< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<>
(bong
da) - Real Madrid đã bỏ
ra 81 triệu Euro để chiêu mộ cầu thủ
trong kỳ chuyển nhượng hè 2010. Nhưng ngôi sao sáng nhất mà Kền
kền trắng có được chính là “người
đặc biệt” Jose Mourinho.
Đó là theo quan điểm
của Zinedine Zidane, một tượng đài đã cùng Real chinh chiến và giành được những danh hiệu
cao quý nhất tại La Liga và Champions League.
Tất nhiên, Zizou không khẳng định Mourinho sẽ
đem về sân Bernabeu những chức vô địch
nhưng có lẽ chỉ riêng việc
nhận định: “Có Mourinho, Real sẽ đủ sức
đánh bại Barca.” đã đủ để biết
cựu cầu thủ người
Pháp muốn nói đến điều gì. Bao năm qua, Barca vẫn là đối
thủ truyền kiếp của
Real và so với mặt bằng chung tại
La Liga hiện tại, chỉ cần
đánh bại đội bóng xứ Catalan, Kền kền trắng
sẽ trở lại vị
thế của kẻ thống
trị.

Tất
nhiên, Mourinho chưa làm được gì và thậm chí chưa có dấu
ấn nào trong 100 ngày cầm quân tại Bernabeu. Real chưa thua trận
nào từ khi “người đặc biệt”
trên băng ghế chỉ đạo, từ
những trận giao hữu mùa hè vòng quanh thế giới cho tới
trận mở màn La Liga 2010/11 với Mallorca cách đây chục ngày. Nhưng điều
“đặc biệt” mà vị chủ
tịch Florentino Perez
trông đợi ở HLV người Bồ
vẫn chưa tới
và phải cần có thời gian để
Mourinho nắm được cái “hồn” của đội
quân áo trắng. Dù vậy, những gì đã làm được
cùng Porto, Chelsea, Inter đủ
để bất cứ ông chủ
nào cũng sẵn sàng bỏ cả núi tiền
và trải thảm đỏ để
mời Mou về cầm quân.
Báo chí Tây Ban Nha đã thống kê suốt 6 năm qua,
từ Florentino Perez (2 giai đoạn) và Ramon Calderon đã bỏ ra hơn 700 triệu Euro
để mua cầu thủ. Có cả sao lớn, cả sao bé nhưng con số đó là quá khủng khiếp
(trung bình 120 triệu Euro/mùa để chiêu mộ nhân tài) trong giai đoạn suy thoái
kinh tế trên toàn cầu. Đó là chưa kể đến ngân sách lương cũng tăng theo từng
năm và theo từng ngôi sao. Nhưng kết quả là gì, Rela chỉ có 2 danh hiệu vô địch
La Liga mùa 2006–07, 2007–08 và chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2008. Quả là các
chức vô địch đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Nhưng càng thất bại, những “ông trùm” của Real
lại càng điên cuồng với chính sách “có sao không mua được bằng tiền, nhưng sẽ
mua được bằng rất nhiều tiền”. 39 ngôi sao đã được Perez và Calderon giới thiệu
cùng chiếc áo trắng của CLB vĩ đại nhất thế kỉ 20 nhưng tất cả chẳng thấm tháp
gì so với kẻ “đáng ghét” Barca trong 2 mùa giải qua, mà “đau” ở chỗ thực tế gã
khổng lồ xứ Catalan đâu có phải bỏ ra khối lượng tiền khổng lồ như Kền kền
trắng. Mà nếu có thì đa phần đó là những bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo.

Thế
nên khi vời được Mourinho về dẫn dắt
đội bóng, tất thảy những
nhân vật có vai vế trong đội bóng đều khấp khởi
mừng thầm và lên tiếng ca ngợi sự sáng suốt
của chủ tịch Perez, đã tìm được
con người phù hợp nhất để
đưa Real trở lại đỉnh
cao như ngày
nào. Nghe cũng có vẻ hợp lý, bởi như Zidane
phân tích, Mourinho đang “nhái” lại
con đường hoa hồng của Barca, xây dựng
đội bóng từ những cái tên còn rất
trẻ. Sergio Canales,
Angel di Maria, Pedro Leon, Sami Khedira, Mesut Ozil, David Mateos (từ đội trẻ)
là những cái tên mới nhất xuất
hiện trong đội một của
Real mùa giải này, không
kể “ông già” Ricardo
Carvalho, thì những cầu thủ đó chưa ai
quá 23 tuổi. Đúng
là “người đặc biệt” đang muốn
Real thực hiện một kế
hoạch dài hơi để
xây lại “ngôi nhà” từ móng.
Nhưng liệu Real của Mou có thể lặp lại thành công
của Barca như Zidane tiên đoán hay không thì vẫn là dấu hỏi. Nên nhớ những con
người đang làm nên Barca “vô đối” hầu như trưởng thành từ chính lò đào tạo La
Masia của CLB (9 người). Còn Real thì sao, giờ chỉ còn mỗi Iker Casillas để các
Madridista tự hào là từ cái nôi Kền kền trắng sinh ra, còn lại 2 cầu thủ, hậu
vệ Mateos và thủ thành Antonio Adan (còn dự bị cho cả Jerzy Dudek) sẽ còn rất
lâu mới trở thành trụ cột của đội bóng.
tin tuc |
bong da anh |
lich
thi dau bong da anh | ket
qua bong da | nhac