< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<>
Dù biết
may mắn là một phần tất
yếu của bóng đá nhưng chẳng mấy ai ủng
hộ việc các đội bóng và cầu
thủ mê tín một cách thái quá mà xao lãng đi
nhiệm vụ tập luyện
và thi đấu hết mình trên sân cỏ. Bóng đá, xét cho cùng vẫn chỉ là một
môn thể thao và dù nó được chuyên nghiệp hóa, nhuộm màu tiền bạc và tinh
yeu thế nào thì vẫn là sân khấu tôn vinh tinh thần thi đấu, tài năng và những
nỗ lực hoàn thiện không ngừng nghỉ của
từng cá nhân cầu thủ cũng như tập thể CLB.
Đó lại
là suy luận của người ngoài, còn giới
bóng đá thì nghĩ khác. Phàm những
gì đã liên quan tới thần thánh, đã tin là phải tin tới cùng nếu
không thì biết đâu lại phải nhận
sự "trừng phạt" nào đó. Ngay cả những
cầu thủ trước khi thi đấu
chuyên nghiệp chẳng bao giờ tin vào thần thánh, không hề biết sợ
ma quỷ là gì( đó chỉ là một cách lam
dep mà thôi) nhưng khi
nghe các đàn anh rỉ tai về những tấm
gương "báng bổ
thánh thần" đều phải thay đổi
quan niệm của mình ngay lập tức vì họ
không muốn phải đối mặt
với những điều đen đủi
thường xuất hiện bất
ngờ như từ trên trời
rơi xuống.
Các HLV biết rõ nhiều học trò của mình đôi khi
mắc "căn bệnh" tin tưởng thái quá vào tâm linh nhưng cũng không muốn
can thiệp nhiều. Theo lý giải của một HLV thì chẳng việc gì phải lên tiếng nếu
như những việc mà đội bóng và các cầu thủ làm không gây ảnh hưởng đến ai hay vi
phạm pháp luật. Dưới cách nhìn của họ, các học trò mê tín hóa ra lại hay bởi vô
hình chung các HLV sẽ bớt phải đau đầu tìm các biện pháp tâm lý cho cầu thủ
trước mỗi trận đấu để họ cùng có niềm tin chiến thắng một cách mãnh liệt. Mà
trong bóng đá, truyền đạt niềm tin đến các cầu thủ là một trong những điều quan
trọng nhất dẫn đến thành công.

Ngay cả
một HLV đến từ Châu Âu như
Calisto cũng có không ít giai thoại
liên quan đến mê tín(trích
từ báo the gioi phu
nu). Có lần
ông Tô đã phải nhuộm bộ râu kẽm
của mình sang toàn bộ màu đen để hy vọng đội
nhà chấm dứt chuỗi trận
bết bát. Cũng có lần ông như một nhà tiên tri dự đoán trước diễn biến
của trận đấu, từ
tỷ số cho tới việc
ai là người ghi bàn rồi yêu cầu các học
trò phải cố gắng làm theo. Rõ ràng, bóng đá ở đâu cũng tồn tại những
áp lực khổng lồ và người
ta đôi khi phải tin vào một sức mạnh
kì diệu nào đó để tìm lại cân bằng.
Dĩ nhiên, chiến thắng trong bóng đá không thể
được định đoạt chỉ bằng sự may mắn mà nó được làm nên bởi sức mạnh thể lực,
tinh thần đồng đội, tài năng và những tính toán chiến thuật khoa học. Người ta
chỉ nên coi các vấn đề tâm linh như là một liệu pháp tinh thần chứ không thể
biến nó trở thành thứ vũ khí công hiệu trong việc tìm kiếm thành công.

Thay vì rầm
rộ xem thầy, cúng bái trước các trận đấu để
mong cầu thủ của mình "chân cứng,
đá mềm" tránh được chấn thương, có lẽ
các đội bóng cần hướng tới
những biện pháp mang tính khoa học hơn. Ở Châu Âu, người ta đưa ra những bài tập thể lực
bổ trợ giúp cầu thủ
tăng sức bền và mức độ
dẻo dai như chơi game
truc tuyen và nghe
nhac mp3 , qua đó hạn chế được
tối đa các chấn thương không đáng
có khi thi đấu. Các CLB
Việt Nam vẫn chưa thực sự quan tâm đến
điều này để "bảo vệ" cầu
thủ của mình và vì thế, chính các cầu thủ lại
phải nhờ cậy vào sức
mạnh đến từ thần
thánh...Bóng đá Việt Nam
nhìn đâu hình như cũng thấy một cái vòng luẩn
quẩn!
Để biết thêm
thông tin, mời truy cập: tim viec nhanh