Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: Xứ Cherise quê tôi Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2010 lúc 3:11am
Hôm nay Hạ giới thiệu thêm với các bạn một địa danh nữa của Gò Công :

Đó là Dinh Tỉnh Trưởng

Khi Người Pháp đến Đô Hộ nước ta ,thì mỗi tỉnh bị Đô Hộ đều được xây cất giống nhau .Dinh tham Biện có lầu đồ Sộ khang trang lớn hơn Ty Ngân Khố . Và Dinh Chánh Tham Biện tức là Dinh Tỉnh trưởng ,là dinh thự lớn nhất trong tỉnh nằm trong một khuôn đất rất rộng, được xây cất từ năm 1904 . và ba cuộc Hội Chợ lớn vào năm 1938 , 1940,1942 được tổ chức trong khuôn viên rộng trải nầy ( theo sách Gò Công Xưa của Huỳnh Minh )

Mặt tiền Dinh tỉnh đối diện với trường trung học Công Lập Trương Định ,phía sau của dinh nầy là con đường Bờ Lộ Dương Đối với Hạ thì cái phía sau nầy mới thật là thú Vị ...vì phía sau dinh tỉnh là trước cửa nhà Ba Mẹ Hạ ...từ nhà nhìn sang là một khu vườn rộng toàn là Phượng vĩ và những cây me ...mà tới mùa phượng nở hay lúc me non xanh mướt, Hạ cùng một bà cô ( lớn hơn Hạ 3 tuổi) và đứa em gái kế nhỏ hơn Hạ hai tuổi ...cả ba trưa trốn ngủ ...hay đợi lúc xế chiều leo rào ...chui vô Dinh tỉnh trưởng hái lá me , hái me non hay bẻ những chùm hoa phượng ..Đến mùa phượng nở ...cả một khu vườn một màu phượng đỏ ...trưa mà nằm trên thãm cỏ xanh rờn nhìn phượng rụng tả tơi hay thấy hồn mình êm ã với màu xanh của lá me non ..rồi ngũ một giấc dưới táng me xòe rộng hay tưởng tượng như mình sắp bị chôn vùi dưới những cánh phượng hồng .. Bởi vậy , trong những ngày còn đi học, sáng Hạ từ nhà ra đi về tay phải là đi trên con đường dọc theo phía sau dinh tĩnh ...toàn phượng và phượng ...chiều về vòng ngả nhà thờ đi lên tuy có xa hơn một chút nhưng được đi trên khúc đường hàng dương còn sót lại tuy có thưa thớt hơn nhưng vẫn còn đẹp lắm và nghe tiếng chuông chiều thánh thót ngân vang ...
Đó ,nhà của Ba me Hạ ở đó và Hạ sống 7 năm làm học trò trường trung học công Lập Trương Định ...như thế đó

Ghi chú : Nhà của Ba Mẹ Hoa Hạ ở phía sau Dinh Tỉnh Trưởng nầy ...chứ không phải ở trong đây đâu .!!




Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 25/Oct/2010 lúc 10:23am

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2010 lúc 3:35am

Trường Trung Học Công Lập Gò Công





Có một lần cô học trò ngày xưa về thăm trường cũ ....
Lớp cũ còn đây , mà bạn cũ đã xa rồi ......




Chào bạn

Có cơn gió mồ côi hôm nay ghé thăm trường THCL Trương Định đây

--------------------
Thương em anh để trong lòng
Việc công anh cứ phép công anh làm



Hạ dẩn Gâunâu đi thăm trường của Hạ nhen
Gâunâu nhìn nè , lớp cũ của Hạ học đó -




Cây Phượng già đứng trơ vơ buồn thương nhớ

Cô học trò hay khóc của ngày xưa

Mỗi sáng tinh mơ hay những buổi chiều về

Buồn lặng lẽ ra đây ...tìm cánh phượng

_____________________-- Hoa Hạ


Cơn gió mồ côi ghé thăm trường Trương Định mà có thấy lưu luyến gì không vậy ?Ở đó toàn là hậu duệ của Nam Phương Hoàng Hậu không đó .Đùa tý vậy chứ cám ơn Gâunâu nhen . Đây là trường trung học Công Lập Gò Công mà hồi xưa Hạ đã từng học trong bảy năm dài ...nhưng


Trường xưa nay đã xa rồi

Lớp xưa đã khép lòng đời rộng thêm

Về thăm sao thấy buồn hiu

Nắng chiều héo hắt hoa vàng đầy sân ...

___________________- Hoa Hạ





Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 25/Oct/2010 lúc 4:52am

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2010 lúc 5:01am


Có phải thế nên lòng ta trống vắng ?

cảnh cũ còn đây

mà người xưa chẳng thấy

lá me thôi bay

trường thiếu bóng bạn bè

ngậm ngùi quay mặt bước đi

hẹn ngày trở lại

--------------------
Thương em anh để trong lòng

Việc công anh cứ phép công anh làm



Hoa Hạ :

Cám ơn Gâunâu đã đến Gò Công hai lần mới có Hạ ở nhà tiếp bạn ..nhưng những con đường có lá me bay bây giờ ở thị xã gần như không còn nữa , khoảng đường ngày xưa Hạ đi học thật là đẹp , lúc thì xanh mướt lá me ,lúc thì rực màu phượng đỏ ..ngày nay cũng không còn nữa ...Buồn thật là buồn đó GN ơi !) mà thay vào đó là nhưng công trình xây dựng làm ..xấu đi thị xã vốn dĩ rất thơ mộng và dễ thương ..
Bây giờ Cô học trò ngày xưa cũng không còn ở Gò Công ...thỉnh thoảng về thăm quê cứ ngở ngàng như khách lạ đến thăm ..cứ đi một chút lại ..ủa cái " biển nhớ" (pícine xanh ngắt một màu như cái biển nhỏ ) đâu rồi ?...ủa cái khu vườn phượng vĩ trước nhà cũng mất tiêu chỉ còn lại dăm ba cây đứng buồn hiu trút lá ..Còn con đường hàng dương nữa, đã từng đưa đón không biết bao nhiêu bước chân hò hẹn đã hoàn toàn ...thay đổi .
- " Gì mà chị ủa dử vậy ? người ta xây dựng nầy nọ để tiến lên cấp tỉnh ( bây giờ Gò Công là một thị xã của Tiền Giang )..chứ để hoài mấy cây me cây phượng cho chị về làm thơ sao ..."
Bởi vậy muốn dẩn Gâunâu đi tham quan những con đường có lá me bay thì phải đi về miền quê ..xa lắm , qua bao nhiêu là sông ,qua mấy chục cây cầu tre vắt vẻo gập ghềnh khó đi lắm ..chắc Gâunâu đi không nổi đâu ...


Bài viết này được sửa chửa bỡi hoaha lúc Nov 20 2003, 03:03 PM


HH ơi, muốn đi,"mấy núi cũng trèo-Mấy sông cũng vượt, mấy đèo cũng qua". Hạ có tin câu đó không?

Tội nghiệp hông? Xứ Gò bây giờ cũng bị đô thị hoá rồi phải hông? Ai đã kéo lại được tuổi thơ,kỷ niệm thật đẹp, nhưng kỷ niệm để hồi tưởng chứ không phải sống bằng kỷ niệm. Nếu muốn ôm giữ hoài tuổi thơ, sao có ngày lớn lên để ......làm thơ tình ? Mà không cho người ta xây dựng,để giữ nguyên cảnh cũ,để thi sĩ mới có hứng để hồn thơ lai láng thì liệu có hơi....ích kỷ chút không?

Cầu ván đóng đinh,gn đã từng đi,cầu tre vắt vẻo .....GN sẽ không ngại đâu.


--------------------
Thương em anh để trong lòng
Việc công anh cứ phép công anh làm


<!-- THE POST -->

GN ơi chẳng những cầu ván đóng đinh, cầu tre vắt dẻo gập ghềnh khó đi ...mà Gò Công còn là một xứ đồng chua nước mặn nữa . Ngày trước ở đây vấn đề nước sinh hoạt là một nổi lo của dân địa phương mà còn của cả chính quyền. Dân ở đây sinh sống nhờ Trời, nên nhà nào cũng có xây hồ, lu thật nhiều để chứa nước .vậy mà vào mùa khô hạn thì đồng xác xơ trơ gốc rạ, ao hồ cạn tới đáy luôn ..nhìn từng đoàn người lủ lượt kéo nhau đi gánh nước ở những ao giếng xa thì mới cảm nhận được hết nổi nhọc nhằn chịu đựng của dân tộc Việt Nam nói chung và của dân Gò Công của Hạ nữa ...Ấy Vậy mà tâm hồn thi sĩ của họ thì vẫn dạt dào không khô cạn như những giếng nước mùa hè đâu nhen. Người bình dân Gò Công tuy không đủ học lực văn tài dể nhả ngọc phun châu nhưng cũng ôm ấp một tâm hồn thơ mộng, bộc lộ một cách ngây ngô, qua những lời ru con, qua câu hò câu hát xuất phát tại địa phương .Vào những đêm trăng sáng rủ nhau đi gánh nước, vào những lúc phơi lưng giữa trời cày sâu cuốc bẩm ..hay những buổi trưa hè theo nhịp vỏng nhẹ đưa ..tiếng bà buồn buồn ru cháu, tiếng nam nữ rộn ràng đối đáp đưa duyên ...

ù ơ ..Lấy chồng đừng lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già,
bát cơm ai đở , bệ kỷ trà ai dưng ..?

**

Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh
Thương anh cũng muốn theo Anh
Ngặt cha với mẹ không đành thời sao ?

** Chuồn chuồn bay thấp,
mưa ngập ruộng vườn
Nghe lời nói lại càng thương
Thương em , anh muốn lập vườn cưới em ...


Ca dao

Vai mang khăn gói qua sông
Mẹ kêu lạy mẹ thương chồng phải theo
Thuyền neo trở lại vè đông
Con đi theo chồng bỏ mẹ cho ai?
Mẹ già đã có em trai
phận con là gái,dám sai chữ tòng


Những lời mộc mạc đơn sơ ấy,tuy không cao xa bóng bẩy nhưng bộc lộ được chân tình của người dân quê Việt Nam , với một đời sống giản dị, ít nhu cầu . Một tô canh bầu bí cũng xong một bửa ,nhưng bao giờ cũng lưu luyến lũy tre xanh và sống trong vòng lể nghi đạo đức ...

Bài viết này được sửa chửa bỡi hoaha lúc Nov 20 2003, 03:06 PM


Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2010 lúc 5:09am
Con đường có lá me bay...

Gò Công xưa ,ngoài con đường có rặng cây dương rất đặc biệt trên đường ra Sơn Qui (Lăng Hoàng Gia) các con lộ khác ở tỉnh Lỵ Gò Công đều trồng cây Me nầy vì đây là loại cây có rể ăn sâu dưới đất .chịu đựng nổi với thời tiết và đất phèn , nước mặn của Gò Công .Nhiều nơi cây đã già cổi vì khô nắng thiếu nước nhưng vẫn cho trái nhiều , đem lại một nguồn lợi không nhỏ .

Ngày nay ,ở một số đường phố vẫn còn những cây me cổ thụ hơn trăm năm , chu vi hai người ôm không hết .Có những địa danh vẫn còn mang dấu ấn như ngả tư Tân Kỳ -Tân Quí -Cách mạng tháng tám trước kia vẫn gọi là ngả ba Cây me .Ngoài ra cây me còn được trồng nhiều ở đường Nguyễn Du ,Bà Huyện Thanh Quan , Châu văn Liêm Hai bà Trưng , Võ thị Sáu ,Lạc long Quân ,Phan Đăng Lưu ..Có một câu thơ câu nhạc đã thành rất quen thuộc với chúng ta và sẽ còn lắng đọng mãi ..." Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về ..."

Cây Me có tên khoa học là Tamarindus Indica Linn thuộc họ vang( caesalpiniaceae ) ,cây to cao khoảng 15 đến 30 m vỏ màu nâu xám , tán rộng hình chóp ,cành rũ ,lá kép lông chim chẳn ,màu luôn xanh tươi gồm khoảng 20 đôi lá chét thuôn dài có gốc lá so le .Hoa Me có mầu trắng hoăc vàng nhạt có một vệt đỏ một thành chùm ở kẻ lá hay thành chùm ở tận cùng .Quả đậu không nứt ,màu xanh buông thỏng, lúc già có mầu nâu nhạt dài khoảng 3 đến 10 cm.quả me có vỏ mỏng cứng, dòn,mặt trong có sơ vị chua chát , nạt có vị chua ngọt mầu vàng nâu ,mỗi quả chứa từ 3 đến 5 hạt tròn dẹt nhẳn bóng mầu đen đỏ .Mùa cho hoa quả từ tháng ba đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 12 .

Trong y học người ta dùng quả me để chế sirop giải khát ,nhuận tràng với công thức "50 gr cơm quả Me đã lấy sơ và hạt + 50 gr nước +120 gr đường cát trắng .Đun sôi còn lại 200 gr". Có thể lấy cơm me sấy khô để dành dùng cơm nầy pha với nước uống để chửa ho ,sốt ,, tiêu thực và giúp lợi gan mật , thông tiểu nhuận tràng ( trẻ em uống mỗi lần 5gr người lớn 10 gr ). Vỏ me sắc uống chửa tiêu chảy ,ngậm chửa viêm lợi răng , lá nấu nước tắm trị ghẻ ngứa .

Từ lâu cây Me đã len lỏi vào đời sống của người dân Vịêt Nam ,Nó đã trở nên một sản phẩm mang nhiều nét ẩm thực văn hoá phong phú và không thể thiếu được trong đời thường .


Các món ăn nấu với Me :


1 - Mùa me thay lá ra hoa , hái lá me non nấu canh chua cá lóc , cá pasa ,cá lăng , cá Hú ...nhưng tuyệt vời và đúng điệu nhất là canh chua lá me non với cá Chốt trứng - Đặc sản của xứ Gò công .

2-Nạc quả me nấu với tép , (hay cá lóc cá hú cá lăng cá basa ) + bạc hà +rau thơm , giá cà chua ,đậu bắp , rau muống ray rút ...là một món ăn đặc sắc của người dân Vịêt nam .

3- Hạt me rang vàng đập bỏ vỏ lấy cơm ngâm mềm nấu chè với nếp đầu mùa thường được dùng trong các bửa giổ ở Miền Tây thật đơn giản nhưng lại mang một hương vị quê hương lôi cuốn khó quên .

Mứt me : một món quà lịch sự rất được trân trọng trong ngày tết .không những vì nó có h2nh thức đẹp mắt lịch sự , giữ được nguyên dáng vẻ mà còn giữ được tương đối chất ngọt chua của một quả me .không như mứt mản cầu hay các loại mứt khác đã bị xả bỏ gần hết cái vị nguyên thuỷ .

Tuổi Ô mai là cái thời đẹp nhất , thơ mộng nhất ,biết bao nhiêu kỷ niệm trong sáng thơ ngây của một đời người .Làm sao ta có thể quên được những tháng ngày chuyền tay nhau những bịch ô mai me trong những buổi dã ngoại , giờ giải lao hay trong cả những tiết học mà các Thầy giáo trẻ đứng lớp !! Ô mai không những gắn bó với các bạn trẻ mà ngay cả người lớn cũng thích vì cái tính giải khát thắm thía của me , sự thư thái của gừng và vị ngọt thanh tao của một chút cam thảo .

Me còn được chế biến thành những món chấm độc đáo không thể thay thế được của một số món ăn :Nước cốt me đi với bún Riêu ,Nước mắm me với chả tôm chả cua , Nước mắm me với cá lóc nướng trui ,cua rang me , tương me với khô cá đường ,nước sốt me với tôm chiên lăn bột .

Trong mười mấy năm gần đây,diện tích đất trồng me càng thu hẹp, nhiều cây me to đã bị đốn đi,nhường chổ cho sự mở rộng đường phố Do đó sự thưởng ngoạn màu xanh của lá me non mượt mà đã dần dần nâng cấp và cô đọng .Thay thế cho những cây me cổ thụ tỏa trùm bóng mát là những cây me Bonsai, nhỏ nhắn và vẫn cho ta một mầu xanh mát trong góc phòng cô lẻ đơn độc một mầu xanh lá me non mượt khó quên mặc cho ngoài kia là một môi trường đầy khói bụi , ô nhiểm .

(2) Ngoài rặng dương đặc biệt trên quốc lộ 4 dẩn đến Gò sơn Qui, hai bên đường của các con lộ Gò Công đều trồng một loại cây có rể ăn sâu dưới đất ,chịu đựng nổi với thời tiết và đất phèn mặn là cây me .Nhiều nơi cây già cổi vì khô nắng và thiếu nước nhưng trái vẫn nhiều đem lại nguồn lợi không nhỏ cho Gò Công .

Trước nhà Nội Hạ ngày xưa cũng có bốn cây me chua và một cây me ngọt (ôi cây me nầy tuyệt lắm các bạn ui ) me khi xanh thì chua nhưng lúc trái chín thì lại ngọt ngào ...bởi vậy thuở nhỏ dể gì ngũ trong những ngày me chín ....Mẹ mà có xách roi ra thì cứ nhìn lên ngọn me là gặp hai chị em Hạ thôi ..Me trồng dọc dài theo lộ . làm mát cả khoảng trời . Mùa Thu những cơn mưa lá me bay vàng khắp nẻo ...để cho" ai đó" có dịp đưa tay gở dùm bạn mình chiếc lá me vàng rơi trên tóc ... ai đó "- Mùa Mưa me thay lá ...xanh mướt màu xanh của tương lai ....

Trái me hái bốc vỏ , chích hột ..nén vào hủ để dành nấu canh chua , lá me non nấu canh với cá chốt bụng đầy trứng ...trái me già làm mứt me đải khách vào những dịp xuân về ...đó là những đặc sản của Gò Công đó các bạn .

Các bạn có nghe bài hát ..những con đường có lá me bay chưa ...và có muốn tìm cái thú đi dưới những con đường có lá me bay không ...mưa lá me ..hay những cơn mưa đầu Hạ lất phất nhẹ nhàng ..trên những con đường đất đỏ Gò Công ....

Diệp Minh Tuyền (Thơ)

Con Đường Có Lá Me Bay

***

Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về

Bước chân rạo rực trên hè
Êm êm lá lát lòng nghe bồi hồi
Em đi bình yên bên tôi
Sóng đôi chung thuỷ như hồi chiến tranh
Như hồi sống giữa rừng xanh
Đạn bom gắn bó mình thành tình yêu
Phải từng gìn giữ chắt chiu
Những giây hạnh phúc không nhiều bên nhau
Phải từng chờ đợi dài lâu
Tháng năm xa cách hai đầu tiền phương
Phải qua máu đổ chiến trường
Mới về hạnh phúc trên đường chiều nay.


******

Con đường có lá me bay

Sáng tác: Hoàng Hiệp
Trình bày: Hồng Nhung

Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
Con đường đưa bước chân đi
Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi
Em đi bình yên bên anh
Sóng đôi chung thủy như hồi chiến tranh
Như khi rừng xanh bên nhau
Đạn bom gắn bó ta thành tình yêu
Phải từng gìn giữ chắt chiu
Những giây hạnh phút không nhiều bên nhau
Phải từng chờ đợi bấy lâu
Tháng năm xa cách hai đầu tiền phương
Phải từng đổ máu chiến trường
Mới về hạnh phúc trên đường chiều nay
Con đường có lá, có lá me bay





Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 25/Oct/2010 lúc 8:15pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2010 lúc 1:09pm
Những Truyện Lạ Về Cá Ông

Và Tục Lệ Cúng Ông Tại Vàm Láng



Không biết ở các vùng ven biển khác có hay không chứ tại quê Hạ, thì theo một truyền thuyết, một tín ngưỡng được kính cẩn lưu truyền qua bốn thế hệ đồng bào Gò Công thì Chúa Nguyễn Ánh, trong cuộc chiến với Tây Sơn, cũng lắm phen thất bại phải bôn đào ra Côn Lôn, Phú Quốc, mấy phen cầu viện với Xiêm La . Đến một ngày vào khoảng tháng Giêng, sau khi tụ tập được một số chiến thuyền và quân sĩ, bèn kéo quân tới vây hảm thành Bình Thuận (Phan Thiết ) Lúc đầu quân Chúa Nguyễn thắng thế, nhưng sau nhờ binh cứu viện từ Bình Định sang nên Tây Sơn chuyển bại thành thắng. Chúa Nguyễn phải mở con đường máu bỏ chạy để tránh hoạ diệt vong.

Sau trận đánh tử chiến cả hai mặt thủy và bộ, Nguyễn Ánh kéo tàn quân xuống chiến thuyền xuôi về phương Nam, phía sau Tây Sơn đuổi theo rất gấp ..Trong lúc sau lưng tây Sơn đuổi theo, trước mặt bổng trời mây đen bao phủ, u ám từng cột mây đen. Một cơn giông bảo nổi lên dử dội khi đoàn thuyền đi đến giang khẩu Soai Rạp là con sông lớn phân ranh hai tỉnh Gò Công xưa và Gia Định ( Bây giờ thuộc Sài Gòn) Chúa Nguyễn nhìn trời thở ra khấn nguyện " Nếu trời còn tựa nhà Nguyễn thì xin phò hộ Nguyễn Ánh này thoát qua cơn thập tử nhất sinh " Cơn sóng gió lại còn nổi lên dử dội, các thuyền của Tây Sơn rượt theo gần kịp bị gió thổi gảy cột buồm, văng bánh lái, thuyền xoay vòng rồi lật úp. Quân Tây Sơn đang thắng bổng hóa bại.Thuyền Của Nguyễn Ánh cũng sắp lâm nguy, thì bổng được vững an , từ dưới nước bổng nổi lên cặp cá Ông, kẹp hai bên mạn thuyền đưa lưng đở và dìu dắt thuyền đổ vào đất liền bình an. Nơi thuyền Chúa Nguyễn được cá Ông đưa vào an lành trhuộc địa phận làng Vàm Láng, huyện Kiểng Phước tỉnh Gò Công .

Câu chuyện này ,người đời nay, với đầu óc khoa học sẽ cho là chuyện hoang đường. Nhưng không phải là chuyện hi hữu ở thế gían đâu ...Ngày xưa ở Châu Âu, cứ theo sử gia Herodote. thì vua Arion cũng được một con cá Ông cứu giá trong trường hợp giống y như Chúa Nguyễn Ánh ở Vàm Láng vậy...

VUA GIA LONG PHONG CHỨC CHO CÁ ÔNG

Sau khi đánh bại tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long. Không quên công cứu giá của cá Ông, Gia Long phong cho cá Ông chức Nam Hải Đại Tướng Quân . Kế đến ông gửi cho mỗi làng duyên hải gần nơi chiến thuyền ông đã cập bến ngày trước một bằng sắc phong thần, với lệnh xây cất một đình thần để thờ phụng cá Ông. Mỗi năm đến mùa lo cúng tế . Theo lời các ngư bô lão cho biết, các làng đã nhận được sắc thần là Cần Giờ,( Gia Định ) Kiểng Phước Gò Công , Vũng Luông ( Vĩnh Long ) và Ở Kiểng Phước sắc thần hiện còn được tôn kính tại đình làng .

HÀI CỐT CÁ ÔNG THỜ TẠI VÀM LÁNG


Các bô lão kỳ cựu tại làng thuật lại rằng, vào thời kỳ ông Huỳnh Văn Bình làm hương cả làng ngư phủ, có một lần trời đổ mưa không ngớt hột liên tiếp ba ngày đêm ...thì có người cho rằng hiện tượng này không ngoài lý do là có một con cá Ông lụy. Ông phó hương Cả Vạn đích thân đi điều tra, quả thật có một con cá Ông chết, xác trôi tấp vào bờ thi hài tấp vào làng Đông Hoà bên kia bờ sông Soai Rạp. Nhưng xác cá ông này không còn nguyên vẹn, chỉ con khúc giữa đầu và đuôi đâu mất. Chỉ có khúc giữa thôi mà đã dài bằng chiếc ghe đi biển. Thi hài nảy được di chuyển về Kiểng Phước , để cho da thịt tan rã hết, xương được cóp nhặt vào chiếc quan tài, quàng tại đình làng Vàm Láng để cho dân làng kính bái. Không bao lâu sau, một ngư phủ ở Phước Hải qua Vàm Láng xin thỉnh hài cốt về Bà Rịa đền bù lại cho dân làng 100 quan tiền. Ông cho biết rằng, Cá Ông chết đã đạp đồng về cho hay rắng vì ông phạm tội với Thiên Đình nên bị phạt thân xác ở ba nơi Đầu ở Bà Rịa ,thân ở Kiểng Phước, đuôi ở Vũng Tàu ...nhưng nếu dân làng Phước Hải tìm đủ ba khúc lại, tôn kính trong một miếu đình thì ông sẽ phò hộ cho làng Phước Hải lâu ngày càng giàu thịnh .Nhưng lời đề nghị ấy không được chấp nhận, vì dân làng Vàm Láng cũng tin tưởng việc tôn kính khúc xương dù chỉ là khúc giữa của Ông cũng đem lại nhiều phúc lợi cho dân làng .

( trích từ Gò Công Xưa của soạn giả Huỳnh Minh )

Trích Dẫn From: thuancitynt @ Aug 28 2003, 03:33 PM

Hic... bữa giờ càng đọc càng muốn vào Gò Công một chuyến xem sao... hông biết chủ nhà có hoan hỉ hông nhỉ???


Thuận muốn vào Gò Công một chuyến hay mấy chuyến cũng được ..các cô HDV du lịch sẳn sàng chào đón Thuận thôi ...còn cô học trò năm xưa cũng đã rời xa Gò Công lâu rồi ..Thuận hông thấy sao ..có đâu ở đó mà tiếp Thuận ? tiếc quá hén ..chứ nếu Hạ mà làm Hướng dẩn viên ..thì chắc vui lắm. Hạ sẽ dẩn các bạn về quê nội Hạ. bắt cua , bắt còng ăn bần ăn ổi ăn rau muống rau mồng tơi rau dềnh nấu canh mí nấm rơm ...mệt nghỉ luôn .

Bài viết này được sửa chửa bỡi hoaha lúc Nov 20 2003, 03:18 PM


Trích Dẫn From: gaunau @ Aug 29 2003, 12:06 AM

Đang nghe giới thịêu quê hương Gò Công ,tự nhiên thấy cua, HH ui, quê bạn có Cua hông vậy, có 2 người muốn cua kẹp kìa .!

GN kiếm cua hả ? thiếu gì . Ở biển Vàm Láng, cua bự không đó, còn ở quê nội Hạ trong vườn thì cua đồng ,loại cua dùng để nấu bún riêu đó cũng nhiều lắm, bị cua kẹp là la làng đó .rách da chảy máu làm sẹo luôn . ..đau lắm chứ bộ GN tưởng như ...muổi cắn sao ?

Trích Dẫn From: vegoihe18 @ Aug 29 2003, 02:45 AM

Trời Hoaha biết nhiều về Gò Công quá ta ( mình cũng quê ỏ Gò Công mà sao mình không biết nhỉ ) Cái này phải học hỏi hoaha rồi ( được không vậy ? )

Bạn không biết hay là bạn không muốn biết thôi chứ quê mình mà không biết thì hỏng lẽ rành quê hương của người khác ..họ !!
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Gò Công trong quyển Gò Công Xưa của Huỳnh Minh




Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 26/Oct/2010 lúc 12:52am

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2010 lúc 1:03am
LỄ TÁNG CÁ ÔNG

Khi có một con cá Ông lụy, dân làng đặt thi hài của cá Ông vào một cổ áo quan, làm lể nhang đèn kính cẩn rối quàn tại đình kề bên hài cốt khúc giữa của con cá Ông từ Gia Định đem về .Trong lể tẩn liệm trọng thể này Người nào thấy và vớt cá Ông đem về phải chít khăn trắng để tang

Theo Camichon mà soạn giả Huỳnh Minh tham khảo đề viết sách trong tạp chí Đông Dương của Pháp thì sự phù hộ của Cá Ông đối với ngư phủ Vàm Láng là một sự kiện hiển nhiên không ai phủ nhận. Nam Hải Đại tướng quân luôn che chở hộ trì cho những người và ghe đi biển bị lâm nạn Ông nổi lên và đưa ghe thuyền và người lâm nạn vào bờ bình yện

Dân Vàm Láng thường kể chuyện hai tên ngư phủ tên Kiệm và Tề từ trên ghe rơi xuống biển một người năm 1922, Vì ghe gặp bảo bị lật chìm nhờ cá Ông nổi lên dìu họ vào bờ nay vẫn còn sống sót

Theo truyền thuyết ,cá Ông trôi xác đến nơi nào vừa ý thì dừng lại dân sống bằng nghề đi biển phải lập đền thơ tại nơi đó Ông sẽ phù hộ ban phúc lộc cho dân làng . Trái lại, cá Ông lụy mà lọt vào lưới ai thì người đó nghèo ba năm nhung sau đó sẽ làm ăn phát đạt

Lể cúng đình cá Ông được tổ chức rất trọng thể mỗi năm vào đêm rằm qua 16 tháng Sáu hằng năm


DỰ LỂ CÚNG CÁ ÔNG

Cuộc lể khởi sự lúc 11 giờ đêm , tại đình làng Vàm Láng. Các sư sải chuông mỏ tụng kinh trước cái dàn cao, rộng. Trên dàn chưng hoa quả, đồ mả cũng như các đồ cúng cô hồn, những cổ bánh đủ loại. Lễ cúng và tụng kinh kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, lễ tất người ta đem đốt đồ mã và phát bánh trái cho trẻ em trong làng .

Tới giờ sáng bắt đầu lể nghinh Ông .

Trên một chiếc ghe trần thiết trang hoàng rực rở có bàn thờ sắc thần, nhang đèn thắp sáng. Trước bàn thờ để một con heo quay . Một hương chức, các lể sinh, nhạc công và con hát bước xuống ghe. Phu thuyền rút đòn ngang và nhổ neo. Thuyền rời bến lướt nhẹ trên rạch Vàm Láng chạy ra sông Soai Rạp, đậu lại giữa dòng sông cách xa làng chừng hai cây số. Tới đây người ta đốt thêm nhang đèn.Vị hương chức chủ lễ đứng ra khấn vái mời vị Thủy tướng, trong khi các lể sinh dâng rượu và trầm hương, nhạc lễ trổi lên đưa hơi cho con hát ...trống phách nhịp nhàng đệm bước cho các vũ sinh. Nghinh lể xong thuyền trở về Đình .Hai bên bờ rạch, ghe thuyền lớn nhỏ đều treo đèn hoa, kết tụi . Đèn giấy đủ màu kết sáng treo từ mủi đến lái, từ mui ghe lên đến cột buồm. Các thuyền nhỏ của những ngư phủ nghèo nàn cũng cố gắng thắp đèn giấy, đốt đuốc hay đèn chai ...nên đêm ấy suốt khoảng đừơng sông hiện ra cảnh rực rỡ của một hội hoa đăng giống cảnh của Sông Hương trong đêm Hưng Quốc Khánh niệm.Trên mỗi ghe thuyền, trước cửa mỗi nhà ở hai bên bờ rạch đều có đặt bàn thờ hương án với hương hoa lể vật đèn đuốc rạng ngời ..vui thật là vui ..toàn thể dân làng chung vui ngày đại hội. Khi ghe chở vị hương sắc và các lể sinh vào rạch, mỗi ghe thuyền, mỗi nhà hai bên bờ đồng loại đốt phào nổ vang, tiếng pháo nổ ròn liên tiếp không ngừng cho tới khi ghe cập bến trước đình mới dứt .

Cuộc lễ tiếp tục người ta long trọng khiêng lư hương từ dưới ghe lên bờ, vào đình. Đó là lể an vị .

Thế rồi ban phát bộ xây chầu dân làng thỏa thích cùng nhau ăn uống, xem hát . Một cuộc vui hiếm có cho dân chài và dân vùng phụ cận đến dự đông đảo, mua bán tấp nập, đủ thức ăn của miền biển. Cờ bạc đánh công khai mấy ngày liền không ai ngăn cản.Đó là đêm 16 tháng 6 hằng năm .

( trích trong Gò Công Xưa của soạn giả Huỳnh Minh )


Trích Dẫn From: gaunau @ Aug 30 2003, 12:59 AM

Sắp tới lễ Ông rùi sao ?Bao giờ được đi dự lễ cúng Cá Ông nhỉ .....


- Gấu Nâu có còn được đi lung tung nữa đâu mà hỏi ...GN phải vào Hoàng cung mà ...hoàng cung có lắm nô tỳ chứ dự lể cúng cá Ông cũng không có gì vui đâu ...


HH biết Hoàng cung mà gaunau sẽ vô ở đâu không? Trước kia gaunau không biết,nhưng giờ thì biết rồi ...

Mà GN không khoái nô tì ,GN chỉ .....khoái Hoàng Hậu thui

--------------------
Thương em anh để trong lòng
Việc công anh cứ phép công anh làm


có ai chịu vào hoàng cung làm hoàng hậu của gâunâu không vậy, không đi hối hận nữa cuộc đời đi rùi thì hối hận cả cuộc đời luôn

____________________- thaobmt
Tôi muốn hỏi thầm người thật nhẹ
Tôi yêu người hay người đã yêu tôi



Hà! Sao tui cũng ở trỏng mà có thấy ai nhắc gì đến bác gaunau này hồi nào đâu? Mà sao dám... cua cả Hoàng hậu nữa cà! Phải hỏi lại bộ phận xét tuyển của các vị ... công công mới được !!!


-------------------- Hoàng tử Bé
Trăm năm mây gió phiêu bồng
Hương hoa có nhạt, má hồng có phai
Tuổi xanh trên dặm đường dài
Giữ làm chi những tháng ngày mộng mơ
Gương trăng khi tỏ khi mờ
Hẹn xưa, lòng cũ đợi chờ bao lâu
Phải duyên thì ắt gặp nhau
Vô duyên chẳng thể cưỡng cầu mà chi
Đường ai riêng kẻ nấy đi
Có cần tiếc nuối những gì đã xa
Mộng chi những chốn phù hoa
Mơ chi tài sắc để mà lụy thân
Giật mình tiếc giấc mơ xuân
Đời còn xanh bấy nhiêu lần người ơi


<!-- THE POST -->



Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2010 lúc 1:46am
Lịch sự phát triển Gò Công

Thời Pháp thuộc

Năm 1876 Gò Công, vốn trước kia thuộc tỉnh Định Tường thời "Nam Kỳ lục tỉnh", trở thành một hạt tham biện (arrondissement) thuộc khu vực (circonscription) Mỹ Tho do thực dân Pháp đặt ra. Hạt tham biện (còn gọi là Tiểu khu hành chính, trị sở được dân gian quen gọi là tòa Bố) Gò Công gồm 4 tổng: Hòa Đồng Thượng (có 8 làng), Hòa Đồng Hạ (có 10 làng), Hòa Lạc Thượng (có 10 làng), Hòa Lạc Hạ (có 12 làng).

Theo Nghị định ngày 20 tháng 12 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương đổi tất cả các hạt tham biện thành tỉnh thì từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 hạt tham biện Gò Công trở thành tỉnh Gò Công, với số tổng và số làng không đổi. Tỉnh lị là thị xã Gò Công.

Từ ngày 9 tháng 2 năm 1913 đến ngày 9 tháng 2 năm 1924, Gò Công trở thành quận thuộc tỉnh Mỹ Tho. Sau đó lại tái lập tỉnh Gò Công với 5 tổng, thêm tổng Hòa Đồng Trung, số làng cũng thay đổi.
Thời kỳ 1945-1954

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ bỏ cấp tổng, còn làng thì thống nhất gọi là xã.

Năm 1946 Gò Công là một trong 21 tỉnh của Nam Bộ.
Thời Việt Nam Cộng Hòa

Năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sáp nhập tỉnh Gò Công vào tỉnh Định Tường mới thành lập trên phần đất tỉnh Mỹ Tho. Ngày 20 tháng 12 năm 1963, chính quyền Việt Nam Cộng hòa tái lập tỉnh Gò Công, tách từ tỉnh Định Tường.

Gò Công là một tỉnh nhỏ, phía bắc với giáp hai tỉnh Long An và Gia Định, phía đông là biển Đông, phía nam giáp tỉnh Kiến Hòa, phía tây giáp tỉnh Định Tường. Ranh giới phía nam của Gò Công là sông Cửa Đại, ranh giới phía bắc là sông Vàm Cỏ Tây, còn ranh giới phía đông bắc là sông Nhà Bè đổ ra cửa Soài Rạp.

Khi mới tái lập tỉnh Gò Công gồm 2 quận Châu Thành (đổi tên từ quận Gò Công) và Hòa Đồng với 4 tổng 31 xã. Ngày 6 tháng 4 năm 1965, chia quận Châu Thành (tỉnh Gò Công) thành 2 quận: Hòa Tân, quận lỵ tại xã Tân Niên Tây với 9 xã; Hòa Lạc, quận lỵ tại xã Tăng Hòa với 9 xã; chia quận Hòa Đồng thành 2 quận: Hòa Đồng, quận lỵ tại xã Vĩnh Bình với 8 xã; Hòa Bình, quận lỵ tại xã Bình Luông Đông với 5 xã. Như vậy tỉnh Gò Công có 4 quận.

Đến tháng 8 năm 1968, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cũng tách quận Gò Công khỏi tỉnh Mỹ Tho để lập lại tỉnh Gò Công.
Sau năm 1975

Tháng 2 năm 1976 tỉnh Gò Công nhập với Mỹ Tho thành tỉnh Tiền Giang. Hiện nay địa bàn tỉnh Gò Công cũ tương ứng với thị xã Gò Công và các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây.

Gò Công quê hương tôi là một bình nguyên rộng lớn, không có núi đồi nhưng có những giồng cát màu mở thích hợp cho việc trồng rau cải, được kết hợp bởi phù sa của hai dòng sông Cữu Long và Đồng Nai .trung bình mặt đất cao hơn mặt biển 3m , cách sài Gòn 45 km đường chim bay và 58 km đường bộ .thuộc hướng Đông Nam Sài Gòn :
Bắc giáp tỉnh Long An
Nam giáp tỉnh Kiến Hòa ( Bền Tre )
Tây giáp thành phồ Mỷ Tho
Đông giáp biển Nam Hải

Tất cả những gì các bạn đọc về xứ Cherise từ đầu đến giờ ..được sản sinh , lưu truyền và gói trọn trong một vùng đất có diện tích là 54.317 mẫu , 86 sào và 27 thước vuông chia cho bốn quận :

Hòa Lạc , Hòa Tân , Hòa Đồng và Hòa Bình .

Những gì HH giới thiệu lên đây tuy có hơi nhiều những chưa đủ . Chưa hết những mẫu huyền thoại về Bà Từ Dũ với quê hương Gò Công. Những mẫu chuyện vể vua Tự Đức với Gò Công. Vua Thành Thái với lần về thăm quê Ngoại ...Nhưng Hoa Hạ xin chấm dứt topic này tại đây . Trước khi chia tay, như thế cũng tạm đủ làm món quà mà Hoa Hạ dành  cho Câu Lạc Bộ miền Nam với tất cả sự mến yêu của mình .( Hoa Hạ )

**Tài liệu tham khảo :
Gò Công Xưa của Huỳnh Minh
Việt Nam Nhất Thống chí


Hôm qua tình cờ Hạ đi ngang một quán Cafe nghe được một câu nhạc nầy , hình như với tiếng hát của ca sĩ Thái Châu : " ...Em cắn trái cherise hồng giữa hàm răng trắng trong , em cười , hoa nở trên môi ...nụ cười làm xao xuyến hồn tôi ..." Hạ đã lùng khắp các tiệm nhạc mà không tìm ra bản Nhạc nầy ...các bạn có ai biết nó tên là gì ... và có thể post cho Hạ lời của bài hát nầy ( nếu cho D.L được thì rất biết ơn . ) Vì Hạ biết chắc đó là bài hát nói về Xứ Cherise quê hương Hoa Hạ ...cám ơn các bạn .
Hoa Hạ Mar 14 2004, 12:26 AM
IP: 203.162.3.147 | Post #78

Trích Dẫn From: gaunau @ Sep 9 2003, 11:21 PM

Đến giờ nầy tui đã downloads và nghe gần 30 bản của ông "Chấu Thai" mà chưa thấy cherise, ( sửa lỗi chính tả bởi Hoa Hạ )mèng ui,khó hơn kiếm lá diêu bông

Cái ông nầy hát nhạc về Gò Công nhiều lắm đó GN ui. Có một dĩa CD về Gò Công hẳn hoi " Người con gái Gò Công " ( hát chung với ca sĩ Hạ Vy thì phải ???) Nhưng trong dĩa nầy không có bản nhạc trên ..mà cũng không có bản nhạc: - " Một chút tình cho biển " - vẫn với tiếng hát của Thái Châu. -Bản " Phượng hồng " cũng ông này hát luôn ..( Chắc ông này có người yêu là con gái xứ Cherise " hay sao đó nên hát về Gò Công hay quá chừng ...)..Rồi bản " Chia xa " nữa ...và TC còn háy bản " Mười năm yêu em " nữa ...tuyệt vời .Trong ba chục bản nhạc mà GN nghe đó, có ...bản nào không ?


Dời ơi,iu ai hổng iu đi iu ông nầy,tui vừa rồi phải nghe ổng nhiều là muốn kiếm bản nhạc kia thôi, giờ hơi tửng tửng rồi nè

Thôi,có bản ruột nào về Gò Công đưa đây, tui ca cho, đảm bảo hết sảy (Mùi ...sầu riêng)

HH ơi,ở Việt Nam có Kazaa hông? Cái này xuống nhạc rồi chọn, bài nào thích thì xài, không thích thì xoá, tây tầu nhật việt cao miên gì mà chẳng có,HH đã thử qua chưa? Có gì trao đỏi thêm nha, hoặc eMule_Plus cũng xài được



Cám ơn GN nhiều nhen .Vì muốn giúp Hạ tìm bản nhạc đó mà bị tửng tửng rồi sao ?

Hạ hỏng có " iu" ổng đâu ...chỉ yêu mấy bản nhạc  ổng ca thôi .(.chớ đâu có nghe ai hát nữa đâu ...!) còn cái Kazaa gì đó thì Hạ không biết...Mà GN nè , gặp thì cho Hạ download bằng không thì thôi vậy ..đừng có rán nghe những gì mình không thích ..mệt lổ tai lắm nhen . Cám ơn GN nhiều .


* Hoaha còn biết gì về Gò công nữa ko nói cho VE biết di ve đang đợi đây ( vì VE lên thành phố hồi còn nhỏ mà )
Ve chỉ biết biển Gò công trong xanh và đẹp lắm vì đứng ở biển có thể ngắm những dãy màu đỏ rực lúc hoàng hôn về và có thể nhìn ngắm những vì sao lúc trời trong thật là thơ mộng

--------------------
Tình chỉ đẹp những phút đầu tiên
Tình chỉ thơ trong những lần dang dở
Tình chỉ buồn trong những lúc chia xa
Và chỉ nhớ mối tình xưa năm cũ
Dù đã sống bên ai đến trọn đời
Nhưng vẫn nhớ và giấu vào sâu thẳm
Đợi chờ người dù biết chẳng còn chi
Nhưng ao ước gặp người trong lần cuối



<!-- THE POST -->

* Chào Vegoihe , Bạn quê ở Gò Công hả ? những gì Hạ biết về GC Hạ đã post lên hết rồi đó .Vegoihe có thể tìm đọc thêm trong Gò Công Xưa của Huỳnh Minh .

* To Gấu Nâu : Hạ biết bản nhạc đó rồi. Đó là bản " Mùi hương cherise " của Hoàng Phương, với tiếng hát của Thái Châu



zdậy ha,zdậy kiếm giùm bản hương mật ong đi, đói mấy ngày rùi, vì nhịn ăn kiếm nhạc đó

--------------------
Thương em anh để trong lòng
Việc công anh cứ phép công anh làm



- Nói nghe cảm động ghê . Thôi để Hạ dẩn GN vô chợ Gò Công ăn bụi nhen . Ăn bún +bánh giá nóng mới chiên rồi mua cho GN hai chai rượu cherise ví mắm tôm chua + mắm tôm chà đem vìa biếu gia đình nhen. Thử coi đặc sản Gò Công có ngon hông ...
Chừng nào có vô tình gặp bản nhạc ấy thì cho Hạ nghe nhen .Nghe online ấy mà .


Khách điếm tri mãn đường
Vũ đài vô vô thường
Tề anh hào hoàng hạc
Vô chợ ngạo bún tôm

hihihi
--------------------thuancitynt
<nhà của huynh, đệ, tỷ, muội, em, cháu... thuancitynt>



** hèm ....Anh hùng gặp ở lầu Hoàng hạc rồi vô chợ ăn bún tôm cười thiên hạ kìa .

Bi giờ Gấu cho HH cái địa chỉ này xuống nhac nghe nha

Kiếm trang Google:www.google.com,chọn trang tiếng Việt cho dễ xài
Tìm với google:Bấm chữ:Kazaa,có tới mấy chục trang,tha hồ lựa .Bi giờ kiếm thằng:Download Kazaa Lite 2.4.2 ,klick đi nha
Coi xem nó có Free không,nếu không thì chọn trang khác,cái đó bi giờ xuống nhạc được lắm,ngay GN cũng chưa có thời gian Down,đang dùng là Kazaa 2.4.1
Nếu sợ virus (Khi dùng máy cá nhân ở nhà)Xuống thêm thằng kiểm tra VR (N.V.K.),hay thằng norton: NORTON_ANTIVIRUS 2003_PROFE;thằng này đang được đánh giá cao lắm đấy,nó kiểm tra,thấy có VR là nó tự xực liền

Thử đi nha,có gì trao đỏi thêm,chúc HH thành công


Trích Dẫn From: thuancitynt @ Sep 16 2003, 04:29 PM

Khách điếm tri mãn đường
Vũ đài vô vô thường
Tề anh hào hoàng hạc
Vô chợ ngạo bún tôm

hihihi


Thôi mà Thuận, "chọc quê " HH phải không .? Có muốn " ăn bụi " không thì tham gia nè...
Mà bún Gò Công ngon lắm nghen. Hạ chọn mua lò bún làm theo thủ công , sợi nhỏ xíu mà dai ...ăn ngon tuyệt ...mấy chổ khác như Cần thơ ..Vĩnh Long , Sa đéc ..bún cộng to to không hà ..ăn khỏi có ngon đi .

Đi Gò Công ăn bún không bà con ?
Hay ăn hủ tíu Mỹ Tho cũng ngon lắm ...!!


Hoa- Hạ xin chân thành cảm tạ ban QTM và Mod CLB miền Nam đã tạo điều kiện cho Hạ có chổ để mà giới thiệu về quê hương mình .
Hoa Hạ xin cám ơn tất cả các bạn đã vào đây đọc , góp ý , góp bài trao đổi cùng Hạ trong suốt thời gian qua từ lúc topic này được thành lập cho đến bây giờ .

Dù hay hay dở , thì đây là tấm lòng của một thành viên, là món quà mà Hoa Hạ xin chân thành tặng cho HOPTHU ONLINE- trang web đầu tiên mà Hạ biết. Nếu có điều gì sơ sót , xin ban QT & Điều hành viên cũng không nở delete mà đau lòng người đã tạo ra nó nhen

Xin chúc cho Hộp thư luôn vững mạnh và ngày một Trong sáng - lành mạnh và mãi là một trang web thực sự hữu ích cho thanh thiếu niên tìm đến học hỏi và trao dồi kiến thức trong CLB : " Việt Nam -Đất nước -Con người "

Chào tất cả các bạn của tôi : Mod Thuậncitynt - vuvanthanhtrung - Gâunâu -KhietLan 2003 Cyberbaby_an -thaobmt -Boyhuedangyeu - My Identity- Hoang tu be - Cong chua Hau dau ...vv ...

Chúc các bạn luôn vui vẻ trong hạnh phúc riêng và trong mái gia đình chung của chúngta : www.hopthu.com

hộpthư online một ngày thật buồn * Hoa Hạ





Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2010 lúc 1:52am


Mùi Hương Cherise

Nhạc : Hoàng Phương
Tiếng hát : Thái Châu
 

Ngày đó ,mỗi lần , xin phép mẹ đi chơi .

Anh đưa Em qua , thăm vườn cherise bát ngát .

Mùi hương cherise , Anh ngở là mùi hương của tóc ,

Em véo von là hương buâng khuâng .

Anh vẫn cho là mùi hương yêu thương .

 

Rồi từ ngày đó , tháng năm cách xa ,

mỗi người một nơi vắng bóng nhau lâu rồi .

Lưu luyến trong lòng ,nhớ thương trong đời ,

mỗi người có khoảng trời riêng .


Giờ ghé , thăm nàng , nét đẹp hơn xưa .

Anh đưa em đi ,qua vườn cherise xanh lá .

Em cắn trái cherise  hồng , giữa hàm răng trắng trong .

Em cười . Hoa nở trên môi .

Nụ cười làm xao xuyến hồn tôi.


  Mùi Hương Cherise

( nhấn vào tựa bài để nghe nhạc )






Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 26/Oct/2010 lúc 3:57am

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
HoangTuBe
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 25/Jun/2011
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote HoangTuBe Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2011 lúc 10:47pm
chuyện cũ đôi dòng Hoa hạ chép
lại nhớ Lờ Mờ, nhớ Gaunau
IP IP Logged
hoainiem
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 30/Jun/2011
Thành viên: OffLine
Số bài: 5
Quote hoainiem Replybullet Gởi ngày: 30/Jun/2011 lúc 1:50am

xin trân trọng kính chào quý ban hữu

Chắc chắn là Hoaha admin của tôi đây rồi!Nhưng P có hay vô đây kg?
Chào em nữa nhé,HTB
Mong sớm được gặpCry
hoaphuong
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.113 seconds.