![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thơ Văn | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
GaiGia GoCong
Newbie ![]() Tham gia ngày: 06/Nov/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 12 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 07/Nov/2007 lúc 11:00am |
Nghe GoCong sắp mở hội thi, Gái Già hỏng có thời gian, nóng ruột nhào vô trước, GoCong đừng buồn chị nha. Máy móc bên nầy khó vô lắm thành ra phải rán, đôi khi phải nhờ anh bạn bên đó nối mạng dùm...
Ngày xưa Gò công mình có Vỏ Đài của bác Quảng Chí, giờ mở Văn Đài kết tình bạn hửu bốn phương. Gái Già xin tung chưởng trước... bà con cô bác rán đở ... lùng tùng xèn...
Như ta đây... (cốc... cốc...) đệ tử ruột của Cô Lê thị Anh, thầy Đinh Đắc Vỹ, và thầy Nguyễn Viết Sơn... (lùng... tùng xà...) tung chưởng nầy thử tài anh hùng Gò Công tứ xứ...(cốc xà... cốc xà...) đối đáp ra sao.... (xèng... xèng...)
Anh ở Gò Công? Tôi Gò Công...
Nhận ra nhau chánh hiệu mắm còng,
Vàm Láng, Tân thành, hay Kiểng Phước,
Yên Luông, xóm Giảng với Hòa Đồng.
Nước mặn, phèn chua, thêm gió độc,
Xẽ chia bốn quận, vẫn một lòng,
Anh ngụ phương xa, hờn non nước,
Tôi sống bên nhà, thẹn núi sông.
Chỉnh sửa lại bởi GaiGia GoCong - 07/Nov/2007 lúc 1:17pm |
|
![]() |
|
OngNoi
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 07/Nov/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 7 |
![]() ![]() ![]() |
Hoan Hô, Văn Đài đã bắt đầu. Các cây búp 20 đâu? sao lâu vậy???
Cái gì búp xa gà chết đó!!!
Lị thấy Hội nầy vui lắm lắm!!!
|
|
![]() |
|
TangHoa
Groupie ![]() Tham gia ngày: 25/Jun/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 89 |
![]() ![]() ![]() |
Có Tăng Hòa dìa đây, mới vắng có một ngày mà... Số là Tăng Hòa đang ngồi ...học ... ủa quên... cày, chợt nhảy mủi mươi mấy lần, xung quanh hiện toàn là âm khí, Tăng Hòa biết Gái Già GC chọt lét chớ không ai khác, nên vội vả chạy về để đấu chưởng với bạn cho vui. Mèn ơi! người ta đi học đạo mang theo cái gì ăn cũng được... vậy mà cũng lêu lêu... trêu chọc, còn hơn là mình ngày xưa tối ngày chạy theo bác Tư sơn đông mãi võ, đầu trần nắng chang chang... cặp má đỏ au thấy bắt... ghét. Hèn gì tới bây giờ đánh trống đập phèn nghe cũng còn hay... hii...hii... lùng... tùng... xà... Đở chưởng của Gái Già GC đây:
Em ở đâu? Tôi ở Gò Công...
Sống xứ người, luôn nhớ mắm còng,
Houston, Pheonix cùng Fairfax,
Dallas, D. C. tới Boston.
Nước ngọt, không phèn, không gió độc,
Mà sao quê củ vẫn một lòng,
Em sống bên nhà, buồn non nước,
Tôi ngụ phương xa, trách núi sông. Chỉnh sửa lại bởi TangHoa - 07/Nov/2007 lúc 12:58pm |
|
![]() |
|
GaiGia GoCong
Newbie ![]() Tham gia ngày: 06/Nov/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 12 |
![]() ![]() ![]() |
Gái già tạm vắng vài hôm, với anh chị em bên đó thì dễ chớ với Gái Già nầy thì khó lắm. Muốn lên trên nầy thì phải 5, lần 7 lượt, né tránh không để ai nhìn ra IP mình, nhiều lúc phải nhờ bạn bên đó chuyển dùm từng lời từng chử, có cái tên Gái Già mà người bạn phải tốn 5,6 đô tiền dt vì cải nhau, thành ra xin các bạn thông cảm cho, đừng có thắc mắc cái IP của Gái Già thí dụ như anh 6 cầu huyện vậy. Có ai bên các bạn dám về gocong ngồi trong quán net vài giờ đủ làm 1 bài thơ gởi ra hải ngoại không? 3 ngày thôi, bạn sẽ có đường vào tù bắt chí...
|
|
![]() |
|
TangHoa
Groupie ![]() Tham gia ngày: 25/Jun/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 89 |
![]() ![]() ![]() |
Chị Gái Già ơi...
Rất thông cảm cho chị. Tăng Hòa sẽ có dịp hầu chị sau. Nhân tiện đây, Tăng Hòa cám ơn Gocong và anh Quyên đã giúp thêm cho mình 1 bài học về thơ Đường, nhưng... lại chử nhưng... theo thiển ý của Tăng Hòa, luật thơ Đường không nên khắt khe như xưa nữa, 3 yếu tố sau đây của Tăng Hòa sẽ chứng minh tại sao:
1- Ngôn Ngữ:
Ngày xưa còn mài đũng quần ở trường, năm đệ thất, đệ lục là đã được thầy cô uốn giọng, mớm mồi văn thơ, luật lệ. Bây giờ thì xa quá là xa cái thuở nằm nôi đó, ngôn ngữ đổi thay sau ngày bể dĩa. Người ở lại xài chử của khỉ đột rừng sâu, người ra đi cố gắng giữ lại những gì còn giữ được, bởi vậy mới có câu: "Tiếnh Anh thì ú ớ, tiếng Việt cũng chẳng thông..." . Thử một vài thí dụ để so sành bên tây và bên ta bây giờ:
Bên ta trước: "Lở bất cẩn, gây nên sự cố...
Anh lang thang, chắc có vấn đề..."
Tăng Hòa nói thiệt với mấy anh, nghe không vô lổ tai, xài cũng không xong, đến giờ vẫn chẳng hiểu tại sao họ lại dùng chử như thế với ý nghĩa gì...
Bên Tây: "Tôi... resident tại Rockville...
Meet you sáng sớm tận Springfield,
Week end có rảnh qua Fairfax
Nhớ đó! Belt-way có một chiều...."
Đúng là "Ngộ tả nị xẩy, nị hỏng xẩy thì ngộ xẩy" huề trớt...
2- Thời Gian:
Bây giờ không còn ai đủ thời giờ ngâm nga như ngày xưa, xưa làm 1 bài thơ Đường đúng luật nhiều khi mất cả một hai tuần, xé bỏ, viết lại nhiều khi cả tháng mới có được 1 bài thâm thúy, mới xứng đáng chức danh "Thi Sĩ."
Bây giờ cuộc sống bấp bênh, chạy giờ như chạy giặc, thời gian đâu mà theo luật theo lệ, cao tay lắm là ngẩu hứng làm một bài cho vui, tắt máy phụ vợ giữ con, rửa chén. Ly cà phê sáng uống còn không trọn, đổ lên đổ xuống trên xe thì lấy đâu mà vần với điệu. Đa số làm thơ tài tử, góp ý, góp mặt cho vui chuyện đám đình, chớ có ai dám nhận mình là thi sĩ đâu.
3- Xã hội:
Xa rồi ngày còn tình cảm ngọt ngào huynh đệ, ruột rà... cái nước non nầy quá rộng để dể quên. Đầu óc thì tối ngày lo chuyện áo cơm, ngồi xuống vói nhau được vài phút là quá quí rồi, quên trước quên sau, lẩn lộn nghĩa ta, lời Mỹ... chử mất chử còn. Người thì tự trọng, dặn lòng rán tránh sử dụng ngôn ngử khỉ thì báo chí lá cải lại xài nó liên tục đêm ngày, tiền là tiên, đâu cần gì liêm sĩ nữa...
Thế thôi... đành bẻ luật thơ Đường... chớ biết... làm sao đây...???
|
|
![]() |
|
trankimbau
Moderator Group ![]() Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
![]() ![]() ![]() |
TangHoa,
Không phải không có lý(nguyên tắc túc lý) khi TangHoa đề nghị đừng khắc khe quá với Đường Thi. Nhưng TangHoa à, Đường Thi còn gọi là THƠ LUẬT, nên mình phải tôn trọng cái trật tự đó. Nếu chúng ta không có thời gian thì tội gì phải 8 câu 5 vần. Bốn câu 3 vần hoặc gieo VẦN GIÁN CÁCH, 4 câu 2 vần cũng được mà. Ngoài ra, làm thơ 4 câu, nếu mình phá luật không ai thắc mắc cả. Cho nên cách hay nhất là TỨ TUYỆT.
Sẵn TangHoa nói về ngôn ngữ, thiệt tôi cũng có nhiều dị ứng với các chữ lạ, lạ một cách ngô nghê, tôi nhất quyết không đụng tới, vì ngôn ngữ ngày xưa mình vẫn đủ để diễn ý mà. Tội tình chi.
Đúng, ngày xưa làm một bài thơ lâu lắm, họ đắn đo, suy nghĩ từng chữ một, xem chữ nầy có phạm húy không, xem chữ kia có được thanh thoát không. Làm thơ xong, ngâm nga tới lui, xem chừng đã ổn, mời bạn bè thân đến để thưởng thức(trà đàm).Nhưng bài thơ như vậy chưa chắc đã yên, lỡ một vài năm sau, họ khám phá có chữ hay hơn chữ đã dùng, bèn hiệu đính lại. Trong lịch sử làm thơ lâu, có ông GIÃ ĐẢO, 3 năm, làm được 2 câu:
TỨ TUYỆT
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu.
Nghĩa: Hai câu, ba năm xong.Một lần ngâm, hai hàng lệ chảy. Giá như tri âm không thưởng thức. Thu sang, quay về nằm ở núi cũ.
Tội tình chưa. Thật ra, ngày xưa, làm một bài thơ tác giả rất trân quí nó, xem như tài sản của mình, có đâu như bọn ta bây giờ.
Tóm lại, theo tôi,Thơ Đường nếu ta thấy thích thú thì làm, không thì làm thơ theo thể loại khác. Nếu chọn Thơ Đường thì phải tôn trong luật, vần, niêm, đối. Ngoài ra, tránh KHỔ ĐỌC tức là 3 chữ cuối câu không được cùng một âm(bằng hoặc trắc), tuy không bị trât luật nhưng đọc lên nghe không êm. Vậy thôi. Đừng nghĩ ngợi thêm, nhức đầu.
|
|
kb
|
|
![]() |
|
TangHoa
Groupie ![]() Tham gia ngày: 25/Jun/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 89 |
![]() ![]() ![]() |
Cám ơn anh Năm.
- Tiện nhắn Chị Gái Già ơi... Tăng Hòa không đủ sức đấu chưởng với chị đâu, công đèn sách mấy mươi năm trả lại cho thầy hết rồi, không nhớ luật thơ Đường thì làm sao đối đáp cho chị vui.
Nếu chị còn ghé đây thì Tăng hòa chúc chị vui, cố mà đối đáp với mấy anh "nhiều kinh nghiệm... chiến trường" trong nầy. Còn nếu chị muốn tiếp tục... dây dưa với Tăng Hòa thì rán nhờ bạn chị bên nầy làm giúp cho chị 1 trang Thơ trên Web, hẹn nhau một đêm tối trời nào đó, Tăng Hòa sẽ ghé thăm để tù ti tú tí cho đời bớt buồn tẻ, nhớ nha chị Già...khú...
|
|
![]() |
|
Vương_Huệ_C
Newbie ![]() Tham gia ngày: 10/Jul/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 1 |
![]() ![]() ![]() |
Mến gởi quí vị trong văn đàn GoCong đọc cho vui
Thi khả dĩ hưng
Thi khả dĩ quan
Thi khả dĩ quần
Thi khả dĩ oán
Lời của Khổng Tử
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |