![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 37 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23729 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
- Sa mạc đen, sa mạc trắng? Trước khi chuẩn bị đi Ai Cập, chúng tôi chưa hề biết nhưng mới đọc sách thì đã muốn đến nơi. Lịch trình ngay lập tức được soạn chi tiết và sa mạc đen, sa mạc trắng đã có mặt trong hành trình nửa tháng đến đất nước các Pharaoh thuở nào.
window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}
Anh lái xe Ayman không chọn đường cao tốc mà đưa chúng tôi đi theo những cung đường chỉ mình anh biết. Lái xe trên bồng bềnh sa mạc trắng Rải khắp xung quanh là những đỉnh núi phủ một lớp sỏi đá đen, hoàn toàn không bóng muông thú hay cây cỏ. Chỉ một màu đen nhức mắt vây quanh. Chiếc xe cứ thế lao đi trên sa mạc mênh mông, để lại phía sau một luồng khói bụi mù mịt. Sỏi và đá, đá và sỏi... Tôi cứ liên tục hỏi Ayman đã đến sa mạc trắng hay chưa nhưng anh vẫn cười lắc đầu: ngày mai mới đến nơi cơ. Tối đầu tiên trong chuyến đi, chúng tôi đóng trại một mình giữa những bãi sỏi và đá như thế. Đá trắng hình nấm khổng lồ và gà chíp - một trong những biểu tượng của khu bảo tồn thiên nhiên trên sa mạc trắng Giữa bao la trời đất Ngày mới. Ayman đưa chúng tôi qua những khu vực địa hình y như trên mặt trăng. Mênh mông sỏi đá, nhưng cũng rất nhiều đoạn toàn đá hộc. Chiếc Land Cruiser trồi lên sụp xuống qua những tảng đá gồ ghề, sắc cạnh, nhiều phen chúng tôi cứ nghĩ: “thôi thế là đi đời mấy chiếc lốp xe”, “có khi phải nằm lại giữa sa mạc nắng chang chang toàn đá hộc này”. Nhưng những người lái xe cho du khách có lẽ đã thuộc lòng từng tảng đá, từng đồi cát. Cuối cùng, sau nhiều lần đổi hướng, chúng tôi cũng thoát ra khỏi khu vực toàn đá hộc to cồ cộ đó để trở về đường cao tốc dẫn vào sa mạc trắng. Ayman phóng xe vun vút, hai bên đường vẫn là những ngọn núi nhấp nhô đủ hình thù khác nhau. Rời đường cao tốc, chiếc xe rẽ vào một đường nhánh. Đi sâu thêm một đoạn nữa là hàng loạt tảng đá vôi với nhiều hình thù đặc sắc và đa dạng. Rồi sa mạc trắng cũng hiện ra trước mắt. Dưới nắng buổi chiều sớm ngỡ tưởng có bàn tay thần kỳ nào đó vừa rải tuyết lên đấy. Sa mạc và tuyết - một nghịch lý không tưởng. Những tảng đá vôi trắng được hình thành trong quá trình bào mòn của nước và gió qua hàng triệu năm chả khác gì tuyết. Tảng trông hướng này giống con chim, nhưng hướng khác lại giống một chú thỏ; tảng là chiếc nấm trắng khổng lồ, bên dưới có chú gà con đang nhẩn nha chơi hay con lạc đà đang quỳ để người ta leo lên? Hằng hà sa số những phiến đá muôn hình vạn trạng tuyệt đẹp và để đi xem từng khóm có lẽ phải mất cả tuần. Trong khi Ayman tìm chỗ cắm trại và chuẩn bị bữa tối thì chúng tôi lang thang khắp ngóc ngách. Cứ thế, để cho bước chân mình muốn dẫn đến đâu thì dẫn vì chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng muốn tới... Càng về chiều số lượng xe jeep đổ về mỗi lúc một đông. Phong cảnh trên sa mạc trắng huyền ảo nhất có lẽ vào buổi hoàng hôn. Những phiến đá đủ mọi hình thù đổi sắc theo từng thời điểm. Có khi ánh lên một màu hồng nhạt, màu đỏ, lúc lại thảng qua một chút sắc tím. Sau khi mặt trời khuất dạng, thứ ánh sáng huyền ảo trộn lẫn những tia nắng chưa kịp tắt và ánh sáng mặt trăng mới bàng bạc làm phong cảnh càng thêm lung linh. Hàng nghìn vết bánh xe hằn sâu đang phá vỡ cảnh quan sa mạc Bình minh trên sa mạc trắng Màn đêm buông xuống, đêm nay trăng rằm còn huyễn hoặc hơn đêm trước. Giữa không gian yên tĩnh, thi thoảng vang tiếng nhạc và tiếng trống của một nhóm khách bản địa nào đó. Chúng tôi cùng hai vợ chồng người Ý và Mỹ, một gia đình người Nhật với bốn thành viên cộng một cậu con rể người Hà Lan có một buổi tối vui đặc biệt. Tất cả đều không quen nhau từ trước, trừ cánh lái xe người bản xứ, nhưng cuộc vui cũng kéo dài đến 2g sáng. Dưới ánh trăng bàng bạc, đêm trong sa mạc trắng thật huyền bí, người ta có thể tưởng tượng được đủ thứ trong khi vẫn bồng bềnh với men rượu. Ai Cập và sa mạc Sahara, hai cái tên mà bất cứ người yêu du lịch nào cũng mong được đặt chân đến và chúng tôi đã đến. Những kỷ niệm có lẽ sẽ mãi mãi theo chúng tôi suốt cuộc đời. Buổi bình minh lại hấp dẫn kiểu khác. Quang cảnh bày ra trong nắng non sa mạc là những chiếc lều đủ màu sắc, nhiều chỗ có đến hàng chục lều san sát nhau. Ngoài khách du lịch, có lẽ nhiều người dân Cairo đã lái xe về đây đón trăng, có thể chính họ là nhóm tối qua đã đánh trống. Những người ngắm bình minh bước ra khỏi những tấm chăn ấm áp để thưởng thức không khí trong lành, đón một ngày mới với những dự định mới và mong chúng sớm trở thành sự thật. Sa mạc trắng quá đẹp! Nhưng nó đang bị quá tải. Hằng ngày không biết có bao nhiêu chiếc xe jeep lượn quanh những phiến đá kỳ ảo kia? Không biết vẻ đẹp tinh khôi của sa mạc trắng còn tồn tại được bao lâu nữa với lượng du khách mỗi ngày một đông? Lang thang khắp sa mạc, trước mắt chúng tôi là hàng nghìn vết hằn của bánh xe trên cát. Chụp lên ảnh rất đẹp, nhưng những vết hằn ấy còn xéo lên cả những phiến đá trắng muốt kia. Những tảng đá vôi mềm sẽ còn chịu được bao lâu? Rời khỏi sa mạc trắng, vì vậy vẫn còn chút nuối tiếc: làm sao để giữ mãi những thiên đường như trong mơ này?
Tour thăm sa mạc trắng có thể bắt đầu từ ốc đảo Baharya (cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 400km về phía tây). Có các tour trọn gói 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày xuất phát từ đây bao gồm xe hai cầu 4x4, lái xe kinh nghiệm, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, các bữa ăn theo lịch trình, nước uống và trang thiết bị cần thiết như lều, trại, chăn, đệm, túi ngủ, đèn thắp sáng, bếp nấu ăn cùng nồi niêu và gia vị. Chi phí trung bình khoảng 1.000 bảng Ai Cập/ngày tour/người cho tour riêng nhóm 2-3 người đi một xe 4x4. Nếu đi xe ghép nhóm từ năm người trở lên giá hạ rất nhiều. Bạn nên tự đi đến ốc đảo Baharya rồi liên hệ mua tour sa mạc trực tiếp với những người tổ chức tour ở đây hơn là mua tour từ Cairo qua nhiều trung gian giá rất cao. |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Thung lũng Long Khánh và lễ hội băng đăng Từ trung tâm thành phố Bắc Kinh, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe bus bạn sẽ đến được thung lũng Long Khánh thuộc huyện ngoại thành Yên Khánh – nơi từ năm 1987 đến nay nổi tiếng với lễ hội băng đăng vào mỗi mùa đông.
Vừa vào cổng khu này, tôi đã sững sờ trước bức tượng Phật Di Lặc cao 5 mét, ngang khoảng 3,5 mét sừng sững giữa sân. Khó mà hình dung được rằng toàn bộ bức tượng đều làm từ tuyết. Một vài góc cạnh tượng đã lởm chởm bởi bàn tay của những kẻ tò mò. Và thật tiếc khi tưởng tượng lúc mùa đông chấm dứt, cả khối tượng này sẽ tan chảy thành nước dưới cái nắng ấm áp mùa xuân….
Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, trên khu triển lãm rộng 100.000 m, những khối tuyết được khắc thành muôn hình vạn dạng. Hai bên đường vào thung lũng là các tượng tuyết hình em bé, hình ông Thọ, hình người phụ nữ…Tôi phải trầm trồ trước sự sinh động trên từng đường nét của những bức tượng. Đặc biệt hơn cả là những ngôi nhà với những khung cửa sổ con con và cả một ngôi đền thờ theo phong cách Hồi giáo cũng được làm từ tuyết…
Bên cạnh các bức tượng làm từ tuyết còn có tượng sư tử, tượng long phụng được làm từ băng. Tôi vuốt đầu con sư tử, thấy tay mình buốt ngắt khi chạm vào khối băng đá trong suốt như pha lê ấy. Một sân chơi được thiết kế từ băng đá. Không chỉ có trẻ con mà ngay cả người lớn cũng xếp hàng chơi cầu trượt trên chiếc cầu trượt kiên cố được làm hoàn toàn từ băng. Cái cầu trượt thấp và ít dốc nhưng đem lại cảm giác mới mẻ, hơn hẳn những cầu trượt bình thường.
Tạm rời khu tượng tuyết và tượng băng ngoài trời, tôi vào khu băng đăng trong nhà. Gọi là “trong nhà” nhưng thật ra đó là một hốc núi trong thung lũng, được những tấm bạt lớn căng ngang ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào, để những ánh đèn đủ sắc màu lấp lánh phủ lên hơn 400 mô hình làm từ băng tuyết. Thế giới của băng đăng hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo với những cây cầu, mái đình, ngôi nhà, gấu trúc, Hằng Nga, Bát Tiên… Tôi cứ đứng ngẩn người trước những bình hoa bằng băng trong suốt, bên trong là những con tôm, con cua, con cá…
Từ dưới chân thung lũng, du khách có thể thấy một con rồng khổng lồ uốn lượn lên trên núi. Tôi cũng nối chân mọi người chui vào đuôi rồng để theo một hệ thống thang cuốn dài 258m xây dựng bên trong lòng núi lên đến đỉnh một đập nước giữa lưng chừng núi. Thang cuốn trong lòng núi này được xây từ năm 1996 và được ghi vào kỉ lục Guiness là chiếc thang cuốn dài nhất. Khi tôi đến là mùa đông, nên hệ thống cáp treo lên núi và thuyền đi dạo quanh thung lũng đều nghỉ ngơi. Vì thế, du khách chỉ có thể đứng trên đập nước để nghe tiếng gió và ngắm khung cảnh hồ đóng băng trước khi chui vào động Bách Hoa, nơi có hàng trăm ngàn loại hoa giả mô phỏng các loại hoa trên thế giới.
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23729 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Khám phá mùa xuân rực rỡ tại Côn Minh Được mệnh danh là thành phố mùa xuân, Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc là một trong những địa danh được nhiều người ưa thích, nhất là vào mùa hoa anh đào nở rộ.
![]() ![]() Côn Minh nằm trong khí hậu gió mùa núi đồi cao nguyên. Nơi đây ánh nắng dồi dào, sương mù ít, nhiệt độ trung bình trong năm là 15 độ C, khí hậu ôn hòa dễ chịu.
Kim Mã Phường và Bích Kê Phường nằm trong trung tâm thành phố là hai kiến trúc tiêu biểu của thành phố này. Hai công trình này xây dựng từ đời Minh, đến nay đã có gần 400 năm. Khi mặt trời vừa lặn, chiều tà vàng ánh rọi từ phía Tây, Bích Kê Phường sẽ ngả bóng xuống đường phía Đông. Trong khi đó, mặt trăng mọc lên từ phía Đông, ánh trăng dịu dàng rọi lên Kim Mã Phường rồi ngả bóng xuống mặt đường phía Tây. Bóng hai kiến trúc này dần dần nhích lại gần nhau, đan chéo lẫn nhau tạo nên một cảnh tượng rất lộng lẫy.
![]() ![]() Thiên hạ đệ nhất kỳ quan chính là khu rừng đá nổi tiếng Thạch Lâm nằm phía ngoại ô thành phố Côn Minh được thiên nhiên bài trí rất độc đáo với những hình dáng kỳ quái lạ mặt tạo thành một rừng núi trùng điệp cao thấp xen lẫn những cảnh vật hiền hoà. Bên cạnh đó, Côn Minh còn có nhiều ngôi chùa đẹp nổi tiếng như Chùa Viên Thông, Hoa Đình, Kim Điện… Ngoài ra Hồ Điền Trì, hòn Ngọc, núi Tây Sơn, lầu Đại Quan, suối nước An Minh cũng là những nơi nổi tiếng mà du khách không nên bỏ qua. Thành phố còn nổi tiếng với những loài hoa đẹp được dùng làm dược thảo và nhiều loại nấm quý hiếm có tác dụng chữa bệnh.
Những ngày mùa xuân này, cả thành phố Côn Minh đang rực rỡ một màu hoa anh đào. Những cây hoa cổ thụ nở hoa tô điểm cho thành phố xinh đẹp này. Đây cũng là một trong hai thời điểm đẹp nhất trong năm để đến với Côn Minh. Mùa thu cùng với những cây ngô đồng suốt dọc hai bên dường chuyển màu lá cũng là thời gian hút khách của xứ sở hoa này.
![]() ![]() Đầu xuân năm nay, Công ty Du lịch Vietran Tour (Hà Nội) đẩy mạnh quảng bá tuyến du lịch A Lư-Côn Minh-Thạch Lâm (Trung Quốc) để đưa du khách Việt Nam khám phá thành phố bốn mùa xuân Côn Minh, thị trấn Con Hổ A Lư và rừng đá thiên nhiên Thạch Lâm. Tuyến du lịch được Công ty Du lịch Vietran Tour xây dựng trong thời gian 7 ngày, hành trình trên tuyến đường cao tốc mới với giá khuyến mại vô cùng hấp dẫn, trọn gói 4,15 triệu đồng khách.
Tour khởi hành 3 chuyến mỗi tuần, chương trình khuyến mại sẽ kết thúc vào ngày 31/3.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lam Linh
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Mar/2010 lúc 11:42pm |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23729 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
15 điểm du lịch trong tháng 3
![]() 1. Washington DC, Mỹ Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp cho thành phố. Năm nay, lễ hội hoa anh đào tại Washington diễn ra từ ngày 27/3 đến 11/4. Đây là thời điểm thích hợp cho nhiều du khách đến thăm quan và thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này. 2. Cancun, Mexico Tháng 3 là khoảng thời gian của những vũ hội và bữa tiệc của giới sinh viên, học sinh Mexico. Vào ngày cuối tuần, họ thường tụ tập để mở tiệc tại các bãi biển đẹp. Không quá ồn ào, không gian thoáng đãng giữa trời và biển giúp họ thư giãn tinh thần. 3. Ireland
17/3 là ngày St. Patricks Day (ngày lễ Thánh Patrick) của người dân Ireland. Có rất nhiều hoạt động lớn để kỷ niệm ngày ý nghĩa này. Hơn nữa, vào tháng 3, tiết trời nơi mát mẻ giúp cây cối nảy lộc, xanh mướt cả không gian. Mùa xuân được coi là mùa đẹp nhất tại Ireland. 4. Orlando, Mỹ Nếu bạn lo lắng về địa điểm vui chơi dành cho những đứa trẻ trong tháng này thì Disneyland, tại phim trường Universal, bang Orlando sẽ là vùng đất thiên đường. Với trẻ em trên khắp thế giới, công viên giải trí này từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu bởi nhiều trò chơi bổ ích và lý thú. Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ ở quanh Disneyland đều giảm giá vào mùa này. 5. Mùa giải sôi động của các đội bóng chày chuyên nghiệp tại Mỹ Vào tháng 3, giải bóng chày chuyên nghiệp với sự tham gia của 30 đội tuyển sẽ chính thức diễn ra tại Arizona và Florida. Nếu là một trong những người hâm mộ môn thể thao này, hẳn bạn sẽ thích thú khi được hòa mình vào không khí của mùa giải. Bên cạnh các trận đấu gay cấn, du khách cũng có thể tham gia vào các khóa huấn luyện miễn phí tại đây. 6. Barbados Nếu bạn muốn khám phá vùng đất Nam Mỹ vào mùa xuân này thì Barbados là một lý chọn hợp lý. Nơi đây có nhiều hòn đảo xinh đẹp với các dịch vụ giải trí phong phú và thái độ thân thiện của người dân. Vùng biển bờ tây và bờ nam có làn nước ấm. Sóng ở biển phía đông nam mạnh mẽ, thích hợp với những du khách yêu thích môn lướt sóng. Dọc bờ biển Barbados còn có nhiều dải san hô dành cho người say mê môn lặn và khám phá vẻ đẹp dưới đáy đại dương. 7. Maui Vùng biển yên bình này trở thành không gian hoàn hảo cho những cặp tình nhân. Vào tháng 3, hầu hết các khách sạn ở đây đều giảm giá để thu hút khách du lịch. 8. Palm Springs, California Mùa xuân ở Palm Springs thích hợp cho người cao tuổi. Đây là địa điểm chơi golf nổi tiếng, môn thể thao mà nhiều người già ưa chuộng. 9. Las Vegas
Nếu bạn muốn tổ chức một chuyến du lịch cho cả gia đình thì nên chọn Las Vegas. Tại đây có nhiều dịch vụ vui chơi ngoài trời dành cho du khách ở đủ mọi lứa tuổi. Thời tiết tháng 3 cũng tuyệt đẹp cho chuyến khám phá của gia đình bạn. Ngoài ra, chi phí du lịch tại Las Vegas đều giảm giá. 10. Kyoto, Nhật Bản Từ lâu, Nhật Bản đã được biết đến trên khắp thế giới là xứ sở của hoa anh đào. Và Kyoto lại là thành phố nhiều hoa anh đào nhất ở đất nước mặt trời mọc, trong đó nổi bật là khu đền Kiyomizu. Danh thắng này đang được bình chọn là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới. 11. Winter Park, Colorado Mặc dù đã bước sang xuân nhưng ở Winter Park vẫn chìm ngập trong tuyết trắng và cái lạnh của mùa đông. Du khách vẫn có thể tìm đến đây để thỏa mãn sở thích trượt tuyết. 12. Arizona Nếu yêu thích các môn thể thao ngoài trời như cưỡi ngựa và muốn trải nghiệm cuộc sống của cao bồi miền Tây, bạn hãy lựa chọn Arizona. Những buổi chiều nắng ấm, được ngồi thong dong trên lưng ngựa khám phá dải đất hoang dã là một chuyến phiêu lưu thú vị. 13. San Juan Capistrona, California Mùa xuân hàng năm, đàn chim nhạn bắt đầu trở về vùng đất yêu thích của chúng. Và 19/3 là ngày khai mạc cho lễ hội dành cho loài chim này. Đến San Juan Capistrona vào thời điểm giữa tháng 3, du khách sẽ có cơ hội hiểu thêm về lịch sử cũng như vùng đất nơi đây. 14. Asheville, nam Carolina, Mỹ Bạn sẽ lựa chọn địa điểm nào để đắm mình trong thế giới hoa? Tại sao không đến khu vườn thực vật lớn nhất trên thế giới ở Asheville. Với khoảng 8.000 mẫu đất dành cho các vườn hoa, du khách tha hồ ngắm nhiều loài hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời. 15. Rome Tháng 3 cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội ở thành Rome, Italy. Vào ngày 21/3, cả thành phố sẽ đổ dồn về đấu trường La Mã để theo dõi cuộc thi marathon. Theo Ngôi sao Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Mar/2010 lúc 2:30am |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23729 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Đến Hà Lan thưởng thức “Vườn châu Âu”
![]() Đến khu vườn có một không hai trên thế giới này, du khách sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên, ngập tràn trong muôn sắc và thơm ngát hương hoa: Hoa dưới những tán cây khổng lồ, hoa bên bờ suối róc rách, đổ tràn ra hai bên lối đi - những con đường uốn lượng kéo dài tới 25km. ![]() ![]() Giữa bạt ngàn hoa thấp thoáng bóng muông thú, những dòng nước trong vắt, những chiếc cối xay gió xinh đẹp, cổ kính, những khu dành riêng cho trẻ em, những nhà kính vĩ đại trưng bày hoa khi thời tiết lạnh giá, những bức tượng tình yêu... ![]() ![]() Những người trồng hoa, bằng tất cả lòng say mê của mình, đã cho ra đời những tác phẩm giàu tưởng tượng nhất, gây ấn tượng nhiều nhất cho người thưởng ngoạm. Sự cảm nhận từ thị giác và khứu giác với những sắc hoa và hương hoa tràn ngập chắc chắn sẽ là những cảm xúc đáng nhớ. Với bất kỳ ai từng đến nơi này, thì vẻ đẹp của hoa không thể tả hết bằng những bức ảnh. ![]() Vườn hoa rộng tới 32 hecta, được xây dựng năm 1949 theo sáng kiến của Thị trưởng Lisse khi đó, với mong muốn dành một địa điểm cho những người trồng hoa khắp Hà Lan và châu Âu tổ chức triển lãm và thưởng lãm hoa. 50 năm sau, Vườn Keukenhof đã trở thành vường hoa Xuân lớn nhất thế giới, nơi tổ chức lễ hội hoa lớn nhất hành tinh - kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm.
Nơi đây đã trở thành nơi gieo trồng và chăm sóc khoảng 7 triệu cây hoa, trong đó nhiều nhất và đặc sắc nhất là hoa tulip – loài hoa biểu tượng cho đất nước Hà Lan, với hơn 100 loài muôn màu muôn sắc: từ trắng, hồng, vàng, cam, đỏ, tím cho đến loài tulip đen huyền thoại được mệnh danh là “Nữ hoàng bóng đêm”. Theo những du khách có kinh nghiệm, thời điểm để ngắm hoa tuylip đẹp nhất lại là vào giữa tháng 4. ![]() Khu vườn còn trồng rất nhiều loại hoa quý như thủy tiên, dạ lan hương, thu hải đường, anh thảo, loa kèn, đỗ quyên, cẩm tú cầu, lan, hồng, hay cả hoa anh đào của Nhật Bản. Những sắc màu trải ngút tầm mắt.
Vườn hoa Keukenhof được thiết kế theo bảy khu vườn sáng tạo, mỗi khu vườn trang trí hoa với các chủ đề khác nhau như: màu sắc, hương vị, thời kỳ phục hưng, trường phái trừu tượng, dòng nước, những dải đất... Vườn hoa Keukenhof thu hút mỗi năm hơn 700.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới.
![]() Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 17/3 đến hết ngày 16/5 với chủ đề “From Russia with Love” (Với tình yêu từ nước Nga) với những hình ảnh quen thuộc của nước Nga như phong cảnh đồng quê thơ mộng, những ngôi nhà nông thôn truyền thống, ngôi thánh đường St. Basil hay điệu múa ballet quyến rũ… Phu nhân Tổng thống Nga, bà Svetlana Medvedeva, sẽ tới khai mạc lễ hội. Như thường lệ vào dịp lễ hội, lễ diễu hành hoa sẽ được tổ chức cả ngày lẫn đêm, với hàng chục chiếc bè được kết đầy hoa, mỗi chiếc được bao phủ hàng vạn bông hoa màu sắc theo những hình thù độc đáo và ngộ nghĩnh. Từ ngày 18 đến 21/3 sẽ là ngày hội của hoa tulip; từ 26 đến 28/3 là Tuần lễ tình yêu; từ 16 đến 18/4 là Tuần lễ Nga. Tiếp sau đó sẽ là Tuần lễ hoa lan, Lễ diễu hành hoa với chủ đề “Hành trình xuyên Châu Âu”, Ngày Hà Lan và cuối cùng là Lễ hội trang phục dân tộc. Theo Dân trí Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Mar/2010 lúc 9:58pm |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23729 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Mar/2010 lúc 11:16pm |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Thơ mộng đảo Nami
Nami là nơi nghỉ dưỡng thơ mộng và yên bình, được nhiều du khách biết đến sau khi bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Bản tình ca Mùa đông" được quay tại đây.
Đảo Nami là địa danh du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Đảo Nami thuộc tỉnh Gangwon có diện tích 400.000m2, chu vi 6 km, cách sông Hàn 63 km về phía Bắc, được đặt theo tên của Tướng Nami, trong lịch sử Hàn Quốc đã chiến đấu anh dũng và mất ở tuổi 27.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23729 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Là điểm quay cảnh Hoa quả sơn trong Tây Du Ký, rừng đá là tuyệt tác của tạo hoá với phong cảnh của rừng núi đá tuyệt mỹ, được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất kỳ quan.
![]() ![]() Thạch Lâm hay còn gọi là Rừng Đá, là một khu rừng tự nhiên tại huyện tự trị Di Thạch Lâm, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách thành phố hoa Côn Minh 120 km. Thạch Lâm là điển hình khu địa chất hình thành và biến hóa qua hàng tỷ năm và có địa mạo đặc biệt Carxtơ.
Các chuyến du lịch đến với miền Vân Nam - Trung Quốc thường dành thời gian cho du khách ghé thăm rừng đá, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kỳ quan có một không hai, nơi đã được Unesco công nhận là vườn địa chất thế giới vào năm 2004.
![]() ![]() Dọc theo con đường với những cột đá, trụ đá hùng vĩ như lạc vào mê cung. Tại đây, có những cột đá cao tới gần 30 mét. Mỗi một núi đá mang những hình thù rất kỳ quái và đặc sắc do nước mưa và xói mòn. Đặc biệt, mỗi một hướng khác nhau, bạn sẽ nhận ra những hình thù khác nhau của núi đá. Phong cảnh chủ yếu của Thạch Lâm là: Rừng đá lớn nhỏ, Lý Tử Tinh Thạch Lâm, Động Chi Vân, Trường Hồ, Đại Điệp Thủy. Mỗi năm vào ngày 24/6 âm lịch là thời gian thăm quan Thạch Lâm lý tưởng nhất
Năm 1984, Thạch Lâm đã được nữ đạo diễn Dương Khiết chọn là một trong những địa điểm quay phim Tây Du Ký với địa danh Hoa quả sơn, nơi khai sinh ra Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không nổi tiếng.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lam Linh
(Tổng hợp) Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Mar/2010 lúc 7:19pm |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Campuchia điểm đến ấn tượng
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Apr/2010 lúc 8:04pm |
|||||||||||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23729 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
<< phần trước Trang of 37 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |