Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Bướm Vàng Đậu Vai Ai... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 3
Người gởi Nội dung
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 23/Feb/2009 lúc 7:00am
[QUOTE=lo cong]

Phượng hoàng đậu nhánh vông nem
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi
Ngã tư Cầu Huyện nước hồi
Tui chồng, mình vợ còn chờ đợi ai 
[/COLOR

<


[/QUOTE>

Trầu Bà Ðiểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?
(ca dao)






Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 23/Feb/2009 lúc 7:03am
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 23/Feb/2009 lúc 12:59pm
Hò hơ...
"Sông sâu sào vắn khó dò,
Muốn qua thăm bậu, sợ đò chẳng đưa..."

Nghĩ công ... em... sáng nắng chiều mưa
Anh đây thương bậu sớm trưa dãi dầu...

Sao bậu than chi...

"hoa lài cặm bải cứt trâu"...
Để qua mắc cở, nổi sầu chia ai?

Hic... Hic...Wacko


Chỉnh sửa lại bởi Nam Map - 23/Feb/2009 lúc 3:55pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 23/Feb/2009 lúc 11:57pm
 
Hò ơ......
 
Nói đẩy nói nói đưa cho vừa lòng bạn
Sông giang hà chổ cạn chổ sâu
Đố ai lặn xuống vực sâu
Mà đo miệng cá uống câu cho vừa....
 
Hò ơ.......
 
Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai bẻ thuớc mà đo lòng người......
 
Hihi Anh Năm Mập hẹn lần sau .......ClapClapClapClapClap
 
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 25/Feb/2009 lúc 4:04am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Nam Map



Hò hơ..."Sông sâu sào vắn khó dò,Muốn qua thăm bậu, sợ đò chẳng đưa..."Nghĩ công ... em... sáng nắng chiều mưaAnh đây thương bậu sớm trưa dãi dầu...Sao bậu than chi..."hoa lài cặm bải cứt trâu"...Để qua mắc cở, nổi sầu chia ai?Hic... Hic...Wacko


Ho` ơi....

Giếng khơi gầu múc lưng chừng,
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây.
Cầm đàn mà bỏ quên dây,
Bỏ công ao ước, bỏ ngày ước ao.
Đêm qua dồn dập mưa mau
Gió rung cành ngọc cho đau lá vàng
Trách chàng phụ ngãi tham vàng
Ngô đồng nỡ để phượng hoàng ngẩn ngơ
Biết nhau từ bấy đến giờ
Đã cho bướm đậu thì chừa sâu ra

Hò ơi...

Gương không có thủy gương mờ,
Thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng.
Mong sao nghĩa thủy tình chung,
Cho thuyền cặp bến gương trong nghìn đời



          

Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 25/Feb/2009 lúc 4:05am
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 04/Mar/2009 lúc 7:36am
Hò hơ...
Chim uyên ăn trái nhản lồng,
Lia thia quen chậu, chớ mà... vợ chồng quen... hơi.

Hò hơ...
5 con rồi sao bậu cứ muốn thôi...
Thêm 5 đứa nữa.... hò hơ...
Thêm 5 đứa nửa chẳn mười, đông..., vui... Clap Angry
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 05/Mar/2009 lúc 12:12pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Nam Map


Hò hơ...Chim uyên ăn trái nhản lồng,
Lia thia quen chậu, chớ mà... vợ chồng quen... hơi.
Hò hơ...5 con rồi sao bậu cứ muốn thôi...
Thêm 5 đứa nữa.... hò hơ...
Thêm 5 đứa nửa chẳn mười, đông..., vui...
Clap Angry



Hò... ơi...
Chè non ai hái nửa nương
Cau non nửa chẽ người thương nửa chừng
Hai hàng nước mắt ngập ngừng
Thà rằng ngày trước
hò... ơi... thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau...
(ca dao)



Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 05/Mar/2009 lúc 12:17pm
IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2009 lúc 12:11am
 
 Thân phận đàn ông

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi
Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên
Đàn ông sợ vợ thì sang
Đàn ông đánh vợ tan hoang cữa nhà

Đàn ông không biết thờ bà
Nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu
Đàn ông đánh vợ là ngu
Tốn tiền cơm nước, ỡ tù như chơi

Lấy nàng từ thuỡ 15
Đến khi 19 tôi đã 5 con
Nàng thì trong hãy còn son
Tôi thì đinh ốc bù lon rã rời

Nắng mưa là chuyện của trời
Tề gia nội trợ tôi đây bao thầu
Suốt ngày cày cấy như trâu
Chiều về rữa chén cũng ngầu như ai

Nấu cơm,đi chợ hàng ngày
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn
Lau nhà lau cửa chảng màng
Ôi! thôi oanh liệt ngang tàn còn đâu

Nhiều khi muốn học xì dầu
Xin nàng nghĩ phép nàng châu đôi mày
Nàng đòi thi đấu võ đài
Tung ra 1 chửơng chén bay ào ào

Nhớ xưa mình mới wen nhau
Em ăn,em nói, ngọt ngào dễ nghe
Cho nên tôi mới bị lừa
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng

Than ôi thực tế phụ phàn
Mày râu 1 kiếp thôi đành di đoan
Một lòng thờ vợ sắt son
Còn non còn nứơc thì tôi còn thờ

Sưu tầm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 3
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.