Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: CỌT, CỢT, TE, TOE | |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
loiquan
Senior Member Tham gia ngày: 22/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 121 |
Chủ đề: CỌT, CỢT, TE, TOE Gởi ngày: 28/Dec/2009 lúc 10:21am |
Bài thơ NỖI NHỚ MONG từ giấy vụn của người thơ quá cố Đoàn Minh Phương được gia đình giới thiệu cho thấy tình cảm sâu nặng với Gò Công. http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2197&PN=1 Thầy Báu nhận ra chữ “cọt tre” và có cách lý giải về nó; bạn đọc khác cũng có những cách nghĩ khác. Nghĩ “cọt tre” là quyền của thầy Báu, thầy lại cho mình hiểu Đoàn Minh Phương cũng là quyền của thầy. Mỗi người đọc có quyền hiểu bài thơ theo ý riêng mình phải không thầy Báu!? Thầy còn nhắc xem lại di cảo dù Hoàng Phương đã bảo “Trong một lần dọn dẹp nhà cửa sau lễ tang của ba tôi, tôi nhặt được tờ giấy vụn mang nét chữ của ba”. Giấy vụn thầy ạ !. Chẳng di cảo gì đây – chỉ là đồ “giấy vụn” thôi mà. Lẽ nào gia đình còn giữ tập di cảo mà Hoàng Phương vẫn dùng “tờ giấy vụn”…“chữ nhòe” để giới thiệu tác phẩm của thân phụ với Diễn đàn Thân hữu Gò Công !? Hơn nữa, “di cảo” là “bản thảo tác phẩm của người chết để lại” – thầy Báu biết người chết có để lại di cảo hay không mà bảo người khác “xem lại”!?. Không có di cảo thì lấy gì xem ! Thầy nên viết “xem lại tập thơ đã xuất bản” mới đúng !. Kẹt một nỗi là người thơ “ý thoáng, phóng khoáng” của thầy lại không thèm xuất bản tập thơ nào. Tiếc quá !. Ngay cả khi tác giả có để lại di cảo nhưng Hoàng Phương (con đẻ) đã tự ghi là “cợt” thì chúng ta (không phải thân nhân) cứ thoải mái hiểu và bình theo chữ “cợt”. Sau này ai đó đưa ra bút tích viết tay của Đoàn Minh Hoàng là cọt tre cũng hỏng sao !. Bởi nhóc người vẫn thấy câu “Những buổi trưa hè gió cọt nhành tre” chẳng dính dáng gì đến “thoát, phóng khoáng” của người thơ Đoàn Minh Phương. Đừng coi duy nhất “cọt tre” mới đúng còn không “cọt” là sai !. Nhất là đừng giảng “Gió có thể cợt với hoa với liễu, sao gió lại cợt được với cành tre. Không nên cợt đùa với người…quân tử"”. Thầy còn tán “Sao gió lại cợt được với cành tre. Không nên cợt đùa với người…quân tử”. Má ơi !. Ai cấm “gió” nó thổi !? . Gió nó có quyền của nó, thầy muốn chặn gió thì xây thành đi nha !. Muốn phá thành thì bảo chuột nó đào hang !. Muốn bắt chuột thì sai mèo thầy nhé !.… Chẳng ai, cái gì, là oách nhất ở mọi nơi, mọi lúc thầy héng !? Mà thầy ôi! Gió “cợt” với quân tử thì nhằm nhò gì ! Nhóc người (quân vương, anh hùng, quân tử,…) gặp khi thiếu gió cũng phải cậy thằng “quạt” tạo ra gió nữa kia !. Quạt (đồ xin gió của con người) còn nằm ở trên đầu quân tử, vung vẩy trên mặt anh hùng nữa kia. Thầy từng biết: Mát mặt anh hùng khi tắt gió Che đầu quân tử lúc sa mưa Vịnh Cái quạt – Thơ Hồ Xuân Hương Mà cái quạt của Hồ nữ sĩ đây cũng có là quạt thứ thiệt đâu, nó là còn cái khác kia cờ. *** Tự cho là hiểu thi sĩ Đoàn Minh Hoàng nên thầy Báu bảo: “Nếu tác giả không phải là Đoàn Minh Hoàng tôi không nghĩ đến chữ CỌT nầy”; với thầy Báu, tác giả là người “ý thoát, phóng khoáng” và thầy kiên quyết coi câu “Những buổi trưa hè gió cọt nhành tre” là thể hiện tầm thơ (thoát, phóng khoáng) của tác giả. Lố quá heng !. Hơn nữa, để nâng tác giả Đoàn Minh Hoàng lên tầm cỡ “ý thoát, người phóng khoáng” nhưng lại chứng minh bằng cách đưa ra “cọt tre” thì phản tác dụng quá mạng !. Từ “tờ giấy vụn”…“chữ nhòe” và Hoàng Phương đã nhắc “đây là một bài thơ về Gò Công” nhưng thầy Báu vẫn bình tán rằng là thì mà và rồi: - Ý thoát, người phóng khoáng - Gió có thể cợt với hoa với liễu - Gió hỏng được cợt với cành tre. - Gió không nên cợt với quân tử - Xem lại di cảo. Thầy không chỉ nâng bạn mình lên tầm “ý thoát, phóng khoáng” để bảo vệ cho chữ “cọt” là sản phẩm của hạng làm thơ cao tay (theo ý thầy - Đoàn Minh Hoàng là một trong số đó) mà còn coi “cợt” là chữ thông thường. Thầy tự nghĩ ra 3 dẫn chứng “Gió cợt, định mệnh cợt, con tạo cợt..!.” và sau đó là “gió te” (gió te tào lá). Sợ mình nghĩ nhầm, Lợi Quan tui đã searrch google 3 dẫn chứng của thầy Báu, kết quả như sau: - Gió cợt (http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=2753 ) - dẫn chứng này do người khác tìm và giới thiệu, thầy Báu lấy xài phẻ re. Kì dzậy !?. Ở bài thơ Gió cợt này dùng “cợt” là “cợt” – không “cợt đùa, cợt nhã, cợt trêu”. Ngoài ra, từ câu 1 ở bài “Gió cợt” đã có “cợt má” (động từ “cợt” đi trước sau đó mới tới danh từ “má”, cách dùng này y chang “cợt tre” – Đoàn Minh Hoàng). - Với “định mệnh cợt, con tạo cợt” do thầy tự nghĩ ra. Nhưng thầy ôi !. Không ai xài “định mệnh cợt” mà là “định mệnh cợt đùa”, “định mệnh cợt nhã”, “định mệnh cợt trêu”,….thầy cứ searrch google là biết. Mấy món “phong, hoa, tuyết, nguyệt, quân tử, mỹ nhơn,…” là cần lắm, rất cần thầy ơi, nhưng là cần ở nơi phù hợp. Gặp đúng chỗ thì mong thầy xuất mười thành công lực để giúp cho sắp nhỏ hiểu thêm về cổ văn; nhưng với “cọt, cợt” ở bài thơ “giấy vụn” này thì chưa cần dùng món ấy. Mà xin nói nhỏ ngheng thầy!. Thầy (vô tình hay hữu ý gì đó) giảng giải với lão phù thủy quanh vụ “quân tử tre” làm bây tui thấy kì kì sao á. Cũng ngộ! Lão ấy nghe thầy bình tán mà vẫn tỉnh queo hà !. Với Lợi Quan tui, đọc bài thơ, thấy cái tình Gò Công của Đoàn Minh Hoàng là số dzách. Hoàng Phương cũng giới thiệu từ đầu. Vậy thôi!. Tán thêm như thầy Báu vừa mần e sớm muộn sẽ làm buồn người thơ quá cố mà ta hằng quí mến. Tác giả đã đưa bài thơ về cõi “giấy vụ” rồi! Ấy là tạm qua vụ “cọt”, “cợt”. Giờ tới “te”, “tào” ” (gió te tào chuối). Chỗ này có thể thông cảm cho Việt kiều xa quê lâu ngày nên quên tiếng ta. Này nha: Ở đây, hỏng ai viết “te” mà là “te tua” hoặc “(rách) toe”. Cũng đừng viết “tào lá” mà phải là “tàu lá”. Không có mẫu câu tiếng Việt nào theo kiểu “gió te tào chuối” cả. (Và nhớ xài dẫn chứng tương tự tác giả Đoàn Minh Hoàng - động từ đi trước sau đó mới tới danh từ - “cợt tre” (2 tiếng); ai lại chơi “gió te tào chuối” – chẳng cùng kiểu loại gì với “cợt tre”!). Hỏi : “Gió” mần gì mà tàu chuối phải “(rách) toe” ?. Đáp: Gió “thổi”. Không nên quên “động từ” khi đặt câu bằng tiếng Việt. Do đó, phải viết đủ “Gió thổi (rách) toe tàu chuối” hoặc “Gió thổi tàu chuối rách toe” hay “Gió thồi tàu chuối (rách) te tua”. “Rách” có thể hiểu ngầm – hỏng cần viết – thành ra: - Gió thổi toe tàu chuối. - Gió thồi tàu chuối te tua”. Trong câu “gió te tào chuối” thầy Báu viết thiếu động từ “thổi” và viết sai chữ “te”. Thử hỏi, nếu không viết “Thầy (Báu) rầy người yêu (khóc) nức nở” mà lại viết “Thầy nức nở người yêu” thì thầy Báu sẽ cho mấy điểm cà !?. Ui chà !. Lợi Quan tui khi viết về những người mình tôn trọng (như thầy Trần Kim Báu, người thơ quá cố Đoàn Minh Hoàng) thường phải viết dài dòng sợ lắm thầy ơi !. |
|
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
|
|
IP Logged | |
trankimbau
Moderator Group Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
Gởi ngày: 28/Dec/2009 lúc 2:54pm |
Lợi Quan,
Chữ "cọt' đã làm hấp dẫn bao nhiêu người, tôi đâm ra quí nó và thích nó.
Chứ "te" cũng vậy. Nếu "toe" thì thú thiệt tôi chưa biết xài. Cái gì mình xài lâu nên quen. Tiếng "te" của tôi và của miền quê tôi. Và "gió te tào chuối" ở đây chỉ có ý là GIÓ CHƯỚNG, gió giao mùa mà tôi không mong đợi mình diễn tả gió làm te tua tào chuối. Tôi có thấy, người thắc mắc về chữ "cợt" và "cọt", tôi có thấy người không có cùng cung bậc với tôi, nên thôi, tôi chỉ lấy câu "gió te tào chuối" như câu trả lời, cho tôi, cho người để thôi không tranh luận.
Xin lỗi Lợi Quan nha, tôi mất dạy lâu lắm rồi nên không biết phải cho mấy điểm, mà muốn cho cũng không biết kiếm ở đâu để cho. Còn ví dầu có câu trên thì tôi chọn "người yêu nức nở" là đủ. Không thêm chữ khóc vào. Xa quê năm dài tháng rộng, gom lại còn bao nhiêu chữ đâu, phải để dành, có xài cũng tiện tặn. Chữ mới bây giờ, già rồi, học không vô. Chữ cũ xài lâu sẽ hết. Thiệt khó.
"Gió vàng chải lược Tây Thi cúc".
Binh an cho nhau.
Kính. Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 28/Dec/2009 lúc 6:34pm |
|
kb
|
|
IP Logged | |
Đèn Đỏ
Newbie Tham gia ngày: 29/Dec/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1 |
Gởi ngày: 29/Dec/2009 lúc 1:03pm |
Hay thật, cũng bởi từ “ gió cợt nhành tre” và vì có “ trời phia phắc-phải” của Đ.M.H. nên mới có “gió te tào chuối” của T.K.B. mà quý-vị đã có được một đề-tài thật nóng bỏng để thảo-luận. Các vị đối đáp hay lắm. Tuy vừa mới đăng-nhập vào diễn-đàn Gocong, nhưng từ lâu tôi đã rất thích-thú khi đọc những tiết-mục trên diễn-đàn nầy, nhất là mỗi khi thấy Lợi-Quan xuất-hiện.Quả thật , từ Biện-chứng-pháp đến văn-phong và khẩu-khí của Lợi-Quan rất là đặc-biệt hiếm người có được. Chắc hẳn đây phải là một hạt giống tốt trong kế-hoạch Trăm năm trồng người, vì là hạt giống tốt nên đã được tưới nước, bón phân của người trồng thật là chu-đáo nên mới có được những điểm đặc-biệt như vậy. Thật là bội-phục..bội-phục…. Chỉnh sửa lại bởi Đèn Đỏ - 29/Dec/2009 lúc 1:11pm |
|
gò công thương yêu
|
|
IP Logged | |
trankimbau
Moderator Group Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
Gởi ngày: 29/Dec/2009 lúc 4:59pm |
Đèn Đỏ,
Cũng là cái tên làm thèm, làm nhớ quê hương. Cảm ơn Đèn Đỏ đã thêm ý. Nhuwng Loi Quan không nằm trong "kế hoạch trăm năm trồng người" đâu.
Lơi Quan luôn luôn nói có sách và tất cả phải nằm trong khuôn khổ vậy thôi.
Hôm nay, tôi lại trúng phải " gió" nữa rồi. Bốn câu thơ dễ thương, tôi cãm thiệt:
" Nhật nguyệt buồn như nhau
Tương tư nhòe trang giấy
Gió bời lá thu đau
Gọi tình xưa thức dậy".
Sao thơ người hay thích nói về gió dữ vậy. Nếu nói thứ khác hỏng chừng đỡ mất công hơn.
"Gió bời lá thu đau" thiệt không đúng văn phạm chút nào. Nhưng nếu đặt văn phạm cho thơ thì tội nghiệp thi sĩ lắm.
"Bước đến đèo Ngang bóng xế tà", thiếu chủ từ, trật là cái chắc. Nhưng ai cũng đồng ý, bài thơ của Bà Huyện hay quá chừng. Như"gió bời lá thu" phải viết là: gió thổi làm lá thu(lá vàng) bay tơi bời. Nhưng như vậy thì nàng thơ hứ cái "cốc" rồi trốn biệt. Lại nữa "nhật nguyệt buồn như nhau". Sao không nói thiệt là: người trai, người gái, chia tay đều buồn như nhau. Như vậy, coi bộ dễ hiểu quá chừng mà không ai thắc mắc cái gị là nhật buồn, cái gì là nguyệt buồn. Đúng là mấy ông mần thơ nhiều chuyện hết chỗ nói.
Kể cho Đèn Đỏ một chuyện vui như vầy:
Mấy ông Tiên Chỉ trong làng, sáng sáng hay ngồi bàn chuyện văn thơ. Từ thơ Đường đến Song thất lục bát, từ Lục Vân Tiên đến Kiều. Mấy ông chộp được câu:
"Cành lê trắng điểm một vài bông hoa" trong Kiều của Nguyễn Du bèn kháo nhau rằng: Nguyễn Du hoài Lê. Mấy ông dẫn chứng hùng hồn lắm, nào Nguyễn Du cáo bệnh mấy lần không chịu ra mần quan, nào Nguyễn Du mần quan mà không hề "phát biểu ý kiến" không hề "đóng góp" bất kỳ vấn đề gì. Ngồi gần đó, có ông già trông quê mùa hết sức, vụt lên tiếng:
"Nguyễn Du không hoài Lê". Mất hứng, mấy ông Tiên Chỉ nhìn ông già quê nạt:
- Thiệt là hỗn láo, ông có biết ai ngồi đây không. Toàn là những bậc Tiên Chỉ, tài cao đức trọng. Ông biết gì chuyện văn chương mà bày đặt. Ông là ai vậy?
Ông già lặng lẽ đứng dậy, chống gậy bỏ đi, nhưng còn quay lại nói một câu:
- Ta là Nguyễn Du đây.
|
|
kb
|
|
IP Logged | |
xuanphuong
Newbie Tham gia ngày: 28/Nov/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 7 |
Gởi ngày: 30/Dec/2009 lúc 4:18am |
Chú thích: Kèm theo CD thơ, là tập thơ nhỏ, in đủ 15 bài thơ trong CD. Những dòng thơ XP ghi lại bên dưới, đúng từng chữ, kể cả từng dấu chấm phết trong bài thơ . Xin vui lòng thưởng thức ... tạm 3 bài . Xô câu thơ rớt … xuống sầu mênh mang Cô đơn thơ … lội suốt bàng
hoàng đêm . Để ngày vắng lặng, để đêm
lạnh lùng . Khàn hơi thơ gọi mông lung
giữa đời . Bỏ ai thơ thẩn bên đời quạnh
hiu Dài bao nhiêu kiếp … mà yêu
tím hồn Tặng người như
buổi nguyên sơ tặng người . Chần chừ …
nửa định , nửa thôi .. Ngại …nay thơ
…bạc … phụ thời xanh , xưa . Rắc … lên kỹ niệm xa … đưa trong trong hồn Ngập ngừng … chợt
nắm … chợt buông Ngại … tay … chạm
trái tim cuồng si … ai . Rủ ... em về ... nhặt tàn phai ... cuối đường . Mơ hồ ... lá rụng ... chiều sương Ngại ... chân ... lạc lối tình ... vương thuở nào . Đôi khi,
muốn... mượn chiêm bao Vượt ... đêm huyền mộng ... đi vào ... cõi ... Em . Phân vân ... gió lịm ... bên thềm Ngại ... lay động ... nỗi niềm riêng ... ngủ vùi . Cuối cùng , cũng viết ... cho người Giăng thơ ... cột ... khúc định đời ... tìm nhau . Ngõ xưa ... cung bậc ... tình đầu . Nhớ thương mấy độ ... nhạt màu tóc xanh . Để yêu và để một
thời làm thơ . Mà nay thơ vẫn chưa mờ nỗi đau . Em, người tình muộn , đến sau ... Có khi cũng giận những câu thơ buồn Có khi cũng lạc vào ... buồn thơ anh . Ngày xưa tình ấy ... như tranh Để em hiện thực
trong anh bây giờ . Ta gom hết cả bến
bờ … tặng nhau . Cảm thông chăng
mối tình đầu của anh . Lòng em, mạch
suối nguyên lành Thấm qua, trong vắt ngọn ngành câu thơ . Em, người đang
giữ … gã thơ đa tình . Chỉnh sửa lại bởi xuanphuong - 30/Dec/2009 lúc 4:32am |
|
xuanphuong
|
|
IP Logged | |
an-khang
Newbie Tham gia ngày: 01/Dec/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 11 |
Gởi ngày: 02/Jan/2010 lúc 8:37am |
Xuân Phương này gan nha
Đâu phải Nguyễn Du đâu mà dám vô bàn với mấy cụ tiên chỉ ! ! ! |
|
IP Logged | |
xuanphuong
Newbie Tham gia ngày: 28/Nov/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 7 |
Gởi ngày: 02/Jan/2010 lúc 10:31pm |
Kính gửi : anh Cả Nhàn, Nguyễn Du hay các Cụ Tiên Chỉ, với em là các bậc Tiền Bối , mà không , phải gọi là ... Đại Lão Tiền Bối ! Không dám "cùng bàn" đâu anh Cả Nhàn ơi . Tuy nhiên, có những tình huống , cũng phải ... thu hết can đảm ... nhào vô chút xíu ! . Đại khái, cho vui nhà vui cửa mà thôi . Sẵn dịp anh Nhàn "nhào vô ... 2 dòng" , xin mời anh Nhàn , và cả nhà nghe giọng ngâm truyền cảm của nghệ sĩ Bích Ngọc và Nghệ Sĩ Đoàn Yên Linh . Bài thơ : Chút gì để nhớ & Nửa khúc tâm ca Tác giả : Thục Nguyên ( trong Thi Phẩm NGẠI ) Thể hiện : nghệ sĩ Bích Ngọc & Đoàn Yên Linh Sorry ! tìm hoài chưa ra hai bài này. Hẹn sẽ gửi sau . Bây giờ, Mời anh Nhàn và cả nhà nghe bài Chưa Phai , một người bạn gửi cho XP , được thu trưc tiếp trong một live-show của Khánh Ly (hay lắm) : https://rcpt.yousendit.com/797619024/8b09e03b30dadf29864ad3e8eb332200 http://us.mc515.mail.yahoo.com/mc/showMessage?sMid=1&&filterBy=&.rand=1577898756&midIndex=1&mid=1_19192199_AMMmvs4AAQglS0ALHgcuQSkzH3A hp?action=batch_download&send_id=797619024&email=8b09e03b30dadf29864ad3e8eb332200 (vì xài free , thời gian cho phép link nhạc này tồn tại # 14 ngày ) RANVUIVE ơi, Nãy giờ làm hoài không ... trúng ! Trong 3 link trên, không biết link nào là xài được . vui lòng giúp dùm, cho mọi người nghe theo cách RANVUIVE thường post nhạc lên trang Web . Có thể để lâu dài . Cám ơn nhiều . Chỉnh sửa lại bởi xuanphuong - 03/Jan/2010 lúc 8:11pm |
|
xuanphuong
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 03/Jan/2010 lúc 11:01am |
Xin chào Xuân Phương,
ranvuive không biết có phải đây là bài hát mà Xuân Phương muốn đề cập đến hay không? Theo yêu cầu của Xuân Phương, ranvuive post bài hát này đây. Nếu không đúng thì cho ranvuive biết nhe.
Xin mời nghe ca khúc "CHƯA PHAI"
Thơ : Cẩm Vân
Phổ nhạc : Phạm Kiên Hoài
Trình bày : ca sĩ Khánh Ly
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 03/Jan/2010 lúc 11:08am |
|
|
|
IP Logged | |
xuanphuong
Newbie Tham gia ngày: 28/Nov/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 7 |
Gởi ngày: 03/Jan/2010 lúc 7:25pm |
Chào ranvuive ,
Bài nhạc Chưa Phai thì đúng, nhưng không phải version XP muốn gửi lên Web GC.
XP nhận được bài nhạc này dạng attachment.
Loay hoay chuyển qua "YouSendIt" hoài không được.
XP chỉ biết "làm" tới... mấy links như trên thôi .
ranvuive có thể mở links => (trở lại)attaached file => download => thưởng thức
Và, vui lòng chuyển qua cách ranvuive thường post nhạc lên diễn đàn.
trong file nhạc XP gửi, trước khi hát bài Chưa Phai , Khánh Ly giới thiệu rất duyên dáng và thông minh . Hay !
ranvuive cố gắng post bài của XP gửi cho cả nhà thưởng thức nhé.
Cám ơn ranvuive nhiều.
Thân mến, Chỉnh sửa lại bởi xuanphuong - 03/Jan/2010 lúc 8:26pm |
|
xuanphuong
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 06/Jan/2010 lúc 7:54am |
Chào xuanphuong,
ranvuive hy vọng lần post bài này là chính xác và đúng theo yêu cầu của xuanphuong.
Xin mời cả nhà (forum GÒ CÔNG) cùng thưởng thức bài hát "CHƯA PHAI" do ca sĩ Khánh Ly trình bày, cùng với những lời tâm sự của Khánh Ly về mối tình "không biết có hay không" giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn.
|
|
|
|
IP Logged | |
Trang of 2 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |