![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thể Thao | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
huonggiang2612
Newbie ![]() Tham gia ngày: 09/Sep/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 15 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 11/Sep/2010 lúc 9:12pm |
Thua hai bàn trong hơn một phút, MU mất điểm cay đắng
(Zing) – Dẫn Everton 3-1 tới hết 90 phút chính thức, chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tay MU. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn một phút bù giờ, “Quỷ đỏ” đã để đối thủ ghi liền hai bàn, san bằng tỷ số 3-3. ![]() MU cầm vàng lại để vàng rơi Trong chuyến hành quân tới làm khách của Fulham ở loạt trận thứ hai, MU để đối thủ san hòa tỷ số 2-2 khi thời gian chỉ còn tính bằng giây. Sau trận đấu đó, HLV Ferguson đã nổi sung với các học trò. Những tưởng đó sẽ là bài học xương máu với “Quỷ đỏ” và họ sẽ không bao giờ lập lại sai lầm, nhưng trớ trêu thay, ngay ở vòng đấu thứ 4, một lần nữa đoàn quân của Ferguson lại mất điểm vì sự mất tập trung ở những phút bù giờ, thậm chí “cái chết” lần này còn đau đớn hơn rất nhiều. Sau khi 90 phút thi đấu chính thức trôi qua, MU vẫn dẫn Everton 3-1 và tất cả đều tin rằng 3 điểm đã nằm chắc trong tay đội khách. Tuy nhiên, chỉ trong vòng có hơn một phút bù giờ, “Quỷ đỏ” để Tim Cahill và Mikel Arteta ghi liền hai bàn thắng, san hòa 3-3. Một trận đấu thực sự điên rồ của các cầu thủ MU. Đây là trận đấu thứ 700 của Ferguson tại Premier League, nhưng thay vì được hưởng chiến thắng ngọt ngào, ông lại phải nhận một trận hòa vô cùng đau đớn. Chắc chắn sau trận đấu này, “Máy sấy tóc” sẽ cho các học trò “ăn đủ”. Bước vào cuộc thư hùng với Everton, HLV Ferguson quyết định gạch tên Rooney khỏi danh sách thi đấu. Theo giải thích ngắn gọn của vị chiến lược gia người Scotland, ông muốn tránh cho cậu học trò cưng khỏi không khí thù địch từ CĐV của Everton. Có một nguyên nhân khác có thể lý giải cho sự vắng mặt của Rooney là HLV Ferguson muốn anh có thời gian hồi phục thể lực sau chuyến đi dài tới Thụy Sỹ, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Rangers tại Champions League vào giữa tuần tới. Dẫu không có Rooney và phải đá trên sân khách, MU vẫn được giới mộ điệu đánh giá là “cửa trên”, tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã nhập cuộc khá tệ. Trong suốt nửa đầu hiệp một, MU để đối thủ vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng cũng như thế trận và số cơ hội nguy hiểm. Nếu cặp tiền đạo của đội chủ nhà không phải là “người đóng thế” Fellaini và Cahill, rất có thể mành lưới của MU đã sớm rung lên. Phải tới những phút 30 MU mới chơi có phần khởi sắc hơn. Chỉ trong vòng vài phút, bộ đôi lão tướng Scholes và Giggs đã tung ra được hai cú dứt điểm nguy hiểm khiến các CĐV của Everton thót tim. Tuy nhiên, trong chính thời điểm đang chơi hay, MU lại phải nhận bàn thua từ một tình huống phản công nhanh cực sắc của Everton phút 39. Thủ thành Van Der Sar đã xuất sắc cản phá được cú dứt điểm trong tình huống đối mặt của Arteta, nhưng rất nhanh bóng đã được nhồi lại vào vòng cấm để Pienaar dứt điểm cận thành mở tỷ số. ![]() Tinh thần chiến đấu không buông xuôi đã giúp Everton tạo ra điều kỳ diệu Bàn thắng của Pienaar làm các cầu thủ MU bừng tỉnh, họ dồn lên tấn công mãnh liệt và mất vỏn vẹn có 4 phút để có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Fletcher là người mang về bàn thắng cho “Quỷ đỏ” với một cú đệm bóng cận thành, nhưng công lớn thuộc về Nani với đường kiến tạo chuẩn không cần chỉnh. Sang hiệp hai, MU chơi hừng hực khí thế, hoàn toàn làm chủ thế trận. Chỉ đúng 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, MU đã vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ pha đánh đầu của Vidic sau đường tạt của Nani. Chưa dừng lại ở đó, phút 66, Berbatov lại tỏa sáng, nâng tỷ số lên 3-1. CĐV của MU vui mừng khôn xiết bởi tất cả đều tin rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội bóng cơn cưng của họ. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số vẫn là 3-1 nghiêng về MU. CĐV mộng mơ nhất của Everton cũng không tin rằng đội bóng của mình sẽ san bằng được tỷ số trong ít phút bù giờ, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Sự lơ là và chủ quan của các cầu thủ MU đã giúp Tim Cahill và Mikel Arteta ghi liền hai bàn thắng, giúp đội chủ nhà Everton giật lại một điểm trong sự ngõ ngàng của người hâm mộ. Một trận đấu thực sự điên rồ với MU khi hàng công của họ hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ lại đánh mất mình. Nếu không sớm chấm dứt cảnh công làm thủ phá, sẽ rất khó để "Quỷ đỏ" có thể đòi lại ngai vàng từ tay "cỗ máy chiến thắng" Chelsea. ![]() HLV Ferguson đứng chết lặng không hiểu điều gì đã xảy ra Đội hình thi đấu: Everton: Howard, Hibbert (Coleman 69’) , Jagielka, Distin, Baines, Osman, Heitinga (Yakubu 69’), Arteta, Pienaar, Fellaini, Cahill. MU: Van der Sar, Neville, Vidic, Jonathan Evans, Evra (Park Ji-Sung 81’), Scholes, O'Shea, Fletcher, Nani, Berbatov, Giggs. Lâm Thỏa Theo Dân Việt xem them : tin tuc bong da lam dep tin hay game bong da 24h |
|
pham huong giang
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |