Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tiếu Lâm | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm |
Chủ đề: Chuyện cười nước Nga | |
<< phần trước Trang of 2 |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 4:07pm |
Cái “gió” mắc gió. Được xem vài bộ tiểu thuyết trên DVD của nhà văn Hồ Biểu Chánh, nhìn lại mấy cài “gió” ( dùng để giăng bắt cá tôm trên dòng nước sông lúc nước lớn ( nước dâng cao đầy sông) , hình ảnh nầy thế hệ thứ hai sống và lớn lên trên đất Mỹ không biêt hoặc không hình dung được.Cấn nói chút ít về cai "dó" Tôi nhớ lại một chuyện vui....không biết thật hay hư cắu) thường trên kinh rạch ở vùng xã Thạnh Trị (Ụ giửa) , Yên Luông ,An Hòa v..v.. đềo có những chiếc”gió hay dó.” giăng trên thủy lộ . Dụng cụ rộng khỏang 4 hay 5 thước, có khung bằng 4 cây tre , phía cuối khung cột chặc 4 góc lưới, đấu trên 4 cây khung chụm lại , được đính chặc vào một đòn bẩy khá chắc. Đòn bẩy dải loi 5 hay 6 thước , cuối đòn bẫy đính vào một chiếc trụ, đọan sau dài khoàng 2 thước đọan trước đính có chiếc”gio hay dó” đặt sâu xuống lòng sông , đòn bắt cá tôm , nếu cấn trong lòng “gió hay dó” đặt ít mồi có mùi hôi thúi để nhử bắt cá tôm. Đọan sau chiếc “gió hay dó” là đòn bẫy để người chủ kéo lên bắt cá tôm đã vào trong “gió hay dó”. Lúc nâng dụng cụ lên khỏi mặt nước cũng khá nặng dùng hai tay kéo lên. Chuyện kể, có cô gái (con của chủ dụng cụ nầy) chiều đến ra bờ sông , cô ta dùng sức kéo "dó" lên.. Khá nặng vì chứa nước sông và có ít nhiều tơm cá trong "dó". Cô gái dùng sức , hì hụt kéo “dó” .. Bổng .. một tiếng “bực” khô khan , nhỏ vừa đủ cô gái nghe.. thế là không may sợi thắt lưng bi…đứt. Chuyện gì xảy ra, các bạn đọc biết đó….....Giựt mình cô gái liền buông sợi dây chiếc cần bẩy ra, chiếc “dó” rơi mạnh xuống mặt nước sông..Không may lúc đó có một chiếc xuồng ba lá do hai cậu học trò bơi ngang qua chổ chiếc “dó” rơi .., hốt hỏang nhìn cái lưới phủ xuống trên đầu hai chàng học tròy , trước đó vài giây hai cậu bơi tới vừa nhìn cô gái nâng “dó” có vẽ vui vui…Chiếc “dó” chụp xuống phủ chiếc xuồng và hai học trò , làm hai cậu phải lặn hụp tìm cách thóat thân ra khỏi “chiếc lưới trời lồng lộng....”, và cô gái cũng hốt hỏang túm lấy.... thắt lưng …quần và chạy te biến mất vào trong nhà… Chuyện vui cuối tuần , tin hay không tùy độc giả., Rất may (hay rủi) hai học trọ không phải anh….....… và tôi..Vui …vui Cái “gió” mắc gió. Được xem vài bộ tiểu thuyết trên DVD của nhà văn Hồ Biểu Chánh, nhìn lại mấy cài “gió” ( dùng để giăng bắt cá tôm trên dòng nước sông lúc nước lớn ( nước dâng cao đầy sông) , hình ảnh nầy thế hệ thứ hai sống và lớn lên trên đất Mỹ không biêt hoặc không hình dung được.Cấn nói chút ít về cai "Vo" Tôi nhớ lại một chuyện vui....không biết thật hay hư cắu) thường trên kinh rạch ở vùng xã Thạnh Trị (Ụ giửa) , Yên Luông ,An Hòa v..v.. đềo có những chiếc”gió hay dó.” giăng trên thủy lộ . Dụng cụ rộng khỏang 4 hay 5 thước, có khung bằng 4 cây tre , phía cuối khung cột chặc 4 góc lưới, đấu trên 4 cây khung chụm lại , được đính chặc vào một đòn bẩy khá chắc. Đòn bẩy dải loi 5 hay 6 thước , cuối đòn bẫy đính vào một chiếc trụ, đọan sau dài khoàng 2 thước đọan trước đính vào chiếc”gio hay dó” đặt sâu xuống lòng sông , đòn bắt cá tôm , nếu cấn trong lòng “gió hay dó” đặt ít mồi có mùi hôi thúi để nhử bắt cá tôm. Đọan sau chiếc “gió hay dó” là đòn bẫy để người chủ kéo lên bắt cá tôm đã vào trong “gió hay dó”. Lúc nâng dụng cụ lên khỏi mặt nước cũng khá nặng dùng hai tay kéo lên. Chuyện kể, có cô gái (con của chủ dụng cụ nầy) chiều đến ra bờ sông , cô ta dùng sức kéo "dó" lên.. Khá nặng vì chứa nước sông và có ít nhiều tôm cá trong "dó". Cô gái dùng sức , hì hụt kéo “dó” .. Bổng .. một tiếng “bựt” khô khan , nhỏ vừa đủ cô gái nghe.. thế là không may sợi thắt lưng bị…đứt. Chuyện gì xảy ra, các bạn đọc biết đó….....Giựt mình cô gái liền buông sợi dây chiếc cần bẩy ra, chiếc “dó” rơi mạnh xuống mặt nước sông..Không may lúc đó có một chiếc xuồng ba lá do hai cậu học trò bơi ngang qua chổ chiếc “dó” rơi .., hốt hỏang nhìn cái lưới phủ xuống trên đầu hai chàng học trò , trước đó vài giây hai cậu bơi tới vừa nhìn cô gái nâng “dó” có vẽ vui vui…Chiếc “dó” chụp xuống phủ chiếc xuồng và hai học trò , làm hai cậu phải lặn hụp tìm cách thóat thân ra khỏi “chiếc lưới trời lồng lộng....”, và cô gái cũng hốt hỏang túm lấy.... thắt lưng …quần và chạy te biến mất vào trong nha…trốn mất !! Chuyện vui cuối tuần , tin hay không tùy độc giả., Rất may (hay rủi) hai học trò không phải anh….....… và tôi..Vui …vui Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 14/Jun/2008 lúc 4:13pm |
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 7:19pm |
Có "cất vó" rồi đây !
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 7:20pm |
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 7:23pm |
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 7:26pm |
Gởi người phương xa để coi cho đỡ nhớ !
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 2 |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |