Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tiếu Lâm | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm |
Chủ đề: VUI CƯỜI | |
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 08/Dec/2008 lúc 2:42am | |
Chiều cuối năm, bà vợ đang đi uốn tóc, còn ông chồng ở nhà thì có điện thoại: - Alô, anh đấy à? Em đang trên đường về đây. Nhưng em đi ngang một cửa hàng thời trang, thấy có áo khoác lông thú rất đẹp. Anh có đồng ý để em mua không?
- Giá bao nhiêu? - 5 nghìn đôla. -Đồng ý, nhưng em phải mua kèm một cái túi xách nữa. - Để làm gì? Em đâu cần túi xách? - Để đi ăn mày, vì mua áo rồi chúng mình chẳng còn xu nào hết! ---------------------------------------------------------------------------------------------
3 giờ sáng ngày đầu năm, ông chồng khật khưỡng về nhà. Bà vợ hỏi: - Bây giờ là mấy giờ mà ông mới bò về nhà?! - Ai nói bà là tôi về nhà? Tôi chỉ ghé qua để lấy cái đàn ghi-ta thôi. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Cảnh sát hỏi một phụ nữ: - Thưa bà, người đàn ông bị giết này có phải là chồng bà? Người phụ nữ mếu máo: - Dạ vâng! - Xin bà cho biết trên người ông nhà có đặc điểm gì để nhận dạng? - Ông ấy bị điếc nặng ạ! Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 08/Dec/2008 lúc 2:43am |
||
PhanThuy-CA
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 08/Dec/2008 lúc 3:08pm | |
Mời xem câu chuyện giữa một nhà Khoa học và một thám tử:
Sherlock Holmes and Dr. Watson go camping .
After a good dinner and a bottle of good wine, they go to sleep. Later, during the night, Holmes opens his eyes and wakes up his friend: - Watson, look at the sky and tell me what you see. - I see millions and millions stars, answers Watson. - And what that means to you? asks Holmes . - Astronomically, that tells me there are millions galaxies and potentially billions planets. Theologically, that tells me God is big and we are small. Meteorologically, we'll have a beautiful day tomorrow. And you, what that means to you? - Watson, you are stupid, some one stole our tent!!! Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 08/Dec/2008 lúc 3:10pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 08/Dec/2008 lúc 3:56pm | |
Xin cho phep góp "tếu" , để cười
Tuổi Già
Tác Giả Vô Danh Lâu nay cứ tưởng mình già
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 09/Dec/2008 lúc 11:28am | |
Cám ơn anh HP cho đọc bài vui.
Anh HP ơi, cái tuổi "giàu kinh nghiệm sống" rất là quý đó anh à. Nhất là 69 thì tuyệt, tôi thích lắm đó anh.
Nói vậy cho vui chứ mỗi người đều có một quan niệm khác nhau. Anh thử nghĩ xem ngay cả giọng nói mỗi người (vùng) cũng còn khác nhau nhiều. Bên Tàu cũng viết một chữ mà mỗi vùng đọc một cách. Tôi kể một chuyện vui ở xứ mình nha:
Số Điện Thoại
Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân: - Cô là bệnh nhân mới ở đây, cô cho tôi xin số điện thoại để khi nào có kết quả khám nghiệm máu, tôi sẽ gọi để báo cô hay. Cô gái trẻ trả lời: - Dợ, hai ba bữa tém một bữa ! Bác sĩ lắc đầu: - Không! Chuyện tắm rửa của cô, tôi không cần biết, tôi chỉ muốn biết số điện thoại của cô thôi ! Cô gái trẻ trả lời: - Dợ, hai ba bữa tém một bữa ! Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn: - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận, hay 2, 3 tuần tắm 1 lần tôi không cần biết….. Số điện thoại của cô … Cô gái trẻ tức tối trả lời: - Dợ, em đẻ núa ! Số của en lừa hai ba bữa tém một bữa (237-817) Ít lâu sau cô gái trở lại phòng mạch, ông bác sĩ than: - Cô cho số điện thoại, sao tôi kêu hoài không được ?! Cô gái: - Dợ, đỡ đùi rầu, số mới lờ: năm séo bửa không tém không tém (567 08 08)! Thấy cô gái là người vui vẻ, bác sĩ hỏi thăm: - Tôi mới dời phòng mạch về đây. Cô biết ở khu này có chỗ nào giải trí lành mạnh, cô cho tôi xin số điện thoại …? Cô gái cười cười: - Dợ số ni: tém hơi tém hơi tém hơi không … (82 82 820) Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 09/Dec/2008 lúc 11:35am |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 09/Dec/2008 lúc 12:54pm | |
Anh 15 "UI":
Không ngờ anh lại thích số 69 , thế cứ giử mà xài hoải hoải thi thấy mình không già đâu anh ơi. Tôi cũng thích sô này, giờ thì chờ tới số 96 Ước mong tới số 96 đó thì tuyệt hảo, phai không anh.
Bài trên đây anh ghi lại rất vui..Thế thì vui mải và cười mải là chống lại tuổigià, phải không anh.
Once again , HAPPY BIRTHDAY TO Mr. MUOI LAM.
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 09/Dec/2008 lúc 1:55pm | |
Dạ, đúng vậy anh HP ui. Hôm nay tôi 69 và sẽ giữ mãi vị trí nầy.....hi hi hi
Trẻ mãi, yêu đời ....ha ha ha
Xem đây cho vui:
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 09/Dec/2008 lúc 1:57pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 10/Dec/2008 lúc 5:15pm | |
Mời đọc cho thư giản
Lo
Chàng âu yếm nàng và hỏi: - Làm vợ anh, em có sợ nghèo khổ, vất vả không?
- Không! Nhưng em hơi lo lo.
- Lo gì nữa, nói anh nghe xem nào?
- Lo anh lại giống hai thằng chồng trước của em. Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 10/Dec/2008 lúc 5:18pm |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 10/Dec/2008 lúc 5:17pm | |
Thêm nữa đây:
Làm gì đêm tân hôn
Một “đôi đũa lệch” làm lễ cưới. Khi ông già leo lên giường đêm tân hôn, ông ta hỏi cô vợ trẻ: Mẹ em có nói với em là sẽ làm gì đêm tân hôn không?
- Có chứ! - cô dâu thủ thỉ rồi hôn chồng âu yếm - Mẹ đã nói với em mọi chuyện.
- Tốt! - ông già vừa nói vừa với tay tắt đèn - Bởi vì anh quên mất hết rồi!
|
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 10/Dec/2008 lúc 5:20pm | |
Đoán Xem Ai Gửi
Một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận được nhiều quà cưới quy1 giá, đi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô.
Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất: "Đoán xem ai gửi? ". Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn suy đoán tông tích người mời vô danh thì họ khám phá ra nhà mình đã bị lấy sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cũng với một nét chữ với lá thư kèm theo cặp vé: "Bây giờ thì quý vị biết rồi!" |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 10/Dec/2008 lúc 5:29pm | |
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |