![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
tuavanle
Admin Group ![]() ![]() Tham gia ngày: 30/May/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 335 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 04/Mar/2015 lúc 2:13pm |
HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN MỪNG XUÂN ẤT MÙI
2015. Mây Tần khói trắng chân quê Ngó lên đã khuất lối về phải chăng! (Thơ Trần Anh Tài) Dù lưu lạc khắp bốn phương trời, khi cuộc sống gia đình tạm ổn định, tình tự quê hương dân tộc vẫn là niềm thôi thúc khôn nguôi trong cõi lòng người dân Gò Công, để từ đó họ tìm kiếm, liên lạc với nhau và cùng gây dựng tình đồng hương trên đất khách. Người đến trước, thăm viếng, tương trợ, hướng dẫn kẻ đến sau, cùng chia sẻ những kỷ niệm xa xưa lúc còn ở quê nhà và những vui buồn hiện tại trên đất khách. Người gặp nhau ngày một đông hơn và trở thành tổ ấm nồng nàn tình yêu thương cho những cánh chim lạc đàn, vỡ tổ có nơi chốn quay về. Lấy TÌNH YÊU THƯƠNG làm tôn chỉ và mục đích, HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG HOA THỊNH ĐỐN phát triển không ngừng và đã trải qua 26 lần mừng Xuân mới. Năm nay, Hội tổ chức mừng Xuân vào ngày Thứ Bảy, mùng 10 tháng giêng. Mặc dù thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng không có tuyết phủ như mấy hôm trước đó. Đây là ngày đẹp đẻ trong mùa Đông tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Những bước chân dồn dập tiến vào hội trường, rộn ràng tươi vui với nụ cười rạng rỡ, với những bàn tay xiết chặc và những mắt nhìn trìu mến thiết tha. Hội trường chật ních người tham dự, Ban Tổ Chức có phần vất vả nhưng vẫn vui vẻ để ổn định chỗ ngồi cho những đồng hương xuất hiện vào giờ chót mà không thông báo trước. Cũng như những năm qua, Bà Hội Trưởng Huỳnh Thanh Hà tươi vui chào đón đồng hương và thân hữu đã hưởng ứng lời mời họp mặt tân niên của Hội với nhân số 360 người. Có những đồng hương đến từ phương xa như Tiến Sĩ Lộ Cộng Mười Lăm (Canada), Giáo Sư Lộc và Mẹ (Conneticut), Cô Nguyễn Phuơng(Richmond)... "Sống lâu trăm tuổi", người người chúc nhau như vậy, nhưng làm sao để được trường thọ? Bác Sĩ Trần Văn Sáng đã giải thích, hướng dẫn thiết thực cách ăn uống, sinh hoạt hàng ngày lành mạnh làm sao để tăng tuổi thọ của con người. Đây là món quà tốt lành mà vị Y Sĩ của Hội muốn trao đến mọi người như quà tặng đầu năm. Múa lân là tiết mục không thể thiếu trong chương trình mừng Xuân. Mặc dù lối đi chật hẹp nhưng đoàn lân vẫn cố gắng len lõi đến từng bàn của quan khách để chào mừng và chúc phước. Và những phong bì "lì xì" phơi phới trao ra. Đây là sự gìn giữ một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và sự hào sảng của người Gò Công, dân miền Nam nước Việt. Lần họp mặt nào cũng vậy, luôn luôn có ba thế hệ cùng hòa quyện với nhau, từ em bé lên 3, lên 5, lên 7... đến những cụ già mái tóc bạc phơ, có người phải di chuyển bằng xe lăn vẫn vui vẻ cùng con cháu đến tham dự tiệc Tân Niên. Phải chăng nơi đây có điều gì để người người mến thương lưu luyến. Các cụ già đến, chắc chắn không phải vì những bó hoa tươi sắc mà vì sự ấm áp của tình yêu thương và sự trân trọng mà Ban Tổ Chức và đồng hương Gò Công đã thiết tha trao gửi. Nỗi niềm ấy, tâm tình ấy không phải nơi nào cũng có. Em bé Anna chưa đầy 5 tuổi đã hát bài mừng Xuân và những lời chúc Tết đơn sơ bằng tiếng Việt đã làm hội trường vang động bởi những tràng pháo tay tán thưởng. Đây là tiếng hát của con chim non, là sự kế tục của người Gò Công trên đất khách. Bầy chim non mỗi năm mỗi đông hơn, xin cảm ơn những bậc phụ huynh đã viết đậm hai chữ GÒ CÔNG vào trái tim, vào hơi thở của tuổi măng non nầy. Ban nhạc The Redsun và những ca sĩ tài tử cũng đóng góp một phần rất lớn cho niềm vui được tràn, được thỏa của buổi tiệc đầu năm. Còn các vị trong gia đình truyền thông vùng Hoa Thịnh Đốn cũng tấp nập, bận rộn làm phóng sự, ghi hình, phỏng vấn Ban Tổ Chức và quan khách tham dự, bởi Hội Thân Hữu Gò Công đã có một chỗ đứng tương đối trong sinh hoạt cộng đồng địa phương. Ngày sẽ tàn, đêm sẽ sáng. Hợp rồi tan, bữa tiệc cho dù vui cách mấy cũng phải có giờ để kết thúc, nhưng sự tiếc nuối, lưu luyến vẫn còn lẩn khuất quanh đây. Thôi thì mong tất cả bình an để cùng gặp lại nhau picnic mùa Hè và tiệc Tân Niên năm tới. Xem hình ảnh Xuan 2015 Chỉnh sửa lại bởi SuperUser - 15/Mar/2015 lúc 10:22am |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |