Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Sợ hãi và ám ảnh Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Sợ hãi và ám ảnh
    Gởi ngày: 04/Jan/2011 lúc 7:28am
Nếu cứ tiếp tục bị ám ảnh bởi chức vô địch đang có thì Chelsea sẽ còn trượt dài mãi

>> Chelsea và Barcelona "đại chiến" vì tài năng trẻ của Anderlecht
>> Drogba thừa nhận phong độ sa sút
>> Ancelotti chẳng vô can
>> Chelsea bật khỏi top 4: Chôn vùi hy vọng?

Kém M.U tới 6 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận, bây giờ mà Chelsea còn nói đến chức vô địch thì xem chừng hơi bị… thiếu nghiêm túc. Vấn đề của The Blues hiện nay không còn là vượt mặt hay tranh đua cùng M.U nữa. Điều quan trọng là vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và sau đó, giành lại vị trí trong Top 4, qua đấy bảo vệ một tấm vé dự Champions League trước đã.

ĐIỀU GÌ ĐANG XẨY RA?

Các cầu thủ Chelsea chỉ trích nhau ngay trên sân cỏ - Ảnh: AFP
Quả thật là chứng kiến phong độ của Chelsea trong 2 tháng nay, người ta không thể lý giải chính xác điều gì đang xẩy ra. Nhưng có một điều lại rất dễ liên tưởng, đấy là Chelsea của Ancelotti đang đi trên cùng một con đường với Chelsea của Scolari cách đây 2 năm.

Mùa 2008/09, Scolari cũng khởi đầu mạnh mẽ tại Premiership, cứ như thể họ vô đối vậy. Nhưng sau đó thì Chelsea xuống dốc từ cuối tháng 10 và không thể hãm lại nổi. Tới tháng 2 thì Scolari ra đi.

Hai năm sau, Chelsea cũng tạo cho người ta cảm giác rằng họ sẽ vô địch dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng từ tháng 11 đến nay, Chelsea chỉ thắng 2/10 trận, mất 20/30 điểm tối đa và bây giờ, đã chính thức bị văng khỏi Top 4. Abramovich vẫn nói ủng hộ Ancelotti nhưng liệu lời của ông chủ Nga có đáng tin cậy?

Thực tế thì với những diễn biến hiện tại, sẽ rất khó tin rằng Ancelotti vẫn yên ổn nếu tình hình ở Chelsea không thay đổi theo chiều hướng tích cực một cách nhanh chóng. Trên sân cỏ, Chelsea gây thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ may mắn vượt qua Bolton và khi ai cũng nghĩ, đấy sẽ là liều doping tinh thần thì Chelsea lại tiếp tục thể hiện nhạt nhòa trước Aston Villa. Hàng thủ thì xộc xệch, mắc lỗi trong cả 3 bàn thua, hàng công tuy có “nổ súng” (lần đầu tiên sau 9 trận mới lại ghi hơn 1 bàn/trận) nhưng phong độ của Drogba và Anelka (chưa ghi bàn từ ngày 03/11/2010) còn ở dưới mức “chấp nhận được”.

Nhưng tệ hơn là ở hậu trường, dấu hiệu bất hòa đã xuất hiện. Ancelotti nói rằng ông vẫn quản lý được phòng thay đồ song ngay trên sân cỏ, người ta đã thấy Drogba và Terry hục hặc với nhau sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Rồi Petr Cech nữa, cũng tỏ vẻ không hài lòng với bộ tứ vệ, những người liên tục đẩy anh vào thế khó. Liệu rằng với tình trạng ngày càng bi đát hơn, những xung đột tương tự có tiếp tục bùng phát?

THỰC TẾ ĐI!

Ancelotti nói rằng Chelsea vẫn đang cải thiện hàng ngày. Ông cũng tin rằng Chelsea chỉ cần thắng M.U trong trận đấu bù là mọi chuyện lại ổn. Nhưng với thực trạng hiện nay, rất có thể đến khi diễn ra trận đấu bù (1/3), Chelsea đã bị loại hẳn khỏi cuộc đua vô địch rồi.

Bây giờ, mục tiêu hợp lý nhất của Chelsea là phải nhanh chóng lấy lại vị trí trong Top 4, đồng nghĩa với việc bảo vệ suất dự Champions League. Đấy mới là cái đích thực tế nhất và cũng giúp The Blues giảm thiểu sức ép ngày càng đè nặng và tạo ra sự sợ hãi trong họ. Khoảng cách giữa Chelsea với Tottenham - đội đứng thứ 4 - hiện chỉ là 1 điểm, rất nhỏ nên The Blues hoàn toàn có thể san lấp. Hơn nữa, Tottenham cũng thua hẳn Chelsea ở kinh nghiệm trong cuộc đấu đường trường, vì thế thầy trò Ancelotti vẫn có lợi thế hơn. Và khi nào vượt được Tottenham rồi, Chelsea hãy nghĩ tới Arsenal, Man City hay M.U.

Còn nếu cứ tiếp tục bị ám ảnh bởi chức vô địch mà trên lý thuyết họ đang nắm giữ nhưng trên thực tế lại đã ở rất xa thì Chelsea sẽ còn trượt dài mãi. Và tới lúc ấy thì có thể cái mục tiêu tối thiểu (Top 4) cũng trở nên xa vời mất rồi.

>> Chelsea và Barcelona "đại chiến" vì tài năng trẻ của Anderlecht
>> Drogba thừa nhận phong độ sa sút
>> Ancelotti chẳng vô can
>> Chelsea bật khỏi top 4: Chôn vùi hy vọng?
Theo 24h.com.vn
Xem thêm: xoso
tin euro 2012
ket qua xo so
thiep dep
phan mem quan ly tiem net
dap an cao dang 2011

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.104 seconds.