![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 30/Jul/2009 lúc 10:28am |
Bạn hoc 60 năm về trước chị PHAN THỊ HIẾU…hay đọc tên một người nhớ về các bạn…
Sự ngẩu nhiên mà lý thú. Năm 1948-49 , tôi theo học lớp Cours des Certifiés (sau khi đổ CEPCI) ,lớp cuối cấp tiểu học , chuẩn bị cho năm sau thi vào trường Trung Học . Lúc đó còn chương trình giảng dạy bằng Pháp văn . Lớp tôi có vài học sinh nổi bậc như chỉ em Trương văn Sang , Trương Kim Lang (con của BS Trương văn Huân) , hai chị em Võ Thị Mầu và Võ Văn Kỷ ( con cuả thầy dạy lớp nầy là Võ Văn Giáp…., ) và khoảng 8 nữ sinh khác , trong đó có một chị “cùng họ” với tôi . Thông thường tôi có bản tính hiếu kỳ , hay tìm xem trong số đông quanh mình , ngày thơ ấu hay ngày nay vẫn thế . ai là người cùng họ , để làm thân , biết đâu….. Với chị cùng học lớp nầy , chị PHAN THỊ HIẾU , nữ sinh cùng họ , tôi biết họ và tên của chị tuy không thân quen . Thời đó , nam nữ học chung , tỷ lệ nữ ít hơn nam ở lớp Cours des Certifiés nầy… măc dù vậy nam nữ học sinh ít khi dám trò chuyện hay trao đổi ý kiến với nhau về bài tập , bài học!… Thời gian vẫn trôi , năm cuối lớp Cours des Certifiés học trò nam nữ chia tay mùa hè niên học 1949 để mổi người mổi ngả , kẻ tiến về thành phố Sài Gòn , người về Mỹ Tho theo bậc trung hoc hay có vài bạn không đủ điền kiện theo hoc tiếp , phải quay về làng xóm quê cha mẹ giúp đở gia đình..Một trong những người bạn học được may mắn sớm là anh Georges , nhà ở gần nhà thờ công giáo , phia ngã tư lộ nhà thờ.. , anh được gia đình cho du học bên Pháp và một người bạn đươc mang tên pháp là Simon , người cao lón , thường được các bạn cho biệt danh KING KONG…Thuở những năm1960 , anh Simon thường lái chiếc xe ôtô hiệu Simca , đi vế Gó Công Sài Gon… và các anh Bachus Ngọ , anh Hóa là em (nguyên sĩ quan Không Quân cấp tá của QLVNCH) anh Nguyễn văn Ba (anh của nhà thơ Thy Lan Thảo - TX) , anh Phan Thanh Sắc ..cả hai là giáo sư tại trường Trung Học Gò Công) , anh Đỗ Hữu Long , cũng một thời là giáo sư môn Phán văn tại trương Trung Học Công Lập Gò Công và sau đó anh Long chuyễn vế Bộ Ngoại Giao VNCH tại đường Alexandre De Rhodes Sai Gon . May mắn cho kẻ ghi đôi dòng ký ức nầy , được ăn điễm tâm và và môt lần ăn tối với anh Đỗ Hữu Long để chuẩn bị đưa và rước phái đoàn Thanh Niên Sinh Viên xuất ngoại và trở về. Anh Lộ Công Mười Ba ,(anh cùa Tiến Sỹ Lộ Công Mười Lăm ) là em của thầy Lộ Công Bích , lúc đó thầy Bích dạy lớp Cours Moyen .Anh Nguyễn văn Ngôn , với học vị tiến sỹ . ngày trước là Giám Đốc Ngân Hàng Quốc Gia VN tại Bến Chương Dương Sài Gòn , còn lại VN..(?) Giờ đây , nhân đoc mục tin buồn , phân ưu cùng gia đình của chị VÕ THỊ MẦU , hiền muội của BS Võ văn Kỷ và Võ văn Tý , Diệu …tôi thấy gia đình Phan Thị Hiếu (Úc) , Phan Bích Phương (Úc) Phan Bích Thủy (Ca - USA) có đăng lời phân ưu với gia đình chi VÕ THỊ MẦU , chị Mầu vừa thất lộc tại Sài Gòn. Nhân đây một lần nửa tôi thành thật chia nổi đau thương cuả BS Võ Văn Kỷ (VN) , bạn Võ văn Tý + Diệu tại VA , trong nổi niềm mất mát và đau buồn khi chi Võ Thị Mầu đã ra đi về miền viên miễn !! Cũng trên trang mạng , tôi tìm đọc đươc TIN VUI là chị PHAN THỊ HIẾU , cùng gia đình đang định cư với gia đình người em gái là BS Phan Bích Phượng cùng gia đình tại Úc. Ba chị em Phan Thị Hiếu , Phan Bích-Phượng , Phan Bích-Thủy cũng gửi lời phân ưu với gia đình chi VÕ THỊ MẦU…. Một bản tin ngẩu nhiên gợi cho tôi nhiều ký ức nhớ lại các bạn cùng lớp học ngày xưa... Xin chào CHỊ PHAN THỊ HIẾU , người bạn học cùng HỌ vào năm 1948-49 và chúc chị cùng gia đình được nhiều hạnh phúc , an bình , và cũng không quên cám ơn Phan Bích Thủy..... Hữu Phan. Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 30/Jul/2009 lúc 12:45pm |
