Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: TIN TỨC THỜI SỰ ĐÓ ĐÂY... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 117 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/May/2012 lúc 7:15am
CHUYẾN BAY ĐÊM KHÔNG ÁNH ĐÈN CỦA TT BARACK OBAMA
Đại Kỷ Nguyên
Tác giả: Bằng Vy - ABC News
Thứ năm, 03 Tháng 5 2012
“Giống hệt như trong tiểu thuyết trinh thám” – nhà báo Richard Coolidge của ABC News, một trong số ít người được tháp tùng chuyến công tác bí mật của Tổng thống Mỹ
Barack Obama tới Afghanistan đêm 1-5, mô tả.
TTObama%20Karzai%201
Ông Obama đến Afghanistan vào đêm 1-5. Ảnh: Getty

   Hơn 9 giờ 30 phút một chút, tôi đến cổng căn cứ Andrews. Không thấy lính gác hay hệ thống liên lạc, tôi lái xe tiến tới và cổng mở. Nhân viên an ninh kiểm tra nhân thân và tôi đi đến điểm tập trung. Thông thường, tôi sẽ gặp các trợ lý báo chí của Nhà Trắng ở ga hành khách của căn cứ, nhưng tối nay thì không. Rất ít người biết chúng tôi đang làm gì, nên chúng tôi hẹn gặp tại một một bãi đậu xe tối mờ.
TTObama%20Karzai%202
Đón tổng thống là Tướng Curtis “Mike” Scaparrotti và Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker. Ảnh: AP
Hành lý của chúng tôi được đưa qua máy quét. Mọi thiết bị điện tử như laptop, di động, máy ảnh… đều được đóng hộp và chúng tôi sẽ được nhận lại một giờ sau khi cất cánh. Chiếc xe buýt đưa chúng tôi ra đường băng nơi chuyên cơ Air Force One đậu im lìm. Không một ánh đèn, dù là trong hay ngoài máy bay.
Chúng tôi lên máy bay. Ngay trước nửa đêm, Tổng thống Obama đến. Chúng tôi không thấy ông nhưng có nhiều mật vụ lên máy bay hơn. Cửa được đóng lại và máy bay cất cánh. Vẫn không có chút ánh đèn nào trong khoang khi máy bay bắt đầu vút lên. Mọi cửa sổ đều kéo xuống.
Thực tế là chúng tôi không thấy ánh sáng mặt trời trong hơn 24 giờ. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đến Afghanistan sau khi trời tối và đi khỏi trước khi ngày lên. Khi máy bay từ từ hạ cánh xuống căn cứ Bagram, một lần nữa, đèn đóm lại tắt ngúm.
Chúng tôi hạ cánh lúc 10 giờ 20 tối 1-5 (giờ địa phương) và lên trực thăng Chinook đợi sẵn để bay đến Kabul. Chuyến bay ngắn đến thủ đô Afghanistan cũng tối mịt mờ. Đèn flash và điện thoại đều bị cấm dùng. Các phi công phải sử dụng kính xuyên đêm để định vị.
TTObama%20Karzai%203
Cuộc hội đàm với tổng thống Afghanistan diễn ra vào nửa đêm. Ảnh: AP
Sau khi hạ cánh xuống sở chỉ huy của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), chúng tôi ngồi trên một đoàn xe hơi đến thẳng dinh tổng thống Afghanistan. Tại đây, Tổng thống Obama và Karzai ký thỏa thuận đối tác chiến lược (SPA) để định hình quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan sau khi lực lượng
NATO rút quân vào cuối năm 2014.
Ngay sau cuộc gặp, chúng tôi lại theo đoàn xe về lại trụ sở ISAF và lên trực thăng quay ngược về Bagram. Một lần nữa, tối mờ!
Tại một nhà chứa máy bay thuộc căn cứ Bagram, Tướng John Allen, tư lệnh ISAF, có bài phát biểu trước 3.000 binh sĩ, hầu hết là lính lục quân thuộc sư đoàn số 1. Tiếp đó, Tổng thống Obama nói chuyện với họ, cảm ơn họ vì đã phụng sự. Ông khẳng định cả quốc gia đứng sau lưng các binh sĩ và ủng hộ họ. Ông Obama có 45 phút để bắt tay và chụp ảnh với các binh sĩ. Sau đó, ông đi thăm bệnh xá thuộc căn cứ.
TTObama%20Karzai%204
TTObama%20Karzai%205
Ông Obama có 45 phút gặp gỡ với binh lính ở căn cứ Bagram. Ảnh: AP
Vào 4 giờ sáng ngày 2-5 (giờ địa phương, tức 7 giờ 30 tối giờ miền đông Mỹ), tổng thống có bài phát biểu với người dân Mỹ từ Afghanistan. Đây có lẽ là lần đầu tiên một bài diễn văn chính thức của Phòng Bầu dục được phát đi từ bên ngoài nước Mỹ.
11 phút sau đó, chúng tôi chạy vào chuyên cơ và cất cánh trước khi bình minh lên.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/May/2012 lúc 9:44am
Động đất ở Ý: 6 người chết, các kiến trúc lịch sử bị hủy hoại
 
 
Tâm%20chấn%20nằm%20cách%20thành%20phố%20Bologna%20khoanog%2035%20km%20về%20hướng%20Bắc-Tây%20Bắc,%20và%20động%20đất%20xảy%20ra%20ở%20độ%20sâu%205%20km.
Hình: AP
Tâm chấn nằm cách thành phố Bologna khoanog 35 km về hướng Bắc-Tây Bắc, và động đất xảy ra ở độ sâu 5 km.

Trận động đất tại nước Ý đo được 6 điểm trên địa chấn kế trước lúc rạng sáng hôm Chủ nhật đã làm rung chuyển miền bắc nước Ý gây thiệt mạng cho ít nhất 6 người và tàn phá những tòa nhà lịch sử và giáo đường có từ nhiều thế kỷ nay trên khắp khu vực.

Khảo sát địa chấn của Hoa Kỳ cho biết tâm chấn ở cách Bologna 35 kilomét về hướng tây bắc.

Địa chấn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, giờ địa phương, khiến cư dân kinh hoảng chạy bổ ra đường. Theo sau là một loạt dư chấn. Cơn dư chấn mạnh nhất lên tới cường độ 5,1.

Nhiều người trong số những cư dân kinh hoảng nói họ sợ phải trở vào trong nhà vì lo sẽ xảy ra thêm dư chấn.

Trận động đất đã biến các giáo đường và những tòa nhà lịch sử, trong số này có vài kiến trúc đã xây từ 1.500 năm nay, thành đống gạch vụn. Bộ trưởng Văn hóa Ý cho biết trận động đất gây thiệt hại lớn.

Thủ tướng Ý Mario Monti đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân. Ông dự tính rời hội nghị thượng đỉnh Chicago sớm để về nước.

http://www.voanews.com/vietnamese/news/disaster/dong-dat-o-y-3-nguoi-thiet-mang-05-20-2012-152202155.html
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/May/2012 lúc 6:54am
KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN ƯỚC MƠ
Taxi không người lái đã chạy tại Đức 
http://www.youtube.com/watch?v=Kyk1VLTSH_U
 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/May/2012 lúc 6:57am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 05/Jul/2012 lúc 8:03am
DIỄN HÀNH NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ
 
Trên đại lộ Constitution - đại lộ chánh của Thủ đô Washington D.C - Cộng Đồng Người Việt Vùng HTĐ, Maryland và Virginia, phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận đã tham dự cuộc diễn hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ  (Independence Day Parade).

dien%20hanh%20ngay%20doc%20lap%201


dien%20hanh%20ngay%20doc%20lap%202
Diễn hành với xe hoa mang chủ đề: Cám ơn Hoa Kỳ (Thank You USA).
 
paraday%20boat%202
parade%20day%20boat%204paradeday%20boat%203 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 05/Jul/2012 lúc 8:10am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Jul/2012 lúc 11:45am
Một phiên tòa thật đặc biệt: Ai là người có tội?      

Trong những ngày này tôi cũng có xem một phiên tòa thật đặc biệt được phát trên truyền hình Paraguay do nữ tiến sĩ Ana María Polo người Mỹ gốc Cuba chủ tọa. Chương trình này được tổ chức ở bang Miami, Hoa Kỳ giành cho cộng đồng các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đang sống tại Mỹ nhằm giải quyết những xung đột gia đình và xã hội. Tôi rất thích chương trình này và khi có thời gian tôi luôn xem để học hỏi thêm văn hóa và cách giải thích tình huống của vị nữ thẩm phán tài năng này.

Sở dĩ tôi gọi là phiên tòa đặc biệt vì nguyên đơn là cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn được 4 năm và có với nhau 1 cặp song sinh. Tuy nhiên cặp song sinh này lại không giống nhau nên bên nguyên đơn đã tố giác là bệnh viện đã đánh tráo đứa một trong những đứa con song sinh của họ.

Bên bị cáo là một bác sĩ, đại diện cho bệnh viện đã làm các xét nguyện ADN và trình cho vị thẩm phán. Ban đầu kết luận rằng 2 em bé song sinh ấy là con của cùng một người mẹ, nhưng chỉ một em bé song sinh là con của người bố, còn đứa khác thì không phải. Rắc rối là ở đây.

Bên nguyên đơn vẫn cứ khăng khăng là bệnh viện đã đánh tráo con mình vì tại sao có sự lạ kỳ là hai đứa trẻ song sinh cùng một bọc lại khác nhau. Vị nữ thẩm phán đã mời thêm một bác sĩ chuyên viên để giải thích tình trạng này.

Chính vị bác sĩ chuyên viên này sau khi phân tích kĩ càng những trường hợp song sinh cùng bọc và khác bọc và kết luận rằng 2 em bé song sinh cùng bọc này chính là do cùng một người mẹ sinh ra nhưng với hai người bố khác nhau, vì trong vòng 72 tiếng đồng hồ khi người phụ nữ giao hợp với các bạn tình, những tinh trùng khỏe mạnh có thể gặp trứng, và trong một xác suất rất nhỏ, 2 tinh trùng của hai người bạn tình khác nhau có thể đi vào cùng một buồng trứng của người phụ nữ. Và có thể đây là một trong những trường hợp hi hữu xảy ra như thế.

Khi nghe lập luận này, người chồng vội vàng nhiếc mắng người vợ ngoại tình và tuyên bố sẽ li dị ngay lập tức.

Như chúng ta cũng biết, người dân Nam Mỹ cũng còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như người Á Đông và nhiều người đàn ông không bao giờ chấp nhận người bạn tình lẳng lơ, đa tình dù đa số người đàn ông ở đây không có sự chung thủy.

Khi người chồng vừa tuyên bố li dị vợ mình do ngoại tình dù người vợ đã cố tình thanh minh là luôn chung thủy với chồng, vị nữ thẩm phản trấn an người đàn ông này và mời nhân chứng để giải oan cho người vợ.

Nhân chứng ấy lại chính là người anh trai của cô vợ đang khóc sướt mướt vì sắp mất chồng.

Người anh trai kể rằng chính anh là người làm mai mối em gái mình vì người chồng của em gái cũng lạ bạn chí thân của anh ta. Tuy nhiên anh ta hơi thất vọng vì bạn mình lo công việc làm ăn xa mà luôn bỏ bê em gái ở nhà một mình.

Anh ta còn nói nếu em gái anh ta lỡ có ngoại tình là do lỗi của người chồng vì thiếu quan tâm, chăm sóc. Vị thẩm phán bèn ngắt lời nhân chứng và mời thêm một vị bác sĩ nữa để cho biết ai là người cha thứ hai của 2 em bé song sinh.

Tất cả mọi người đều nín thở trước khi công bố danh tính của nhân vật này.

Người đó không ai khác hơn chính là người anh trai đang làm chứng. Mọi người, và nhất là người chồng khi nghe đến đó đều la ó và chủi rủa hai anh em là loạn luân, nhưng ngay lập tức bà mẹ của hai anh em xuất hiện và khóc trong nước mắt mới thú nhận rằng họ không phải là anh em ruột thịt vì người mà gọi là anh trai chính là đứa con nuôi của bà mà bấy lâu nay bà hằng giấu kín.

Vì ở chung một nhà nên hai người được gọi là anh em này trong một lần dự tiếc quá chén đã không làm chủ được mình và đã chung đụng với nhau nên giờ đây mới gây nên sự cố này.

Tất cả mọi khuất mắt giờ đây đã lộ ra. Vị nữ thẩm phán nói rằng thực tình 2 em bé song sinh không hề có tội tình gì. Còn những người từng là nguyên đơn, là nhân chứng bây giờ trở thành những nạn nhân vì ai cũng có một phần lỗi nên không ai có thể đỗ lỗi cho nhau được.

Chính mỗi người phải tự quyết định phần còn lại của vấn đề mà mình gây nên. Phiên tòa khép lại với tiếng khóc nức nở của cô vợ, sự hối hận của “người anh trai” trong khi người chồng rời phiên tòa như trốn chạy. Một phiên tòa khá hay và không có một bản án nào được tuyên ngoại trừ chính những người trong cuộc tự tuyên cho mình.

st.

Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Jul/2012 lúc 11:49am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2012 lúc 6:52am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Aug/2012 lúc 11:24am
Câu nói rất chí lý với những kẻ vong ân khi đến nước Mỹ xin tỵ nạn, lại ca ngợi cs Việt Nam trong nước. Cám ơn bạn
'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.'
 
Juia Gillard - Australia Prime Minister
( Nữ thủ tướng Úc )
Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ở đây thì RỜI NGAY. Chúng tôi không buộc bạn phải đến đây. Bạn xin phép đến ngụ nơi đây. Vì vậy, hãy chấp nhận quốc gia mà BẠN chấp nhận đến.
 
Xin phổ biến rộng rãi ....
She Did It A gain!!!
Bà nói lại lần nữa!!!
Australia says NO -- Second Time she has done this!
Úc nói KHÔNG – Đây lần thứ hai Bà nói điều này!
She sure isn't backing down on her hard line stance and one has to appreciate her belief in the rights of her native countrymen.
chắc chắn là không lung lay trên lập trường cứng rắn của người phải tự biết đánh giá cao niềm tin của chính Bàtrong quyền lợi của người bản xứ của .
A breath of fresh air to see someone lead. Australian Prime Minister does it again!!
Một luồngkhông khí trong lành cho thấy người dẫn đầu nào đó. Thủ tướng Australia lập lại lần nữa!
The whole world needs a leader like this!
Cả thế giới cần một nhà lãnh đạo như Bà!
Prime Minister Julia Gillard - Australia
Thủ tướng Julia Gillard – Úc
Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia , as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.
Những người Hồi giáo muốn sống theo quy định của pháp luật Sharia của Hồi giáo đã được cho biết vào hôm thứ Tư rời khỏi nước Úc, chính phủ nhắm mục tiêu các gốc tự do trong nỗ lực để đứng đầu với tiềm năng tấn công khủng bố.
Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation's mosques. Quote: 'IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT... Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.'
 
biệt, Gillard tức giận với một số người Hồi giáo Úc nói hôm thứ Tư rằng Bà ủng hộ các cơ quan gián điệp theo dõi nhà thờ Hồi giáo của Quốc Gia. Trích dẫn: “Người nhập cư, không phải người Úc, phải NHẬP TỤC ... Chịu thì ở Hay Rời khỏi nơi đây. Tôi quá mệt mỏi về vấn đề quốc gia của chúng ta mãi lo lắng về việc liệu chúng ta có đụng chạm một số cá nhân hoặc văn hóa của họ. Kể từ khi khủng bố tấn công Bali, chúng tôi đã có rút tỉa kinh nghiệm về sự biến đổi trong tinh thần yêu nước của phần lớn người Úc. "
'This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.'
'Văn hóacủa quốc gia này đã được phát triển qua hai thế kỷ với những cuộc đấu tranh, thử thách và chiến thắng của hàng triệu nam giới và nữ giớiđã tìm thấy tự do.'
'We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!'
'Chúng tôi dùng ngôn ngữ chính là Tiếng A nh, không là tiếng Tây Ban Nha, Lebanon, Ả Rập, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một phần của xã hội chúng tôi, hãy tìm học ngôn ngữ ấy!’
'Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.'
Hầu hết người Úc tin tưởng vào Thượng Đế. Đây không phải là một số Kitô Giáo, thiên hữu, ảnh hưởng chính trị, nhưng mà là một thực tế, bởi vì nam giới và nữ giới Kitô giáo, trên nguyên tắc của Kitô giáo, thành lập quốc gia này, và điều này có tài liệu dẫn chứng rõ ràng. Vì thế cho nên chắc chắn rất là thích hợp để hiển thị những điều đó trên các bức tường trong trường học của chúng tôi. Nếu Thượng Đế là điều xúc phạm bạn, thì tôi đề nghị bạn hãy tìm một nơi nào trên thế giới xây dựng ngôi nhà mới của bạn, bởi vì Thượng Đế là một phần trong nền văn hóa của chúng tôi.’
'We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.'
"Chúng tôi sẽ chấp nhận niềm tin của bạn, và sẽ không đặt câu hỏi tại sao. Điều chúng tôi yêu cầu là bạn phải chấp nhận niềm tin của chúng tôi, và sống trong sự hòa hợp và yên ổn với chúng tôi.
'This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'.'
"Đây là QUỐC GI A CỦ A CHÚNG TÔI, ĐẤT CỦ A CHÚNG TÔI, và LỐI SỐNG CỦ A CHÚNG TÔI, và chúng tôi sẽ cho phép bạn mọi cơ hội để tận hưởng tất cả những điều này. Nhưng một khi bạn đã xong phàn nàn, than vãn, và tham lam về Quốc Kỳ Của Chúng Tôi, Cam Kết Của Chúng Tôi, Niềm Tin Kitô Giáo Của Chúng Tôi, hoặc Lối Sống Của Chúng Tôi, tôi khuyên bạn nên tận dụng tối đa lợi thế của quyền tự do cao cả khác của Người Úc, “QUYỀN RỜI KHỎI NƠI ĐÂY".
 
'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.'
Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ở đây thì RỜI NG A Y. Chúng tôi không buộc bạn phải đến đây. Bạn xin phép đến ngụ nơi đây. Vì vậy, hãy chấp nhận quốc gia mà BẠN chấp nhận đến'
NOTE: IF we circulate this amongst ourselves in Canada & USA , WE will find the courage to start speaking and voicing the same truths.
st.


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Aug/2012 lúc 11:29am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Aug/2012 lúc 9:35am

THĂNG LONG SAU CƠN BÃO SỐ 5 HAY KAI TAK

1) HÀ NỘI ‘LẠI THÀNH SÔNG’ SAU BÃO KAI TAK                    

Sau trận mưa lớn đêm qua 17/08, phố Trương Định (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) đoạn giáp đường Giải Phóng - mệnh danh là "rốn ngập" của Thủ đô- lại ngập chìm trong biển nước khiến nhiều người dân phải dùng thuyền đi lại. Hanoi%20lai%20thanh%20song%206 

2. CÒN NHIỀU GIAN NAN
Theo bản đồ”Atlas rủi ro thảm hoạ thiên nhiên” của Maplecroft công ty Anh chuyên phân tích rủi ro  công bố ngày 15/8 vừa qua ,Việt nam đứng thứ 5 trong top 10 những quốc gia dễ bị thiên tai tàn phá nhiều nhất :Bangladesh-Philippines- Miến Diện-Ấn Dộ-Viet Nam- Lào-Nhật Bản-Hoa Kỳ-Trung Quốc-Mexico.
Tài liệu đề cập tới tương quan tác động của thảm họa thiên tai với trình độ phát triển kinh tế của một nước.Nếu cơ sở hạ tầng lẫn khả năng quản lý của chính phủ một nước mà càng yếu kém thì hậu quả do thiên tai gây ra cho nền kinh tế nước đó sẽ nặng nề hơn rất nhiều.Vì vậy  4 nước  Nhật Bản-Hoa Kỳ-Trung Quốc-Mexico tuy cũng nằm trong danh sách nhưng sự sẵn sàng ứng phó với thiên tai thảm họa tốt hơn nên mức độ thiệt hại lên nền kinh tế ít hơn. Còn Việt nam ta ,không biết các đấng "đỉnh cao" nghĩ  sao đây...
3. HÌNH ẢNH
Vietnam.net

 
Hanoi%20lai%20thanh%20song%202
 Hanoi%20lai%20thanh%20song%203
Hanoi%20lai%20thanh%20song%204
Hanoi%20lai%20thanh%20song%205

 
Hanoi%20lai%20thanh%20song 
BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120818_hanoi_typhoon_kaitak.shtml

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 22/Aug/2012 lúc 7:29am

Mỹ thộp cổ hàng Chệt gian dối


LONG BEACH, California (NV) -Ðược làm chủ một đôi giầy cao gót đế đỏ lộng lẫy xa hoa nhất thế giới, do ông trùm thời trang người Pháp Christian Louboutin thiết kế, là mơ ước của nhiều phụ nữ, mà không phải ai cũng đạt được.

image
Ông Pete Galles, nhân viên CBP, xem xét đôi giầy đế đỏ Christian Louboutin giả mạo bị tịch thu cùng với hơn 20,000 đôi giầy khác, nhập cảng từ Trung Quốc.

Xem thêm hình ảnh tại đây

Lý do thật dễ hiểu. Giá một đôi giày mang nhãn hiệu Christian Louboutin thấp nhất cũng phải $800, và cao nhất có thể lên đến hơn $3,000.
Thế mà, vào sáng Thứ Năm, tất cả những phụ nữ đến thăm kho chứa hàng Price Transfer của Quan Thuế Hoa Kỳ (CBP) tại cảng Long Beach, dù bị choáng ngợp trước một rừng giày gồm 20,457 đôi lộng lẫy, ai cũng dửng dưng. Họ cắm cúi ghi ghi, chép chép, xúm quanh nhân viên CBP để hỏi chuyện về vụ năm thùng hàng (container) chứa giầy Christian Louboutin vừa bị tịch thu.
“Những đôi giầy đế sơn mài đỏ mang tên Christian Louboutin hiện được nhiều minh tinh màn bạc, người mẫu thời trang và giới quý tộc ưa chuộng, thế nhưng chúng tôi lại có cái nhìn khác, vì Christian Louboutin là một nhãn hiệu cầu chứng tại tòa được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ.” Ông Jamie Ruiz, phát ngôn viên của CBP, phát biểu.
Chỉ vào hàng loạt những đôi giầy toàn một mầu đế đỏ chói, bà Lee Harty, một nhân viên khác của CBP, giải thích rằng đây là lần đầu tiên CBP thấy loại giầy có dấu hiệu vương giả này đến cảng Long Beach.
Bà nói thêm: “Dạo này, vì các tài tử điện ảnh đua nhau đi giầy này trong những buổi dạ tiệc trải thảm đỏ, nên loại giầy này được nhập ào ạt vào đây. Giầy thật bán trung bình khoảng trên dưới $1,000/đôi, nhưng giầy giả thì chỉ khoảng $200 thôi.”
Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt là phải mất bao lâu CBP mới có điều tra và bắt được một thùng hàng giả, bà Harty nói: “Cũng vô chừng, vì trung bình cứ mỗi tám giây đồng hồ CBP lại nhận được một thùng. Tuy nhiên, trước khi nhận, CBP đã biết là các thùng hàng này xuất phát từ quốc gia nào, vào ngày nào, và sau khi rời cảng thì sẽ được chuyển đi đâu.”
Nhưng làm sao biết kiện hàng nào giả để tịch thu, chắc phải có nội gián hay người chỉ điểm, một phóng viên hỏi.
Bà Duillermina Escobar, giám đốc nhà kho của CBP, cho biết thật ra đây chỉ là một chuyến hàng bình thường như bao nhiêu chuyến hàng khác, tuy nhiên, vì chủ của nhãn hiệu Christian Louboutin làm việc tích cực với CBP qua Văn Phòng Nhãn Hiệu và Bằng Sáng Chế của Mỹ (US Patent and Trademark Office-USPTO), nên hệ thống báo động của CBP đã được cảnh báo trước.

image
Ông Christian Louboutin tại cuộc triển lãm đầu tiên ở Design Museum, London, vào cuối Tháng Tư.

Bà Escobar kể lại tỉ mỉ diễn tiến sự kiện: “Hàng đến bến, chúng tôi đưa về nhà kho này để kiểm soát. Khi mở thùng ra, nhận ra đây là giầy đế đỏ, chúng tôi gọi ngay cho USPTO, chụp hình, gửi email cho họ, và chỉ vài phút sau đại diện của Christian Louboutin trả lời và cho biết ngay đây là hàng giả, và giải thích tại sao.”
Trả lời câu hỏi làm sao để phân biệt giầy Christian Louboutin giả và thật, bà Escobar cười: “Tôi cũng vừa mới được biết đây thôi, vì thú thật chưa bao giờ tôi được sở hữu đôi giầy này.”
Theo lời bà Escobar, giầy Christian Louboutin thật có nhiều đặc tính, chẳng hạn mầu sơn đỏ dưới đế phải là mầu đỏ tươi, chứ không ngả qua mầu cam, vì là sơn mài, đế phải bóng và đỏ đều, chứ không được có những khoảng đỏ sậm, không được có gân, và đặc biệt là hai bên cạnh của giầy, chỗ nối giữa đế và thân giầy, không được có một viền mầu đen, mà mầu đỏ phải sát vào mầu của chất liệu của thân giầy.
Giải thích tỉ mỉ của bà Escobar không được mọi người chú ý, xôn xao bằng thông báo của ông Todd Owen, giám đốc CBP tại cảng Long Beach, là cuối cùng những đôi giầy này sẽ bị mang đi thiêu hủy.
“Trời ơi, nhói tim quá!” Một nữ phóng viên thốt lên.
“Không thể mang đi làm từ thiện cho người nghèo được sao? Như cho vợ tôi chẳng hạn.” Một phóng viên khác đùa.
Ông Owen giải thích: “Lý do phải thiêu hủy là vì chủ của nhãn hiệu thường không muốn hàng giả mạo có mặt trên thị trường, vì hàng giả thường có phẩm chất xấu hơn, nên làm như thế sẽ mang tiếng cho hàng thật của họ.”
Rồi ông nói một cách nghiêm túc: “Công việc của CBP là làm việc tích cực với USPTO để bảo vệ nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu, và ngăn chặn hàng giả tràn ngập thị trường. Ðể hữu hiệu hơn, chúng tôi có những chuyên viên ngành nhập cảng, được chính các chủ nhân của nhãn hiệu huấn luyện để tìm ra được hàng giả.”
Hàng giả không chỉ ảnh hưởng lên nền kinh tế Hoa Kỳ, mà là một kỹ nghệ trị giá nhiều tỷ đô la, một vấn nạn lớn của thế giới.
Chỉ riêng với số giầy Christian Louboutin giả này, thiệt hại cho công ty Christian Louboutin rất lớn. Nếu đây là hàng thật, giá trị bán lẻ của hơn 20,000 đôi giầy này sẽ lên đến $18 triệu, nhưng các thùng hàng này chỉ ghi vắn tắt là “footwear” và ghi trị giá $57,490.
Cũng theo lời ông Owen, trong năm 2011, CBP tịch thu 1,020 thùng chứa hàng giả mạo, vi phạm luật bảo vệ tài sản trí tuệ. Hơn một nửa số này, khoảng 62%, xuất phát từ Trung Quốc.

image
Một đôi giầy Christian Louboutin giả bị CBP Long Beach tịch thu.

Thêm vào đó, ông Owen cho biết, qua 22 năm làm việc, càng ngày ông càng thấy nhiều hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc, nhất là vào thời gian hàng nhập vào để bán cho dịp Giáng Sinh.
Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Christian Louboutin nói: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin có giầy Christian Louboutin từ Trung Quốc nhập vào Mỹ, vì chúng tôi không hề sản xuất giầy tại nước này.”
Hàng giả Trung Quốc xem ra là một vấn nạn, chưa có cách giải quyết.
Theo bài báo “This Is Why China Can't And Won't Try To Eliminate Fake Goods,” đăng trên trang mạng http://www.businessinsider.com/ ngày 9 Tháng Tám, khi chính quyền địa phương tại tỉnh Shenyang, Trung Quốc, ra lệnh là phải truy lùng và bắt phạt các cửa tiệm bán hàng giả mạo, 90% các chủ tiệm đồng loạt đóng cửa, biến tỉnh này thành một nơi vắng bóng người, kinh tế kiệt quệ, khiến luật này bị thu hồi.
st.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23873
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Aug/2012 lúc 6:49am

Tại Hoa Kỳ, bão Isaac tiến gần New Orleans

Bài đăng : Thứ tư 29 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 29 Tháng Tám 2012 
 
Trận bão Isaac hôm nay 29/08/2012 đang tiến đến gần New Orleans, đúng bảy năm sau trận bão Katrina đã tàn phá thành phố và làm cho 1.800 người chết.

Sau khi đổ bộ vào duyên hải đông nam Louisiana tối qua, mắt bão vào lúc 5 giờ GMT chỉ cách thành phố 110 km về phía đông nam, và đang hướng về phía tây bắc. Trung tâm Quan sát Bão Hoa Kỳ (NHC) cho biết tại một số khu vực ở Louisiana, nước đã dâng lên đến ba mét và có nguy cơ ngập lụt. Trong bản tin khí tượng trước khi bão đổ bộ, NHC thông báo nước dâng 2,4 mét ở vùng duyên hải Louisiana, Mississipi và Florida.

Tại New Orleans hiện nay, đường phố không có một bóng người. Dưới những trận mưa như trút nước và cuồng phong, nhiều người dân đã che chắn nhà cửa và trữ đầy lương thực. Gió mạnh làm sáng nay 300.000 dân Louisiana bị mất điện.

Chính quyền muốn tỏ ra lạc quan, đảm bảo rằng lần này New Orleans sẽ không thiệt hại nhiều nhờ đã đổ ra hàng tỉ đô la từ bảy năm nay để gia cố đê điều và hệ thống bơm nước. Hơn nữa Isaac chỉ là bão cấp 1 trên thang bậc Saffir- Simpson gồm 5 cấp, so với Katrina là bão cấp 3.

Tuy vậy có một trùng hợp ngẫu nhiên là bão Isaac tấn công New Orleans đúng bảy năm sau trận bão Katrina, đã tàn phá thành phố ngày 29/08/2005. Đây là một trong những thiên tai khủng khiếp nhất của lịch sử nước Mỹ, làm cho 1.800 người chết.

Tổng thống Barack Obama hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Mississipi và hôm thứ Hai trước đó tại Louisiana, để có thể huy động các phương tiện của Nhà nước liên bang giúp đỡ các địa phương. Còn chính quyền các tiểu bang Alabama, Louisiana và Mississipi thì đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngay từ Chủ nhật rồi.

Các chuyến bay hôm qua và hôm nay tại phi trường New Orleans đã bị hủy, nhiều cư dân được sơ tán. Hơn 33.500 Vệ binh Quốc gia và gần 100 chiếc máy bay sẵn sàng can thiệp tại bốn tiểu bang đang bị bão đe dọa là Florida, Alabama, Mississipi và Louisiana.

Bão Isaac không ngăn trở được đại hội của đảng Cộng hòa tổ chức ở Tampa, Florida để chính thức chỉ định ông Mitt Romney làm ứng cử viên tổng thống. Đại hội diễn ra trễ một ngày, bắt đầu bằng quốc ca và cầu nguyện cho những người đang bị đe dọa trước cơn bão. Về phần cơ quan điều tiết năng lượng nguyên tử cho biết đã điều bốn thanh tra đến hai nhà máy điện nguyên tử ở Louisiana để kiểm tra vấn đề an toàn.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 117 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.189 seconds.