Bạn còn nhớ hình ảnh người đàn ông
đứng nép mình dưới chiếc ô đỏ trong cơn mưa tầm tã đổ xuống Wembley ngày
21/11/2007?
Nếu không nhớ thì xin nhắc lại
rằng người đàn ông ấy chính là Steve McClaren, tác giả của cú sốc lịch sử tại
vòng loại EURO 2008, khi biến ĐT Anh thành khán giả ở ngày hội diễn ra trên
đất Áo – Thụy Sỹ. Hồi ấy, cả nước Anh xem đi xem lại hình ảnh này và rồi tự
hiểu ra rằng với một HLV bạc nhược như thế, Tam Sư thất bại cũng là tất yếu.
Bi hay hài?
Gần 3 năm trôi qua, người Anh
không còn nhớ tới McClaren nữa. Ký ức vòng loại EURO 2008 cũng đã được chôn
vùi vĩnh viễn tin
nhanh bong da.
Song đột nhiên nó được nhắc lại
khi các quan chức FA lấp lửng về khả năng tái xuất của McClaren. “Ông ấy trở
lại à? Tại sao lại không nhỉ”, Sir Trevor Brooking – cựu giám đốc phát triển
FA từng tuyên bố. [url=http://www.24h.com.vn/]tin
tuc[/url],
Phải thừa nhận rằng hơn 2 năm qua,
McClaren tạo ấn tượng thật. Ông đưa Twente lên ngôi vô địch Hà Lan lần đầu
tiên trong lịch sử. Sang Wolfsburg, McClaren lại thắng tới 3, hòa 1 trong 4
trận gần nhất. Với tin
tuc trong ngay bản thành tích ấy, McClaren đã
phần nào xóa đi những ấn tượng xấu mà ông để lại. Song liệu chừng đó có đủ để
ngồi vào một trong những chiếc ghế “nóng” nhất thế giới?
Một so sánh: Fabio Capello từng vô
địch Seria A, La Liga, từng đoạt Champions League. Eriksson từng đăng quang ở
Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Italia, cũng từng đoạt cả Cúp C2 lẫn Cúp C3. Nhưng họ
làm được gì cho ĐT Anh? Chỉ khá hơn McClaren một chút, tức là đưa Tam Sư vào
VCK các giải lớn, chứ chưa bao giờ đến gần ngôi vô địch. Thế thì FA đặt niềm
tin vào McClaren với mong đợi gì? Không lẽ đấy mới là người có thể đưa ĐT Anh
trở lại đỉnh cao World Cup, EURO?
Hài, đúng là hài. Và sau cái hài
ấy, thực chất lại là cái bi của cả một nền bóng đá.
Gà què ăn quẩn cối xay
Các fan Anh đã ngán McClaren tới
tận cổ. Nhưng vì sao FA lại nghĩ tới ông này?
Lý do: FA muốn sau khi Capello ra
đi (2 năm nữa), ghế HLV ĐT Anh sẽ được giao cho một người Anh chính cống.
Điều này đúng, vì nền bóng đá lớn như Anh cũng phải có thể diện của riêng
mình. Hãy cứ xem Đức, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan đều dùng người bản
địa cho cương vị HLV trưởng. Thế thì Anh – cái nôi của bóng đá – cũng phải
làm điều ấy chứ!
Ngặt một nỗi, HLV Anh bây giờ hiếm
mà chẳng… quý. Ngoài McClaren, thử hỏi ai đủ năng lực? Harry Redknapp, Roy
Hodgson, Sam Allardyce, Steve Bruce là những ƯCV, nhưng đã ai trong số họ
được ghi nhận ở tầm thế giới. Tất cả chỉ quen dẫn dắt những CLB làng nhàng,
hệt như McClaren với Boro trước khi lên ĐT Anh. Lứa trẻ mà FA rất kỳ vọng như
Stuart Pearce (U21 Anh), John Peacock (U17), Noel Blake (U19) thì lại quá non
nớt. Vậy còn ai hơn McClaren nữa nhỉ?
Ngẫm thì mới thấy đúng là “Gà què
ăn quẩn cối xay” dù ai cũng biết, quanh cối xay ấy chỉ còn toàn vỏ thóc chứ
lấy đâu ra cơm trắng, gạo thơm!
|