Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Mong manh như cảm xúc Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Mong manh như cảm xúc
    Gởi ngày: 22/Nov/2010 lúc 7:08am
Sau khi chứng kiến Tottenham hoàn thành cuộc lội ngược dòng bằng cú đánh đầu của Younes Kaboul ở phút 86, HLV Wenger của Arsenal đã không còn giữ được bình tĩnh. Chiến lược gia người Pháp vớ lấy chai nước và trút giận bằng cách ném mạnh xuống sân.

>> Chelsea = Man United = Arsenal + 2
>> Arsenal chiêu mộ thần đồng bóng đá Nhật
>> Dư âm thất bại của Arsenal trước Tottenham: Và đây, "nghĩa địa" Emirates!
>> Dư âm trận Arsenal (2 –3) Tottenham: Ranh giới của cảm xúc

Hành động thiếu kiềm chế này thật khác xa so với cử chỉ lịch thiệp mà Wenger thường thể hiện. Hình ảnh Giáo sư ném chai nước sau đó được chiếu đi chiếu lại trên các chương trình tổng hợp sau trận đấu như là minh chứng cho sự bất lực của Pháo thủ ở nửa cuối trận derby Bắc London.

Lúc đó, hẳn Wenger đang điên tiết với sự chùng xuống quá nhanh của các học trò. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp thừa nhận ông không thể nói nên lời khi chứng kiến kiểu bại trận của Arsenal trước đại kình địch cùng thành phố. “Tôi không biết phải nói gì khi thất bại đến một cách rất khó hiểu. Nếu nhìn vào con số thống kê, thật khó giải thích tại sao chúng tôi lại thua trận này”, Wenger lên tiếng.

Arsenal (trước) có dấu hiệu chệch choạc vì bất ổn hậu trường và lực lượng

Giáo sư sau đó đổ lỗi cho sự kém may mắn, ông thậm chí còn nhận định Arsenal chơi tốt và khá khôn ngoan. Nhưng vấn đề là những nét tích cực mà Wenger nêu ra chỉ được thể hiện trong 45 phút đầu. Quả thật nếu Pháo thủ chơi với phong độ của hiệp 1, Tottenham sẽ khó mà chống đỡ chứ chưa nói tới việc lội ngược dòng.

Vấn đề của Arsenal là họ chơi bóng dựa quá nhiều vào cảm xúc. Trong trạng thái hưng phấn tinh thần, đoàn quân của HLV Wenger có thể cuốn bay bất cứ đối thủ nào. Song họ cũng dễ dàng gục ngã mỗi khi đối mặt với biến cố.

Trong trận derby Bắc London cuối tuần qua, Arsenal thể hiện 2 gương mặt hoàn toàn trái ngược trong 2 hiệp đấu. Thắng lợi quá dễ dàng sau 45 phút đầu khiến những Pháo thủ trẻ phát sinh tâm lý tự mãn. Thay vì thi đấu với quyết tâm cao như hiệp 1, các cầu thủ Arsenal chơi bóng có phần buông thả sau giờ nghỉ. Có thể nhận thấy rõ xu hướng này qua những bước chạy của cặp tiền vệ trung tâm Alex Song - Denilson. Trong 45 phút đầu, bộ đôi trên chia cắt hoàn toàn van der Vaart với phần còn lại của Tottenham. Còn ở nửa sau trận đấu, họ để mặc cầu thủ người Hà Lan muốn làm gì thì làm.

Với tinh thần thi đấu thiếu ổn định, Arsenal sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong tháng 12, sức ép trên vai Pháo thủ sẽ còn nặng nề hơn khi họ bước vào những trận cầu một mất, một còn với M.U và Chelsea. Có lẽ HLV Wenger nên tìm một chuyên gia tâm lý cho đội bóng ngay từ bây giờ.

>> Chelsea = Man United = Arsenal + 2
>> Arsenal chiêu mộ thần đồng bóng đá Nhật
>> Dư âm thất bại của Arsenal trước Tottenham: Và đây, "nghĩa địa" Emirates!
>> Dư âm trận Arsenal (2 –3) Tottenham: Ranh giới của cảm xúc
Theo BaoBongDa.com.vn
Xem thêm tin euro 2012|tin euro 2014|tin euro 2016|phan mem quan ly tiem net|phan mem quan ly hang net|dap an cao dang 2011
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.117 seconds.