![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||||||||||
van phan
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Đồi thông hai mộ23/06/2010 11:30:55
TVO- Du khách đến Đà Lạt từ xưa vẫn thường nhắc đến đồi thông hai mộ, nhưng hiếm thấy có trong hành trình các tour du lịch đà lạt bởi tính bí ẩn đồn thổi và một phần còn hoang dã của nó. ![]() Hoa dã quỳ bên đồi thông hai mộ
Đồi thông hai mộ là thắng cảnh du lịch trực thuộc khu du lịch hồ Than thở, được tham quan tự do. Tọa lạc tại một khu đồi cao, 100% diện tích trước đây là thông ba lá, ngút ngàn và hoang sơ. Tuy nhiên một vài năm gần đây, người dân đã khai phá sử dụng một phần diên tích để trồng rau và sinh sống nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến di thắng này.
Đồi thông hai mộ ngút ngàn thông
Thắng cảnh đồi thông hai mộ thường được nhắc đến với nhiều truyền thuyết, sự tích ly kì. Tuy nhiên có một câu chuyện được cho là có tính trung thực nhất được kể: người con trai tên là Tâm, con một của một đại điền chủ ở Gò Công được cha mẹ hết sức cưng chìu, vì môn đăng hộ đối và chữ hiếu làm đầu nên đã tạo nên thiên tình sử có một không hai.
Vì là con một nên cha mẹ bắt có vợ sớm để có con nối dõi. Chàng vì chưa muốn có gia đình mà lại không muốn làm cha mẹ buồn nên lén đầu quân vào trường Võ Bị Đà Lạt. Thời gian học ở đây, chàng có quen một người con gái là con của một gia đình công chức, cô gái tên Thảo.
Hai người tâm đầu ý hợp, yêu nhau tha thiết, hẹn biển thề non. Ra trường, Tâm về xin cha mẹ trầu cau cưới hỏi ... nhưng gặp phải sự cản trở quyết liệt của gia đình. Cha mẹ chàng bắt chàng đi cưới người con gái mà chàng không hề yêu mến. Vì lẻ đó Tâm đã xin chuyển đến một vùng tuyến đầu lửa đạn để tìm quên.
Sương mù giăng ngang đồi
Từ khi Tâm rời trường Võ Bị ra chiến trường, Thảo vô cùng đau khổ khi biết cha Mẹ Tâm không chấp nhận chuyện của hai người ...Và còn thêm nổi buồn lo cho người yêu đang vì mình mà lao vào tuyến đầu lửa đạn nên dù cha mẹ hết lòng khuyên lơn, dù không biết bao nhiêu người mối mai dạm hỏi, nàng cứ một mực đợi chờ chàng trở lại ... và những cánh thư từ chiến trường gửi về bây giờ là niềm vui, là lẽ sống của nàng.
Cho đến một ngày kia, nàng nhận được tin báo tử từ chiến trường gửi đến. Quá buồn rầu nàng lâm trọng bệnh và mất. Trước khi mất nàng xin người nhà chôn nàng trên đồi thông, nơi mà trước kia khi chàng còn là sinh viên của trường võ Bị mỗi tuần được ra trường hai người thường hẹn nhau tâm sự.
Nhưng thật thì Tâm chưa chết - người ta đã nhầm khi báo tử và khi trở về Tâm mới hay Thảo đã chết và được chôn trên đồi thông vi vu gió ngàn. Vì quá đau buồn, Tâm xin trở vào vùng lửa đạn và đã hi sinh trong một trận giao tranh ác liệt.
Ngôi mộ hai người xấu số
Tuy nhiên câu chuyện thì vẫn là câu chuyện, được biết hai ngôi mộ hiện nay là không phải thật vì nó nó đã được đập phá hoàn toàn sau khi giả phóng 1975. Sau đó có nhiều người dân sống gần đó (hoặc có lẽ thân nhân của hai người xấu số) đã cho xây lại, một phần để tưởng nhớ, một phần để hấp dẫn thị hiếu du lịch.
Theo dd Eva |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
van phan
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Thí sinh HH Đại dương 2010 sexy trong bùnNgập trong bùn đất lem nhem nhưng các thí sinh tham dự HH Đại dương Quốc tế 2010 vẫn thật gợi cảm, sexy và cực kỳ đáng yêu. Hơn 50 đại diện đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng hội tụ ở Miss ocean international 2010 (Hoa hậu đại dương Quốc tế) đang diễn ra tại Trung Quốc. Các người đẹp với đủ màu da, sắc tóc đua nhau trổ tài và khoe sắc. Các thí sinh của Hoa hậu Đại dương Quốc tế năm nay được đánh giá là đồng đều cả về nhan sắc, vóc dáng lẫn cốt cách, tinh thần. Có rất nhiều thí sinh thực sự xinh đẹp và quyến rũ. Điều ấy làm tinh thần cuộc thi càng thêm gay cấn và tạo sự hồi hộp hưng phấn cho khán giả. 3h chiều hôm qua, 28/6 (theo giờ địa phương), những người đẹp tham dự cuộc thi Miss ocean international 2010 đã có một hoạt động thể thao vô cùng… độc đáo. Các người đẹp tham dự Hoa hậu Đại dương Quốc tế 2010. Hào hứng cho cuộc thử sức có một không hai trong đời Một khí thế đầy quyết tâm ra trận. Trong thời gian tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Quốc tế 2010, các người đẹp đã tham gia vào nhiều hoạt động thi thố cũng như tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Và Lễ hội trượt bùn nổi tiếng ở Lệ Giang là một trong số những hoạt động cực độc lần này. 50 người đẹp chia làm các đội chơi, cùng nhau trượt bùn, chơi kéo co, nhảy múa vô cùng vui nhộn và náo nhiệt. Công viên nước Lệ Giang như bừng tỉnh bởi những bóng hồng vô cùng nóng bỏng này. Trong đồng phục là bikini màu xanh nước biển và giầy vải màu đen, các người đẹp đã có một cuộc chiến thực sự quyết liệt. Ai cũng hào hứng tham gia cuộc thi có lẽ sẽ là ‘có 1 không 2′ trong đời. Không e ngại bùn đất làm lem nhem khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể nõn nà của mình. Khán giả và khách du lịch có mặt tại công viên đã cổ vũ hết mình cho các người đẹp. 50 thí sinh đã cống hiến cho người xem nhiều ‘pha’ nóng bỏng. Hãy cùng chiêm ngưỡng cuộc chiến bikini đầy hấp dẫn và sexy này!
Những màn khởi động đầu tiên để tiếp lửa cho cuộc chiến. Người đẹp trong phần thi trượt bùn.
Màn thi kéo co cũng vô cùng gay cấn.
Bóng hồng xinh đẹp càng thêm hấp dẫn với bùn đất?
Chiến đấu hết mình…
… Vẫn không quên tạo dáng sexy trước ống kính. Niềm vui của những người đẹp chiến thắng.
Sự tiếc nuối của các cô nàng thua cuộc… Ngoc_Trai_Đen (24H.COM.VN)
Nguồn copy:
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Thứ Sáu, 02/07/2010 - 18:10
(Dân trí) - Halden được mệnh danh là nhà tù nhân đạo nhất thế giới, bởi từ thiết kế cho tới trang thiết bị, hoạt động của nó đều nhằm cải huấn tù nhân theo phương châm “cho ngọt, cho bùi”, với phòng tắm cao cấp, phòng thu âm chuyên nghiệp, thậm chí cả phòng ngủ “vợ chồng”...
Nhà tù thấm đẫm chất nghệ thuật
![]() Để giảm gánh nặng tâm lý bị giam cầm, những người lên kế hoạch xây dựng nhà tù đã bỏ ra ngót nghét 1 triệu USD cho các bức tranh, ảnh và hệ thống đèn chiếu sáng. Theo tờ giới thiệu về nhà tù, bức tranh tường trên là của nghệ sỹ Na Uy Dolk, nhằm “mang đến chút hài hước tới một không gian khá tù túng”. Giới chức nhà tù hi vọng, bức tranh cùng với các khu vực nghệ thuật khác sẽ cho tù nhân “cảm giác được coi trọng”. Mang thế giới bên ngoài vào nhà tù
![]() Khung phạt cao nhất ở Na Uy, thậm chí đối với tội giết người, chỉ là 21 năm tù. Do hầu hết các tù nhân cuối cùng sẽ trở lại cuộc sống, nên các nhà tù cố gắng tái hiện hết mức thế giới bên ngoài, để chuẩn bị cho cuộc sống tự do của các tù nhân sau này. Tại Halden, các phòng giam đều có phòng tắm cao cấp, được lát gạch gốm, có tủ lạnh nhỏ và TV màn hình phẳng. Giới chức nhà tù cho rằng TV loại này sẽ khiến tù nhân có ít không gian để giấu thuốc và những đồ lậu khác. Nhà tù như nhà riêng ấm cúng
![]() Cứ mỗi 10-12 phòng giam lại chung nhau một bếp ăn và một phòng khách, nơi các tù nhân chuẩn bị bữa ăn tối cho họ, xả hơi sau một ngày lao động. Đặc biệt, không có cửa sổ nào ở nhà tù Halden có song sắt. Vui chơi cả ngày!
![]() Các nhân viên an ninh tổ chức hoạt động từ 8h sáng tới 8h tối. Đây là cơ hội để tù nhân chọn sở thích mới của mình, nhưng đó cũng là một phần của chiến lược an ninh đối kháng của nhà tù: các tù nhân ít có khả năng tấn công bất ngờ gác tù và người khác. Các tù nhân có thể chơi trong sân bóng rổ, leo núi trong nhà, chạy ... Tù nhân trở thành nghệ sỹ thu âm
![]() Cũng có cả một phòng thu âm chuyên nghiệp trong nhà tù. Các giáo viên dạy nhạc trong nhà tù, những người thích gọi tù nhân là “học sinh” thay vì “tù nhân”, dạy họ piano, guitar, và nhiều loại đàn khác. Thậm chí 3 thành viên của đội đồng ca gồm các nhân viên an ninh nhà tù Halden mới đây còn tham gia tranh tài trong cuộc thi “American Idol”, phiên bản của Na Uy. Nhà tù rợp bóng cây
![]() Các kiến trúc sư của Halden đã giữ lại cây cối ở trên hơn 30hecta của nhà tù để che đi những bức tường rào an ninh, giảm thiểu cảm giác tù ngục, hay nói theo cách của một kiến trúc sư là “để tù nhân thấy được tất cả các mùa”. Những chiếc ghế dài và những bàn cờ đá còn điểm xuyết con đường chạy bộ này. Bùng nổ sắc màu
![]() Bên ngoài nhà tù được sơn màu nâu đất, phù hợp với cánh rừng xung quanh. Tuy nhiên, những bức tường bên trong “bùng nổ” sắc màu. Halden đã thuê một nhà trang trí nội thất, dùng 18 loại màu khác nhau để tạo cảm giác đa dạng và kích thích tinh thần của người sống bên trong. Màu xanh lá dịu mát tạo cảm giác thư thái trong phòng giam, trong khi màu vàng tươi mang sức sống cho thư viện và những nơi làm việc khác. Một nhà khách với 2 phòng ngủ, nơi tù nhân có thể tiếp đón người nhà qua đêm, còn có một phòng “vợ chồng” được sơn đỏ rực. Nhân viên an ninh là những người bạn
![]() Nhân viên bảo vệ nhà tù Na Uy phải trải qua 2 năm tập huấn ở một học viện cảnh sát và được đánh giá ở vị trí cao hơn so với các đồng nghiệp của họ ở Mỹ hay ở Anh. Phần mô tả chính thức công việc của họ cho biết họ phải khích lệ được các tù nhân “để thời gian chịu án của họ càng có nhiều ý nghĩa, càng vui vẻ và càng có nhiều thay đổi tích cực càng tốt”. Vì vậy mà họ thường xuyên ăn uống, chơi thể thao cùng tù nhân. Tại Halden, một nửa nhân viên gác tù là phụ nữ, do giám đốc nhà tù tin rằng họ có thể giảm căng thẳng và khuyến khích hành vi tốt ở tù nhân. Tù nhân không bị cắt các dịch vụ công
![]() Tù nhân Na Uy mất quyền tự do nhưng vẫn được tiếp cận với các dịch vụ công như y tế. Nha khoa, bác sỹ, y tá, và thậm chí là nhân viên thư viện thường xuyên ghé thăm nhà tù. Ngoài ra, Halden còn tự hào có một bệnh viện và một phòng nha khoa hiện đại. Nhà tù là trung tâm hướng nghiệp ![]() Để giúp tù nhân phát triển các thói quen hàng ngày và giảm sự buồn tẻ của tù ngục, các nhà thiết kế đã trải rộng không gian sống, làm việc và các trung tâm vui chơi khắp khuôn viên nhà tù. Trong “thư viện bếp” này, tù nhân học các kỹ năng cơ bản về dinh dưỡng và nấu ăn. Tù nhân có thể tham gia các khóa học giúp chuẩn bị cho nghề nghiệp của họ sau này, như quản lý khách sạn, đầu bếp, bồi bàn. Phan Anh Theo Time Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 07/Jul/2010 lúc 5:19am |
|||||||||||||||
mk
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Hòn đảo kỳ lạ nằm trên... cạn
Một hòn đảo không nằm giữa đại dương mà lại nằm sát bên bờ biển đó. Chúng ta luôn hình dung một hòn đảo phải nằm giữa đại dương mênh mông đúng không, thế mà hòn đảo kỳ lạ ở Huron, bang Michigan, Mỹ, này lại nằm ở ngay sát bờ biển, nơi nước cạn. ![]() Hòn đảo nằm sát bờ biển ![]() ![]() Hòn đảo này tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp, thực chất nó giống như một tảng đá khổng lồ hơn, nhiều người lại nhận xét hòn đảo này trông giống cây củ cải Thuỵ Điển. ![]() Đẹp lung linh luôn nhỉ ![]() ![]() ![]() ![]() Khung cảnh xung quanh đảo Trên đảo cây cối mọc rất nhiều, um tùm và tươi tốt. Nhìn từ xa ta có cảm tưởng hòn đảo rất bé, thế nhưng không bé chút nào đâu nhé. Hòn đảo nằm sát bờ biển, mặt nước biển trong xanh... khiến khung cảnh nơi đây giống như thiên đường vậy. ![]() ![]() Nước trong xanh lắm ![]() ![]() ![]() Mùa đông đến, tuyết phủ kín bề mặt đảo cũng, nước biển cũng đóng băng và phủ đầy tuyết. Khung cảnh trở nên đẹp lung linh và rất lãng mạn. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Những ngày mùa đông đảo chìm trong tuyết Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 08/Jul/2010 lúc 2:58pm |
|||||||||||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
van phan
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
LƯƠNG SƠN BẠC . Ngày Ấy Bây Giờ Lương Sơn Bạc là mộ địa danh trong tác phẩm Thủy hử của Thi Nại Am, đây là căn cứ của lực lượng nổi dậy do "108 anh hùng Lương Sơn Bạc" lãnh đạo. Đó là một vùng đầm, hồ mà theo sự mô tả trong tác phẩm rộng tới 800 dặm. ![]() Thủy Bạc Lương Sơn Trong thực tế, đúng là trước đây quanh núi Lương có nhiều đầm, hồ nước. Núi Lương vốn là một ngọn núi thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông cao 197,9 m so với mực nước biển. ![]() Cổng đi vào Lương Sơn Bạc Năm 1289, sông Hoàng Hà đổi dòng đi qua vùng này nhấn chìm hầu hết các hồ. Đến thời nhà Minh, chỉ còn lại 5 hồ nước. ![]() Sơn thủy hữu tình Năm 1853, sông Hoàng Hà lại đổi dòng lên hướng Bắc; các hồ bị thu nhỏ lại do phù sa, do rác thải và do lấp hồ. Ngày nay ở vùng này chỉ còn một hồ nước gọi là hồ Đông Bình ở huyện Lương Sơn thuộc thành phố Tể Ninh. ![]() Thành trì Lương Sơn Thủy Hử nói về nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Nơi đây là nơi tụ nghĩa của những nhân tài như Lâm Sung giáo đầu, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm, Công Tôn Thắng, Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng, Quan Thắng, Hô Duyên Chước, Hoa Vinh, Sài Tiến, Lý Ứng, Châu Đồng, Đái Tông, Lý Quỳ, Nguyễn Tiểu Thất… Tất cả đều có chung một điểm là bất mãn với chế độ muốn lật đổ triều đình. ![]() Tượng các vị anh hùng Triều đình nhà Tống nhiều lần phát quân đi đánh dẹp đều bị quân khởi nghĩa đánh bại. Thái uý Cao Cầu đích thân cầm quân đi dẹp, bị quân Lương Sơn bắt sống. Tuy nhiên, do thủ lĩnh Tống Giang mang nặng tư tưởng trung quân ái quốc nên đã sai thả Cao Cầu và xin được về quy thuận triều đình. ![]() Khuôn viên Lương Sơn Bạc Dù bị nhiều ý kiến phản đối (nhất là Võ Tòng,Lỗ Trí Thâm, và Lý Quỳ), Tống Giang vẫn quyết ý dẫn các thủ hạ về quy hàng khi được triều đình chiêu an. Sau khi về hàng triều đình, quân Lương Sơn được điều đi chống quân nhà Liêu xâm phạm bờ cõi nhà Tống. Quân Lương Sơn thắng quân Liêu liên tiếp nhiều trận, sắp tiến đến kinh đô nước Liêu thì vua Huy Tông theo lời các gian thần, chấp thuận cho nước Liêu giảng hòa và hạ lệnh Tống Giang rút quân. ![]() Giếng Tống Giang Trở về, triều đình lại phái quân Lương Sơn đi đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa khác của Điền Hổ, Vương Khánh và Phương Lạp. Với đội ngũ thiện chiến, tài năng, quân Lương Sơn dưới cờ hiệu của triều đình nhà Tống đã dẹp được cả 3 cuộc khởi nghĩa quy mô lớn này. ![]() Võ Tòng đả hổ Khi đánh quân Liêu và các cuộc khởi nghĩa nông dân khác của Điền Hổ, Vương Khánh, họ toàn thắng và không có tướng lãnh nào tử vong. Tuy nhiên, khi đánh Phương Lạp, quân Lương Sơn bị tổn thất nặng. Và khi giặc giã không còn, nhà Tống tìm cách trừ khử họ.Sự suy giảm quân số chỉ diễn ra khi quân Lương Sơn đụng độ quân Phương Lạp. Cho tới khi hạ đội quân này và bắt sống thủ lĩnh của họ các anh hùng Lương Sơn Bạc bị tổn thất rất nhiều. ![]() Lâm Xung giáo đầu Trong 108 người, 5 người không tham dự cuộc chiến với Phương Lạp do được lệnh ở lại hoặc bị gọi về; 103 người tham dự cuộc chiến với Phương Lạp thì có 76 người bị tử trận hoặc không trở về triều nhận quan tước, 27 người trở về triều. ![]() Đất thiêng của những anh hùng Lương Sơn Bạc, nơi tụ nghĩa của 108 vị anh hùng hảo hán vùng lên chống lại ách áp bức, bóc lột của triều đình nhà Tống đã đi vào lịch sử, đi vào cuộc sống và được truyền từ đời này qua đời khác qua những câu chuyện kể dân gian, gắn liền với những danh lam thắng cảnh liên quan đến 108 vị anh hùng (Xem Video). ![]() Khách du lịch Thời thế đổi thay, người ta chợt nhận ra rằng chính những vùng đất, những con người, những truyền thuyết hay câu chuyện dân gian ấy lại có thể biến thành làm thay đổi diện mạo cho cả một vùng, một địa phương, đó là phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện nay "lớp hậu thế Lương Sơn" lại đang nảy sinh nhiều mâu thuẫn về địa danh này, những mâu thuẫn xuất phát từ cả ý nghĩa tinh thần và kinh tế Theo 24h |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
van phan
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Lợi Ích Của Đi Bộ
Internet 2010/07
Tục ngữ có câu : "Người già đôi chân già trước", giữ đôi chân tốt chính là mấu chốt phòng bệnh để kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia nghiên cứu phương pháp tự chữa bệnh cho rằng : |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
van phan
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Lễ hội tắm bùn ở Michigan(Dân trí) - Đối với người dân bản địa tại Westland, bang Michigan, Mỹ, ngày 6/7 dường như đã trở thành dịp để mọi người xóa bỏ định kiến về sạch - bẩn để vô tư đắm mình trong bùn lầy.
Lễ hội bùn được tổ chức thường niên nhân ngày Mud Day tại Westland, Michigan. Các nhà tổ chức đã pha trộn 90.000 lít nước và 200 tấn đất để tạo nên các vũng bùn khổng lồ.
Hàng nghìn người, trong đó có nhiều trẻ em, đã không ngại quăng mình xuống bùn đất sền sệt để thư giãn, vui chơi.
![]() ![]() Những đứa trẻ đang thoải mái vui chơi với bùn.
![]() Cô bé Riley Hunt, 9 tuổi đến từ Westland, Michigan, vui sướng khi được tự tay đắp bùn lên đầu.
![]() Toàn bộ cơ thể bé Hannah Rose Akerley, 7 tuổi, được phủ kín bởi bùn, trừ miệng.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lễ hội thu hút hàng nghìn người tham gia.
![]() Một em nhỏ như đang ngủ giữa bùn lầy
Minh Huyền
Theo Telegraph |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Những hình ảnh bất ngờ về cơ thể người….!July 11, 2010
Những cấu trúc nhỏ xíu bên trong cơ thể cũng có thể là nguồn cảm hứng nghệ thuật với sự giúp sức của công nghệ.
Các hình ảnh được tạo ra nhờ sử dụng một loại kính hiển vi điện tử có khả năng quét hình (scanning electron microscope – SEM). Đây là kính hiển vi điện tử sử dụng tia electrons năng lượng cao để quét bề mặt của bức ảnh. Tia electron do SEM tạo ra tương tác với các nguyên tử ở gần hay trên bề mặt mẫu vật được quét. Quy trình này tạo ra một hình ảnh 3D sống động với độ phân giải rất cao. Độ phóng đại tăng từ 25 lần (tương đương một kính lúp cầm tay) lên khoảng 250.000 lần. Những chi tiết ở kích thước 1 đến 5nm cũng có thể được phát hiện rõ ràng đến kinh ngạc. Trên đoạn đường hành trình thú vị này, bạn sẽ thấy được điều gì là bình thường, điều gì sẽ xảy ra khi các tế bào bị xoắn lại do bệnh ung thư gây ra và diễn biến khi một quả trứng gặp tinh trùng lần đầu tiên sẽ như thế nào. Dưới đây là kết quả thu được sau chuyến thám hiểm thú vị trong cơ thể. Các tế bào máu đỏ - RBC
Trong bức ảnh này chúng trông giống như những viên kẹo nhỏ màu vàng, nhưng thực chất là loại tế bào máu phổ biến nhất trong cơ thể con người – các tế bào máu đỏ (Red Blood Cells). Các tế bào có hai mặt lõm này có nhiệm vụ mang ô-xy đến toàn bộ cơ thể. Ở phụ nữ, trong mỗi mm3 máu có chứa khoảng 4 đến 5 triệu RBC và 5 đến 6 triệu ở đàn ông. Những người sống ở những nơi có địa hình cao có nhiều các tế bào này hơn do lượng ô-xy trong môi trường thấp. Một chân tóc chẻ
Việc cắt tỉa tóc thường xuyên và sử dụng máy sấy tóc phù hợp có thể giúp ngăn chặn hình ảnh khó coi này. Neuron thần kinh Purkinje
Trong số 100 tỉ neuron thần kinh trong não bộ, các neuron Purkinje (tên nhà sinh lý học Purkinje) thuộc loại những neuron lớn nhất. So sánh với số khác, các tế bào này là bậc thầy về điều hòa thần kinh vận động ở vỏ tiểu não. Các tác nhân độc hại như cồn và lithium, các bệnh tự miễn dịch, đột biến gen, trong đó có bệnh tự kỷ và các bệnh thoái hóa thần kinh có thể ảnh hưởng xấu đến các tế bào Purkinje. Tế bào lông tai
Đây là hình ảnh cận cảnh của các lông rung trong của tế bào lông trong tai người. Các lông rung này phát hiện sự di chuyển cơ học phản ứng lại các rung động âm thanh. Mạch máu dây thần kinh thị giác
Trong hình ảnh này, các mạch máu thuộc võng mạc biến màu xuất hiện từ *a thị giác bị nhuộm màu đen. Đĩa thị giác này là một điểm mù do không có các tế bào tiếp nhận ánh sáng ở vùng võng mạc này, nơi mà dây thần kinh thị giác và các mạch máu võng mạc để lại phía sau mắt. Nụ vị giác của lưỡi
Hình ảnh được tăng cường màu sắc này thể hiện nụ vị giác trên lưỡi. Lưỡi người có khoảng 10.000 nụ vị giác chịu trách nhiệm phát hiện các tín hiệu về vị khác nhau như mặn, cay, đắng, ngọt và ngon. Mảng bám trên răng
Bạn chải răng thường xuyên vì đây là cái tạo thành trên bề mặt một chiếc răng - một lớp mảng bám được tạo thành trông giống như “hạt ngô bám lõi” vậy. Cục máu
Bạn có nhớ là hình ảnh của các tế bào máu đỏ có hình dáng đẹp và thống nhất mà bạn thấy phía trên không? Đây là hình ảnh của cùng các tế bào đó khi bị mắc trong cái mạng nhằng nhịt của một cục máu. Tế bào nằm ở giữa là một tế bào máu trắng. Các túi phổi
Còn đây là hình ảnh được tăng cường màu sắc của bề mặt trong lá phổi. Các khoang rỗng là các túi phổi. Đây là nơi diễn ra quá trình trao đổi khí và máu. Các tế bào ung thư phổi
Hình ảnh của các tế bào ung thư phổi bị hư hại này tương phản mạnh với lá phổi khỏe mạnh phía trên. Lông nhung trong thành ruột
Các lông nhung trong ruột non tăng cường diện tích bề mặt của ruột, nơi giúp quá trình hấp thụ thức ăn. Hãy nhìn gần lại và bạn sẽ thấy chút thức ăn còn dính lại ở một trong các kẽ nứt của thành ruột. Trứng người và các tế bào dạng vòng
Hình ảnh này là của một quả trứng người có màu hồng được tăng cường màu sắc đang nằm trên một đầu kim. Quả trứng này được bao bọc bởi một lớp zona pellicuda – một glycoprotein có chức năng bảo vệ quả trứng nhưng cũng giúp để bẫy và bắt giữ tinh trùng. Hai tế bào dạng vòng được gắn chặt vào lớp vỏ zona pellicuda. Tinh trùng trên bề mặt một quả trứng
Đây là hình ảnh phóng đại của một số tinh trùng đang tìm cách thụ tinh cho trứng. Phôi người và tinh trùng
Trông có vẻ như là thế giới đang có chiến tranh vậy, nhưng thực sự đó lại là hình ảnh 5 ngày sau khi một quả trứng được thụ tinh. Một số tế bào tinh trùng còn sót lại vẫn còn bám ở xung quanh. Hình ảnh dưới ánh sáng huỳnh quang này được chụp lại bằng một kính hiển vi đồng tụ. Phôi và các nhân của tế bào tinh trùng có màu hồng sậm trong khi đuôi tinh trùng lại có màu xanh. Vùng có màu xanh là các điểm nối giữa các vùng trống, tạo nên các điểm liên kết các tế bào. Phôi người 6 ngày tuổi đang làm tổ trong dạ con
Và vòng đời lại bắt đầu: phôi người 6 ngày tuổi này đang bắt đầu làm tổ trong dạ con. Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 14/Jul/2010 lúc 9:21pm |
|||||||||||||||
mk
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
van phan
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Những hình ảnh bất ngờ về cơ thể người ... hay đẹp lạ mới thấy và biết lần đầu , bất ngờ quá ....
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan 2010
Ngắm các thí sinh Hoa hậu chuyển giới, đẹp và nữ tính tới khó tin
|
|||||||||||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |