Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ |
Chủ đề: Chúc mừng Tết Trung thu | |
Trang of 3 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Chủ đề: Chúc mừng Tết Trung thu Gởi ngày: 02/Oct/2009 lúc 12:03pm |
Ngày mai là rằm tháng 8 , Tết Trung thu đốt đèn đi chơi...
Thân chúc mọi người một đêm trung thu vui tươi, đầm ấm cùng gia đình .
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 02/Oct/2009 lúc 7:32pm |
Tết Trung Thu xách đèn đi chơi,
Em xách đèn đi khắp phố phường. Đèn ông Sao với đèn Cá Chép, Em kính lời gởi đến chị Hằng. HAPPY MOON FESTIVAL. Chú cuội ngồi gốc cây đa, nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga Hằng Nga chẳng nói chẳng la, chú cuội được thể sờ... 3... 4 lần... Chú cuội tần mẩn tần mần.... Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia! Có thế mà mày đã mê... Lên cao tí nữa còn phê gấp 10 ...
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 02/Oct/2009 lúc 7:35pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 02/Oct/2009 lúc 10:53pm |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 02/Oct/2009 lúc 10:55pm |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 03/Oct/2009 lúc 9:35am |
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/Oct/2009 lúc 9:38am |
|
mk
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 03/Oct/2009 lúc 10:24am |
Mùa Thu nào cũng đầy khoắc khoải,
Nhìn lá vàng nhớ về LỘ CÔNG. Xin ghi đôi dòng “Tân Chú Cuội” Gửi tặng bạn hiền chốn xa.xôi. Cuội rằng : Cuội ở bên nầy sông, Bên kia Hằng Nga ngóng Chú Cuội mãi nhớ mong Hằng Nga vẫn chờ trông. Hi..hi..ha…ha HAVE A WONDERFUL WEEKEND AND MIRACULOUS MOON FESTIVAL . Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 03/Oct/2009 lúc 10:33am |
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 03/Oct/2009 lúc 4:38pm |
Cám ơn anh HP.
Mời anh chiếc bánh thơm ngon và uống chén trà nhân ngày Trung thu.
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 03/Oct/2009 lúc 4:56pm |
Chà , bánh Trung thu và trà xanh ngon qua' !Yum !
Trung thu này mỗi người đều lên cân vì những chiếc bánh của Mỹ Kiều và anh Lộ Công .
Cám ơn anh Heichpe có bài thơ hưởng ứng . Chúc các gia đình vui Trung thu .
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 03/Oct/2009 lúc 4:58pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 03/Oct/2009 lúc 8:22pm |
Hường hương mùa Thu ,nhìn ánh trăng đêm nơi vùng Bắc Mỹ , uống trà xanh đậm hương vị Việt Nam , “cắn nhẹ“ miếng bánh Trung Thu của anh Lộ Công và thân hữu Mỹ Kiêu tặng , lướt nhìn những lời chùc trung Thu của Phan Thủy "...the beginning of all that's the brightest for you.",cũng đừng quên ngắm nhìn vũ điệu trăng Thu do “Nhóm 12 yêu thương” mà “lảnh tụ là Lan Huynh" , thật thiếu sót.
Xin thêm tiết mục cuả Lan Huỳnh , cho đượm tình thân hữu yêu thương. Xin cùng vui trong ngày “Trăng sáng” nơi Bắc Mỹ. Hi..hi..ha…ha. Phan Hữu. Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 03/Oct/2009 lúc 8:31pm |
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 03/Oct/2009 lúc 9:13pm |
Đêm nay mới thật trăng rằm
Vắt chân chữ ngũ tôi nằm đếm sao Phố phường chen chúc ồn ào Mình tôi sân thượng tào lao với Trời Chị Hằng là chị Hằng ơi! Mình chị trên ấy, lẻ tôi dưới này Sao tay không nắm lấy tay Mắt chìm trong mắt, thế này làm chi? Gốc đa Cuội khểnh nghĩ gì? Dưới trăng tôi khểnh vân vi sự buồn Nhì nhằng chớp bể mưa nguồn Phất phơ ngọn trúc, gió luồn lả lơi Bồng bênh tôi giữa lưng trời Cởi lòng mở dạ mà phơi ánh vàng Chẳng quyền chức cũng cao sang Mình tôi vằng vặc trăng vàng ngất ngư... ĐỖ XUÂN THU |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 03/Oct/2009 lúc 9:20pm |
Có những điều nhỏ bé và đơn giản,
nhưng lại vô cùng ấm lòng
Người-Viễn-Xứ.
THẬT CẢM ĐỘNG !
Thân ái,
mk
(người-ở-lại)
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/Oct/2009 lúc 9:27pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
Trang of 3 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |