Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Trái Sơ-ri & đôi dòng tâm sự Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
KhacThanh
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 21/Sep/2012
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 4
Quote KhacThanh Replybullet Chủ đề: Trái Sơ-ri & đôi dòng tâm sự
    Gởi ngày: 21/Sep/2012 lúc 11:02pm
Lời đầu tiên xin chào tất cả thành viên trong diễn đàn!

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tham gia. Vẫn chưa quen với hình thức và thể lệ, nên nếu có post bài không đúng qui định xin admin giúp đỡ đưa về đúng vị trí

Đầu tiên có vài lời giới thiệu: Tôi là Thanh, nam 28 tuổi, quê ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tôi làm việc ở HCM được 5 năm từ ngày ra trường cho đến cách đây 2 tháng

Sau khi nghỉ việc ở Cty cuối cùng, tôi đã về quê nghỉ ngơi một thời gian để bắt đầu một công việc mới. Đó là lúc tôi tìm thấy được niềm đam mê và công việc tương lai đầy ý nghĩa của mình: Đưa trái Sơ-ri quê hương đến tất cả mọi người thưởng thức



Đây là loại trái cây gần như rất ít nơi trồng được như Bình Phú - Bến Tre hoặc vài nơi ở An Giang. Tuy vậy, chỉ có Gò Công-Tiền Giang loại trái cây này mới có được hương vị và chất lượng hơn hết. Do đó nó được xem là 1 trong 7 loại đặc sản, nguồn kinh tế hàng đầu của người dân trong tỉnh

Trái sơ-ri được xem là vua trong các loại trái cây về vitaminC, nó còn cân đối lượng đường, vitaminB các loại theo một tỉ lệ rất phù hợp, rất nhiều tài liệu chứng mình rằng nó là loại trái cây vô cùng dinh dưỡng và có ích

Người dân đã sống cùng với nó suốt hơn 50 năm nay, trãi qua bao nhiêu khó khăn, nhiều lần đốn đi, trồng lại, bao nhiêu vất vả vẫn không thể sống khá hơn với nó. Mọi người chắc đều có thể thấy cảnh này mỗi tháng: Sơ-ri rụng đỏ ngoài vườn, ở những nơi thu mua do quá nhiều họ không nhận nữa thế nên người dân đổ ra đầy cả đường, có khi đi ngập quá mắc cá chân. Gần chân cầu nơi kho lạnh thu mua, có lần họ đổ ra sông mà hơn 10 ngày sau, khi nó lên men, người dân vẫn còn thấy mùi nó bốc lên nồng nặc

Mỗi cây sơ-ri một năm thu hoạch được từ 40-60kg, giá mỗi kg vào lúc có giá nhất khoảng 4-5K/kg. Tuy nhiên, lái buôn họ chỉ lấy với số lượng nhất định vào lúc giá thấp nhất (vài trăm đồng), số còn lại thì họ bỏ mặc. Vậy nên từ nhiều năm nay, người dân vẫn luôn luôn chật vật dù họ sở hữu loại trái cây đặc sản có giá trị thế này

Tất cả điều này xuất phát từ một lí do:trái sơ-ri bảo quản rất khó khăn, thường hái vào buổi sáng thì chiều đã chín đỏ, không thể nào di chuyển xa hơn được. Thế nên ngần ấy năm mà trái sori chỉ quẩn quanh trong khu vực, chưa thể nào đi xa hơn các tỉnh, nói chi đến thị trường thế giới. Còn người dân chỉ biết cam chịu mà thôi

Biết bao lần chính phủ đã chi tiền để nghiên cứu, hỗ trợ người dân trong việc phát triển loại cây này nhưng đều vô kế khả thi. Những nghiên cứu, tài liệu về cây trồng, hỗ trợ tiền mua phân, thuốc, hỗ trợ tài liệu để nghiên cứu và chế biến thành phẩm đều không khả thi với người dân vốn chỉ biết nuôi trồng ...

Bác và bố tôi là 2 người đã thành lập hợp tác xã Sơ-ri Bình Ân, đã vận động người dân trong khu vực cùng góp sức nhằm nâng cao kinh tế từ cây Sơ-ri. Nhưng đã 5 năm nay vẫn chưa thấy bước tiến nào rõ rệt

2 tháng về quê, tôi mới có dịp nhìn lại kĩ càng và rõ ràng hơn những khó khăn và trăn trở của người dân. Càng suy nghĩ càng thấy vô cùng thất vọng vì cũng không thể nào thấy được hướng đi tốt đẹp cho loại trái cây này. Bởi vì đã bao nhiêu người thử thì cũng bao nhiêu người đã thất bại và bỏ cuộc chứ không phải chỉ mình tôi

Hiện tại, hợp tác xã chỉ có duy nhất một sản phẩm là mứt Sơ-ri (trái sơ-ri ngào đường) vì nó dễ làm. Nhưng tôi đã xem qua, đó không thể là cách để giúp trái sơ-ri đi xa được, càng không thể giúp người dân phát triển kinh tế của mình

Điều tôi mong muốn chính là: Nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong diễn đàn, với tài năng và sự khéo léo của mình, với niềm đam mê ẩm thực có thể chế biến nhiều loại thức ăn, nước uống từ trái sơ-ri. Qua đó, thứ 1, một phần giúp cho loại trái cây này được nhiều người biết đến.

Thứ 2, đây là điều quan trọng hơn, tôi mong được mọi người chia sẻ công thức chế biến đó cho người dân để họ có thể tự mình sản xuất, tự mình kinh doanh nhằm nâng cao mức sống của mình

Hợp tác xã có thể cung cấp trái sơ-ri cho mọi người, những trái sơ-ri ngon nhất mà chúng tôi có được, để hỗ trợ các bạn trong quá trình nghiên cứu và chế biến

Cá nhân tôi cũng đang nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang và nước giải khát lên men từ trái sơ-ri đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư tài trợ sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ với hi vọng nó có thể mang đến cho mọi người khắp nơi hương vị và dinh dưỡng trọn vẹn của trái sơri

Hi vọng gặp được nhiều người tâm huyết với loại trái cây quê hương này cùng nhau phát triển. Xin hãy liên hệ với tôi: khacthanh.1985@gmail.com


Rất mong một ngày, những loại thức ăn, nước uống ... từ trái sơ-ri sẽ đến được mọi miền đất nước. Ai ai cũng đều yêu thích trái sơ-ri. Và qua đó, quê hương Gò Công của chúng ta được mọi người biết đến, người dân có đời sống tốt hơn từ những trái sơ-ri đã gắn bó với họ suốt một đời người
IP IP Logged
KhacThanh
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 21/Sep/2012
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 4
Quote KhacThanh Replybullet Gởi ngày: 23/Sep/2012 lúc 2:56am
Ôi thật cám ơn cô chú đã quan tâm đến bài viết này của cháu. Cám ơn cô Xuân Phương đã mail đến mọi người và cho cháu biết

Bài trên cháu giới thiệu sơ qua, khó nói rõ hơn về hoàn cảnh và hiện trạng của sơ-ri quê mình nên sẵn đây cháu xin nói thêm một ít.

Hiện tại ở Gò công có hơn 10 chỗ thu mua, nhưng thật ra đều là phân nhánh của công ty Thịnh Phát và Hàng Xay (vợ ông võ sư Bảy Thời). Tất cả sơ-ri sau khi thu mua và phân loại đều tập trung tại đây. Cty Thịnh Phát có kho đông lạnh trữ lượng khoảng chỉ khoảng 60 tấn, chuyên mua trái tươi đông lạnh và xuất khẩu sang Nhật Bản. Hàng Xay của bà Bảy Thời thì xay xát thành nước sau đó mới xuất sang Nhật.

Năm nay cả Thịnh Phát và Hàng xay chỉ lấy khoảng 50% sản lượng. Gò Công có hơn 300 mẫu sơ-ri, mỗi năm cho ra khoảng 100-120 ngàn tấn. Còn Thịnh Phát do họ chỉ lựa sơ-ri đông lạnh có chất lượng cao để xuất khẩu nên chỉ đạt chừng 6.000 tấn. Bà Bảy Thời do là hàng xay nên tiêu thụ một phần hàng dạt ngoài đông lạnh nhưng hàng không đạt chất lượng vẫn rất nhiều, đây là sự lãng phí rất lớn của người dân. Bố và Bác của cháu làm trong hợp tác xã Sơ-ri Bình Ân nên những thông tin này cháu nắm rất rõ.Có ít nguồn tham khảo, và đây nữa

Sơ-ri hiện tại có 3 loại: sơ-ri chua, sơ-ri ngọt và sơ-ri Brasil. Trong đó chỉ có trái sơ-ri ngọt mới có thể bán tươi ăn sống. Còn sơ-ri Brasil tuy sản lượng cao nhưng ít dinh dưỡng và giá thành thấp. Cách đây vài năm, Cty Thịnh Phát đã khuyến khích người dân trồng loại sơ-ri Brasil này, nhưng đến nay họ đã đốn đi rất nhiều vì tuy sản lượng cao nhưng giá thành thấp, phải tốn chi phí cho quá trình thu hoạch

Cháu đã xem qua tất cả những thành phẩm là từ trái sơ-ri, từ mứt kẹo đến rượu vang hiện có trên thị trường nhưng thật ra không có sản phẩm nào có tương lai cả, không thể giúp trái sơ-ri vươn ra ngoài khu vực Gò Công hay thế giới

Cháu đã qua tận cơ sở Rượu Bình Phú mà bác Sơn đã nói và lấy 2 thùng (12 chai) để đem lên SG tặng người quen nhờ họ uống thử và góp ý, định vị lại khách hàng. Tuy nhiên thật đáng thất vọng khi những góp ý của người sành rượu họ cho rằng nó chẳng sẽ chẳng có tương lai. Rượu không có mùi sơ-ri mà lại có mùi thuốc bắc, 12,5 độ nhưng lại uống như rượu nặng, có cồn, không thể hớp như rượu vang khác được. Nó vẫn tồn tại đến giờ như một loại đặc sản vùng miền (ví dụ như nem ông mập...). Người ta mua vì nó lạ và độc đáo (ít nơi có), mua làm kỉ niệm khi du lịch... chứ chất lượng không cao, không ai mua để dùng như ý nghĩa thật sự của rượu vang.

Hiện cháu vẫn còn lưu một chai ở nhà. Nếu các bác ở SG cháu sẽ mang đến biếu ạ

Sau một thời gian tìm hiểu về rượu bia, nước uông, bánh kẹo... cháu nhận ra rằng sản xuất rượu vang và nước giải khát lên men có thể là hướng đi lâu dài và có tương lai. Tuy nhiên quan trọng là chất lượng phải tốt chứ không thể chỉ có cái tên như rượu Bình Phú sản xuất được

Cháu đang tìm cách liên hệ với thành đoàn và tỉnh đoàn nhằm xin hỗ trợ phát triển làng nghề. Cháu muốn Gò Công cũng như những làng nghề làm rượu vang nho ở Đà Lạt. Có thể sản xuất ở mức gia đình, tận dụng lại nguồn sơ-ri khi giá rẻ, chế biến thành rượu vang. Lúc đó có thể hợp tác xã sẽ đóng vai trò thu mua và tìm đầu ra cho thành phẩm rượu, không còn bị lệ thuột vào những công ty thu mua như Thịnh Phát nữa. Kinh tế người dân có thể sẽ khá lên

Tuy nhiên khó khăn của cháu là cháu hoàn toàn không biết hay có kinh nghiệm gì về chế biến rượu vang hay các thành phẩm khác (mứt, kẹo ...). Có người khuyên cháu lên làng nghề ĐàLạt học một thời gian rồi hãy về phát triển. Cháu cũng đang băng khoăn vấn đề này

Cháu rất mong một ngày, loại rượu vang sơ-ri có thể phổ biến đến mọi người, nó xuất hiện trong siêu thị hay trong quầy rượu và trong tủ lạnh mỗi gia đình. Người ta uống nó trong mỗi bữa ăn hoặc tiệc tùng chứ không phải họ mua chỉ để làm kỉ niệm và không bao giờ mua chai thứ hai nữa. Gò Công cũng từ đó mà trở thành quê hương của rượu sơ-ri, không chỉ phát triển về kinh tế mà còn cả du lịch. Khách du lịch đến Gò Công vì họ biết rằng đó là nơi bắt đầu của loại rượu mà họ yêu thích làm từ trái sơ-ri
IP IP Logged
KEVIN
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 02/Aug/2012
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 2
Quote KEVIN Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2012 lúc 1:33am
Hi bạn Thanh,
Mình là người Gò Công, đang làm về dịch vụ xuất nhập khẩu tại HCM.
Mình đã rất nhiều lần suy nghĩ: làm sao sống được trên mảnh đất mình sinh ra đây?
Và mình đã nghĩ đến cây sơ ri. Mình muốn làm cái gì đó để sản phẩm của cây rơ ri nhiều người biết đên. Nhưng thật sự đến bây giờ mình chưa biết con đường đi nào cho phù hợp.
Mình rất thích bài viết của bạn. Mình cảm thấy đồng cảm với khao khát, niềm tin vào tương lai trái sơ ri.
Rất vui nếu nhận được chia sẽ từ mọi người
I will say late
IP IP Logged
KhacThanh
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 21/Sep/2012
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 4
Quote KhacThanh Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2012 lúc 3:15pm
Chào anh. Rất mừng khi biết rằng cũng có người quan tâm, đồng cảm như anh. Nếu có cơ hội mình ngồi nói vui, biết đâu trong lúc trà dư tửu lậu lại phát sinh ý tưởng




IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.102 seconds.