![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quê Hương Gò Công | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
longchanh
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2008 Đến từ: Australia Thành viên: OffLine Số bài: 28 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 29/Mar/2009 lúc 11:04pm |
Cũng lại chuyện mua tương,vì nhà tôi là dân mới ngụ cư sau,ba má lại không có ở nhà thường, chị em chúng tôi không biết cũng như không hòa nhịp chơi chung với con nít trong xóm. Tuy ông Nội tôi có thời là chức sắc Đạo Cao Đài nhưng ông ở tận làng Rạch Già xã Phước Trung, Ông lại mất rất sớm, Ba tôi đi học xa rồi đi lính nên không kịp theo ông vào đạo.Lúc mới chân ướt chân ráo dọn nhà tới đây ,má tôi lại theo đứa cháu dâu {má của H.T.Tuyết đang ở Mỹ] bên chồng gốc đạo Phật tổ tiên có chùa riêng là chùa Dư Khánh. Má dẫn chúng tôi đi chùa vào các ngày rằm và lễ lớn. {nhớ món canh Kiễm ,và bánh ít nước tro ở đây rất ngon} Chúng tôi cắm cúi ngồi ăn mà không dám ngó lên vách tường vì ở đây có treo bộ tranh Thập điện Diêm vương [10 cảnh địa ngục ở âm phủ, tranh màu vẽ rất chi tiết]. Bộ tranh nầy cách đây vài năm lúc chùa chưa trùng tu tranh vẫn còn trẹn vách dù đã hư hại nhiều . Có lẽ do vậy nên một bửa nọ ,em tôi đi mua tương ,về tay không mà nước mắt ràn rụa ,bác Chính cạnh nhà sang hỏi tại sao ,em kể là bị anh em thằng Bay hẻm 3 hăm he đánh và rượt chạy. -Nó 2 anh em ,tụi bây lại 3 chị em tại sao phải chạy cho nó được mợi, làm dử lại cho tao. -Làm dử là làm sao hở bác? -Là xông đại vô ,tay thì đánh ,miệng la làng chớ sao. Eo ơi, bà thấy 2 chị em tôi hỏi ngộ thì nói chơi thôi,ai ngờ trẻ tưởng thiệt ,quyết chí làm theo. Một bửa chị em tính kỷ,tay cầm chén đá [chén kiểu bể Má đánh sao] đi thơ thẩn đầu hẻm dụ khị ,anh em nó tưởng bở chạy ra chặn đường,tức thì 3 chị em liệng chén xông vô ,tay quơ quào miệng la làng chói lói.Bất ngờ quá làm anh em nó hoảng hồn bỏ chạy, sau đó im luôn[đúng là gà mái đá gà cồ] Để mấy chục năm sau ,khi chị tôi đã có cháu ngoại mới tình cờ gặp lại anh thằng Bay ở đất Sài Gòn cùng thăm hỏi chân tình ,sao Trời không cho tôi gặp hắn để cùng cười với chuyện xưa. |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |