Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 118 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22758
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Aug/2009 lúc 5:16am

Tây Nguyên xanh trong

Đến với Tây Nguyên những ngày hè, những cơn mưa bất chợt làm bầu trời dịu đi, xanh trong.
 
Cánh đồng Tây Nguyên.
Sông Bản Đôn. Những con đường rợp bóng hàng cây. Đồi núi trọc. Một góc hồ Lak.
 
Bên thác KrôngMar - Krông Bông lãng mạn.
Theo VNE


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Aug/2009 lúc 5:18am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 14/Aug/2009 lúc 8:39am
Hương vị quê : Bắp nướng, làm sao quên...
 
 
Sài Gòn dạo này trời trở lạnh, những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống miền đất này tạo nên một khí trời mát lạnh, dễ chịu. Sẽ thật tuyệt vời khi được thưởng thức những trái bắp nướng mỡ hành thơm phức, nóng hổi trong đêm mưa rào rả rích, lành lạnh. 
 
Khi trời Sài Gòn vừa nhá nhem tối cũng là lúc những “chiếc xe bắp nướng” ra quân. Dù trời có mưa gió, lúc nào cũng xuất hiện những chiếc xe bán bắp nướng dạo khắp Thành phố. Người bán bắp nướng không cần phải rao nhiều, vì mùi bắp nướng thơm phức đã thay họ làm điều đó rồi. Trên chiếc xe đẩy, chỉ cần một cái tủ lớn đựng những trái bắp trông thật bắt mắt, một cái bếp than lúc nào cũng cháy hừng hừng, và một ít phụ gia như nước mỡ hành, tiêu bột, ớt cay, tỏi, hành phi.. là đủ để mang lại cho khách hàng một món ăn dân dã, rẻ tiền mà lại rất thơm ngon, hấp dẫn. Bắp được nướng trên than hồng, lâu lâu lại có 1 hạt nổ tách tách nghe rất vui, sau khi bắp chín đều, người bán cẩn thận lấy chiếc đũa tre lụi vào cùi bắp làm cán cho khách ăn không bị nóng. Bắp nướng trét chút mỡ hành, lúc còn nóng, cạp từng hột, nhai từ từ, cái ngọt của bắp nếp hòa với cái béo của mỡ hành... 
 
alt
 
 
Những trái bắp nướng thơm phức dường như mang kí ức của chúng ta trở về với thời thơ ấu. Ngày ấy, mỗi khi trời trở lạnh, nhất là những đêm mưa rào, lũ trẻ con chúng tôi lại thích quây quần bên bếp lửa hồng và hái những trái bắp chắc nịch sau vườn vào nướng. Mỗi đứa tự tìm cho mình một cái cây dài rồi xiên vào phía sau trái bắp, sau đó gạt bớt lửa để lộ ra đám than hồng, rồi thì cũng nhau nướng bắp. Vừa nướng bắp, chúng tôi vừa cùng nhau trò chuyện, ca hát hay đơn giản là nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. Khi bắp chin, chúng tôi làm một chén nước mắm với hành phi thơm phức, lấy vỏ bắp sạch chấm vào mắm rồi phết chúng lên trái bắp. Chu choa, cái cảm giác được ngửi thấy mùi thơm của bắp, hành phi, vị mặn mặn của mắm, cùng với khí trời lạnh lạnh thật khiến con người ta ngây ngất…. Ăn như vậy mới đúng là thưởng  thức chứ.
 
Bây giờ, vì phải lo toan bộn bề công việc, nên không có nhiều thời gian để thưởng thức và cảm nhận cái không khí ấm cúng đó nữa. Nhưng mỗi khi trời Sài Gòn trở lạnh,hay trong những đêm mưa rì rào, tôi lại thấy thèm món bắp nướng của ngày xưa. 
 
Trong những đêm mưa rả rich, gió lành lạnh, những trái bắp nướng dường như làm ấm lòng người chốn Sài Thành ồn ào, vội vã..
 
Monngonsaigon.com


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 14/Aug/2009 lúc 8:40am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 15/Aug/2009 lúc 9:06am

Hiện tượng người bị 'ma nhập'

 

 

Một chàng thanh niên khoẻ mạnh bỗng nói giọng ẻo lả, lúc khóc lúc cười, bụng trương phình lên.

Chuyện ma quỷ trước nay cả thế giới đều nhắc đến rất nhiều và ai cũng đã từng thấy, song là trên... màn ảnh, những bộ phim kinh dị. Đây đó trên đất nước ta vẫn có người kể đã từng nhìn thấy ma(?!). Hồi đi viết bài 'Chuyện lạ về những ngôi mộ bạc tỉ', tác giả cũng được nghe anh Trần Văn Khá, người trông ngôi mộ trị giá 2 tỉ ở Hải Dương, sống chết khẳng định rằng anh đã gặp ma. Theo những người trong họ Vũ và cả anh Khá thì nguyên nhân là vì anh đã đào phá ngôi mộ cổ hợp chất của tổ mẫu họ Vũ đã khuất cách nay 1.200 năm. Suốt 3 tháng 10 ngày, đêm nào bà Nguyễn Thị Đức cũng hiện hình đứng ở đầu giường đòi anh Khá trả lại 'nhà' cho bà. Thậm chí, anh bỏ vào Bình Dương, ma vẫn đi theo. Kết cục cho những đêm mất ngủ vì gặp ma, anh Khá bị mất trí. Sau khi gia đình xây mộ cẩn thận lại cho bà Đức, ma mới thôi hành hạ.

Những câu chuyện gặp ma mà người đời kể kiểu như trên tác giả đã nghe nhiều và chắc mỗi người chúng ta đều cũng đã được nghe, nên tác giả không tin, nhưng quả thực, chính tác giả đã được nhiều lần tận mắt nhìn thấy 'ma chửa' qua cuốn băng video của các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học tin học ứng dụng. Người thanh niên tên H mà các nhà khoa học ghi hình thỉnh thoảng lại bị 'ma chửa' nhập vào khiến mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, nói giọng con gái ẻo lả, cứ lúc khóc lúc cười khanh khách. Đặc biệt, cái bụng tự nhiên trương phình lên như người chửa 8 tháng (?!). Mỗi lần ma nhập, anh thanh niên này phải cởi ngay quần áo kẻo bụng phình lên đứt hết cúc và đau đớn không chịu nổi. Nhiều lần các nhà khoa học đã dùng máy móc hiện đại để chụp chiếu, siêu âm phần bụng đột nhiên trương phình của anh ta, song vẫn không phát hiện ra nguyên nhân do đâu. Khi 'ma nhập', các nhà khoa học và gia đình đưa anh ta đi viện, song cứ đến viện là bụng liền xẹp đi, cơ thể trở về trạng thái bình thường. Các bác sĩ cũng khám và siêu âm các kiểu, song không phát hiện anh H. có bệnh gì, thần kinh cũng hoàn toàn bình thường. Khi các nhà khoa học sử dụng phương pháp dân gian là dùng roi dâu vụt vào cơ thể anh ta, thì tự nhiên 'con ma' thoát ra ngoài, và cái bụng anh dần dần xẹp xuống (?!). Không biết có tin nổi chuyện này hay không, nhưng quả thực đoạn băng tôi xem là hoàn toàn có thật. Việc thỉnh thoảng anh thanh niên nọ bị như thế đã diễn ra mấy năm nay, các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng đã bỏ khá nhiều công sức nghiên cứu, song vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thuyết phục cho hiện tượng trên nên vẫn chưa dám công bố kết quả, chưa cho tiết lộ thân phận người thanh niên tên H. Người đời thì cho rằng, đó là hiện tượng 'ma' nhập.

 

Một người phụ nữ Việt Nam được cho là bị 'ma nhập'  

Vừa mới đây thôi, các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng lại tiến hành nghiên cứu một hiện tượng 'ma nhập' hết sức kỳ dị. Cô gái này tên Nguyễn Thị K., người Hà Nội, khá xinh đẹp. Khi cô H. chuẩn bị làm đám cưới với người mình yêu thì có một 'con ma' nam giới nhập vào cô rồi nhất định không cho cô... lấy chồng. Mỗi khi 'ma nhập' cô gái nói giọng đàn ông và van xin bố mẹ cô gái cho cô được lấy anh ta, tức là 'con ma'. Những lúc như thế, thân nhiệt của cô gái này lại giảm đột ngột, cơ thể lạnh ngắt, gia đình phải cấp tốc trói cô lại rồi chở đến Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng để nhờ các nhà ngoại cảm giải quyết giúp. Sau khi có các biện pháp can thiệp của nhà ngoại cảm thì con ma mới thoát ra ngoài và cô gái mới lại trở lại bình thường.

Kate là gái 100%. Cả bố mẹ, gia đình và những người biết cô đều khẳng định như vậy. Thậm chí cô đã có bạn trai được hơn 1 năm. Vậy mà một ngày kia, Kate khăng khăng phản đối khi có ai gọi và coi cô là phụ nữ. Cô tuyên bố mình là một chàng trai da đen và đeo đuổi một cô gái cùng làm.

Ban đầu, mọi người tưởng Kate bị đồng tính, nhưng lâu dần họ hiểu ra là không phải như vậy, bởi cô không dùng bất cứ một thứ trang phục phụ nữ nào và kiên quyết không chấp nhận chuyện mình... có kinh hằng tháng. Kate còn đau khổ nghĩ rằng mối tình với cô gái kia không được chấp nhận chỉ vì mình là một người đàn ông da đen... Người nhà cho rằng Kate bị ma ám.

'Ma nhập' là do chứng rối loạn đa nhân cách

Các nhà khoa học cho rằng những người có hiện tượng như trên không phải bị 'ma nhập' như dân gian gán cho mà thực chất họ bị chứng rối loạn đa nhân cách (Multi Personality Disorder - MPD).

 

Các nhà khoa học giải thích, hiện tượng 'ma nhập' là do  chứng rối loạn đa nhân cách gây ra  

Theo các nhà y khoa, bệnh nhân MPD phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, thậm chí có người có cùng lúc tới 37 nhân cách khác nhau. Cá biệt có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Các nhà khoa học cho rằng, con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều 'mầm nhân cách' khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của con người. Khi ấy, họ 'bỏ quên' các nhân cách khác kém hoặc không phát triển.

Tuy có quá trình 'chọn lọc tự nhiên' như vậy nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà nấp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới một tác nhân nào đó, các nhân cách còn lại kia trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra xung quanh việc mà người ta gọi là 'ma nhập' như trường hợp người thanh niên tên H đột nhiên bụng trương phình lên giống như người đang mang bầu...cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được, hiện tượng này vô cùng kỳ bí và để tìm ra câu trả lời chắc còn tốn rất nhiều mồ hôi công sức của các nhà khoa học.
Phụ Nữ Mới - VZ


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 15/Aug/2009 lúc 9:07am

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22758
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Aug/2009 lúc 11:03am
Sắc màu kỳ ảo trên biển
Tia nắng bừng sáng nơi chân trời, lan tỏa những sắc màu rực rỡ.
 
Bình minh biển Nha Trang. Biển hồng rực rỡ.  Không gian đầy màu hồng. Bình minh màu xanh ở Cửa Lò.  Những giây phút đáng nhớ bên bạn bè.  Ánh vàng bình minh ở Quảng Bình. Mặt trời bừng sáng trên biển. 
Theo VNE


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Aug/2009 lúc 11:03am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22758
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Aug/2009 lúc 10:20pm

Diều bay trên bãi biển Cửa Đại

Chiều 23/5, tại bãi biển Cửa Đại, TP Hội An, 140 nghệ nhân từ Hội An, Đà Nẵng, Huế, TP HCM, Hà Nội và một số CLB diều Quốc tế đã đến tham gia vào cuộc thi rực rỡ sắc màu này.
 
Chiều 23/5, tại bãi biển Cửa Đại, TP Hội An, 140 nghệ nhân từ Hội An, Đà Nẵng, Huế, TP HCM, Hà Nội và một số CLB diều Quốc tế đã đến tham gia vào cuộc thi rực rỡ sắc màu này.

Chuẩn bị thả diều. Bãi biển ngập tràn màu sắc. Đây là cuộc thi diều lần thứ 5 do Sở Thể thao & Văn hóa Hội An tổ chức. Nghệ nhân làm diều đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Những cánh diều tung bay trong gió. Muôn màu sắc. Diều hình chim công, cánh bướm. Khẩu hiệu của cuộc thi trên những con diều. Sự kiện nhằm quảng bá các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao của tỉnh Quảng Nam.
Theo VNE
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22758
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Aug/2009 lúc 10:44pm

Khám phá đảo xanh Phú Quốc

Một mình ngắm biển xanh thăm thẳm, thả mình trong làn nước mát, phơi nắng trên bãi cát vàng mịn màng, đón ngọn gió biển mặn nồng, cảnh thiên nhiên hoang sơ này chỉ có ở Phú Quốc.
 

Đến với Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), khám phá hòn đảo xinh đẹp này bằng xe máy mới thấy được cảm giác trải nghiệm thú vị. Bạn hãy vượt qua những con đường đất đỏ, xuyên rừng quốc gia Phú Quốc, đi về phía bắc đảo để đến những bãi biển dài tít tắp. Đúng như tên gọi “Bãi Dài”, bãi cát vàng trải dài, vỗ về từng cơn sóng. Dân cư sống thưa thớt nên bãi biển càng hoang sơ vắng lặng, bạn sẽ không gặp ai nếu đến đây vào buổi chiều hay sáng sớm. Bãi biển này đã từng được hãng tin ABC News bình chọn đứng đầu trong số 5 bãi biển đẹp và sạch, nhưng còn ít người biết tới trên thế giới.

Trên đường đến Bãi Dài, du khách sẽ phải vượt qua cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài chim thú và thiên nhiên hoang dã. Nhiều du khách nước ngoài thích trekking qua rừng, để tận hưởng cảm giác mát rượi, sáng khoải khi trở về với cây cỏ, được nghe suối chảy róc rách. Rừng nguyên sinh đã được công nhận là rừng quốc gia với 530 loài thực vật bậc cao, 365 loài chim và 150 loài động vật trong đó có nhiều loại có tên trong sách đỏ.

Bãi Sao ở phía nam đảo Phú Quốc. 

Xuôi về phía nam đảo, du khách có thể đến bãi Sao - bãi biển cát trắng như pha lê, nước trong suốt nhìn thấu đáy đại dương và đặc biệt là không khí rất trong lành khiến con người cảm giác sảng khoái và thư giãn. Bạn có thể thuê tàu ra các đảo câu mực, lặn ngắm san hô, hay tắm biển. Hoặc đơn giản là ngắm mặt trời lặn trên đại dương, cảm giác được hòa mình với thiên nhiên. Gió biển mát dịu cùng với các bãi biển cát trắng tiếp giáp với nước biển xanh trong vắt như pha lê làm cho nơi đây thực sự như một "thiên đường".

Buổi trưa, bãi biển mới tấp nập du khách đến tắm biển và phơi nắng. Hương, nhân viên phục vụ tại một nhà hàng trên bãi Sao, cho biết, nhiều du khách nước ngoài phơi nắng cả ngày trên bãi biển, họ nói rằng bãi biển đẹp ngang với Hawaii, Bali… song không gian nơi đây yên tĩnh và thơ mộng hơn.

Du khách có thể ghé thăm Làng chài Hàm Ninh, trước mặt là biển cả, sau lưng là núi rừng, cuộc sống nơi đây còn giữ nguyên vẻ hoang sơ như từ xa xưa. Nghề chính của cư dân là lặn ngọc trai, đánh bắt hải sâm và giăng lưới. Khi nước ròng, bãi cát mênh mông chạy ra xa, lúc nước lên tràn ngập bãi vào mé rừng. Thú vị hơn cả là thăm Hàm Ninh vào những đêm trăng, được thưởng thức cảnh nhật nguyệt bồng bềnh trên mặt biển.

Trên đường về, bạn nên ghé vào suối Tranh, suối Đá Bàn, ngâm mình trong dòng suối nghỉ mát lạnh giữa rừng già. Con suối men theo khe đá, uốn lượn qua những vách núi để hòa chảy ra biển. Suối Tranh được bao bọc bởi cây cối xanh tươi, dòng nước trong veo hiền hòa.

Bến cảng Dương Đông. 

Trung tâm đảo Phú Quốc là thị trấn Dương Đông, bãi biển nằm kề thị trấn ôm ấp hàng loạt khu nghỉ dưỡng tạo dãy phố “resort”. Gần đó là đền Dinh Cậu thờ hai cậu: Cậu Tài và Cậu Quý, đại diện cho sông nước cai quản cửa sông luôn phù hộ cho ngư dân khi gặp sóng to gió lớn. Dinh Cậu không chỉ cuốn hút khách phương xa bằng truyền thuyết huyền bí mà còn là nơi hấp dẫn để thưởng ngoạn cảnh biển lúc hoàng hôn. Phía sau ngôi đền là ngọn hải đăng Dương Đông sừng sững vươn cao, chỉ đường cho tàu thuyền ban đêm.

Không chỉ có biển, núi rừng, sông suối, Phú Quốc còn ghi dấu ấn lịch sử với nhiều cuộc chiến đấu oai hùng của các anh hùng dân tộc. Đền thờ Nguyễn Trung Trực tại xã Gành Dầu là nơi tưởng nhớ người anh hùng đã đốt cháy tàu Pháp trên sông Nhật Tảo ngày 11/12/1861. Sau trận quyết tử ở sông Cửa Cạn, ông sa vào tay giặc song khẳng khái cự tuyệt lời kêu gọi hợp tác, đã bị hành quyết tại Rạch Giá.

Nhà lao Cây Dừa nay là Nhà tù Phú Quốc vốn là trại giam từ thời Pháp. Nơi đây đã từng giam cầm 40.000 chiến sĩ, có khoảng 4.000 người đã vĩnh viễn nằm lại đây. Hiện nay, Nhà tù Phú Quốc còn giữ lại nhiều hiện vật tra tấn dã man của chính quyền Mỹ ngụy như chuồng cọp, xà lim hay những cây đinh được đóng vào người tù binh.

Đến Phú Quốc, các bạn sẽ được làm quen những người địa phương chân chất hiền lành, họ luôn nghinh đón du khách với nụ cười hiếu khách và sự thân thiện hào phóng của người dân xứ đảo. Họ sẵn sàng chia sẻ cho bạn các địa chỉ du lịch, nơi ăn, chỗ nghỉ, hay các món ăn địa phương… Tại chợ Dương Đông, bạn sẽ gặp bạt ngàn khô mực, khô đuối, khô thiều, cá sình, cá chẻm và rất nhiều món ăn được chế biến với phong vị riêng để mua làm quà. Hay những chai nước mắm Phú Quốc thơm ngon, không chỉ nức tiếng trong nước mà còn vang xa ra khắp thế giới.

Theo VNE



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Aug/2009 lúc 10:44pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22758
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Aug/2009 lúc 12:20am
Trữ tình bãi biển Trà Cổ
Trà Cổ - bãi biển được mệnh danh là “trữ tình nhất Việt Nam” - một vẻ đẹp còn vẹn nguyên, hài hòa, bình dị với bãi cát trắng mịn màng trải dài phẳng lặng trong nền nước biển xanh biếc bốn mùa. Đến đây, bạn sẽ tìm được những khoảnh khắc bình yên, thơ mộng và tha hồ thả hồn mình vào nắng, vào gió…

*

Nằm ở cực đông bắc của đất nước, nơi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, thuộc tỉnh Quảng Ninh, Trà Cổ là rìa bên ngoài của một đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven bờ tạo thành. Bên bờ biển là những cồn cát cao từ 3-4m, có làng ấp và dân cư trú đông đúc, chủ yếu sống bằng nghề nông và chài lưới. Sát bờ biển là các dải rừng phi lao chắn gió, râm mát giữ cát và gần đó còn có hệ thống sinh thái rừng ngập mặn.

Cảnh đẹp ở đây không giống những gì ta đã bắt gặp ở Hạ Long, Đồ Sơn hay những bãi biển khác, bởi làn cát mịn màng hòa trong nước biển xanh ngắt mang dáng dấp của biển miền Trung nhưng lại có những dãy núi soi mình mang dáng dấp biển miền Bắc. Sự hòa lẫn của các vùng biển ấy tạo cho Trà Cổ một vẻ đẹp sông núi hiền hòa, trữ tình và nên thơ.

Nằm cách trung tâm 9km và chưa có tác động nhiều của bàn tay con người nên Trà Cổ có nhiều bãi biển còn mang nhiều nét đẹp của tự nhiên, kéo dài tới 17km từ mũi Gót ở phía bắc đến mũi Ngọc ở phía nam, đủ sức chứa hàng vạn khách du lịch đến nghỉ mát, tắm biển

Do cách xa các thành phố, khu công nghiệp, bến cảng nên Trà Cổ có khí hậu mát mẻ, nồng nàn hương biển và không gian tĩnh mịch và còn mang đậm nét hoang sơ. Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức mùi vị của biển, được đắm mình trong những buổi chiều yên lặng, được thả hồn ngắm hoàng hôn xuống mà không sợ những ồn ào của cuộc sống, những bộn bề của đô thị náo nhiệt và sẽ tìm được cảm giác thoải mái ngay cả trong những ngày nắng nóng nhất.

Ở Trà Cổ, ta chưa hề thấy sự hiện diện của “bãi biển thương mại”, rất ít hàng quán, hàng bán rong. Nếu muốn thưởng thức hải sản tươi sống, bạn có thể mua được ở ngay bên bờ biển khi thuyền chài ngư dân đi đánh bắt về. Một điều hết sức thú vị mà không phải ở bãi biển nào cũng có được.

Đến đây vào đúng dịp hè, bạn còn có thể được tham gia “Hội lành Trà Cổ” diễn ra vào đầu tháng sáu âm lịch. Đây cũng là một trong những lễ hội tưng bừng và lớn nhất của ngư dân miền biển ở khu vực miền Bắc.

Nếu bạn có nhã hứng mua sắm thì cửa khẩu Móng Cái cũng là nơi tập trung hàng hóa lớn, giao thương buôn bán sầm uất có đủ các mặt hàng Trung - Việt.

 
 


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 20/Aug/2009 lúc 12:21am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Aug/2009 lúc 10:45am
 
Độc đáo đàn nón Việt Nam
 
Nằm trên tầng 4 của một ngôi nhà nhỏ trên phố cổ, chiếc đàn hình chóp nón của nghệ nhân Phạm Chí Bích nổi lên độc đáo giữa rất nhiều nhạc Nam tặng danh hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề. Nhưng có thể sự sáng tạo của nghệ nhân và công dụng mới lạ của đàn nón Việt Namsẽ đóng góp ý nghĩa cho dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Ý tưởng và đôi tay

 

Nghệ nhân Phạm Chí Bích có ý tưởng làm đàn nón từ khi ông xem những tiết mục múa nón của Việt . "Sân khấu Việt Namcó tà áo dài, có chiếc nón trắng, vì sao không thể có thêm chiếc đàn hình nón?" - ông nghĩ. Song ý tưởng cho đến hiện thực là cả một chặng mày mò, thử nghiệm cho dù là thực hiện dưới đôi bàn tay của nghệ nhân. Đàn nón Việt Nam (tên gọi của sản phẩm) có hình chóp nón, cao 1,65m, đường kính đế 1m, có 170 dây. 170 con nhạn mắc dây và 170 cây điều chỉnh dây bằng gỗ tạo thành những đường lượn như đồ thị hình sin trên thân đàn làm bằng gỗ ngô đồng, rất giống với màu chiếc nón lá Việt Nam

 

Nghệ nhân chia sẻ, từ khi bắt tay vào làm đến khi hoàn thiện mất 6 tháng. Việc sấy gỗ, dán… phải làm thận trọng, từ từ, tránh biến dạng khi thời tiết thay đổi, ảnh hưởng tới âm thanh của đàn.

 

Âm thanh của đàn nón Việt Nam được phát huy dựa trên tiếng đàn tranh truyền thống. Nhạc sĩ Thao Giang (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Namcho rằng: Đàn nón Việt Namlà sự kế thừa đầy sáng tạo của nhạc sĩ, nghệ nhân Phạm Chí Bích. Từ gần 1.000 năm trước (Đời  Lý - thế kỷ XI), cây đàn tranh đã sớm có mặt với vai trò là một nhạc khí trong dàn nhạc nghi lễ của Đại Việt. Tuy nhiên, đàn tranh lúc đó còn có nhiều yếu tố mật thiết với cây cổ cầm 7 dây của người Trung Hoa cổ đại. Hôm nay cây đàn được người nghệ nhân, nhạc sĩ Việt Nam  chế tác với dung mạo mới. Âm thanh của đàn nón Việt Nam thanh mảnh, đằm thắm song cũng có lúc dào dạt, vang dội, mạnh mẽ.

 

Theo nghệ nhân Phạm Chí Bích: Đàn nón cho phép 5 nhạc công chơi cùng một lúc, tư thế (đứng, ngồi) và diễn tấu (đổi tay) linh hoạt, đồng thời khuôn mặt biểu diễn hướng lên và có thể hỗ trợ người bên cạnh thể hiện những nốt nhấn nhá, nhanh, chính xác.

 

Đàn nón và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

 

Vừa ra mắt cuối năm 2008, đàn nón còn gần như hoàn toàn mới lạ với công chúng và cả giới chuyên môn. Nghệ nhân Phạm Chí Bích mong muốn trước hết đàn nón sẽ được giới thiệu rộng rãi tới công chúng. Sau nữa là giới chuyên môn sẽ quan tâm, nghiên cứu, có những sáng tác dành riêng cho đàn nón Việt Nam  nhằm phát huy hết công dụng nhạc cụ này.

 

Khi chúng tôi tới căn phòng nhỏ trên tầng 4, số 9 Hàng Nón, đàn nón Việt Nam sau vài lần biểu diễn thử dường như đang "thư giãn" để nghệ nhân lên dây lại. Có dây chùng, có con nhạn nằm tần ngần chưa biết nên đứng vào đâu… Rõ ràng, cây đàn - sản phẩm lần đầu vẫn còn đang chờ bàn tay nghệ nhân chăm sóc, chờ nhạc công để cùng họ cống hiến hết mình cho khán giả.

 

Người nghệ nhân cũng bày tỏ ý tưởng sân khấu cho đàn nón được thiết kế riêng - đàn và nhạc công được đặt trên một bục tròn quay từ từ để khán giả vừa nghe vừa xem biểu diễn ở nhiều góc độ.

 

Ông cũng nghĩ: Nếu đàn nón đóng góp phần nào đó cho hoạt động văn hóa kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì đó sẽ là niềm tự hào lớn và cũng là trách nhiệm của một công dân, một nghệ nhân làng nghề của Thủ đô.

 



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 20/Aug/2009 lúc 5:09pm

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 21/Aug/2009 lúc 7:55am

Quy Hòa, tìm về chốn bình yên

Bạn bè tôi vẫn thường gọi Quy Hòa là thung lũng bình yên. Từ quốc lộ 1D (đường Quy Nhơn - Sông Cầu), xuôi theo những con dốc thoai thoải với chặng đường chưa đầy 3km là như đặt chân vào một thế giới khác. Quy Hòa lặng lẽ, dịu dàng và kín đáo như một góc khuất nhỏ của thành phố Quy Nhơn.

quy-hoa.jpg

Thung lũng Quy Hòa

Tôi thích ra biển từ sớm tinh mơ và cứ thế thả những bước chân lang thang như đang tìm về một vùng ký ức…

Thả bộ theo con đường xanh mát bóng cây từ khu hành chính ra biển, khu vườn tượng danh y nằm về phía tay phải. Quần thể khu vườn có 40 bức tượng bán thân của các bậc danh y Đông Tây kim cổ, xoay vào nhau trên con đường nhỏ dưới hàng dương cổ thụ râm mát. Qua bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, chân dung các bậc danh y, từ Hải Thượng Lãn Ông đến Hippocrate, từ H.Dunant đến GS Tôn Thất Tùng… hiện ra thật sống động.

40 bức chân dung, 40 khuôn mặt toát lên vẻ đăm chiêu như chung một nỗi niềm trăn trở. Trước những tấm lòng quảng đại, khách viếng thăm chỉ biết lặng lẽ cúi đầu thành kính, vọng ngưỡng.

Bên ngoài vườn tượng, biển Quy Hòa sớm mai như một nàng tiên nữ e ấp, dịu dàng như thể nàng vừa lạc chân đến xứ người! Nhưng đừng vội thả mình vào dòng nước xanh. Hãy tìm một nơi để thưởng thức vẻ đẹp mỹ miều của biển hoặc theo những bậc thang lên đài cao đợi nắng.

Nắng trải đầy trên những con đường đầy hoa. Hoa giấy đỏ hồng phủ trùm trên những tán lá xanh. Hoa rải khắp mặt đất, trên con đường dẫn vào nhà lưu niệm Hàn Mặc Tử lúc nào cũng mở rộng cửa chờ đón du khách và những người yêu mến nhà thơ viếng thăm. Nơi căn phòng nhỏ này vào ngày 11-11-1940, Hàn Mặc Tử đã trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại những nỗi đau trần thế.

Mộ của nhà thơ đã cải táng và xây dựng lại trên đồi Ghềnh Ráng (còn có tên gọi rất nên thơ là đồi Thi Nhân). Ở Quy Hòa, ngoài căn nhà lưu niệm này thì ở sườn núi phía bắc vẫn còn một di tích nhỏ nơi an táng nhà thơ lần đầu tiên. Thắp nén tâm nhang, đầu vương vấn mãi câu thơ:

Một mai kia ở bên khe nước ngọt
Với sao sương anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm…

(Duyên kỳ ngộ)

Trên con đường trải bêtông xanh mát bóng dừa vào nơi ở của những bệnh nhân phong, bạn sẽ gặp rất nhiều nụ cười hồn hậu, mến khách. Một nụ cười trên môi, một cái gật đầu khe khẽ cũng đủ làm người ta thấy ấm lòng. Đám trẻ con thì khỏi phải nói. Thấy khách đưa máy ảnh lên chúng ngượng ngùng che mặt, thế nhưng sau đó lại líu ríu, nằng nặc đòi xem hình. Và khi đã kịp quen, chúng không ngại ngần làm “mẫu”. Những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt đáng yêu đến lạ.

Trưa. Nằm đong đưa trên cánh võng. Dưới bóng mát của rừng dương. Một mình. Nghe biển hát. Nghe gió vi vu lướt từng cung đàn trên những mắt lá dương, ký ức xưa vùi theo năm tháng chợt vọng về. Bồi hồi nhớ. Cũng nơi này. Khi ấy ta còn rất trẻ… Vì lý do gì mà để lạc mất nhau, mối tình đầu? Để rồi khi đã xa, lòng cứ quắt quay cảm giác nợ nần một lời xin lỗi. Nhưng thôi… hãy để gió biển đưa ta chìm vào giấc ngủ, hồn nhiên.

Chiều xuống. Thả nhẹ bàn chân trần trên cát mịn, cho sóng biển mơn man, vỗ về, xuôi về bến cá, lại bắt gặp nhịp sống ngày thường. Họ, những thế hệ thứ 2, thứ 3 của làng phong không trở về quê cũ đã bám rễ, xanh cây ở đất này. Đất cưu mang. Biển dang rộng vòng tay chào đón.

Tôi đã thấy những người đàn ông có bàn tay cụt ngón đẩy thuyền ra khơi. Ánh mắt, nụ cười chứa chan niềm vui sống. Đám trẻ con cười nắc nẻ, hồn nhiền vui đùa cùng sóng biển. Có người vợ chiều đến lại dắt con ra biển đón chồng đi lưới về… Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản. Được sống. Được chia sẻ. Và được yêu thương…

Một ngày. Đắm mình trong biển xanh, cát trắng, trong không gian hồn hậu của đất và người Quy Hòa, ta mới biết tâm hồn mình thật sự bị đánh thức…



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 21/Aug/2009 lúc 8:00am

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22758
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Aug/2009 lúc 6:36pm

VN giành 4 giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế

VN%20gianh%204%20giai%20nhat%20cuoc%20thi%20am%20nhac%20quoc%20te
Hoàng Hồ Khánh Vân giành giải nhất violon ở bảng thi dưới 13 tuổi. Ảnh: Thanh Niên.
 

Với 4 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba, đoàn học sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã trở thành đoàn giành được nhiều giải thưởng nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế vừa được tổ chức tại Jakarta, Indonesia.

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thành, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tham dự, thì có 7 thí sinh đoạt giải.

Bốn thí sinh đoạt giải nhất gồm Đỗ Hoàng Linh Chi - giải nhất piano ở bảng thi dưới 13 tuổi,  Hoàng Hồ Khánh Vân - giải nhất violon ở bảng thi dưới 13 tuổi, Nguyễn Thiện Minh - giải nhất violon ở bảng thi 14 - 17 tuổi và Trần Quang Duy - giải nhất violon ở bảng thi trên 18 tuổi.

Ở bảng thi violon 14 - 17 tuổi, Nguyễn Linh Uyên giành giải nhì, giải ba thuộc về Bùi Cẩm Ly. Nguyễn Lương Minh đoạt giải ba piano ở bảng thi dưới 13 tuổi.

Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Jakarta lần thứ 3 diễn ra từ ngày 6 đến 16/8, thu hút sự tham dự của 110 thí sinh đến từ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản.

Đoàn học sinh của Nhạc viện Hà Nội tham gia tranh tài tại Indonesia từ 7 đến 15/8 đã về nước với thành tích 4 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba.
 

Hoàng%20Hồ%20Khánh%20Vân%20giành%20giải%20nhất%20violon%20ở%20bảng%20thi%20dưới%2013%20tuổi.%20Ảnh:%20ST.
Hoàng Hồ Khánh Vân giành giải nhất violon ở bảng thi dưới 13 tuổi. Ảnh: Thanh Niên.

Người dẫn đầu đoàn, GS - TS - Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, cho biết, đây là lần đầu tiên Nhạc viện đưa một số lượng lớn học sinh, gồm 12 em được chọn lọc kỹ càng từ các cuộc thi quốc gia, tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế. Bà Hà cùng GS - TS - NGND Ngô Văn Thành, Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, có mặt trong Ban giám khảo. Tuy nhiên, các giám khảo không được chấm điểm thí sinh của nước mình.

Đây là lần thứ ba cuộc thi Âm nhạc quốc tế Jakarta được tổ chức dành cho piano và violon. Các thí sinh được chia thành các bảng theo lứa tuổi. Cuộc thi năm nay quy tụ 110 thí sinh đến từ 12 quốc gia, bao gồm các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc và Trung Quốc. Thay vì chỉ gửi thí sinh piano dự thi như hai lần trước, Việt Nam lần đầu tiên dự tranh ở bảng violon.

Kết quả, Đỗ Hoàng Linh Chi (12 tuổi, học sinh sơ cấp 6) của Việt Nam đạt giải nhất piano bảng thi dưới 13 tuổi. Ba giải nhất còn lại nằm ở bảng violon: Hoàng Hồ Khánh Vân (12 tuổi, sơ cấp 5), giải nhất dưới 13 tuổi; Nguyễn Thiện Minh (16 tuổi, học sinh trung cấp 3), giải nhất 14 - 17 tuổi; Trần Quang Duy (đại học 3), giải nhất trên 18 tuổi. Các em đoạt giải nhì và giải ba, gồm: Nguyễn Linh Uyên (15 tuổi, học sinh trung cấp 1), giải nhì violon ở bảng thi 14 - 17 tuổi; Nguyễn Lương Minh (12 tuổi, học sinh sơ cấp 5), giải ba piano ở bảng thi dưới 13 tuổi; Bùi Cẩm Ly (17 tuổi, học sinh trung cấp 2), giải ba violon ở bảng thi 14 - 17 tuổi.

Vui mừng về kết quả này, bà Trần Thu Hà cho biết, đây là một cuộc thi rất công bằng và các thí sinh Việt Nam đã chứng tỏ được thực lực của mình. "Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần cố gắng tập luyện hơn nữa để tham dự những cuộc thi âm nhạc quốc tế sắp tới", bà nói.

Ngọc Trần

ShowArticlebanner();
biethet.com (Theo: vnexpress.net)


IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 118 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.289 seconds.