![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Làm Quen Nhắn Tin | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
tramtumac
Newbie ![]() Tham gia ngày: 01/Mar/2008 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 13/Jun/2008 lúc 10:04am |
Kính người chăm sóc diễn đàn.
Dù sao thì cũng trở lại diễn đàn. Tôi rất vui mừng, khi biết người chăm sóc diễn đàn đã cắt đúng lúc, khi tình tiết bắt đầu gay cấn. Cái hệ lụy làm tôi đau buồn, là ai đó đã quá nặng lời với thành viên diễn đàn. Đây không phải là diễn đàn ảo. Tôi biết tôn trọng nội qui, nên vừa nhận ra rằng mình không cô đơn. Còn có lẽ phải giúp đỡ!
Đến nay thì tôi và Thầy Hùng là bạn thân, sau khi đôi lần đàm đạo trên email.
Đa tạ tất cả quí vị.
Kính chào.
Trầm Tư Mặc. Chỉnh sửa lại bởi tramtumac - 13/Jun/2008 lúc 10:05am |
|
![]() |
|
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
Rất vui mừng đọc được mấy dòng của TTM.
15,
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Thủy cũng rất vui khi nhận được những tin này .
Thủy chào mừng anh Trầm Tư Mặc và anh Lộ Công đã trở lại .
|
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
Chào anh MƯỜI LĂM:
\
Mạn phep tô đậm tên anh , mừng anh trở lại "Châu về họp phô`".
Tôi viết đậm tên anh,
Trên Gò Công trang mạng,
Xin Post ảnh du hành,
Ghi những ngày phiêu lảng.![]() ![]() Vui , Lô "công tử" Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 13/Jun/2008 lúc 7:33pm |
|
![]() |
|
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
Anh HP thân mến,
Cám ơn những lời tốt đẹp của anh.
Nghe "Châu về Hiệp phố" nhớ lại chuyện dài viet trong một tờ báo (Tiếng Chuông hay Thần chung gì đó?) vào đầu những năm 1950. Lúc đó tôi mới vào học Petrus Ky, nghèo không có tiền mua báo mà lai có "máu văn nghệ" thich đọc chuyện Châu về Hiệp phố nên mỗi chiều về ra ngồi công trường Khải Định xếp báo để đươc đoc một khúc chuyện nầy. Hơn nửa thế kỷ rồi đó anh HP ơi.
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
Anh 15 mến :
Nhắc tiểu thuyết "Châu vế hiệp phố" kể tên Hiệp liệt (Bach si Ma) Hòang Ngọc Ẩn , Lệ Thủy- Lệ..... chớ không phải Ph...à nha..!, Đỗ Hiếu Liêm (thanh tra mật thám)..Cô Lố Sanh to lớn nhu king kong).....Tac gỉa la Phú Đức.. Tôi nhớ lá báo Thần Chung (?). Mới đó ngày nào mà đã gấn 60 năm rôi anh nhỉ.. Anh còn nhớ chiếc xe bán kem (trong ly) có banh như croissant....do mot anh "tàu" trẻ hay đứng bên kia đường trước trường Petrus Ký cạnh sân đá bóng.. Phía xa chút nửa cũng có san đá bóng tên sân la Colonel Gufflet(?).
Và hình ảnh ông Proviseur Phạm Van Còn , buổi sáng hay đừng với ông Surveillant gẻneral trên cạnh lối học sinh sắp hàng từ ngoái cổng bên cạnh nhà để xe của học sinh. Học sinh sắp hàng đi qua trứoc mặt mấy ông nầy , trong lòng đánh "lô tô" , chỉ lo trong giờ học xe Renault bít bùng của công an xung phong Bình Xuyên vào xét lớp học , thế nào cũng có vài "trự" bị bắt bỏ vô xe mang đi...Chắc trong số đó, thế nào cũng có ngươi về từ khu chiến...năm 1975..
Chuyện cũ dài quá!!!
Hẹn chúc anh vui cuối tuần.
hp
|
|
![]() |
|
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
Anh HP ơi,
Nghe anh nói về sân đá banh làm tôi nhớ lại là hồi đó tôi cũng "bị" thích đá banh lắm. Lý do là tôi đi học Pétrus Ký, mấy năm đầu ở xóm Bàn cờ ngay công trường Khải Định (không chỗ nào gần hơn chỗ nầy được). Tôi ở nhà ba má anh Lê Văn Hòa, cùng với anh Sự và Thế (anh của Sự). Trong cùng đường hẻm có rất nhiều "cái vui": trước mặt là một hảng dệt vải, suốt ngày nghe lạch cạch con thoi đều đều.... Ba anh Hòa, ông Hai Nảng, có chiếc xe hơi mỗi tối đậu trước nhà Bác sĩ Ánh (rể ông Phủ Hạt) ngay đầu hẻm trước vườn bông (c.t. Khải Định). Mỗi sáng sớm bác Hai (vai anh tôi) đánh thức tôi dậy để "bụm le" cho bác Hai quay Ma ni quen (manivelle) rồ máy xe.
Chuyện đá banh là vì tôi ở gần trường nên có "nhiệm vụ" là giữ trái banh (ballon). Thành thử ra mỗi ngày phải đem banh ra sân. Tiện đó "nhào vô chơi luôn". Ngày nào vào học mồ hôi cũng ướt cả áo.
Cách hảng dệt vài căn có một chỗ "đồng bóng". Lâu lâu họ lên đồng om sòm, trẻ con bu lại rần rần. Vui lắm.
Cuối hẻm có một cô bán chè, mỗi tối gánh chè bán tai. vườn bông. Cô nầy không biết đọc nên tôi hay đến viết thơ dùm và dạy cô đọc. Mỗi tối trước khi ra vườn bông cô ghé ngang nhà để cho tôi một chén chè. Hi hi, vui. Bây giờ tôi không biết là cô còn sống hay không và ở đâu nữa. Tôi cũng không nhớ tên cô nữa! Kỹ niệm quá xa xôi!
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2008 lúc 1:30pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
Anh Mười Lăm thân mến: Thường người ta hay “xem qua rối bỏ, hay nghe qua rồi bỏ”. Tánh hiếu kỳ ,tôi “ xem qua hay thắc mắc và hỏi lại cho kỳ”. Tôi nhớ ông Hai Nảng , người to , cao lớn và mập , lúc bây giờ thiên hạ hay nói « mập như ông hai Nảng ». Ông hai có chiếc « xe » để anh « bụm le » hòai vậy !! Công trường Khải Định ở đâu tôi quên rồi, xin anh nhắc lại để nhớ, có phải ở góc đường Hồng Thập Tự + Cộng Hòa (trước là Nancy) cạnh trường Petrus Ký và Lý Thái Tổ ?. Nam học sinh (thời đó nữ sinh lên lớp Second mới học chung tại trường Petruc Ký) gởi anh giử “balon” – thuở nầy chưa có nữ cầu thủ bóng tròn , tôi yên tâm , sợ anh 15 “nhào vô chơi luôn”…hi…hi… Và “cô hàng chè” chứ không phải “cô hàng cà phê” đâu nhé , mà nầy nếu “cô hàng cà phê” giọt đen đắng đắng, thơm thơm , còn “cô hàng chè” chén chè tặng anh hẳn là ngọt lịm như đường phèn , không ai nấu chè bằng đường phèn , đường cát trắng vẫn ngọt như đường phèn mà lỵ. Anh dạy “cô bán chè” học , tập đọc , có tập viết không anh ? Ngày trước lúc học lớp đồng ấu “enfantin” (lớp một) tôi tập viết , người dạy tôi hay nắm tay tôi để kéo bàn tay tôi qua lại, lên xuống , tô đậm theo nét chữ viết trước bằng bút chì , học trò chỉ tô đậm theo. Lúc anh dạy “cô hàng chè” nầy có áp dụng “thu pháp “ đó không ? Anh nhắc chuyện dạy học làm tôi nhớ , trước đây tôi có viết lại trên trang mạng nầy , lúc tôi ở trọ đi học , nhà gần thành Aux Mares (Ô Ma), mấy anh tây trắng ,đen, mặt gạch (thế hệ nay không biết mặt gạch là ai ) là tình nhân của các “Ca ve” lúc đó , các chàng nầy về nước , một vài “ca ve” nhờ tôi viết “tinh thư” đấy nhớ nhung gửi về nước của các anh lính viễn chinh nầy ; lẽ dỉ nhiên tôi cũng được chút ít tiền để ăn quà sáng đi học .Rất tiếc Sài gòn không có “bánh Vá” như Gò công để giống như anh 15 , ăn sáng với "bánh vá"… ..hi…hi.. trống canh , biết đâu đôi khi cần thêm tí phụ gia cho mặn mà…
phải không anh 15 và quý thân hữu nếu ghé mắt vào xem mục nầy…Vui..nhắc lại chuyện nữa thế kỳ..thật xa rồi....
![]() Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 15/Jun/2008 lúc 9:03am |
|
![]() |
|
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
Thân gởi anh HP,
Đúng, ông hai Nảng là người mập ở Gocong đó.
Công trường Khải Định xéo xéo với trường Pétrus Ký, vào cuối đường Hồng thập Tự.
Mặt khác, tôi ăn chè "Bàn cờ" chớ không phải "chè Nhà Bè" đâu nha, đừng nghĩ lầm, khổ tôi lắm anh ơi! Hi hi...
Anh nói "dân mặt gạch" là bọn Sénégalais đó. Bọn Phi Châu Đen thấy "lạ" vậy chớ họ hiền hơn dân Maroc hay Algérie hén anh.
Còn nữa, lúc ở Bàn cờ các đường hẻm có mương một bên cho nước thoát. Các nhà cất sau các mương này và có miếng ván bắt qua để vào nhà. Những hôm mưa lớn nước chảy không kịp ngập tới "ống quyển"! Có một hôm mưa to ngập lụt như vậy mà một anh đạp Xich lô phải chở hàng vào giữa xóm. Đến trước nhà chúng tôi ở anh xích lô hỏi anh Hòa mương nằm bên nào vì nước ngập đâu biết "trời trăng" gì! Anh Hòa chỉ trật phía thật sự (Hòa nói vói tôi là Hòa cố ý đó), làm chiếc xích lô bị lọt xuống mương!!! (nhất quỷ nhì ma... mà). Là dĩ nhiên là ông Hòa nhà tôi chạy trốn mất tiêu.
Chưa hết, chồng chị bếp trong nhà là tài xế cho một tư nhân. Mỗi ngày đem chiếc xe Traction 15 về đậu tam trước nhà. Anh Hòa nhà tôi lại leo lên mở thắng và vì đường hẻm dốc, xe tuột dốc làm "xanh mặt"! May là lúc đó chưa có xe automatic nên nhờ có gài số tay nên cũng không có gì phiền phức lắm.
Nhắc lai chuyện nầy để nhớ lại anh Hòa lúc ở San Diego là đại diện thân hữu Gò Công rất được nhiều người thương mến mà than ôi anh đã ra đi quá sớm!!!!
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
![]() |
|
trangthanhtri
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 03/Feb/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 3 |
![]() ![]() ![]() |
Nhà em cũng ở Hoà Đồng, nổi tiếng với món Bánh Vá, nghe các anh các chị nói về món ăn này sao mà em cảm thấy vui ghê. Rất mong làm quen với các anh chị cũng ở Hoà Đồng nha!
|
|
tranthi_thuytrang@yahoo.com
|
|
![]() |
|
Trang of 2 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |