tưa: Cái này thì tui chịu thua. Đây là tờ 100 đô tui bồi
    thường cho ông. Đốc tưa cười hề hề: Tui đã lấy lại được thị giác cho ông. Trả
    tui 20 đô lẹ lên. (ST) | ||
| 
     mk
     | ||
|  IP Logged | ||
| mykieu Senior Member   Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |     Gởi ngày: 18/May/2015 lúc 7:43pm | |
| Những thông báo từ cơ trưởng khiến hành khách hú vía
	Theo Telegraph,
 những lời thông báo dưới đây từ cơ trưởng được đa số du khách nhận xét 
là vô cùng "rùng rợn" nhưng cũng "không kém phần kịch tính và hài hước" trong khi đang bay.  
 Động cơ máy bay ngừng hoạt động 
	Ngày 24/6/1982, trên đường tới Kuala Lumpur, Malaysia, chiếc
 máy bay của Hãng hàng không British Airways bị vướng phải một đám bụi 
núi lửa. Cơ trưởng đã chuyển tới toàn bộ hành khách lời thông báo: “Thưa
 quý vị, máy bay gặp chút trục trặc nhỏ. Cả 4 động cơ hiện ngừng hoạt 
động. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để khởi động lại 4 cái máy ngu ngốc
 đó. Tôi tin rằng quý hành khách không quá lo lắng”. Máy bay không thể hạ cánh vì mưa lớn 
	Khoảng 20 năm trước, một chuyến bay khởi hành từ Helsinki (Phần Lan) tới New York (Mỹ) gặp phải trận mưa lớn trong lúc hạ cánh. Phi công đã cho máy bay chạy hết tốc lực để đạt độ cao hơn 600m.  
	Vài phút sau, ông gửi thông
 báo tới hành khách bằng giọng nói vô cảm: “Thưa quý vị, mưa quá nặng 
hạt và tầm nhìn kém khiến máy bay không thể hạ cánh. Vài phút trước tôi suýt đáp máy bay xuống sông. Do đó, chúng ta sẽ bay vòng vòng cho đến khi mưa ngớt. Lúc này, tình hình không có gì đáng lo ngại". Chuyến bay đầu tiên của phi công 
	Trên một chuyến bay đi Paris sáng sớm, phi công của hãng British 
Airways đã có lời thông báo: “Chúc quý khách buổi sáng tốt lành. Tôi rất
 vui lòng thông báo đây là chuyến bay đầu tiên của tôi… trong ngày hôm 
nay.” Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi viên phi công hài hước kết thúc. Quay lại nơi xuất phát 
	Sau một giờ bay suôn sẻ, cơ trưởng thông báo: “Thưa quý khách, tôi e 
rằng chúng ta sẽ phải quay lại Kuala Lumpur vì hệ thống định vị đang gặp
 trục trặc. Mọi chuyện vẫn ổn khi bay trên đất liền nhưng vấn đề sẽ trở 
nên nghiêm trọng khi chúng ta qua vùng biển ”. Trên thực tế, phi cơ đã 
bay trên vùng biển được một thời gian nhất định. Vệt khói đầu tên lửa 
	“Thưa quý vị, nếu nhìn về bên phải máy bay, bạn sẽ thấy vệt khói đầu 
tên lửa do kẻ nào đó vừa phóng từ hệ thống phòng không Strela 3 cũ mèm 
của Nga", đó là thông báo một vị khách nghe được trên chuyến bay tại châu Phi và cảm thấy "nhớ đời". Phanh gấp 
	Trên một chuyến bay không được hãng hàng không công bố chi tiết thông 
tin, phi công đã thông báo: “Quý khách chú ý cài dây an toàn đề phòng 
tình huống máy bay phanh gấp, ví dụ như trong trường hợp sắp tránh một 
ngọn núi tới đây”. Phi hành đoàn tinh nghịch của hãng EasyJet 
	Một hành khách chia sẻ thông báo hài hước từ phi hành đoàn của hãng 
EasyJet: “Thưa quý khách, chúng tôi trân trọng thông báo, trên chuyến 
bay hôm nay có vị khách đặc biệt. Đây là một phi công 89 tuổi, đang thực
 hiện chuyến bay thực tế đầu tiên trong đời...". Điều đáng chú ý, chỉ có
 một đội bay của hãng gửi lời thông báo hài hước như vậy hàng ngày. Máy bay đang bốc cháy 
	Một hành khách khác kể lại kỷ niệm trên chuyến bay đến Helsinki cùng 
sếp, vốn là người dễ lo lắng mỗi khi đi máy bay. Khi cả hai đang ngồi 
yên lặng, bỗng viên phi công thông báo điều gì đó bằng tiếng Phần Lan 
khiến mọi hành khách bản xứ đều nhấp nhổm không yên và ghi chép lại. 
	Tiếp đó, viên phi công nhắc lại bằng tiếng Anh một cách ngắn gọn: “Thưa
 quý khách, chúng ta sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tampere, máy bay 
đang bốc cháy. Xin cảm ơn.” 
	Sau đó, máy bay hạ cánh như một chiếc phi cơ chiến đấu nhào lộn. "Lúc 
ấy, sếp đã lệnh cho tôi phải thuê một chiếc xe và đưa ông ấy về Anh bằng
 đường bộ", vị khách nhớ lại. Chuyến bay từ San Juan đến New York 
	Khi nghe tiếng nổ lớn khiến đèn máy bay vụt tắt, nhiều hành khách
 bắt đầu xì xào lo lắng. Lúc điện sáng trở lại, cơ trưởng lên tiếng: “ 
Thưa quý khách, máy bay vừa bị sét đánh”.  
	Thông báo khiến nỗi hoảng 
loạn bao trùm lên tất cả mọi người trên chuyến bay. Một vài người bắt 
đầu khóc, số khác trèo lên cả phần lưng ghế. Một nữ tiếp viên mặt mũi 
tái mét, gần như khuỵu xuống cầu nguyện. "Giá như cơ trưởng đừng nói gì 
hết, có lẽ phản ứng của mọi người đã không tệ đến vậy", vị khách bày tỏ. | ||
| 
     mk
     | ||
|  IP Logged | ||
| << phần trước Trang of 16 | 
|     | ||
| 
 Chuyển nhanh đến | Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài | |