< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<>
(thoi trang) - Cùng
nghe Phan Anh trải lòng về những tình huống
dở khóc dở cười trong chương
trình Thần tượng âm nhạc
- Anh cảm
thấy thế nào khi xem lại những màn trình diễn
“ấn tượng nhất” của
các thí sinh Việt Nam
Idol?
- Thực
ra tôi cũng như các bạn, hoàn toàn không được chứng kiến
những phần trình diễn của các thí sinh trước
BGK cho đến khi chúng được được trình chiếu.
Nhiệm vụ của tôi chỉ
là trò chuyện, động viên, hỏi han các thí sinh trước và sau khi họ bước vào phòng thi. Thế nên tôi cũng khá bất
ngờ với những màn trình diễn
“ấn tượng nhất” mà bạn
ngụ ý. Nói chung, tôi cảm thấy vui vui trong khi một số
bạn bè tôi thì có người cười… té cả
ghế.
![](http://i936.photobucket.com/albums/ad202/lovelychip1590/1284687641-phan-anh-1.jpg)
- Nghe anh trả lời có vẻ
rào trước, đón sau quá nhỉ?
- Không, bởi
vì mỗi người xem dưới một góc nhìn khác nhau. Tôi vẫn cười, vui vẻ,
và vô tư nhưng hoàn toàn không chế nhạo các thí sinh đó như cách của
một số người xung quanh. Đến
với chương trình này, tôi tự cho mình cái quyền được là một
người bạn, một người
anh của các thí sinh. Tôi
đã trò chuyện với họ rất
nhiều, đủ để hiểu
giấc mơ của họ
ra sao, điều họ muốn là gì. Mỗi
người có một cách thể hiện khát vọng,
dù có thể là điên khùng
trong mắt ai đó, nhưng họ cũng còn dũng cảm
hơn rất nhiều người
không bao giờ vượt qua nỗi sợ hãi của
chính bản thân.
- Tôi không hiểu
thế nào là dũng cảm? Cái gì cũng phải biết lượng
sức mình? Làm trò cười cho thiên hạ mà là chiến thắng bản
thân?
- Đúng, tôi luôn nghĩ ở
đời phải biết mình là ai? Nhưng
nếu tự mình không biết mình là ai thì cần có người chỉ
dạy. Có những bạn thí sinh tự
tin quá mức và cho rằng khả năng vừa
phải của họ đáng ra phải
xứng tầm một thiên tài. Cuộc
thi này sẽ cho họ một bài học,
chỉ ra một cách thẳng thắn con đường
mà họ nên lựa chọn.
Thực
ra đó cũng là cơ hội. Nếu được
nói chuyện với một số
thí sinh đặc biệt, bạn mới
thấy, họ cũng biết họ không thể
đi đến cùng chặng đường này, nhưng
họ vẫn đi thi. Để vui, để có kinh nghiệm,
để có thể một lần
làm thử những gì mình yêu thích, để được lên tivi và thậm
chí có bạn nói thẳng để chọc
cười BGK, cũng như khán giả. Vậy thì, hãy coi việc
này nhẹ nhàng, nếu họ làm bạn
cười, hãy cứ cười... Và nếu
có thể, hãy cảm ơn họ
vì đã mang lại cho bạn những giây phút sảng
khoái như thế?
- Nhưng
tôi nghĩ rằng những người thân của
họ sẽ không hài lòng, thậm chí có thể xấu hổ?
- Không làm một
việc trái với thuần phong mỹ
tục, cũng chẳng phạm pháp, tại
sao lại phải xấu hổ?
Tôi thấy chẳng ai lên án những phần thi của
các thí sinh cả, thế nên kết luận
như vậy có hồ đồ
quá không? Mỗi người có một cách sống,
cách làm riêng, nếu không
ảnh hưởng đến người
khác, thì cần phải được tôn trọng.
![](http://i936.photobucket.com/albums/ad202/lovelychip1590/1284687641-phan-anh-2.jpg)
- Không ai lên án thí sinh, nhưng có người
thì lên án BTC, “vì để
gia tăng rating của người xem, để bán được sản
phẩm” đã đưa những phần
thi ấn tượng đó vào?
- Đây cũng là một
chương trình giải trí, và mang tính reality
(thực tế) cao nên rõ ràng việc phản ánh đa dạng
những tình huống của cuộc
thi là một điều cần thiết.
Là người trong cuộc, tôi biết BTC có nhiều cách ứng xử
mang tính nhân văn. Ví dụ
như một thí sinh vì không được vé vàng, không muốn mẹ mình mất
niềm tin vào khả năng của cậu
con trai nên đã xin BTC cắt
phần thi của mình đi, mặc dù cậu là một
thí sinh đã được chọn để đi quay phóng sự.
Và BTC đã làm như vậy…
Hay trong trường
hợp của một thí sinh khuyết
tật, nếu phát sóng một số câu nói của
cậu ấy trong cuộc trò chuyện với tôi thì sự
ủng hộ dành cho cậu ấy cũng sẽ
mất đi nhiều. BTC hoàn toàn không hề muốn thí sinh đó bị
tổn thương thêm nữa.
- Trường
hợp anh đang nói đến là Sơn Lâm?
- Tôi xin lỗi,
tôi không muốn bình luận hay khơi lại bất
cứ điều gì về vụ
lùm xùm này nữa. Tôi hi vọng rằng Sơn
Lâm đã rút ra được nhiều bài học có ích từ
việc này, và tiếp tục thành công trong những lĩnh vực
khác mà cậu ấy yêu thích.
- Còn việc
anh bị chê là vô duyên
khi nhái lại hành động của “cô nàng tự
tin”, anh có biện hộ gì không?
- Tôi có đọc
bài báo và hơi giật mình một chút. Có lẽ đấy là một
ý kiến hơi khắt khe. Trên thực
tế, tôi đã cư xử với
thí sinh này hoàn toàn tôn trọng.
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ,
thoải mái và việc tôi có trêu đùa, nhái lại một hành động
nhỏ của thí sinh chỉ làm không khí thêm thân thiện mà thôi. Với tôi, những cử chỉ
yểu điệu của bạn
thí sinh này chẳng có gì
là bất thường.., Có lẽ người viết
bài đó đã có cái nhìn hơi
dị thường về giới
tính thứ ba nên mới nhận xét hành động
của tôi trở nên trầm trọng
như vậy.
![](http://i936.photobucket.com/albums/ad202/lovelychip1590/1284687641-phan-anh-3.jpg)
- Anh cho đó là hành động
bình thường, tại sao anh lại né khi “cô nàng tự tin” định chạm
vào anh?
- Bạn
có cảm thấy vui khi xem không? Giống như một
hành động hài hước thôi... Tại sao lại phải
trầm trọng hóa thế nhỉ! Tôi sẵn
sàng ôm, bá vai, bá cổ
“cô nàng tự tin” giống như là làm với
các thí sinh khác thôi. Chẳng
có gì phải sợ cả. Mà đúng là làm dâu trăm họ, ví dụ như
một số thí sinh nữ, khi được vé vàng ra ngoài đã ôm lấy tôi, chúng tôi chia vui với nhau, thì một vài người bình luận “thằng cha này dê”. Rõ ràng, những người có đầu
óc đen tối luôn nhìn vấn đề theo góc độ
đen tối.
![](http://i936.photobucket.com/albums/ad202/lovelychip1590/1284687641-phan-anh-4.jpg)
- Nói về
BGK, với tư cách là một khán giả anh có hài lòng không?
- Tôi không thể
chỉ nhận xét với tư
cách là một khán giả vì làm việc chung với cả ê kip, tôi biết
nhiều điều mà khán giả không biết nên luôn có sự thông cảm và chia sẻ. Tôi thấy đa phần nhận
xét của BGK rất xác đáng. Thực ra, họ cũng là những
diễn viên đang đóng vai của mình. Hi vọng ở những
vòng sau, anh Quốc Trung
sẽ khắt khe và có những nhận xét “thâm thúy”, thẳng thắn
hơn nữa. Chị Siu Black sẽ
không phải dùng quá nhiều nụ cười
của mình để động viên, cổ
vũ thí sinh. Còn anh Quang Dũng, tôi tin khi không bị hành xác suốt
mấy ngày liền từ sáng tới
tối, anh chắc chắn sẽ
vô cùng dí dỏm.
- Còn vai diễn
của anh?
- Tiếp
tục là một người anh, một
người bạn thôi, tuy nhiên có lẽ tôi sẽ bớt
“nghiêm túc” đi một tí và
tếu táo hơn một tẹo.
game truc tuyen |
tim viec nhanh |
nghe nhac online |
nghe nhac mp3 | thoi
trang han quoc
24h.com.vn