|
![]() |
|
chicagocong
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 04/Apr/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 34 |
![]() ![]() ![]() |
Thăm cô
Bậc Tiểu học hồi đó cũng có 5 cấp lớp như bây giờ nhưng gọi tên không bắt đầu từ lớp Một mà khởi đầu là lớp Năm ,rồi lớp Tư ,lớp Ba ,lớp Nhì và kết thúc bậc Tiểu Học là lớp Nhứt [Nhất] Lớp Nhứt D năm 1962 của trường Nữ Tiểu Học xã Long Thuận ,tỉnh Gòcông nằm ở cuối dãy phòng gồm có 5 lớp ;Đầu trên là lớp tiếp liên - lớp dành cho các học sinh đã học xong lớp Nhứt nhưng không trúng tuyển vào lớp đệ Thất trường Trung học Gòcông - ở giữa lần lượt là các lớp nhứt A ,B,C . Lớp Nhứt D là lớp gần với văn phòng nhất ,muốn vào lớp phải bước lên một thềm đá rất cao so với bước chân ngắn của các bé gái trong độ tuổi từ 10 đến 13 .Hơn 40 đứa học trò con gái được văn phòng phân chia từ 4 lớp Nhì năm trước nên mới mấy tháng đầu tiên của năm học thì chưa thuộc tên của nhau ,ngòai ra còn có thêm mấy bạn từ trường khác mới chuyển tới .Tôi là học trò cũ từ lớp Nhì A của trường ,chắc cô giáo mới có hỏi thăm cô tôi năm trước hay sao mà tôi được cô để ý cho "có chức" trong lớp .Các lớp thay phiên nhau trực mỗi tuần ,đầu tuần thì hát Quốc Ca ,khi kéo cờ lên thì tôi được cô dạy đánh nhịp cho cả lớp bắt giọng .Mấy bạn Nhứt A thì tự cho mình hơn Nhứt B ,Nhứt C thì khoe cô tụi nó hát hay nhứt trường ,năm nào cô cũng dạy cho học trò mình một bài múa để trình diễn ngày phát thưởng cuối năm .Nghe tụi bạn quen rêu rao về thành tích của các chị năm trước đậu vào đệ Thất ,hai ba đứa quen với tôi từ lớp Nhì A thì thấy buồn vì cho là lớp mình chắc là lớp tệ nhất ,D thì thua A,B,C là phải rồi!.Rồi cũng tự an ủi ,cô mình đẹp nhất mặc dù cô không mặc áo dài eo[thời trang lúc đó] và nhiều bông hoa .Cô không son phấn đẹp bằng cô tụi nó nhưng cô mình dạy giỏi ,chắc sẽ có nhiều đứa đậu vào đệ Thất trường công . Hồi đó ,học trò đi học cũng mặc đồng phục trắng nhưng chỉ cần áo trắng thôi ,có thể mặc quần dài khác màu [thường là màu đậm] vào những ngày thuờng, riêng thứ hai đầu tuần hay các ngày đặc biệt thì bắt buộc phải mặc toàn trắng.Mỗi tuần có 1 buổi học giờ thể dục thì phải mặc quần ngắn màu xanh dương có thun bó ống .Lớp Nhứt là lớp đàn chị ,lớn nhất trường nên vị trí các phòng học cũng đặc biệt ,phòng rộng nhất ,đẹp nhất và không nói ra chứ trong lòng bất cứ ai trong học sinh lớp nhứt chúng tôi chắc cũng thấy mình là "nhất" ,các cô giáo mình cũng là những cô giỏi nhất .Lớp Nhứt mà ! Các lớp học đều được tự tay các cô trang hoàng :cửa vào lớp và 2 cửa sổ được treo màn trên cao ,cạnh cửa và trên tường còn treo thêm trầu bà được nuôi trong mấy bóng đen điện cũ .Lớp nào cũng có nhiều khung hình dùng để trình bày hoạt động và thành tích của lớp :cao nhất là khung Bằng Danh Dự dành cho 5 học sinh giỏi trong tháng ,bên dưới là bảng xếp hạng hằng tuần của học sinh ,còn lại là chương trình học và các hoạt động khác mà học trò ít khi dám đứng lâu để đọc .Giờ ra choi ,học trò lớp này hay lén đi ngang lớp kia để nhìn xem lớp nào đẹp hơn và dĩ nhiên là ai cũng cho là lớp mình số một .Chưa hết ,mấy đứa rành chuyện con nói nhỏ với nhau ,cuối năm nếu ai giỏi nhất sẽ được chọn được lãnh phần thưởng danh dự toàn trường.Theo mẹ đi chợ ,tôi nhớ còn nghe mẹ tôi và mẹ của các bạn tôi kể cho nhau biết thành tích của các cô giáo của các con mình... Học mới được hơn tháng ,mọi thứ tưởng êm ả trôi thì lớp Nhứt D của tôi có một thay đổi lớn... Một sáng thứ hai đầu tuần ,cô ở văn phòng trao cho lớp tôi một bao thư ,khi mở ra thì cả lớp mới biết đó là lá thư của cô giáo chúng tôi gửi cho cả lớp để từ giã .Tôi được cô gửi riêng vài câu giao nhiệm vụ đọc cho cả lớp nghe trọn lá thư ,lá thư mở đầu bằng câu :"Khi các em nhận được thư này thì cô đã rời khỏi Gò Công...." Tôi nhớ tôi đã dừng đọc mấy lần vì nghẹn lời ,tôi quẹt nước mắt bằng tay mà không hề mắc cỡ vì các bạn tôi ai cũng làm y như vậy . Hết buổi học ,theo lời cô dặn ,một số bạn và tôi đã mang hết mấy khung hình treo trên tường về nhà cô bằng ngả đường ngang qua chợ ,vòng phía sau bệnh viện. Tôi kể chuyện này vỉ sự xúc cảm không thể không nói ra và kính gửi cô thay lời hỏi thăm.Các bạn cùng thời với tôi giờ đây mỗi đứa mỗi nơi ,không biết có được mấy ai cùng nhớ với tôi? Xin phép tác giả HP được gửi chung trong cùng đề tài nơi đây . 60 năm nhớ lại vẫn như mới hôm nào vì tình bạn ,tình quê luôn ấm . Phần tôi....Chuyện bây giờ mới kể để kính tặng cô giáo của chúng tôi ,cô giáo của lớp Nhứt D năm 1962 tại trường Nữ Tiểu Học Gò Công : Cô Phan thị Hiếu . Cô còn nhớ quê nhà Gò Công thì chắc cô cũng không thể quên trường xưa và lớp học sau cùng cô đã dạy dù chỉ một thời gian ngắn . Kính thăm cô .Thăm các bạn lớp Nhứt D năm xưa . |
|
NTMN
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Chicagocong thân mến ,
Đọc bài của anh Phan Hữu ở trên và bài của chị tiếp theo , PT không nén nỗi xúc động vì không ngờ một tin chia buồn nhỏ bé của PT đã gợi niềm vọng tưởng về kỷ niệm ngày xa xưa lúc còn đi học của anh và chị với người chị cả của PT , chị Phan Thị Hiếu . PT xin cảm ơn.
Riêng phần Chịcagocong , PT nao lòng vì kỷ niệm chị chia xẻ với cô giáo của chị. Một tình cảm nhỏ bé nhưng lại bền chặt cho mãi mấy chục năm sau khi nhắc lại chị vẫn còn rưng rưng cảm động . Đẹp thay cho lòng người , đẹp thay tình thầy trò ngày xưa và cũng đẹp thay tình cố hương .
PT xin chị cho biết tên thật để kể lại cho chị Hai của PT nghe hầu cho chị ấy chút ấm lòng về nghề Go dau tre của chỉ .
Thân thương , PT
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 01/Aug/2009 lúc 6:25pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
chicagocong
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 04/Apr/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 34 |
![]() ![]() ![]() |
Phanthuy thân mến,
Chicagocong đã gửi thư riêng trong hộp thư của PT
|
|
NTMN
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Chicagocong mến ,
Hôm nay PT mới được rảnh để nói chuyện cùng chị .
Thủy đã xem thư riêng rồi , rất vui được làm quen với chị .
Vâng, thì ra chúng mình cùng là bạn bè trong e-mail với nhau từ lâu trong list của anh Hồng Bùi và anh Kỳ Sơn .
Thủy kể chuyện người học trò còn tình nghĩa này cho chị Hiếu nghe làm chị ấy vui quá .Chị của Thủy đang cư ngụ bang NSW , Australia.
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 19/Aug/2009 lúc 12:00am |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |