![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tiếu Lâm | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 67 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|
Lấy ... và tu...
Một thầy tu trẻ đi khất thực qua làng nọ, trời hanh khô. Mà thầy tu ấy lại đi đường đã khá lâu nên thầy thấy khát nước bèn rẽ vào nhà nọ xin nước uống. Trong nhà chỉ có một cô gái trẻ. Cô gái nghe thầy tu hỏi xin nước thì đặt một chai nước xuống hiên nhà rồi quay vào trong định lấy cốc. Thầy tu tưởng cô đi vào luôn nên mở nắp chai định tu một hơi cho đã cơn khát. Vừa lúc đó cô gái đi ra, thấy vậy cô kêu lên: - Thầy đừng tu, để em lấy... Nhà sư trẻ tuổi hoảng hốt ngắt lời: - Xin cô đừng lấy, để tôi tu! Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 09/Mar/2010 lúc 1:17pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
![]() |
||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Mar/2010 lúc 12:58pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
![]() |
||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23267 |
![]() ![]() ![]() |
|
Thơ: Tuyển chồng chất lượng p1Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết Món em ưa anh biết Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem Anh nhặt rau vo gạo Em ung dung đọc báo Anh tay nấu tay xào Anh tự làm không sao Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ Đưa anh khâu lại giùm Nho anh mua cả chùm Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến Cứ vô tư chuyện trò Anh tắm cho thằng cu Rồi anh ru nó ngủ Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé! sưu tầm Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Mar/2010 lúc 8:01am |
||
![]() |
||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|
NGƯỜI LÀO!
Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là: Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. - Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). - Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. - Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. - Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và ....... Có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy ?" ..
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 31/Mar/2010 lúc 2:15pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
![]() |
||
van phan
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
![]() ![]() ![]() |
|
CHUYỆN CẤM ĐÀN ÔNG
XIN ĐỪNG ĐI TU
Anh ơi đả hẹn cùng nhau
Sông sâu cũng lộI , bể sâu cũng chèo
Nay anh lại muốn sang đèo
Bỏ em trơ trọi , bọt bèo tấm thân
Xin nghe em nhỏ phân trần
Nếu anh tính chuyện gửi thân cửa chùa
Vài lời vàng ngọc em thưa
Nếu tu phải trọn kiếp thừa nghe anh
Vì khi lá đã lìa cành
Đừng mong chấp lại duyên lành ngày nao
Em xin vẫy cả tay chào
Thuyền hoa lại bước, gấm đào khoác vai
Em không cam phận ăn mày
Chờ anh đắc đạo , đến ngày độ em
Còn như.....chẳng có ai thèm
Em xin làm quỷ , mon men cửa chùa
Một ngày hai buổi : sáng , trưa
Lúc anh tụng niệm , song thưa em chờ
Chờ anh , cho đến bao giờ
Chuông thôi thánh thót ,khánh mờ , mõ tan
Kêu thêm bầy nhỏ xếp hàng
Đứa cha , đứa chú, cả đàn kêu la
Nếu anh còn chút lòng tà
Tu đâu cũng vậy , tu nhà đi cưng
Kiếp nầy tơ đã se chung
Em van anh đó....Xin đừng đi tu
trich báo ep phe
Bây cuộc sống khó khăn , chùa chiền đẹp hơn cung điện.... , các anh lớn tuổi, thích khoác áo cà sa từ giả quần bò....làm các chị phải đề cao cảnh giác.
Vo van phan
|
||
![]() |
||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23267 |
![]() ![]() ![]() |
|
Tuyển chồng chất lượng p2
Lương tháng không tiêu. Không được nói nhiều, Không cho cãi vợ. Phải biết đi chợ, Nấu nướng, quét nhà. Không được la cà, Rượu chè cờ bạc. Không được lười nhác, Phải tắm hàng ngày, Không được xỉn say, Không hay "tá lả", Không được quậy phá Không đánh vợ con. Không béo, không lùn Không gầy, không ốm Thức khuya dậy sớm Nghe vợ chăm con. Biết mua phấn son Làm quà cho vợ Mua đồ không hớ. Cao ráo, thông minh Thấy con gái xinh Không được xí xớn Không được tí tởn Gái gú, bia ôm. Râu ria bờm xờm Phải cạo cho sạch. Nếu nhà có khách, Được phép ra oai, Nhưng không có ai, Vợ là số một! Sưu tầm Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Apr/2010 lúc 2:48am |
||
![]() |
||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|
Chúc Thư cho Vợ !
Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều anh dặn: 1. Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, nếu không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay. 2. Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, vì lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huênh hoang được nữa không. 3. Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Hoàng. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh. 4. Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành mồ côi mẹ. 5. Cũng đừng lấy thằng Phi mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó bị đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa. 6. Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Phi đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng tái giá. Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng. 7. Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Hễ em nấu cháo là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nổi giận. Còn cơm em nấu thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đau bung vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu …. Yêu em thật nhiều và không hẹn gặp lại kiếp sau. Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 08/Apr/2010 lúc 11:10pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
![]() |
||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|
Đọc để cười chơi thôi chớ đừng tin vì lý luận theo kiểu nầy thì Chết!!!
Triết Lý Sâu Sắc của những Sâu Rượu Khi tôi uống rượu, tôi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng tôi nghĩ đến những người làm việc trong hãng bia rượu, những sự hy vọng, mong ước của họ. Nếu tôi không uống, họ sẽ không có việc làm, những ước mơ của họ sẽ mất. Tôi nghĩ rằng mình phải uống để giúp đỡ nhưng người này hơn là ích kỷ chỉ nghĩ đến cái gan của mình. Khi tôi đọc về sự tai hại của rượu chè, tôi bỏ đọc. 24 giờ, hai bốn chai trong một két. Sự trùng hợp? Tôi không nghĩ vậy. Khi ta uống, ta say. Khi ta say, ta ngủ. Khi ta ngủ, ta không phạm tội. Ta không phạm tội, ta lên thiên đàng. Vậy ta nên uống để lên thiên đàng! Bia và rượu là chứng cớ Thượng Đế yêu ta và muốn ta vui vẻ. Một bầy thú chỉ có thể di chuyển nhanh bằng con chậm nhất. Khi một đoàn thú bị săn bắn, con nào chậm nhất, yếu nhất đằng sau bị giết trước. Sự lựa chọn tự nhiên này lợi cho tất cả đoàn thú, bởi vì tốc độ di chuyển và sức khoẻ của chúng sẽ tăng lên khi những con yêu nhất bị chết trước. Con người cũng vậy, bộ óc của ta cũng chỉ hoạt động tương đương những tế bào chậm nhất. Uống nhiều rượu, như ta biết, phá huỷ những tế bào của bộ óc. Nhưng thật ra, những tế bào chậm nhất, yếu nhất sẽ bị tiêu diệt trước nhất. Do đó, uống rượu đều đều sẽ giúp bộ óc thành một guồng máy nhanh chóng và có hiệu lực hơn! Bởi vậy, sau khi ta uống vài ly rượu hay mấy lon bia, bao giờ ta cũng cảm thấy yêu đời, yêu người, sáng suốt, vui vẻ, hãnh diện, can đảm hơn lúc bình thường. Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 12/Apr/2010 lúc 12:42pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
![]() |
||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
![]() ![]() ![]() |
|
Nhái thơ Nguyễn Bính
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần Hai bên nhầm lẫn mấy hồi Nàng như cũng có cái quần giống tôi Ðể rồi có một lần phơi "Ấy ơi ấy hãy vào đây "Cái quần duy nhất của em Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 14/Apr/2010 lúc 1:34pm |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
![]() |
||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|
Mời quý thân hữu vào đây để nghe cười cho vui
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 20/Apr/2010 lúc 6:34pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
![]() |
||
<< phần trước Trang of 67 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |