![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
thylanthao
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 04/Jun/2010 lúc 9:21pm |
CHÂN THÀNH CẢM TẠ Trước những lời Phân ưu vô cùng ấm áp và chia sẻ của quý bà con, thân bằng hữu trong và ngoài nước, những lời phân ưu mang đầy tình cảm đã động viên và an ủi gia đình Kim Loan rất nhiều trong lúc nầy. Kim Loan và gia đình không đủ lời để nói lên hết tâm trạng biết ơn sâu xa của mình đối với tình cảm của quý bà con, thân, bằng hữu đã dành cho gia đình Kim Loan. Để đáp lại tấm thâm tình nầy, xin nhận ở Kim Loan và gia đình những lời cảm tạ chân thành và biết ơn sâu xa nhất. Một chút riêng tư được chia sẻ là việc ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản của mẹ Kim Loan đã có thể nói lên được một “Cận Tử Nghiệp” tốt cho mẹ yêu thương, mà trong nhà Phật đề cập đến, điều nầy đã khiến gia đình Kim Loan được yên tâm vì có được sự gia hộ của Trời Phật trong những tháng ngày nguyện cầu. Thật là “hữu cầu tất ứng”. Một lần nữa, Kim Loan cùng các em Minh Chánh, Minh Hiền, Kim Phượng đồng cảm tạ quý vị, những bà con, thân hữu từ quê nhà ra tới hải ngoại, những người mà suốt đời chúng tôi không sao quên được. Xin nguyện cầu Ơn Trên gia hộ cho quý vị: Chú Nguyễn Ngọc Nhuận (AR), Cô Trần Thành Mỹ (Belgium), Anh Nguyễn Minh Châu (GC), Chị Phan Thị Hiếu (USA), Chị Lam Vân (NY), Hoàng Lan (Saigon), Ngọc Dung (GC), Bích Thủy (Ca), chị Lê Kim Hoa (Ca), Anh Nguyễn Duy Sự (Ca), Anh Nguyễn Văn Ba (GC), Cô Nguyễn Thị Lang (GC), Cô Nguyễn Thị Hường (GC), Hai em Lo Cong Thong & Nhi (Va), Cô Nguyễn Thi Thanh Nguyên (GC), Anh Trần Văn Hiếu (GC), Anh Huỳnh Đình Oanh (GC), Mặc Thủy (IL), Quế Phượng (NC), Trầm Tư Mặc (MD), và Thủy Lan Vy (TX)." THÂN TÂM AN LẠC VÀ GẶP NHIỀU THUẬN DUYÊN TRONG CUỘC SỐNG Kim Loan và thân quyến đồng Cảm Tạ.. Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 09/Jun/2010 lúc 8:26pm |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |