![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Tôi nghĩ, dù cuộc sống có khiến bạn đau buồn đến thế nào đi nữa, thì bản thân ý nghĩa của nó vẫn luôn ở mặt tích cực, đời thật đẹp
![]() Bài hát dễ thương There is life được chọn làm nhạc cho phim Bambi Giọng hát trong trẻo, du dương của Alison Krauss khiến cho bài There is life vốn đã mượt mà lại càng như nhung lụa. Này nhé, bên dưới những con sông, xa xa trong rừng thẳm, trong cùng của lớp tuyết, dù có thế nào thì sự sống vẫn đang tiếp diễn. Bạn đang vui, người khác đang buồn, cây cỏ nơi này đang xanh lá, nơi khác đang xác xơ, nơi này mùa đông, chỗ kia mùa hạ,...ở đâu thì cũng là trong cõi đời này đó bạn. "After the Rain, the sun will reappear, there is life. After the pain, the joy will still be here" dễ dàng nhận thấy thông điệp tích cực của bài hát dù đây là một trong những bài có lời ngắn gọn nhất. "Sau cơn mưa, trời lại sáng, sau nỗi buồn đau, niềm vui sẽ còn lại, và còn cuộc đời đó". Vậy thì bạn ơi, đừng bỏ phí cuộc sống này, dù chỉ là một giây thôi, bạn nhé. There is life Under the snow Beneth the frozen streams There is life You'll have to know When nature sleeps she dreams There is life And the colder the winter The warmer the spring The deeper the sorrow The more our hearts sing Even when you can't see it Inside everything There is Life... Oh.... After the Rain The sun will reappear There is life After the pain The joy will still be here There is life For it's out of the darkness That we learn to see And out of the silence That songs come to be And all that we dream of Awaits patently There is life There is life Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 21/Aug/2009 lúc 11:18am |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Ngẫm cái sự đời
Cuối tuần, nghỉ ngơi và ngẫm cái sự đời. Có cái Clip con con này cũng chỉ ra cho ta được nhiều điều về nhân tình thế thái. Chia sẻ cùng các bạn : |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Ý nghĩa của giấc mơ
Nhiều người cho rằng ngủ là một sự lãng phí thời gian, và các giấc mơ xảy ra cho quá trình ngủ đỡ bị lãng phí. Các giấc mơ xuất hiện không kiểm soát được trong giấc ngủ chưa sâu (Rapid eye movement), xảy ra sau khi bắt đầu ngủ khoảng 90 phút. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra được lời giải vì sao con người lại nằm mơ. Họ cho rằng các giấc mơ là kết quả của các khía cạnh liên quan đến trạng thái thần kinh và hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Người ta tin rằng 64% trong số các giấc mơ liên quan đến trạng thái lo lắng, tức giận hoặc buồn rầu, 18% là hưng phấn/vui vẻ, và chỉ 1% liên quan đến bản năng giới tính tự nhiên. Mục đích của các giấc mơ Các nhà tâm lí học, đặc biệt là Sigmund Freud, là người đi tiên phong trong lĩnh vực này, tin rằng các giấc mơ chứa đầy các hình ảnh trượng trưng và là cửa sổ đi đến trạng thái tiềm thức của chúng ta. Trên thực tế, việc phiên dịch các giấc mơ vốn là đặc tính vốn có của ngành phân tích tâm lý -- sử dụng phương pháp tập trung vào các sức mạnh tiềm thức và ức chế tình cảm. Những cảm xúc có trong giấc mơ có thể phản ánh rất đúng đặc điểm cá nhân của người mơ cũng như những tình huống người này gặp phải trong cuộc sống. Thông qua giấc mơ, con người có thể cảm thấy bất an, hoang tưởng, yêu, đố kỵ, hốt hoảng và các trạng thái cảm xúc khác biểu hiện cho trạng thái thần kinh của người đó. Nhưng vẫn có nhiều nhà tâm lý học ủng hộ quan điểm rằng các giấc mơ không có ý nghĩa sâu xa. Ví dụ, Carl Jung tin rằng các giấc mơ có ý nghĩa, nhưng chúng mang tính chủ quan và rất khác nhau tùy thuộc vào từng người, và vì vậy nếu cho rằng tất cả các giấc mơ đều có ý nghĩa là điều không đúng. Các bạn thấy đấy, có rất nhiều trường phái tư tưởng liên quan đến vấn đề này. Một số trường phái cho rằng lí do chúng ta mơ để thanh lọc một số suy nghĩ, cảm xúc, và trí nhớ nhất định trong tiềm thức, hoặc để loại bỏ những dữ liệu không cần thiết, những thứ có thể ảnh hưởng đếntrạng thái cân bằng hóa chất trong bộ não. Tất nhiên, một vài giấc mơ đơn giản chỉ đưa lại những hình ảnh chúng ta đã thấy trong ngày hoặc một bộ phim chúng ta xem. Ví dụ, bạn có thể mơ về trường phổ thông nơi bạn đã từng học bởi vì buổi chiều bạn tình cờ gặp lại một đứa bạn từ thời còn đi học. Từ điển giấc mơ Ban công Đuổi bắt Cái chết (của người khác) Cái chết (của bạn) Chết đuối Bạn gái cũ Ngã Đánh nhau Bay Đánh bạc Hôn Tiền Khỏa thân Bị liệt Chạy Răng La hét Những vấn đề liên quan Quá trình Rapid eye movement (REM) trong giấc ngủ có thể kéo dài từ 5 - 45 phút. Động vật cũng có thể mơ nếu chúng có quá trình REM. Theo AskMen Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 22/Aug/2009 lúc 6:21pm |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Gương vỡ lại lành?
-Do sơ suất: thường là khi hai người hiểu lầm nhau dẫn đến sự không giữ được tình cảm trong nhau. -Do yếu tố ngoại cảm bên ngoài tác động: cả hai người cố giữ nhưng vì một tác động "tai nạn" nào đó khiến tan vỡ. -Cố tình phá vỡ: do bực tức thiếu kiềm chế nên tự tay đập phá. Nếu trường hợp tự tay đập phá nhưng sau một thời gian bỗng cảm thấy hối tiếc sự việc đã qua thì chứng tỏ gương chưa hẳn đã vỡ. Nói theo Tiến sĩ tâm lý Vũ Gia Hiền: Nếu trong khái niệm vật lý: gương vỡ nghĩa là chắc chắn vỡ thì trong tình cảm con người đôi khi gương tưởng vỡ mà chưa vỡ. Bởi khi tan vỡ sẽ tạo nên những vết hằn sâu không sao quên được, có khi ghét nhưng thỉnh thoảng lại nhớ tới những hương vị ngọt ngào của tình yêu sẽ khiến người ta sực tỉnh và bật nhủ "có quên được đâu". Quá trình ghét nhưng chưa cay đắng như trên chỉ mới là ghét cảm tính. Ngôn ngữ của văn chương khác ngôn ngữ vật lý ở chỗ nó trừu tượng và sâu sắc hơn. Không ít trường hợp gương vỡ có thể lành bởi nó chỉ mới vỡ về mặt hình thức chứ không vỡ về lý tính. Hai người chia tay nhau mà không hận thù thì khó có thể chia tay dứt khoát được, vì thế có thể khẳng định chính nguyên nhân của sự chia tay sẽ quyết định việc gương có lành hay không. Có trường hợp nói chia tay nhưng thực tế chưa hội tụ đủ lý do của sự chia tay, đôi khi chỉ vì làm theo cảm tính, do tác động bên ngoài. Trong cuộc sống vợ chồng, chỉ cần một người chủ động làm hòa thì sẽ không dẫn đến cảnh chia tay. Khi chia tay, sau một thời gian dài hai người tìm về với nhau không có nghĩa cùng nhau hàn lại cái gương vỡ đó mà thực ra họ đang cùng nhau làm một cái mới: dường như lúc này họ hiểu về nhau nhiều hơn. Làm lành phải hiểu trên cơ sở được xác lập bằng một tình cảm mới, một sự tình cờ mới. Nếu không có sự tình cờ đưa đẩy đến những cơ hội thì khó lòng gương lành được. Chiếc gương của tình yêu không có sự hiện diện của một người mà phải có sự hợp tác hỗ trợ của người bên kia, và yếu tố giúp hàn gắn được chiếc gương vỡ kia không gì khác hơn là cả hai phải nỗ lực biết kết tạo một sức sống chung cho tình yêu mới của mình. Trong tình yêu đôi khi phải chia tay, cũng có lúc được chia tay. Hai người nếu thiếu đi sự tôn trọng, sống như ngục tù thì một người sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được chia tay. Cũng có người chia tay tình yêu, vĩnh biệt cái quý giá trong cuộc đời khiến họ cảm thấy tiếc nuối, quá sức chịu đựng thì việc chia tay là điều không muốn nhưng họ vẫn phải đối diện thực tế. Theo các chuyên gia tâm lý thông thường chỉ những ai chia tay tình yêu trong nước mắt mới hiểu được giá trị của tình yêu, giọt nước mắt là vệt nối minh chứng tồn tại trong họ giá trị một tình yêu đích thực. Ông bà xưa thường nói gương vỡ là điềm xui, yêu nhau mà phải chia tay, ly dị là điều bất hạnh nhưng nếu mỗi người không biết bảo vệ, trân trọng và gìn giữ gương soi hạnh phúc thì nhất định chiếc gương sẽ vỡ. Tiến sĩ Vũ Gia Hiền -Trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục và tình yêu hôn nhân gia đình chân thành nói: "Dù chia tay nhưng hãy để lại những kỷ niệm đẹp trong đầu người ấy chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình là người làm nên hạnh phúc. "Người ta gương vỡ lại lành. Cây khô, cây lại đâm chồi nở hoa". Mỗi người sẽ có một hoàn cảnh gương vỡ hay làm lành khác nhau, vậy hãy giữ trọn vẹn những ký ức tình yêu thật đẹp ấy cho dù giờ đây nó không còn mang bóng dáng ngày xưa của hai người. Chỉ qua một lần soi gương người ta sẽ nhận biết được thế nào là một tình yêu đẹp, vì thế hãy nâng niu giữ gìn hạnh phúc thật sự đang có trong tầm tay !" . Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Aug/2009 lúc 6:16pm |
||||||||
![]() |
||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() Vì sao đàn ông thích được yêu?
Sống trong tình yêu, đàn ông trở thành một người rất khác so với mình trước đó. Mỗi khi ra ngoài tụ tập với các chiến hữu, đàn ông dù cảm thấy rất vui vẻ, bạn hãy tin rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Mỗi người trong số họ đều mong có ai đó để được gặp mỗi đêm. Không chỉ vì chuyện thể xác, mà còn vì những điều ý nghĩa, thiêng liêng hơn như sự quan tâm, chăm sóc. Đàn ông cần ai đó có thể đón nhận con người thật của anh ấy, thích tính cách của anh ấy, ai đó không bới móc lỗi lầm, trái lại, luôn tìm kiếm và khuyến khích những ưu điểm. Người đàn ông một khi đang yêu và được là chính mình sẽ trở nên cực kỳ tự tin, bởi cảm giác được yêu và thấy mình đáng giá. Có một người phụ nữ bên cạnh không khác nào sự khẳng định chắc chắn rằng: Anh là người được chọn trong vô số những người đàn ông khác. Khao khát trở nên tốt hơn Đàn ông thích cả những thử thách trong tình yêu. Anh ấy biết mình cần nỗ lực nhiều hơn để nuôi dưỡng tình cảm mà hai người đang có. Tình yêu luôn khiến cho người đàn ông muốn tiến về phía trước, họ luyện tập thể hình để có vẻ ngoài lý tưởng hơn. Họ chẳng bao giờ muốn người phụ nữ của mình chạy theo ai đó khác. Và khi có được tình cảm tuyệt đối của cô gái mình mơ ước rồi, họ thấy như đang trên đỉnh cao chiến thắng. Đàn ông tự hào khi mang cô gái của mình đến “khoe” với gia đình, bè bạn, như thể họ đang nói: “Nhìn xem tôi có gì này, hãy xem tôi là ai…”. Không phải ngẫu nhiên câu nói: “Em khiến anh muốn trở thành người đàn ông tốt hơn” được coi là lời tỏ tình bất hủ, phải không nào? Đơn giản là có người thương để được nhìn thấy mỗi cuối ngày Có chàng lại thích cảm giác háo hức chờ đến hết tuần để được bên người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng của mình, sẻ chia những điều lãng mạn. Đó là ngày tràn đầy hạnh phúc. Ngay cả khi phải đi làm, họ cũng mong thời gian chóng quá, để được quay về với mái ấm, để được nhìn thấy vợ đã chờ sẵn ở nhà, với nụ cười rạng rỡ trên môi - đó là phần thưởng đáng giá nhất họ mong nhận được sau một ngày căng thẳng. Được khiến cho người mình yêu hạnh phúc Phái mạnh luôn muốn được là người che chở, mang đến hạnh phúc cho cô gái của mình. Chỉ cần biết mình có thể làm gì cho nửa kia, họ đã cảm thấy vô cùng tự hào, vui sướng và sẽ làm bằng được. Trong một cuộc phỏng vấn của Ivillage với cánh mày râu, trước câu hỏi “vì sao đàn ông ra đi?”, lý do số 1 là: Bởi người đàn ông không cảm thấy mình có thể thỏa mãn, đáp ứng những nhu cầu của người phụ nữ trong mối quan hệ đó. Không còn cảnh..."heo đói" Không thể phủ nhận rằng, đàn ông thích được làm “chuyện ấy”. “Chuyện ấy” mà trơn tru, đàn ông sẽ cảm thấy yêu đời suốt cả trong tuần. Và chẳng gì khốn khổ cho bằng triền miên sống trong “chay tịnh”. Với rất nhiều đàn ông, tình dục đơn giản mang lại cho họ cảm giác yêu và được yêu, được ngưỡng mộ và công nhận. Tình dục không khác gì thức ăn - một điều không thể thiếu. Có người để chia sẻ cuộc đời Đừng nói họ đa cảm, những người đàn ông cũng thực sự cần có ai đó chờ đợi mình ở nhà, đó là cảm giác sung sướng khi biết mình vẫn được đợi mong. Vợ hiền bên mâm cơm hay bạn gái bên điện thoại - đó đều là hình ảnh của hạnh phúc. Đàn ông luôn biết rằng, còn được như thế có nghĩa là mình còn được quan tâm. |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 26/Aug/2009 lúc 9:59am |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Aug/2009 lúc 12:33am |
||||||||
![]() |
||||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||||
![]() |
||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 29/Aug/2009 lúc 3:24pm |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |