Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Người gởi Nội dung
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 29/Sep/2010 lúc 3:49pm

Chúc các bạn đêm trung thu dzui dzẽ và chuẩn bị thuởng thức bánh Trung Thu

và ngắm chị Hằng ......

 

 

 

 

CHÚ CUỘI và HẰNG NGA
 

Mùa hè trời nóng cháy da
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ
Ngủ gà, ngủ gật ngắc ngư
Áo xiêm tung xổ
(*), lờ mờ thịt da
Thằng Cuội trông thấy xuýt xoa
Nguyên một khoảng rốn Hằng Nga trắng hồng.
  
Cuội sờ thấy mịn như bông
Xoa đi xoa lại, mặt trông dại khờ
Hằng Nga chợt tỉnh, làm ngơ
Thằng Cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài

 
Hằng Nga tát mấy bạt tai
Cái đồ đần độn, chả ai như mày
Cái rốn thì có gì hay
Sao không xuống khoảng gang tay, hả ... Khờ

 

 

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23766
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Oct/2010 lúc 11:48pm
VỢ ƠI LÀ VỢ...toàn là "Bất"
Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn

Vợ xấu là Bất tài
Vợ đẹp là Bất hạnh
Vợ bỏ là Bất lực
Ế vợ là Bất trí

Có vợ bé là Bất nhân
Giựt vợ là Bất lương
Vợ ly dị là Bất cần
Còn ly dị vợ là Bất lợi

Vợ ghen mà làm thinh là Bất chấp
Vợ chồng bên nhau mãi là Bất tử
Vợ chồng cãi lộn là Bất hòa
Vợ giận không nói là Bất hợp tác

Vợ chồng giận nhau là án binh Bất động
Vợ chồng đánh nhau là Bất phân thắng bại
Vợ bị đánh mỗi ngày vẫn không sợ là Bất khuất
Ý vợ là Bất di Bất dịch

Áo vợ mặc là Bất luận
Cơm vợ nấu là Bất kiến
Đồ đạc của vợ là Bất động sản
Em gái của vợ là Bất khả xâm phạm

Khen gái đẹp trước mặt vợ là Bất tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất ổn
Vợ không cho lại gần là Bất thường
Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn

Léng phéng mà vợ bỏ qua chỉ Bất quá tam
Vợ bắt được quả tang (với ẻm) là Thiên Bất dung tha
Vì vợ mà thi rớt là Bất đạt
Vì vợ mà bỏ bạn là Bất tin

Vì bạn không thương vợ là Bất công
Vì vợ mà bỏ cha là Bất hiếu
Vì cha mà phụ vợ là Bất nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha vợ là Bất kính

Lương đưa hết cho vợ là luật Bất thành văn
Tiền đưa vợ với tiền vợ chi là Bất đẳng thức
Nói chung, lấy vợ là chuyện Bất đắc dĩ,
Nhưng lại là chuyện Bất khả kháng.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Oct/2010 lúc 11:52pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 11/Oct/2010 lúc 9:52am
..
 Xin mời đọc một Cuộc cải vả....cho vui....
(Cải vả mà tòan là những câu hỏi???)
 
 
 
 
Đã bao giờ quý vị nghe được một cuộc cãi vã toàn là những câu hỏi, và không hề có câu trả lời chưa? 


Câu chuyện xảy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…

- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà cô bảo muộn?

- Anh không có đồng hồ à?
- Cô tưởng cái đồng hồ giẻ rách của tôi không bao giờ chết à?

- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai?   Cô định ám chỉ người nào?

- Anh tưởng là tôi không biết gì ư?   Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Cô học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?

- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Cô không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hơn so với trình độ của cô hay sao?

- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư?   Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Liên can gì đến cô?

- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao lại không?

- Tôi hỏi lại:  anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền cô giữ hết rồi, lấy đâu mà bia với rượu?

- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Cô tưởng rằng lương tôi nhiều lắm à?

- Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy?
- Cô cho rằng ngoài cô ra, mọi người phụ nữ khác đều là con cả hay sao?

- Không phải là gái thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó?   Hả…?   Hả…?
- Tại sao cô lại tru tréo, gào lên như con điên thế?

- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?


- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?

- Anh có dám không?
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?

Bốp…. –>

Mở màn cho một trận chiến khác.

 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 11/Oct/2010 lúc 9:55am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 13/Oct/2010 lúc 7:30pm
.
 
Bên Bờ Ao Nhà Mình
 
 
Cái ao nhà Em rộng lại sâu,
Sâu lắm, ra xa ngập cả đầu.
Hằng đêm Em vẫn thường ra tắm
Múc nước dội lên toé chân cầu


Thủa ấy tuổi Em đôi tám thôi

Thơ ngây như nụ mới đâm chồi
Em vẫn tắm truồng bên ao rộng
Hôm nào trăng sáng lắm mới thôi

 
 
Gặp thằng phải gió ở cạnh bên
Nó hay nhìn lén phía sau thềm
Một hôm nó gạ dậy bơi thử
Nó bảo chỉ cần mất vài đêm


Nó bảo muốn bơi bắt chuồn chuồn
Cắn rốn vài đêm biết bơi luôn
Thích qúa Em ừ cho nó thử
Nó hứa không đau chỉ buồn buồn


Rồi đêm nó hẹn ở bờ ao

Bảo Em cởi áo vắt bờ rào
Đưa rốn ra cho chuồn chuồn cắn
Rồi Em thấy nhột nhột làm sao


Em thấy mơ màng như muốn bay

Bơi trong ngây ngất sướng mê này
Chợt thấy đôi tay thằng phải gió
Vượt qua cái rốn cả gang tay.
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23766
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Oct/2010 lúc 7:20pm

Thật thà


Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.
- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?
Ông chồng cãi:
- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà…
Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà…
Viên cảnh sát:
- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???
- Thưa không đâu… Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó…
Cô vợ lại nối lời:
-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng…
Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.
Anh chồng tức quá mắng vợ:
- Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?
Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
- Dạ đâu có…
Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à… chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm…


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Oct/2010 lúc 7:22pm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2010 lúc 10:15pm
BÀI THƠ TÌNH DÀI LÊ THÊ....

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

 Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
 
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt….
 
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối


Nếu nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết
 
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng…..

Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận
 
Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất
 
Nếu ai bảo em xấu
Ðập phù mỏ cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp

Hoặc em là người ở
Anh sẽ bỏ vợ liền
Tối tối đến phòng em
Biến em thành bà chủ

Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào chỗ vắng
 
Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà vẫn tốt
 
Nếu em là xe máy
Anh sẽ là con đường
Trải đi khắp muôn phương
Cho em đi không ngại……

Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim… là ngực

Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng gì
Anh chứ ai đâu nhỉ?

Em mắng anh: “Ðồ khỉ”
Rồi nhoẻn miệng cười khì
“Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy ….”

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
 

Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em là vợ

 
Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái

Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí và Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháo


Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Chọc một lỗ vào khe
Khối người dùng múc nước
 
Nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
“Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi”
 
Giả như em làm Vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống

Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ

Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát

Nếu vô tình chợt khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em… tu ừng ực
 
Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy

 

Nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mờ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế
 
Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành “thầy nó”

 
Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận


Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời bỏ kính…


Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc…thêm nhóc nữa


Khi mà em có ..ửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có … nhậu

Quả từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc


Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm


Nếu người em toàn nấm
Anh lấy nước biển về
Em tắm thỏa tắm thê
Cho đến khi hết bệnh


Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện


Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại mơ cô khác

 

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh


Dù bao giờ cô quạnh
Anh cũng gần bên em
Như ngọn bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng

Khi mà em đến …tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ
 

Bây giờ anh còn trẻ
Nếu mà anh có tiền
Anh mua một con thuyền
Cùng em đi khắp chốn


Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giàu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả
 
Anh là con trai cả
Em: dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Vẫn thuận hoà sớm tối

 Giả như em lạc lối
Anh tới đón em về
Vì chúng mình cùng quê
Có chi đâu mà lạ
 
Em thương anh vất vả
Anh nhớ em thật nhiều
Cũng chẳng còn bao nhiêu
Thời gian ta khó nhọc

Bỗng khi nào em khóc
Là những phút nhớ anh
Giọt nước mắt long lanh
Chảy trên hai gò má
 
Anh thương em anh quá
Người con gái chung tình
Những lúc ở một mình
Anh nhớ em từng phút
 
Nếu em là cây bút
Anh là giọt mực xanh
Mực bút vẫn song hành
Cùng em, anh tới lớp…

 Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu

Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy
  
Giả như không bằng lái
Anh: cảnh sát giao thông
Em có gặp dân phòng
Hễ cần là anh đến

 Giả như em là hến
Anh biến thành con “chai”
Ðể có khi ngày mai
Ðem bỏ vào nồi luộc
 
Nếu em không biết được
Cuộc đời trôi về đâu
Xin em hãy mau mau
Ta định ngày hôn lễ
 
Ðể một thời tuổi trẻ
Anh có em bên mình
Trọn vẹn cả nghĩa tình
Cho đến ngày ly dị
 
Thấy cuộc đời vô vị
Em lại tìm đến anh
Viết tiếp câu chuyện tình
Của Chí Phèo Thị Nở
 

Những lúc em buồn ngủ
Anh nguyện làm gối đầu
Ðể em ngủ thật sâu
Anh ngắm nhìn thoả thích
 
Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối
 
Nếu em hay nói dối
Anh nói dóc như thần
Hai chúng mình thành thân
Rủ nhau lừa thiên hạ
 
Em mà là con quạ
Anh hoá chú diều hâu
Dù xấu đẹp đến đâu
Cũng nghĩa tình chồng vợ

 

Chuyện bây giờ mới kể
Chắc chắn sẽ còn dài
Nếu còn có ngay mai

anh cùng em viết tiếp,,,,,,,,,,,,


 
Enjoy !!

Cheers,
 


Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23766
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2010 lúc 5:20am
 

Cuộc đời Tui bắt đầu từ đây ....! Bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng ...........

Image


Tui lao vào cuộc sống .......và làm tất cả những gì có thể để kiếm cái ăn

Image


Đối với một chàng trai 2 tuổi như tui để kiếm được cái ăn thật sự là một điều khó

Image


Rồi có những hôm phải kiếm một "xó" nào đó để ngủ .........mà bụng tui vẫn đói meo

Image


Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày ............
Có những lúc nhìn người ta NHẬU............ tui thèm biết bao........

Image


Nhưng tui vẫn tiếp tục sống và rồi .......ngày định mệnh của cuộc đời tui đã đến ....! làm thay đổi cuộc đời của tui !
Một hôm trên đường đi kiếm ăn ............ bất ngờ tui gặp phải bọn cướp........

Image

Cướp : mày có tiền đưa mau ! nếu không tao "giết" ...... ừhm
tui : dạ....! em ăn còn không có thì làm gì có tiền.... chị tha cho em .......hic hic
Cướp : tha cho mày à ......nhìn mày đẹp trai thế này mà tha à....ko tiền thì tao cướp thứ khác .....haha

Image

Và tên cướp kia đã ............. .lấy đi tất cả những gì "còn lại" trong tui.......mặt cho tui khóc lóc van xin .........hic hic !

Image

Image

Ôi ! thế là hết

Image

Kể từ ngày đó .....tấm thân ngọc ngà của tui đã biến thành thế này đây

Image

Tui vẫn luôn tự hứa rằng ............ .....!

Image

Những tưởng rằng cuộc đời Tui sẽ chôn vùi trong những bữa nhậu sa đọa........... .....

Image

Nhưng cuộc sống vốn chẳng bất công ............ .......... ........Tui đã nhìn thấy cô ấy ............ ....

Image

Nhận được sức mạnh từ cô ấy ........Tui bắt đầu từ bỏ giang hồ và lao vào tập luyện..........

Image

Image


Trao dồi kiến thức ............ . ....

Image


và ......."tô điểm" ...sửa soạn bản thân nhiều hơn.......... . ...

Image

Nàng đã cảm động và trao cho Tui ............ những yêu thương của cuộc đời...........

Image

Nhưng cuộc đời ............ . ........... ......... .......làm sao học được chữ ngờ ............ ......... ......... .....

Image

Nàng đã bỏ Tui để chạy theo người khác ............ .......... ..........

Image

Tôi không trách em .........bởi cuộc đời là thế ............ . ...ở nơi đây ngày đêm tôi vẫn mãi nguyện cầu cho em được hạnh phúc ..........

Image

Thời gian thấm thoát trôi qua đến hôm nay ............ ......ngẫm lại.........

Image

Ôi Ta Đã Già Mất Rồi !


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Oct/2010 lúc 5:20am
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2010 lúc 8:59am
 
 
Thấy tội nghiệp quá LanH ơi !!!! Hi hi
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2010 lúc 1:01pm

Gánh hàng Hoa

 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23766
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2010 lúc 9:09pm
   Chuyện cấm đàn bà




Bốn người khách vốn thuộc hạng văn thi sĩ ... vào một quán nhậu. Trong khi chọn món ăn, cô hầu bàn đến cười duyên :
-“Em rót bia cho mấy anh nhé?”

Anh A liền tán :
-“Xin lỗi, em mỹ danh là gì, ở đâu ?”
Cô cười dịu dàng:
-“Hỏi quê… rằng biển xanh dâu,
 Hỏi tên… rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B vỗ đùi:
-“Úi chà ! Giỏi thơ thiệt ! Tuyệt vời. Rót bia đi”.
-“Dạ . Cảm ơn quí anh”.
Anh C đon đả :
-“Lấy thêm ly. mời Em cùng ngồi uống cho vui”.
-“Dạ”.
Thế là bàn có một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly :
-“Coi bộ em giỏi thơ văn nhỉ !”.
Cô cười rất duyên :
-“Em cũng học mót chút ít để góp chuyện cho vui mà.Quí anh không thấy phiền chứ ? Chắc quí anh giỏi văn thơ lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực :
-“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
-“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Cả bàn nhốn nháo hẳn lên, vui như cá gặp nước. Họ là nhà giáo, nhà thơ , nhà văn cả … hớn hở cụng ly chờ đợi cuộc vui .
Cô gái cười, cất giọng oanh vàng :

-“Nếu có một ông khỏa thân” (trần truồng) cõng một ông cũng khỏa thân… Câu tục ngữ nào tả được cảnh này ?”.
Bốn vị khách  không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này …
Anh C thẳng thắn :
-“Chúng tôi thua. Cô giảng đi.
Cô bình tĩnh giải thích:
-Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy sẽ có tình trạng mà tục ngữ nói: “Gậy ông đập lưng ông”.
-“Úi trời! Đúng quá”
Cả bàn cười rộ .  Vừa rót thêm bia, cô vừa đố tiếp:
-“Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn vị khách  lại bí … Họ lại yêu cầu cô giải đáp.

Cô cười tủm tỉm :
-“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao sẽ gây nên cảnh: “Chim sa cá lặn”.
Cả bàn cười vang như pháo tết.
-“ Úi trời ! Đúng quá đi. Cá trông thấy chim hãi quá phải lặn là cái chắc !”
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp: 
-“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại đờ đẫn. Cô gái thong thả giải thích :
-“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá !”
Cả bàn cười vang.
Ông D  hăm hở :
-“Đúng quá đi chớ . Trứng này không bể được ! Còn nữa không ?
Cô gái tiếp :
-Cũng cái ông khỏa thân đó nữa, nay lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ?
Bốn khuôn mặt sáng láng trông thật thảm thương, bí rị.
Cô gái tiếp :
-Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất diễn ra cảnh mà «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» . Đúng chưa ?
Cả bọn cười vang ....

 

Người chuyển xin bổ túc giúp cô hầu bàn thêm hai câu :

 

Nếu bị cảnh sát tóm , bắt ông khỏa thân kia phải quấn chiếc xa-roong ... cảnh này được diễn tả thế nào ?

-"Cá chậu chim lồng"

Nếu ông ta không chịu quấn xa-roong , tuôn vù bỏ chạy thì cảnh tượng sẽ ra sao ?

-" Đại bàng lướt gió ".

 

Ha ha ha !!!



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Oct/2010 lúc 9:10pm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.207 seconds.