Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: VỌNG CỔ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 3
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 16/Aug/2007 lúc 9:58pm

Có người ta phụ tình mình thôi chứ PT không phụ lòng ai cả.  Cám ơn anh Báu đã hiểu dùm PT  , he he , đúng rồi , hễ hô lên là PT phụ liền ! Nói vậy thôi chứ PT biết anh Tăng Hòa nhờ phụ lên tiếng trên forum cho xôm tụ. Nhưng anh Tăng Hòa ơi , PT luôn muốn forum mình hòa đồng vui vẻ, luôn có tiếng cười tiếng nói nên hay pha trò cho vui nhưng có khi làm phiền lòng vài người nên PT hơi ngại rồi đó !

PhanThuy-CA
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 17/Aug/2007 lúc 6:51am
 
 
   PhanThuy-CA,
 
   Thế giới nầy đâu chỉ dành riêng cho một vài người. Vườn hoa thơm ngại gì vài con sâu, hơn nữa ở Mỹ có bán nhiều loại thuốc trừ sâu, diệt mối rất tốt, ngay cả bọ hung, bọ rầy cũng tiêu luôn. PT đừng bận tâm mà ốm o "phụng thể'', e rằng quân vương không đẹp dạ rồi gán tội lên tại hạ thì oan uổng biết bao.
kb
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 17/Aug/2007 lúc 8:28am
Chị PT và anh Bờ a ba u bau sắc Báu ơi!
Tăng hòa kêu phụ là phụ đem nhạc lên cho anh em mình nghe chơi cho thấm mùi xa xứ. Đâu có dám kêu chị Thủy phụ chuyện khác đâu, :-) Tăng Hòa có khoảng 700 bài nhạc trước năm 75, có nhiều bản hợp với trường xưa cảnh củ, nếu biết làm sao chuyển lên được thì vui biết mấy, nhưng mà Tăng Hòa muốn thụt lui sau khi Gò Công nhắc về vấn đề bản quyền. Thôi thì có ai thích, cứ cho Tăng Hòa đ/c, em sẽ "meo" tới nhà... Chị Thủy ơi, càng dởn càng vui mà, Tăng Hòa thích dởn lắm... biết thế nào anh Báu cũng có cớ nhảy dô... hà .. hà... phụ tình thì nói thiệt với anh chị, em chưa có, chớ tình phụ thì đã xài rồi, nó bỏ mình bơ vơ 3 năm tù, về tới nhà còn bị nhắn tiếng đừng ghé nhà nữa vì nó sắp lấy... chồng ... định cạo đầu vào chùa mà tóc cứ mọc ra hoài thành ra phải chịu cỏi trần tục cho đến bây giờ. Năm ngoái Tăng Hòa về viếng mộ ba. nàng nhắn (lại nhắn nữa..) tại sao không lên nhà chơi...? Chơi với ai đây ??? thiệt là tình... tính... tang... 
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 17/Aug/2007 lúc 9:41am
 
 
 Chưa từng thấy ai dỏm như TangHoa, chuyện đ, ơ, i, đơi, huyền đời như vậy mà không hiểu, hay làm bộ em chả, em chả hiểu. Nói cho mi biết nhé. Này, trước đó, mi ở tù mới về. Tương lai nó đen như...như gì nhỉ? Thây kệ là gì, miễn đen là đi chỗ khác chơi chú hai. Còn bây giờ, ôi khúc ruột dư dài thòng, ôi người yêu năm nẳm, ôi người tình muôn thở(không thở là xong), sao không đến nhà chơi, mình nhắc lại chuyện xưa,chuyện em cho anh ra rìa chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ thật lòng em cũng rất muốn...xa anh. Nay,hối cũng không kịp. Nhưng anh là người quân tử độ lượng, em tin anh sẵn sàng tha thứ bỏ qua chuyện cũ, hãy cho em nhiều tờ giấy xanh xanh để lúc nào lòng em cũng hoài niệm về anh, anh Tài, ủa anh TangHoa.
 
  Tui có nói TangHoa kêu chị PT phụ mà không biết phụ cái gì thôi, bây giờ nghe nói phụ đem nhạc thì tui tin là vậy, còn TangHoa nói "đâu có dám kêu chị Thủy phụ chuyện khác đâu"."Chuyện khác" là chuyện gì nữa, các người khó hiểu quá, nói gì tui hỏng biết gì ráo trọi.
 
   Không rành pháp lý về chuyện bản quyền. Nhưng bài nhạc nếu đem ra trình diễn trước công chúng hoặc để thu lợi thì đương nhiên phải trả tác quyền, còn ở đây, mình phổ biến" trong nhà" nghe thôi mà.Vậy thì mình cứ xin hỏi ai rành ba cái vụ nầy vui lòng góp ý. Nghe anh Tài, í anh TangHoa quảng cáo nhạc hay, bỏ qua thì uổng.
kb
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 24/Jan/2008 lúc 10:43am

Nghe vọng cổ, ngắm sóng nước Sông Tiền, làm hớp rượu Gò Công đi bà con ơi !

Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 23/Jul/2008 lúc 2:28am
.Ngy Uyên
 
CHIỀU GHÉ QUÁN CA CỔ Ở KINH CÙNG
* Kính tặng Anh LÈ MINH PHÁN


Người đàn bà với chiếc đàn Sến cũ
Nào Xuân tình – nào Lưu thủy – Hành vân
Cái điệp khúc Hò – Xang – Xừ – Liếu
Có chữ nào dành cho nỗi cô đơn

Vọng cổ dài, phím ngân tựa lòng đêm
Tiếng gió rít nhịp song lang lỡ nhịp
Ai tài tử... ai giai nhân... còn mất
Ai công hầu... ai khanh tướng... trần ai!

Chị ngồi đây chiều nam bộ nắng đầy
Khách ghé lại uống cùng em ly rượu
Ngõ đã hẹp, quán lại nghèo... đừng trách!
Chỉ tình đầy tràn cốc rót mênh mang

Khách chếch men cứ tưởng tượng ngai vàng
Cả triều đại thu về trong quán nhỏ
Tình có hết lãnh cung đừng khóa chặt!
Hay ho gì thói bạc bẻo quân vương

Chiều tiếng đàn vàng vọt nhặt khoan
Người nghệ sĩ – chị cũng là nghệ sĩ
Vở kịch cuộc đời diễn vièn đồng hạng
Cái hậu xem chừng: vui quá thành “bi”!

Chị thả hồn theo khúc Nam ai
Nỉ non cất giọng hát muồi luống tuổi
Lát nữa đây khách sẽ về – quán vắng
Nghệ sĩ già - canh lại vắng tàn canh!
 


 
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 23/Jul/2008 lúc 2:36am
Phố nhỏ, quán cũng nhỏ...

Ỉn yêu,

Câu chuyện ba muốn kể về một bà lão, người mà ngoài đời nếu gặp con sẽ gọi bà bằng cụ, nhưng trong câu chuyện bố vẫn mạn phép gọi cụ bằng bà lão.

Ba vẫn hy vọng khi con lớn bố sẽ đưa con đến cái quán nhỏ ấy, bố hy vọng là vì năm nay bà lão đã ngoài 80 và đến khi con đủ tuổi để cảm nhận không biết bà còn ngồi đó để chia sẻ với con không!? nhưng ...ba vẫn hy vọng!

Ba được mấy người bạn cũ rủ đi uống rượu cóc, đó là một cái quán nhỏ nằm trên phố Thợ Nhuộm, một con phố cũng nhỏ như bao con phố Hàng ở Hà Nội

Ngồi nói chuyện ba mới biết quán này có tuổi đời gần 30 năm chừng đó thôi cũng đủ thấy rằng quán còn nguyên giá trị về thời gian và không gian. Nhưng đó vẫn chưa hẳn là điều ngạc nhiên nhất trong câu chuyện ba kể với con.

Đúng 6 giờ chiều một bà lão tay cầm cây đàn, bà bình thản ngồi xuống chiếc ghế bắt đầu đàn và hát. Đến lúc này thì bố thực sự ngạc nhiên vì bà lão đàn và hát rất say sưa như thể bà đang ở một nơi chỉ có mình bà với cây đàn chứ không phải giữa trốn đô thị ồn ào huyên náo, vậy mà tiếng hát tiếng đàn của bà lại như hoà nhịp tô điểm thêm cho cái không khí náo nhiệt đó

...Hà Nội vui sao những cửa đầu ô
Tíu tít gánh gồng đây ô Chợ Dừa
Lìa Ô Cầu Rền làn áo xanh nâu
Hà Nội tươi thắm sống vui phố hè
Bồi hồi chàng trai những đôi mắt nào
Quanh co chen quanh rộn ràng Đồng Xuân
Xanh tươi bát ngát Tây Hồ
Hàng Đào ríu rít Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai...

Thấy ba ngạc nhiên, bạn ba cười và nói đó là bà lão chủ quán rượu này, chiều đến bà lão thường ngồi nhìn ra phố, đàn và hát như vừa để đợi những người bạn nghệ sĩ của mình vừa như để tâm sự, giải khuây cho tửu khách

Cũng không hẹn mà nên, cứ tối tối giới văn nghệ sĩ đến đây rất đông, họ ngồi đàn và hát cùng bà, họ cũng gọi quán nhỏ này với cái tên rất trìu mến quán Bà già

Hôm đó, ba và các bạn đến hơi sớm, nhìn những cây đàn ghita treo trên tường bố cũng thật buồn là không thể lấy nó xuống cùng bà hoà nhịp, các bạn bố cũng vậy và còn tiếc hơn khi bố đã không kiên trì theo đuổi chơi đàn ghita, một dụng cụ mà bố đã từng xài và hát cùng nó, ba chỉ còn biết đôi lúc hoà nhịp với bà bằng tiếng hát

Ba xin phép được ghi hình bà lại, bà lão nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên như thể muốn nói “cậu cứ tự nhiên, hình ảnh tôi với cây đàn đã quá quen thuộc với mọi người rồi, trừ cậu”

Thời gian vẫn không ngừng trôi, quán có thể cũ, người có thể già nhưng bố tin tâm hồn bà lão thì vẫn luôn trẻ mãi, bà vẫn ngân nga, tiếng hát của bà át cả tiếng xe giữa phố đông nhộn nhịp

...Nhớ, nhớ ơn người chiến sĩ ngày đêm không nghỉ
....
Nay, dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ,
Làm nương phá rẫy giữ lấy đất quê hương,
Người hậu phương tiếp lương gửi đạn.
Ta bên bạn là bạn bên mình,
...

Ba biết bà sẽ còn đàn còn hát nhiều, rất nhiều nữa vì ngọn lửa nhiệt tình, bởi cái chất nghệ sĩ trong bà vẫn còn nguyên đó và ba cũng biết bà lão giàu lắm vì bà đủ tình cảm để chia sẻ với tất cả những ai đến với cái quán nhỏ của bà.

(Liemtex)
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 3
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.