Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2010 lúc 10:21pm
 

Vườn cải vàng rực rỡ ở Hà Nội

Với giá 10.000 đồng cho mỗi người, bạn sẽ được thỏa thích tạo dáng giữa cánh đồng hoa.

Nhiều bạn trẻ năm nào cũng tìm tới vườn cải để chụp ảnh.

Những ngày cuối năm khi gió heo may và sương mù bắt đầu bao phủ miền Bắc cũng là khi hoa cải nở rộ. Mấy năm trở lại đây, cứ mỗi mùa đông đến, nhiều bạn trẻ Hà Nội yêu thích chụp ảnh, "pose" hình lại nô nức rủ nhau đi tới trên những cánh đồng hoa cải vàng. Ở Hà Nội có nhiều nơi trồng loại rau có hoa đẹp này nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ven sông Đuống, Gia Lâm, Hà Nội.

Đường đến vườn cải không khó tìm, nhưng cũng không phải ai cũng biết. Một trong những nơi có cánh đồng cải phục vụ khách du lịch là khu vực dưới chân cầu Thanh Trì. Đi thẳng theo con đường cao tốc số 5 dẫn về Hải Phòng, tới chân cầu Thanh Trì, khi nhìn thấy tấm biển to đề chữ "Đê Gia Lâm", bạn rẽ phải qua đường tàu và tiếp tục đi thẳng vào con đường làng nhỏ. Chỉ ít phút chạy qua con đường quanh co, bạn sẽ thấy cả cánh đồng mênh mông hoa vàng rực rỡ hiện ra.

Màu vàng của hoa cải nổi bật giữ màu xanh của lá.

Từ vài năm nay, những người dân Gia Lâm không trồng cải để lấy rau bán hay lấy hạt gieo trồng mà hàng chục mẫu ruộng đã trở thành khu du lịch, tham quan. Gửi xe trên bãi đất rộng, bạn nên dạo quanh một vòng ngắm những bông hoa li ti vàng rực. Nếu muốn được đắm mình trong sắc hoa vàng rực, chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng cho mỗi người, bạn sẽ được thỏa thích ngắm hoa, chụp ảnh hay tạo dáng giữa cánh đồng thơ mộng. 

Không chỉ có màu vàng rực của cải ngồng, lác đác đâu đó là màu vàng dịu của những bông cải cúc hoa nhỏ xinh xinh. Chỉ hơn một tuần nữa, vườn cải cúc và cải trắng sẽ nở rộ, hứa hẹn tạo thành bức tranh phong phú.

Cải cúc cũng bắt đầu nở hoa.

Ngoài cánh đồng ven đê chân cầu Thanh Trì, các bạn cũng có thể tìm thấy hoa cải ở làng Ninh Hiệp hoặc Phú Thị cũng thuộc Gia Lâm. Vườn cải vàng là điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ yêu du lịch, thích chụp ảnh và đây cũng là nơi nhiều đôi uyên ương lựa chọn để chụp ảnh cưới lãng mạn.

Một ngày cuối tuần nắng ấm nhè nhẹ, chạy xe tới vườn cải để được hưởng không gian trong lành của ruộng đồng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè, người thân, bạn sẽ thấy những ngày mùa đông sẽ trở nên vui vẻ và ấm áp hơn.

Vườn cải ở chân cầu Thanh Trì

Chạy suốt con đường đê Gia Lâm là những đồng cải rộng.

Những chú ong, chú bướm tìm về vườn cải hút mật.

Nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị sẵn đạo cụ như ô nhiều màu, diều sặc sỡ và quần áo nổi bật để chụp ảnh tại đây.

Xen lẫn giữa những vườn cải ngồng là những bông cải cúc.

Chú bướm say mê những cánh hoa vàng.

Hoa cải cúc.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 11/Dec/2010 lúc 10:22pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23809
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Dec/2010 lúc 9:26pm

Quê Hương - Slideshow (1236)
Sr. Sương Mai
Thơ: Lê Miên Ca
Proshow Gold: Sr Sương Mai
(Bấm vào đây download xong rồi mở, Bấm giữa màn hình, nhạc và hình chạy tự động)



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Dec/2010 lúc 9:26pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 21/Dec/2010 lúc 8:09pm

...

GIÁNG SINH tại Saigon 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 21/Dec/2010 lúc 8:15pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Dec/2010 lúc 9:36am
 

Cùng dạo qua những phố bán thiếp Giáng sinh tại Sài Gòn

Bên cạnh những con phố trang hoàng lộng lẫy, những khu phố nhỏ bày bán đủ các loại thiếp Giáng sinh cũng là điểm đến thú vị khi bạn ghé thăm Sài Gòn dịp này.

Tại Sài Gòn, nơi bày bán nhiều khu vực bán lẻ Hai Bà Trưng và Hàn Thuyên, bên hông nhà thờ Đức Bà. Tại đây, bạn có thể tha hồ chọn cho mình những tấm thiếp với đủ hình dáng, kích cỡ khác nhau dành tặng người thân và bạn bè.
 
Những năm trước, khi đi qua đây vào dịp Giáng Sinh, bạn dễ dàng bắt gặp cảnh những người bán hàng cầm cả rổ bưu thiếp "vẫy" người mua. Năm nay, cảnh đó đã hết, tới đây, bạn sẽ có người trông xe, có ghế nhỏ để ngồi tha hồ để chọn.
 
Những tấm thiếp Giáng sinh là món quà ý nghĩa
 
 
 
Năm nay những con phố bán thiếp nổi tiếng như Nguyễn Du, Đồng Khởi trở nên nhộn nhịp hơn mọi năm. Một phần vì nhu cầu của mọi người sử dụng những tấm thiếp để gửi gắm tình cảm ngày càng phổ biến hơn.

Bên cạnh những món quà tặng mọi người có xu hướng tằng kèm những tấm thiếp với những lời chúc Giáng sinh an lành và những lời nhắn nhủ của mình tới người thân, bạn bè.
 
 
Có lẽ vì thế mà lượng người đến các con phố bán thiếp và những của hàng quà tặng để xem và chọn mua những tấm thiệp Noel năm nay tăng đáng kể.
 
Phổ biến nhất chính là những tâm thiếp được in sẵn, màu sắc phong phú, giá cả khá mềm: từ 3.000-7.000 đồng/cái.
 
 
 
Cầu kỳ hơn, bạn có thể chọn lựa những tấm thiếp handmade với giá từ 10.000-15.000 đồng/chiếc.

Hoặc mới lạ hơn nữa chính là những tấm thiếp bằng công nghệ 3D độc đáo. Người xem như cảm nhận được không khí Giáng sinh sống động qua những tấm thiếp.
 

 
 
Cạnh nhiều trường Đại học Sư phạm, Kiến trúc, trường THPT Nam kỳ khởi nghĩa (Quận 5) ở TP ************... bạn dễ dàng tìm thấy cho mình một tấm thiếp Giáng sinh do chính những bạn sinh viên, học sinh tự tay làm mang dáng vẻ độc đáo. Hơn thế, giá cả rất hợp lý, có nhiều khuyến mại.



Ngoài ra, những tiệm quà tặng lưu niệm ở Võ Thị Sáu (Quận 3), Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10), Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1), Nguyễn Trãi (Quận 5)... cũng dó rất nhiều loại thiếp Giáng sinh cho bạn lựa chọn.
 



IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 31/Dec/2010 lúc 9:43am
 

Rực rỡ những con đường đón Tết tại Sài Gòn

Người dân Sài Gòn có thói quen tập trung ở những tụ điểm văn hóa và các con đường lớn để đón năm mới.

Sài Gòn những ngày này cũng được trang hoàng lộng lẫy hơn để chuẩn bị cho một đêm đón năm mới đầy màu sắc và niềm vui.

Không như nhiều nơi khác, người dân Sài Gòn có thói quen tập trung ở những tụ điểm văn hóa và các con đường lớn để cùng chảo đón năm mới để hòa chung không khí náo nức với mọi người.
 
 
Bầu trời đầy sao tại đường Nguyễn Huệ
 
Cũng như mọi năm, những con đường lớn ở trung tâm thành phố lại trở nên lung linh hơn trong những ngày này. Người dân đổ xô đến các con đường này để cảm nhận bước chuyển của thời gian từ năm cũ sang năm mới.
 
Cùng dạo qua một vài con đường ngập ánh sáng ở đây để cùng chia sẻ không khí và cảm xúc đón năm mới đang tới gần của nhân dân TPHCM.

Đường Đồng Khởi

Với hàng loạt những câu Chúc mừng năm mới được treo suốt dọc tuyến đường, vô số lồng đèn xanh đỏ kết từ những bóng đèn nhỏ làm cho con đường trở nên lấp lánh hơn trong những ngày này.
 
 
Những hàng cây được kết thành hình đẹp trước cửa Nhà hát lớn
 
Mỗi tối khi tất cả các ngọn đèn được thắp sáng con đường nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn bởi lượng người đồn về đây vui chơi mỗi lúc một đông.
 
 
Không chỉ vui chơi, bạn có thể ghé qua các khu trung tâm mau sắm hoặc vài công trình nổi tiếng của thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Nhà hát Lớn, hay khách sạn Continental - khách sạn nổi tiếng cổ kính nhất Sài Gòn...
 
Đường Nguyễn Huệ
 
Sau khi dạo qua đường Đồng Khởi bạn sẽ ghé qua con đường Nguyễn Huệ. Được mở thẳng từ hướng sông Sài Gòn vào tới Ủy ban nhân dân thành phố, đây luôn là con đường nhộn nhịp nhất trong những ngày lễ tết ở Tp.HCM.
 
 
 
Năm nay, con đường này được bao phủ bởi một bầu trời các ngôi sao bằng những bóng đèn và hàng loạt những ngôi sao nhỏ kết lại thành một tấm lưới rộng che trên đầu. Cảm giác khi đi dưới con đường này làm cho ta liên tưởng tới một bầu trời đầy sao với hàng loạt ngôi sao đủ màu sắc.
 
 
Không những thế năm nay, ở giữa con đường một sân khấu nhỏ đầy màu sắc cũng được dựng lên để chuẩn bị cho bữa tiệc đón năm mới. Đây hứa hẹn sẽ là nơi tập trung rất nhiều các bạn trẻ trong đêm giao thừa năm nay.

Đường Lê Lợi

Mặc dù là con đường thuộc loại rộng nhất ở trung tâm thành phố với lưu lượng xe qua lại đông đúc nhưng với hàng loạt cụm đèn được kết lại với nhau như hình ảnh cách điệu của những bông mai vàng. Đường Lê Lợi vẫn thu hút được không ít lượng người ghé qua để đi bộ dọc hai bên mỗi tối.
 
 
Ánh sáng và rất nhiều những tạo hình cho năm mới đã khiến con đường này như được trải một màu vàng óng trong những đêm chào đón năm mới.
 
Hơn nữa đây là con đường ra chợ Bến Thành - khu vực phục vụ ăn uống và mua sắm nhộn nhịp mỗi tối, bạn cũng có thể đi ra công viên 23/9 để tham dự chương trình chào đón năm mới của thành phố tổ chức.
 
 
 
Đi qua những con đường của thành phố, cùng hòa mình vào dòng người đang rạo rực chờ đón ngày Tết dương lịch và một năm mới 2011 với nhiều hy vọng tốt đẹp mới cảm nhận thấy hết cái không khí náo nhiệt của Sài Gòn trong những ngày này. Mới thấy được vẻ đẹp của thành phố và của con người đang chờ đón một mùa xuân mới.


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 31/Dec/2010 lúc 9:44am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Jan/2011 lúc 9:49am
 
“Khám phá” ẩm thực bình dân ở phố núi Đà Lạt

Đây là những món không thể bỏ qua khi tới thành phố ngàn hoa này

Bánh căn
 

Đây là loại bánh rất phổ biến ở Đà Lạt. Sẽ có rất nhiều bạn tưởng nhầm đây là bánh khọt vì cũng là loại bánh làm bằng bột gạo pha vào nước rồi đổ vào khuôn. Nhưng hai loại bánh này khách nhau. Màu vàng của bánh căn là do trứng còn bánh khọt là do nghệ. Cô bán hàng sẽ hỏi khách ăn bánh không nhân, nhân trứng cút hay trứng gà, ăn với nước mắm hay mắm nêm hay pha hai loại này lại.

Vì bát nước chấm không đơn thuần chỉ có nước mắm hay mắm nêm pha mà còn mỡ hành béo ngậy cùng thịt xá xíu (thịt viên - người Đà Lạt gọi là xíu mại). Khi bánh vừa ra lò, bánh được đặt ngay ra đĩa riêng, gắp 1 cặp bánh còn nóng hổi bỏ vào chén nước mắm là có thể “chén” ngay rồi.
  
1 cặp bánh không nhân chỉ có 2.000 đồng, còn nhân trứng cút hoặc trứng gà thì nhỉnh hơn một chút, tầm 3.000-4.000 đồng/cặp. Món này thường ăn sáng hoặc chiều tối và là món được ưa thích ở Đà Lạt đấy.
 
Món này có thể tìm thấy ở mọi ngõ ngách Đà Lạt nhưng ngon và nổi tiếng nhất phải kể đến các quán nằm trên đường Tăng Bạt Hổ.
 
Bánh bèo

Không phải như bánh bèo Huế, bánh bèo ở xứ sở ngàn hoa rất khác. Bánh bèo ở đây ăn trong đĩa sẽ được chan nước nhân thịt lên, cùng với bóng cá, da heo hoặc bánh mì chiên giòn rắc lên trên. Ăn cùng 1 loại chả do tự tay bà chủ làm.
 
Bánh bèo có thể ăn 1 đĩa nhưng với chả phải ăn cùng ít nhất 5 cái (1 lố 10 cái). Vì 1 khi đã ăn thì sẽ không cưỡng lại sức hút từ món chả này.  Nên đừng ngạc nhiên khi thấy nhiều du khách ăn tại chỗ chưa đã mà còn mua về nữa đấy.

1 đĩa thường có 6 - 8 bánh với giá cũng khá dễ chịu 10.000 đồng. Chả đi cùng thì 2.000 đồng/cái. Quán được biết đến nhiều  là quán bà Hường, hay còn gọi là bánh bèo số 4. Nằm cuối đường Phan Đình Phùng phía nghĩa địa cũ gần cầu số 4.
 
Quán khá đông vì vậy muốn ăn 2 đĩa trở lên thì gọi ngay từ lần đầu luôn nha. Chú ý thêm là vào ngày ăn chay thì quán sẽ không bán.
 
Bánh canh
 

Bánh canh ở đây có phần bánh dai dai,màu đục. Nước thì hơi sền sệt , màu nước hơi đỏ và cực kỳ thơm. Tô bánh canh đúng chuẩn gồm có thịt, thêm 1 cục giò to đùng bên cạnh mấy miếng chả cá dai dai bùi bùi.
 
Những ngày lạnh cho thêm vài lát ớt nữa thì không gì tuyệt bằng. Quán này có thể tráng miệng bằng sữa đậu nành hoặc sữa chua, một số loại chè quán tự làm cũng khá ngon.

 
Quán đông khách nhất là quán Xuân An ở phố Nhà chung (đối diện trường Quang Trung). Không chỉ bán bánh canh mà còn cả bún bò huế ngon không kém. Bún bò ở đây do chủ là người Huế chính gốc nấu. Thậm chí còn có nói vui về quán: “Chưa đến Xuân An là chưa tới Đà Lạt”.
 
Buổi sáng bán bún bò, buổi chiều bán bánh canh. Giá 1 tô từ 12.000 –20.000 đồng, sữa 2.000 – 3.000 đồng.
 
Đà Lạt vẫn còn rất nhiều các món ngon đang chờ đợi du khách khám phá. Mở bản đồ, hỏi người dân địa phương là sẽ được no căng bụng ngay.
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 08/Jan/2011 lúc 11:03am
 

 

Japan Gives Vietnam a Major Space Exploration Boost

 
BY Jenara NerenbergFri Jan 7, 2011
Japan's $480 million investment in Vietnam's fledgling space industry will improve Japan's galactic public image and give Vietnam its own set of eyes in outer space.

NASA

Let's take a minute to untangle a bunch of innovation-related news from the Far East.

First off, Japan is jumping right into advanced scientific and technological support in its latest dose of "official development ***istance" to Vietnam, loans amounting to $480 million for space exploration. The news comes as Japan has declared China a less-than-friendly place to do business, while seeing Vietnam and India as increasingly more attractive countries to invest in.

The loans are to be spent on three projects--two observation satellites, an Earth-based space center, and the training of engineers by the Japan Aerospace Exploration Agency. The space center will be established just west of the northern city of Hanoi in the Hoa Lac High-Tech Park and will accommodate satellite testing facilities, as well as a data analysis office. And the goal of training the local Vietnamese engineers is ultimately knowledge transfer.

But the mission is not an entirely selfless one--according to the The Yomiuri Shimbun, Japan is looking to increase its space technology know-how and corresponding public image. The country has also announced plans to launch its own GPS satellites, rather than depend on the network of the United States.

In related news, the government-backed Japan Bank for International Cooperation recently released survey results indicating that India has overtaken China as the most attractive market for Japan to do business in, thereby snubbing Japan's neighbor--and recent rare earth scandal-plagued frenemy--China. (Japan was one of China's early victims when China cut off rare earth exports to the country after a fishing boat-related argument.) Cozying it up with India, on top of fortifying technological, industrial, and "aid" ties with China's other neighbor, Vietnam, is sure to help Japan keep tabs on nearby China.

And as for Vietnam, the country has been relying on weather and natural disaster-related data from a French satellite for years and has ***erted that it's high time for it to get its own satellites. So the new $480 million loan is win-win for Japan--as they get to boost their space industry image--and Vietnam finally gets its own satellites. As for China? Well they're not too worried about much at this point--they've am***ed about 97% of the world's rare earths supply, are restricting exports, and are now hiking up prices. They're in pretty good shape for world domination, no matter what Japan and Vietnam can dream up.

Follow me, Jenara Nerenberg, on Twitter.

[NASA images]




Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 08/Jan/2011 lúc 11:05am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
giodocgocong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 12/Jan/2011
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 132
Quote giodocgocong Replybullet Gởi ngày: 12/Jan/2011 lúc 9:31am
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 13/Jan/2011 lúc 10:53am
 
Mùi tết quê tôi
 

Mùa xuân đã rộn rang lắm thay. Tôi cứ nôn nao Tết đến như một đứa trẻ lên tám. Tết yêu thương, tết sum vầy, tết vui tươi làm sao mà không mong ngóng cho được. Sài thành cũng ngóng Tết lắm thay! Nhà nhà quét vôi trắng tinh, cây cảnh được cắt tỉa, vật dụng được sửa sang, đồ đạc được sắm sửa. Tết cứ được đợi như một cô nàng cực kì xinh đẹp vè kiêu sa.
 


 


 

Cứ độ 15 tháng chạp hằng năm là quê tôi lâng lâng mùi Tết. Không rõ mùi Tết là mùi gì mà nó cứ nhớ dai dẳng, thơm lạ lùng và chưa bao giờ lẫn với mùi khác được. Có lẽ mùi Tết chẳng bao giờ rõ ràng nhưng luôn đặc biệt, đặc biệt như mùi quê hương vậy.
 


 

Mùi Tết là mùi thơm nồng nàn của củ kiệu phơi nắng trước sân. Mùi hăng cay của cải làm dưa. Mùi cay của củ cải trắng. Mùi nhựa của dưa chuột mới cắt vào. Mẹ luôn phơi những loại củ, quả ấy hai nắng rồi mới ngâm dưa. Vừa bước vào ngõ là đã nghe mùi dưa chau ngày Tết xộc ngay vào mũi.
 


 


 

Cận Tết hơn chút nữa là mùi của mứt Tết. Mùi mứt chuối ngọt ngào của chảo mứt chuối đang sôi sục trên ngọn lửa liu riu. Mùi thơm chua ngọt của mứt khóm là đánh vào vị giác nhất, chỉ cần nhớ đến là đã muốn ăn nói gì đến ngưởi ngay tại bếp. Mùi mứt dừa béo ngậy đang sên quyện với hương vanila. Mùi mứt dẻo là tập hợp của những mùi gừng, mè rang, đu đủ… Mùi mứt cứ lẩn quẩn quanh bếp như bọn trẻ con chúng tôi ngày bé.
 


 


 

Mùi tết còn là mùi bùn để đấp mộ trong ngày tảo mộ. Mùi vôi quét mộ. Mùi nhang khói nghi ngút trên các nấm mồ. Mùi rượu trắng rửa bia mộ cũng quyện vào cái không gian của nơi ngàn thu vĩnh biệt. Tết sum vầy và nhớ ơn tổ tiên là thế.



 

Mùi tết quê tôi còn là mùi hoa cỏ ngày xuân. Mùi thơm nhẹ nhàng của nàng mai vàng. Mùi thanh tao của hoa cúc. Mùi nồng cay của hoa vạn thọ. Mùi lãng đãng của những đóa hoa dại ven đường. Những bông hoa rất riêng của miền sông nước.
 


 

Mùi tết của quê tôi conflaf mùi vải mới. Mùi của quần áo mới. Tôi nhớ khi thơ bé tôi được mẹ sắm cho 2 bộ đồ tết. Mùi vải mới mới dễ chịu làm sao!
 


 

Mùi tết còn là mùi của thịt kho hột vịt, của bánh tét, của pháo nổ đì đùng. Pháo đã là nỗi nhớ của quê tôi. Có lẽ các bé bây giờ không bao giờ biết được mùi khét rất riêng của pháo nổ. Tất thảy tổng hợp lại thành mùi rất đặc trưng, đó là mùi tết quê tôi.

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 14/Jan/2011 lúc 8:58am
 
 
Về Cần Thơ "săn cá" nào!
 
 
 

Ở Cần Thơ thì có nhiều địa điểm vui chơi lắm nha. Nếu muốn nghe ca nhạc tài tử thì lên tàu ở bến Ninh Kiều vừa nghe ca nhạc tài tử vừa ăn tối luôn, ngồi trên tàu vừa thưởng thức món ăn, vừa ngắm cảnh sông nước (lãng mạn nhé).

Sáng sớm xuống thuyền đi chợ nổi, vừa hòa mình với cuộc sống với người dân vừa được mua trái cây với giá rẻ nữa.

Ăn uống, quán xá thì ê hề. Các quán ăn như là quán đặc sản Mái lá (quên mất tên đường rùi, hihi) hay quán tây Đô, xuống đây ăn chuột đồng ngon lắm, ếch nướng...

Còn nữa, vui nhất là đi tát đìa á, với lại đi bắt cá, "săn cá", nếu đi đông và có người nhà ở Cần Thơ thì nên có cái chương trình này, vui cực kỳ nhé!

Hàng trăm cành cây được cắm sào xung quanh giữ lại ở giữa lòng sông, sau hơn một tháng chờ đợi, mẻ lưới sẽ được kéo lên kèm theo bao nhiêu loại tôm, cá to nhỏ. Đây là cách đánh bắt truyền thống của người dân Cần Thơ trên dòng sông Hậu. Cùng xem nè!



Sau hơn 1 tháng chờ cá, tôm đến cư trú trong "vòng vây", ngư dân bắt đầu giăng lưới bắt.




Để đánh bắt, cả đại gia đình đều phải tham gia, vài người phải lặn xuống sông vớt cành cây lên, vài người sẽ đứng trên bờ kéo lưới.





Thông thường có hàng trăm cành cây được thả xuống sông để cá, tôm rúc vào cư trú.







Tôm được bán với giá từ 100.000 - 300.000 đồng/kg tùy loại.









Số tiền bán tôm cá có thể lên tới gần 2 triệu đồng. Số cá nhỏ còn lại sẽ trở thành bữa tiệc tối cho đại gia đình.
 

Ban ngày thì qua vườn trái cây Mỹ Khánh chơi, nhưng qua đây thì đi đông mới vui, qua chèo thuyền, đạp xích lô, chơi xích đu, nằm võng nghe ca nhạc tài tử, mua trái cây vô vừa ăn vừa chơi, nếu hứng thú thì gọi chuột đồng ra nhâm nhi với chút bia chút rượu gì đó. Nhưng nói gì thì nói, đi tát đìa á, với lại đi bắt cá, "săn cá" là vui nhất! Khi nào có dịp bạn hãy thử cho biết nhé!

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.602 seconds.