Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2010 lúc 10:39am
 

Lần đầu tiên vinh danh Cây di sản Việt Nam

VnExpress - Thứ Ba, 5/10

Lần%20đầu%20tiên%20vinh%20danh%20Cây%20di%20sản%20Việt%20Nam
Hai trong chín cây được muỗm được vinh danh. (Ảnh: Hương Thu).

 
 
9 cây muỗm cổ thụ ở đền Voi Phục, Hà Nội, trở thành những cây đầu tiên được công nhận là di sản Việt Nam, hôm nay.

Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam (Vacne), ông Nguyễn Ngọc Sinh, cho biết hoạt động công nhận cây Di sản là hưởng ứng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và hưởng ứng Năm Quốc tế về đa dạng sinh học.

Cụ Nguyễn Văn Tùng, trưởng Ban Di tích đền Voi Phục, gửi hồ sơ lên Vacne đề nghị công nhận 9 cây muỗm cổ thụ ở khu vực này là cây Di sản Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt và chăm sóc đặc biệt hôm 24/9/2010.

9 cây muỗm ở đền Voi Phục có tên khoa học là Mangifera foetida Lour, thuộc họ đào lộn hột Annacarrdia ceae, có chu vi thân từ 2,92m đến 5,2m, chiều cao từ 17m – 29m và có tuổi khoảng 700 năm (cùng với tuổi Đền). Những cây muỗm này không đơn thuần là những cây cổ thụ mà còn là nhân chứng lịch sử của kinh thành Thăng Long – Hà Nội trong nhiều thế kỷ qua.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng cho biết cùng với 9 cây muỗm ở đền Voi Phục, trong đợt này, Hội đồng còn xem xét hàng loạt những cây cổ thụ khác trên nhiều vùng, miền của đất nước như: Cây nghiến hơn 700 năm ở Cao Bằng, Cây Sa mu Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Cây Thị làng Dương Xuân (Thừa Thiên- Huế).

Hương Thu

 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2010 lúc 6:56pm
 





Đại gia 'ngã ba sông' đổi Rollroyce lấy cây cảnh
 
Thứ Ba, 05/10/2010
,

 – Tác phẩm cây cảnh triệu đô "mâm xôi con gà đã" lộ diện trước sự tò mò của hàng ngàn người.

 

Siêu cây triệu đô “mâm xôi con gà” của ông Nam Thành – một "đại gia" đất ngã ba sông Việt Trì, Phú Thọ đã có mặt tại triển lãm cây cảnh trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (sẽ mở cửa vào ngày 06/10 tại Bảo tàng Hà Nội, trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia).

 

Cây sanh cổ chứa trong nó biết bao huyền thoại, lần đầu tiên ra mắt hàng triệu người dân Thủ đô trong sự kiện kỷ niệm Đại lễ.

 

Mô%20tả%20ảnh.

Tác phẩm cây "Mâm xôi con gà" ngồi trên mình rùa.


Trước đó, “siêu cây triệu đô” này đã có mặt tại Hà Nội, tuy nhiên, “danh tính” của nó không phải ai cũng biết.

 

Chủ nhân hiện tại của nó, ông Nam Thành (đại gia buôn vàng bạc, đá quý tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ) đã may mắn “tầm nã” được cây cảnh siêu khủng này cách đây gần chục năm, từ một người chủ cũ cũng là một đại gia đất Hà thành.

 

Khi đó, ông Thành đã đánh đổi gần một con xe Rollroyce để “sang tên đổi họ” cho quý vật hiếm hoi có một không hai ở Việt Nam.

 

Mô%20tả%20ảnh.

Ông Nam Thành (mặc áo trắng) - chủ nhân của "siêu cây" giá nhiều triệu đô


Trong một lần vận chuyển cây "mâm xôi con gà" đi tham dự triển lãm trong nước, quá nhiều người tò mò kéo đến xem tuyệt tác này nên đã làm... tắc cả đường phố Việt Trì. Đó là câu chuyện mà người dân đất ngã ba sông ai cũng biết, về sự nổi tiếng của một báu vật.

 

Trên các trang mạng điện tử, nếu tra cứu mục tìm kiếm, trong vòng chưa đầy 05 giây, đã cho hàng triệu kết quả về cây sanh triệu đô này.

 

Cũng vì sự nổi tiếng của cây quý này, một người yêu mê cây cảnh trong Sài Gòn đã đáp một chuyến bay ra Hà Nội, sau đó thuê một chiếc taxi chạy thẳng lên Việt Trì, để được tận mắt ngắm cây cảnh triệu đô và xin chủ nhân của nó được chụp ảnh lưu niệm. 

 

Mô%20tả%20ảnh.

Bệ đá hình đầu rùa (mặt trước)...

Mô%20tả%20ảnh.

...và mặt sau.

Hai năm trước, hai đoàn nghệ nhân sinh vật cảnh bên Trung Quốc đã tìm đến tận Việt Trì để chiêm ngưỡng tác phẩm cây sanh cổ của ông Thành.

 

Làng cây cảnh Việt Nam thẩm định cây sanh “mâm xôi con gà” với giá… 4 triệu đô từ cách đây 3-4 năm. Thời điểm hiện tại, giá trị tính bằng tiền của cây cảnh này, chắc chắn không dừng lại ở con số đó.

 

Chủ nhân của cây quý cho hay, chính ông cũng phải liên tục trả lời các cuộc điện thoại lạ, họ thắc mắc về việc nghe thông tin ông đã “chuyển nhượng” siêu cây này cho một người khác với số tiền 6 triệu đô (tương đương gần 120 tỷ đồng). Trong khi chính ông chưa hề có ý nghĩ sẽ bán tuyệt tác này.

 

Sự hoàn chỉnh của cây sanh "Mâm xôi con gà" khiến nó như một bức tranh, không thừa không thiếu hay có thể thêm – bớt bất cứ một chi tiết nào vào tuyệt tác bằng cây ấy.

 

Ông Thành tâm sự: từ khi sở hữu cây quý, số tiền vận chuyển, chăm sóc cây, mang cây đi tham dự các triển lãm trong Nam ngoài Bắc đã lên đến bạc tỷ. Riêng tiền rửa 10.000 bức ảnh chụp cây "Mâm xôi con gà" để tặng người xem, đã lên đến 300 – 400 triệu đồng.

 

Năm 2009, ông Thành đã mời nhân vật “đình đám” trong làng cây Việt Nam – Cường họa sỹ và một nghệ nhân ghép đá hàng đầu Việt Nam để “vẽ” lại chân bệ đá cho cây sanh cổ.

 

Mô%20tả%20ảnh. Mô%20tả%20ảnh.

Bộ rễ cây hàng trăm năm tuổi ôm đá.

Theo ông Thành, “Mâm xôi con gà” là tên gọi dân gian, rất mộc mạc nhưng chuyển tải khát vọng một cuộc sống sung túc, bình dị và rất Việt Nam. Bệ đá đỡ chân cây sanh cổ có ý nghĩa “thạch thụ tương sinh”. Hòn đá hình đầu rùa ngóc lên tương xứng với phần “cổ gà” – biểu tượng cho sự hướng về nguồn cội, nhất là khi cây quý “Mâm xôi con gà” là tiêu biểu cho Hội sinh vật cảnh Đất Tổ.

 

Riêng tiền cấy đá, ông Thành đã đầu tư 10.000 USD. Viên đá hình đầu rùa ngóc lên, ông Thành về tận đất đá Hà Nam chọn được một viên đá ưng ý với giá 30 triệu đồng, và chỉ lấy một phần viên đá hình đầu rùa để ghép vào bệ đá đỡ.

 

Phối cảnh bệ đá dưới chân cây "Mâm xôi con gà" được chính ông Cường “họa sỹ” thiết kế trên photoshop và vẽ đồ họa, từ đó mới triển khai thực hiện.

 

Chiếc rễ buông từ ức nhánh cây có hình “cổ gà” đâm xuống phiến đá đỡ, chủ nhân cũ phải mất gần 20 năm trời để nuôi. Giá trị của chiếc rễ buông đó đã “làm ra tiền” cho tác phẩm tuyệt tác này.

 

“Riêng chiếc rễ đó, giá trị mỹ thuật của nó không thẩm định được bằng tiền, vì nó chính là điểm nhấn trong một bức tranh vốn đã hoàn thiện!” – ông Thành tâm sự.

 

Mô%20tả%20ảnh.

Chiếc rễ buông từ phần "ức" của nhánh cây hình đầu gà vươn xuống ôm kín viên đá.

Mô%20tả%20ảnh.

Để có chiếc rễ buông này, chủ nhân của nó phải nuôi trong gần 20 năm.

Hiện tại, “Mâm xôi con gà” là "đại diện" duy nhất của Phú Thọ có mặt trong “tứ kỳ mộc – tứ kỳ viên” của 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. “Mâm xôi con gà” được “đặt cách” vào trong “tứ cây quý” của đất ngàn năm văn vật mà không phải qua vòng… thi đấu, bình xét.

 

Ông Thành cho biết, sắp tới ông sẽ đúc một bể bằng đồng để cho cây quý ngự lên. Nếu chiếc bể này hoàn thành, chi phí làm bể không dưới 2 tỷ đồng.

 

Với giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế như thế, mỗi tay cành cây của cây sanh “Mâm xôi con gà” phải lên tới nhiều tỷ đồng. Đó không phải là huyền thoại đồn thổi, mà chính dân chơi cây đã phải thừa nhận.

 

“May mắn mà tôi mới được sở hữu cây sanh này. Vì thế, chắc phải rất khó khăn nếu như tôi có ý nghĩ chuyển tên sở hữu cho một người khác. Hơn nữa, Mâm xôi con gà hiện đang là một trong những niềm tự hào của Hội sinh vật cảnh TP Việt Trì, nó cũng là tác phẩm được sự quan tâm của Hội và là “thương hiệu”  của giới chơi cây thành phố Ngã ba sông!” – chủ nhân của cây sanh cổ “Mâm xôi con gà” cho biết.

Kiên Trung

 
mk
IP IP Logged
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Gởi ngày: 06/Oct/2010 lúc 8:39am

So-sánh về cách dùng tiền của ông đại-gia Nam-Thành ở Việt-Nam và việc làm của cô  Suzanne Hiền Hook người ở nước Anh, Huy-Tường chợt nhớ đến hai câu thơ của cụ Nguyễn-Du:

“Rằng hay thì thật là hay,

Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào.”

 
Trích từ Mỹ-Kiều:
 
Đại gia 'ngã ba sông' đổi Rollroyce lấy cây cảnh
 
Thứ Ba, 05/10/2010
,

 – Tác phẩm cây cảnh triệu đô "mâm xôi con gà đã" lộ diện trước sự tò mò của hàng ngàn người.

 

Siêu cây triệu đô “mâm xôi con gà” của ông Nam Thành – một "đại gia" đất ngã ba sông Việt Trì, Phú Thọ đã có mặt tại triển lãm cây cảnh trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (sẽ mở cửa vào ngày 06/10 tại Bảo tàng Hà Nội, trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia).

 

Cây sanh cổ chứa trong nó biết bao huyền thoại, lần đầu tiên ra mắt hàng triệu người dân Thủ đô trong sự kiện kỷ niệm Đại lễ.

 

Mô%20tả%20ảnh.

Tác phẩm cây "Mâm xôi con gà" ngồi trên mình rùa.


Trước đó, “siêu cây triệu đô” này đã có mặt tại Hà Nội, tuy nhiên, “danh tính” của nó không phải ai cũng biết.

 

Chủ nhân hiện tại của nó, ông Nam Thành (đại gia buôn vàng bạc, đá quý tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ) đã may mắn “tầm nã” được cây cảnh siêu khủng này cách đây gần chục năm, từ một người chủ cũ cũng là một đại gia đất Hà thành.

 

Khi đó, ông Thành đã đánh đổi gần một con xe Rollroyce để “sang tên đổi họ” cho quý vật hiếm hoi có một không hai ở Việt Nam.

 

Mô%20tả%20ảnh.

Ông Nam Thành (mặc áo trắng) - chủ nhân của "siêu cây" giá nhiều triệu đô


Trong một lần vận chuyển cây "mâm xôi con gà" đi tham dự triển lãm trong nước, quá nhiều người tò mò kéo đến xem tuyệt tác này nên đã làm... tắc cả đường phố Việt Trì. Đó là câu chuyện mà người dân đất ngã ba sông ai cũng biết, về sự nổi tiếng của một báu vật.

 

Trên các trang mạng điện tử, nếu tra cứu mục tìm kiếm, trong vòng chưa đầy 05 giây, đã cho hàng triệu kết quả về cây sanh triệu đô này.

 

Cũng vì sự nổi tiếng của cây quý này, một người yêu mê cây cảnh trong Sài Gòn đã đáp một chuyến bay ra Hà Nội, sau đó thuê một chiếc taxi chạy thẳng lên Việt Trì, để được tận mắt ngắm cây cảnh triệu đô và xin chủ nhân của nó được chụp ảnh lưu niệm. 

 

Mô%20tả%20ảnh.

Bệ đá hình đầu rùa (mặt trước)...

Mô%20tả%20ảnh.

...và mặt sau.

Hai năm trước, hai đoàn nghệ nhân sinh vật cảnh bên Trung Quốc đã tìm đến tận Việt Trì để chiêm ngưỡng tác phẩm cây sanh cổ của ông Thành.

 

Làng cây cảnh Việt Nam thẩm định cây sanh “mâm xôi con gà” với giá… 4 triệu đô từ cách đây 3-4 năm. Thời điểm hiện tại, giá trị tính bằng tiền của cây cảnh này, chắc chắn không dừng lại ở con số đó.

 

Chủ nhân của cây quý cho hay, chính ông cũng phải liên tục trả lời các cuộc điện thoại lạ, họ thắc mắc về việc nghe thông tin ông đã “chuyển nhượng” siêu cây này cho một người khác với số tiền 6 triệu đô (tương đương gần 120 tỷ đồng). Trong khi chính ông chưa hề có ý nghĩ sẽ bán tuyệt tác này.

 

Sự hoàn chỉnh của cây sanh "Mâm xôi con gà" khiến nó như một bức tranh, không thừa không thiếu hay có thể thêm – bớt bất cứ một chi tiết nào vào tuyệt tác bằng cây ấy.

 

Ông Thành tâm sự: từ khi sở hữu cây quý, số tiền vận chuyển, chăm sóc cây, mang cây đi tham dự các triển lãm trong Nam ngoài Bắc đã lên đến bạc tỷ. Riêng tiền rửa 10.000 bức ảnh chụp cây "Mâm xôi con gà" để tặng người xem, đã lên đến 300 – 400 triệu đồng.

 

Năm 2009, ông Thành đã mời nhân vật “đình đám” trong làng cây Việt Nam – Cường họa sỹ và một nghệ nhân ghép đá hàng đầu Việt Nam để “vẽ” lại chân bệ đá cho cây sanh cổ.

 

Mô%20tả%20ảnh. Mô%20tả%20ảnh.

Bộ rễ cây hàng trăm năm tuổi ôm đá.

Theo ông Thành, “Mâm xôi con gà” là tên gọi dân gian, rất mộc mạc nhưng chuyển tải khát vọng một cuộc sống sung túc, bình dị và rất Việt Nam. Bệ đá đỡ chân cây sanh cổ có ý nghĩa “thạch thụ tương sinh”. Hòn đá hình đầu rùa ngóc lên tương xứng với phần “cổ gà” – biểu tượng cho sự hướng về nguồn cội, nhất là khi cây quý “Mâm xôi con gà” là tiêu biểu cho Hội sinh vật cảnh Đất Tổ.

 

Riêng tiền cấy đá, ông Thành đã đầu tư 10.000 USD. Viên đá hình đầu rùa ngóc lên, ông Thành về tận đất đá Hà Nam chọn được một viên đá ưng ý với giá 30 triệu đồng, và chỉ lấy một phần viên đá hình đầu rùa để ghép vào bệ đá đỡ.

 

Phối cảnh bệ đá dưới chân cây "Mâm xôi con gà" được chính ông Cường “họa sỹ” thiết kế trên photoshop và vẽ đồ họa, từ đó mới triển khai thực hiện.

 

Chiếc rễ buông từ ức nhánh cây có hình “cổ gà” đâm xuống phiến đá đỡ, chủ nhân cũ phải mất gần 20 năm trời để nuôi. Giá trị của chiếc rễ buông đó đã “làm ra tiền” cho tác phẩm tuyệt tác này.

 

“Riêng chiếc rễ đó, giá trị mỹ thuật của nó không thẩm định được bằng tiền, vì nó chính là điểm nhấn trong một bức tranh vốn đã hoàn thiện!” – ông Thành tâm sự.

 

Mô%20tả%20ảnh.

Chiếc rễ buông từ phần "ức" của nhánh cây hình đầu gà vươn xuống ôm kín viên đá.

Mô%20tả%20ảnh.

Để có chiếc rễ buông này, chủ nhân của nó phải nuôi trong gần 20 năm.

Hiện tại, “Mâm xôi con gà” là "đại diện" duy nhất của Phú Thọ có mặt trong “tứ kỳ mộc – tứ kỳ viên” của 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. “Mâm xôi con gà” được “đặt cách” vào trong “tứ cây quý” của đất ngàn năm văn vật mà không phải qua vòng… thi đấu, bình xét.

 

Ông Thành cho biết, sắp tới ông sẽ đúc một bể bằng đồng để cho cây quý ngự lên. Nếu chiếc bể này hoàn thành, chi phí làm bể không dưới 2 tỷ đồng.

 

Với giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế như thế, mỗi tay cành cây của cây sanh “Mâm xôi con gà” phải lên tới nhiều tỷ đồng. Đó không phải là huyền thoại đồn thổi, mà chính dân chơi cây đã phải thừa nhận.

 

“May mắn mà tôi mới được sở hữu cây sanh này. Vì thế, chắc phải rất khó khăn nếu như tôi có ý nghĩ chuyển tên sở hữu cho một người khác. Hơn nữa, Mâm xôi con gà hiện đang là một trong những niềm tự hào của Hội sinh vật cảnh TP Việt Trì, nó cũng là tác phẩm được sự quan tâm của Hội và là “thương hiệu”  của giới chơi cây thành phố Ngã ba sông!” – chủ nhân của cây sanh cổ “Mâm xôi con gà” cho biết.

Kiên Trung

 
Trích từ Lan-Huỳnh:
 
Sau chuyến trở về quê hương năm 2006, suy nghĩ của

Suzanne Hook thay đổi hoàn toàn.


Và bây giờ cô đã bán căn nhà trị giá nửa triệu bảng Anh tại Buckinghamshire, chiếc xe thể thao hiệu Mercedes và một bộ sưu tập hơn 300 đôi giày. Cô cũng bán tất cả quần áo và vật dụng trong nhà.


Cô Suzanne Hiền Hook và tấm hình cũ khi cô được một gia đình người Anh nhận làm con nuôi. (Hình: swns.com)

Tất cả chỉ để có tiền thực hiện giấc mơ của mình.

Ðó là thiết lập một trại mồ côi cho những trẻ em bị bỏ rơi, giống như cô từng bị hồi năm 1969 sau khi vừa ra đời.


Cô kể với nhật báo Người Việt: “Khi trở lại thăm trại mồ côi tôi từng ở trước đây, tôi cảm thấy rất buồn và xao xuyến trong tim. Tôi thấy các em mồ côi chỉ nhìn bốn bức tường, không ai chơi hoặc nói chuyện với các em.”


“Thế rồi tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó. Ðó là lý do tôi trở lại Việt Nam và sống với các em mồ côi,” cô Suzanne kể tiếp.

Suzanne Hook, 42 tuổi, tên Việt Nam là Hiền, là con của một phụ nữ Việt Nam và một binh sĩ Mỹ gốc Châu Phi tham chiến tại Việt Nam, bị mẹ bỏ trong một bụi rậm năm 1969.

Trang báo tại Anh có bản tin Suzanne Hiền Hook vừa đến London . (Hình: swns.com)


Lúc đó, em bé bị rỏ rơi quá yếu vì thiếu dinh dưỡng.


Nhưng rồi một nữ y tá người Anh phát hiện ra Hiền. Ba năm sau, cô là một trong những đứa trẻ “không vận” (air baby) đầu tiên trong cuộc chiến Việt Nam , và được đưa về Anh.


Khi chiếc máy bay chở Hiền đáp xuống phi trường Gatwick Airport , London , cô được báo chí Anh chú ý. Cô được một gia đình Tin Lành Phúc Âm ở Hayes, Middlesex, nhận làm con nuôi và từ đó sống cuộc đời sung túc.


Khi được 18 tuổi, Suzanne Hook rời gia đình đi học nấu ăn, rồi làm đầu bếp chính cho một số nhà hàng và tàu du lịch trên biển trong 13 năm.


Năm 2002, Suzanne dựng thành công công ty Couture Nail Service ở Beaconsfield , Bucks. Chính công ty này là khởi thủy để cô có tiền giúp trẻ mồ côi sau này.


Năm 2007, Suzanne về Việt Nam lần nữa, truy tìm trại mồ côi cô từng ở cách nay 41 năm, dạy tiếng Anh cho các em trong trại và dẫn các em đi chơi.


Bộ sưu tập hơn 300 chiếc giày của Suzanne Hiền Hook được bán để gom tiền xây dựng trại mồ côi Allambie tại Sài Gòn. (Hình: swns.com)

Cô kể: “Tôi ở đó một năm, cuộc sống rất khó khăn. Tôi dẫn các em đi bơi, đi công viên, vui chơi với các em. Mỗi cuối tuần, cho dù mệt mỏi hoặc bệnh, cho dù tôi cảm thấy nhớ nhà, tôi dẫn các em đi chơi và tạo những kỷ niệm đẹp cho các em.


Khi trở về Anh, cô Suzanne Hook quyết định bán tất cả để mở một trại mồ côi tại Sài Gòn, tên “Allambie,” để nuôi chín đứa trẻ mồ côi, gồm năm gái và bốn trai, từ 6 đến 16 tuổi.

“Allambie,” chính là tên của trại mồ côi mà Suzanne bị bỏ trước đây, sẽ được khai trương vào đầu tháng 11 năm nay.


Suzanne hy vọng, với số tiền có được sau khi bán hết của cải, cô có thể trả tiền thuê cho trại mồ côi ở Việt Nam , 950 bảng Anh/tháng, cho đến khi những trẻ em mồ côi này được các gia đình khác nhận làm con nuôi.


Khi được hỏi có ai hoặc tổ chức nào hỗ trợ việc làm này, cô Suzanne thẳng

thắn trả lời: “Không có ai cả. Chỉ có một mình tôi.”

mhth
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 07/Oct/2010 lúc 8:44pm

.

Mời click vào đây để xem một trình diển hay của "Le plus grand cabaret du monde"
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 07/Oct/2010 lúc 9:22pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 10/Oct/2010 lúc 10:07am

 

Vàng bạc châu báu 

Hoàng cung vốn bí ẩn với với người đời, bảo vật trong hoàng cung lại càng bí ẩn, đến nỗi những người biết đến và được chiêm ngưỡng những bảo vật này hàng trăm năm qua cơ hồ chỉ có mấy người. Chính vì vậy những bảo vật từ hoàng cung các triều đại phong kiến Việt Nam luôn phủ một bức màn bí ẩn, thậm chí nhiều người cho rằng chúng đã sớm không còn tồn tại hoặc đang nằm ở các bảo tàng, bộ sưu tập trên thế giới, hoặc ngộ nhận một số đồ dùng thông thường trong cung đình là bảo vật hoàng cung.

Bảo vật hoàng cung ngay từ khi được chế tác hay lưu truyền qua các triều đại đều là những vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của nhà vua, những đồ ngự dụng.

Thật may mắn, qua nhiều thăng trầm của lịch sử, những bảo vật của các triều đại Lê, Nguyễn: Ấn vàng, kiếm vàng, sách vàng, đồ ngự dụng bằng vàng, ngọc… có số lượng tới hàng trăm chiếc, vẫn còn được bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đây là những bảo vật vô giá của nhân dân Việt Nam, không những chứa đựng những giá trị lịch sử phong phú mà còn phản ánh tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân cung đình qua từng thời đại.

Sưu tập bảo vật này nhiều năm qua được lưu giữ cẩn mật tại kho của bảo tàng phục vụ công tác nghiên cứu mà chưa có dịp giới thiệu, trưng bày vì nhiều lý do. Nhân sự kiện lịch sử trọng đại – Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam lần đầu tiên tổ chức một trưng bày chuyên đề đặc biệt: “Bảo vật Hoàng cung” giới thiệu một phần nhỏ trong kho tàng bảo vật vô giá nói trên với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế.

Dưới đây là hình ảnh những báu vật vô giá của triều Nguyễn lần đầu được công bố:

Ấn%20ngọc%20“Đại%20Nam%20thụ%20thiên%20vĩnh%20mệnh%20truyền%20quốc%20tỷ”
Ấn ngọc “Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ”
%20Ấn%20vàng%20
Ấn vàng “Hoàng đế tôn thân chi bảo” đúc tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 8 (1827). Trọng lượng 8950 Gr.
Ấn%20vàng%20
Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo” đúc tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 8. Trọng lượng 8500 Gr.
Kiếm%20vàng,%20trọng%20lượng%201250%20Gr.
Kiếm vàng, trọng lượng 1250 Gr.
Kiếm%20vàng%20
Kiếm vàng “An dân bảo kiếm”, đúc thời Khải Định (1916 – 1925). Trọng lượng 580 Gr.
%20Mũ%20vàng,%20trọng%20lượng%20720%20Gr.
Mũ vàng, trọng lượng 720 Gr.
%20Mũ%20vàng,%20trọng%20lượng%20660%20Gr.
Mũ vàng, trọng lượng 660 Gr.
Sách%20vàng,%20đúc%20năm%20Gia%20Long%20thứ%205%20%281806%29.%20Trọng%20lượng%202100%20Gr.
Sách vàng, đúc năm Gia Long thứ 5 (1806). Trọng lượng 2100 Gr.
%20Chén%20ngọc%20bịt%20vàng,%20trọng%20lượng%20776%20Gr.
Chén ngọc bịt vàng, trọng lượng 776 Gr.
%20Đài%20vàng%20cẩn%20ngọc,%20san%20hô.%20Trọng%20lượng%202150%20Gr.
Đài vàng cẩn ngọc, san hô. Trọng lượng 2150 Gr.
%20Chậu%20vàng,%20đúc%20năm%20Duy%20Tân%20thứ%205%20%281911%29.%20Trọng%20lượng%201400%20Gr
Chậu vàng, đúc năm Duy Tân thứ 5 (1911). Trọng lượng 1400 Gr

(Theo VTC News)

IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 13/Oct/2010 lúc 3:14am

Xem rồng khổng lồ xuất hiện tại Sài Gòn

Rồng khổng lồ dài hàng trăm mét xuất hiện đúng đại lễ  nhưng lại xuất hiện tại TPHCM chứ không phải ở Hà Nội

Đại học Sài Gòn TPHCM đã hoàn thành con rồng mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây là công trình của SV và GV khoa, nhà trường thu gom các nắp chai nhựa, sắt … tạo nên. Làm từ 101010 … cái nắp chai nhựa (trà xanh, nước suối,pepsi, coca…) , nắp chai sắt (bia, nước ngọt có gas, nước …

                                                                                 Nguồn web internet
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/Oct/2010 lúc 6:41pm
 
 
Trung quoc moi la cuong quoc so  1 trong the ky 21 chu khong phai My 
 
 
































 
 
Nguồn : <Giao LeVu> st
mk
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 14/Oct/2010 lúc 5:28am

Rợn người với "người đàn ông rắn"

Một người đàn ông châu Phi đã được mệnh danh là "người đàn ông rắn" bởi anh ta có biệt tài chơi đùa với các loài rắn và cho nó "thám hiểm" khắp khuôn mặt mình.


%20Rợn%20người%20với%20
Rợn người với "người đàn ông rắn"

Nhìn hình ảnh những con rắn bò nghịch khắp mặt mũi người đàn ông này, chúng ta sẽ thấy kinh hãi và hoảng hốt, tuy nhiên, với "người đàn ông rắn" thì đó là hoàn toàn bình thường, thậm chí anh ta còn cảm thấy thích thú.

Mời các bạn theo dõi những hình ảnh này.

 



  Miệng , mũi của mình  làm hang cho rắn độc bò vô bò ra...chắc chết                                                                                                    Báo XL  
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2010 lúc 3:23am

Phong cảnh hữu tình được làm từ... thức ăn

Thoạt nhìn những tác phẩm về phong cảnh thiên nhiên của nhiếp ảnh gia Carl Warner người ta thật khó nhận ra các chất liệu trong bức tranh muôn màu ấy lại được ghép từ các loại quả, rau, cá, thịt…

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn
Thế giới san hô.
Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn
Cảnh mùa thu được tạo hình bởi các loại ngũ cốc.
Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn
Bức hoạ chân dung.
Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn
Khoai tây tạo thành các mỏm đá.
Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn
Bánh mì biến thành các vách núi.
Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Tỏi, dâu tây... biến thành kinh khí cầu.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Hai vách đá dựng đứng.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Những đống rơm ở chốn thôn quê.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Súp lơ biến thành những vòm cây rất đẹp.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Ra khơi.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Nhà cửa san sát.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Nguyên liệu chính là thịt.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Thế giới trong nhà bếp.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Màu tím của cải.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Núi non, sông nước hữu tình.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

Cảnh đồi núi, ruộng bậc thang.

Phong%20cảnh%20hữu%20tình%20được%20làm%20từ…%20thức%20ăn

 Theo Zing 11/10/2010
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2010 lúc 11:36am
 

Nụ cười của thai nhi 17 tuần tuổi

Giáo sư người Anh Stuart Campell đã chụp được hình ảnh một bào thai chỉ mới 17 tuần tuổi nhưng đã biết nở một nụ cười rạng rỡ.

Bức ảnh cho thấy ở giai đoạn này thai nhi đã có thể cảm thấy đau đớn nếu như người mẹ nỡ phá thai.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, khi một phụ nữ đi phá thai thì thai nhi được gây mê tự nhiên ở trạng thái vô thức trong tử cung và không thể có bất kỳ giác quan nào, nhưng giáo sư Campell vẫn khẳng định ở giai đoạn từ 15 đến 22 tuần tuổi, thai nhi đã có biểu hiện của tình cảm và hành vi con người, nên bất cứ một hành động tấn công nào đến bào thai đều để lại cảm giác đau đớn.
 
Hình ảnh máy quét 3D chụp được bào thai 17
tuần tuổi cười “rạng rỡ”.
 
Giáo sư Stuart Campbell đã chụp được bức ảnh mang tính phát hiện này tại phòng khám ở London với kỹ thuật 3-D và 4-D. Ông Campbell cũng khẳng định, đây là trường hợp sớm nhất được ghi nhận.

Giáo sư Campbell, nguyên Trưởng khoa sản và phụ khoa tại đại học King's và St George của các bệnh viện ở London, nói rằng ông vẫn chưa lý giải được yếu tố gì đã làm cho bào thai nở nụ cười.

Cha mẹ của em bé này là Louise và Sam Henry từ Swallowfield, Berkshire cũng thừa nhận họ đã ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt tươi cười của đứa con trong bụng được quét lên màn hình siêu âm.
 
DV/DM
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.199 seconds.